1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài ( thi ) thử làm người nghèo pốt dzô đây.

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Egoist, 15/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loisude

    loisude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))=)), bác làm em cười muốn méo miệng :))=))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khi nào nâng " ka.k" bác thì e mới ngu!
    Bác vẽ như ...mèo cào thế bảo em nâng thế đ...nào được.
    "Vẽ xế thé óe mào xiêu hết 350 được. Còn 35t thì chỉ được cái móng + tường chịu lực"..Câu này e không hiểu ý bác nói ji...Nhưng bác xem lại bảng dự toán thử,em thấy khá chi li và cụ thể đó chứ.Bài bác có cụ thể dc như thế không?
    Em thấy nhà bác có cái cầu tiêu nằm trước cái bàn thờ,hay cái bàn thờ nhìn ra cái cầu tiêu...Vậy khói hương nó có lẩn quẩn với mùi.."ấy" không.?
    Em tin rằng với những gì em đã thấy trên thực tế thì nhà bác Bi có thể làm được. Nhà bác Ka.k làm cũng dc...nhưng bác phải cho em thấy tính toán cụ thể chi li của bác nó như thế nào.Vẽ như thế xong nông dân ko hiểu chứ nói gì loại "ngu" như em.Phải không bác..??[r2)]
  2. beyond_S

    beyond_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    1
    Trăm nghe không bằng măt thấy , trăm thấy không bằng tay làm. Mình post lên vài ảnh mà mình đã tham gia làm nhà cho người nghèo trước đây. Thứ nhất là để giải thích mấy cái vụ tường 100 cao 4.5m nhé. Có làm thực tế rồi mới thấy kts ngu hơn dân đen trong mấy cái vụ làm nhà cấp bốn, Sách vở giáo khoa coi như ..............
    Nên Nếu Thiếu Gia Kak có nhả ý gởi 35 triệu thì Anh nhận liền, Anh se làm nghiêm túc số tiền Em gởi, có biên lai mua chi phí hẳn hoi. Lâu lâu làm một vài việc có ý nghĩa.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Ơ, em đã bạo là em ko tham gia, chỉ tham gia trém TA thôi. Nhà bác bi oăn nhần rồi, em hết việc.
    Kạc nhà ta toàn viết tiếng V, éo dám trém.
    Kạc, kặc, hay kạk giống nhau cả mà.
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Đoạn này mình thấy bạn hơi "già".
    1) Về hành lang xuyên phòng ngủ. Cảm giác nó là hành lang chứ (không phải là một phần của phòng ngủ) là một cảm giác đúng trong trường hợp của bạn vì các thành viên trong nhà thậm chí khách trong bất kỳ lúc nào cũng có thể đi qua đó để đi vệ sinh, đi nấu cơm...cất dụng cụ lao động.
    Bạn xem lại hầu hết những ngôi nhà xưa đến giờ ( của người Kinh) bạn sẽ thấy nó đã có thay đổi theo thời gian mà ít nhất là từ phòng ngủ mở người ta đang mong muốn có một phòng ngủ đóng để tăng tính riêng tư, cất giữ đồ quý và trên hết nó như là một loại "của cải" - ta có một cái phòng riêng- đối với tư duy sở hữu nhỏ của người nông dân). Thực tế cuộc sống là như vậy. Bạn nói thói quen sử dụng nó khó thay đổi mình đồng ý nhưng chính bạn cũng nói: "môt đặc điểm rất giống nhau trong sinh hoatj của người dân (đặt biệt nông dân) là sự tách biệt khá rõ ràng trong cách xác định các không gian, tổng quát hơn, sự tách biệt khu chính (khách, ngủ, thờ) với khu phụ (bếp,wc, chổ để côg cụ lao động)". Mình sẽ không bàn về nhận tính logic của nhận xét này mà chỉ hỏi thêm vì sao như vậy? Đó là vì với những thứ mà họ có ( một nhà vệ sinh rất hôi, một cái bếp rất nóng,một kho đồ lộn xộn...) khiến cho họ phải cho nó " ra riêng" chứ không phải vì một lý do "thói quen' nào khác . Ở tầm người nông dân những thứ ta có sẽ tao cho ta thói quen chứ không phải ta tạo ra thói quen cho những thứ ta có.

    Như vậy bạn có làm đúng không khi áp đặt thành viên trong nhà cho phép mọi người đi qua phòng ngủ của mình (mà thực tế họ rất không muốn vậy )

    2) Về cái gọi là "Salon" có vẻ bạn hơi quá. Ai cũng có kinh nghiệm của riêng mình cả. Chỉ là cách diễn giải khác nhau thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    có mỗi chuyện như vậy mà tay bo wài.
    1) cái tường đó chưa được 4m, còn thấp hơn cái nhà mấy chú ở Quán canh xây nên chả chứng minh được gì, Xây kiểu này là kiểu nông dân theo kinh nghiệm tay quen. Nhưng có vượt qua cái tay quen đó không thì bạn phải hỏi cái thằng xây (kèm theo câu nếu xập thì tao bắt đền) xem nó có dám xây không? Thế là ra vấn đề ngay.
    2) Có xây được 4m5 thì gió to đã rất kinh dị rôi thì làm sao mà chống bão (dù bạn có tăng thêm 4 cái cột gạch + dây thép giằng).
  5. beyond_S

    beyond_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    1
    Chứng minh cái gì? Nông dân vẫn làm và vẫn không có chuyện gì xảy ra. họ vẫn sống trong đó. ???[:P][:P]
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Thằng nâng bi này cố chấp vãi ! Thế chú về làm nông dân tự xây chứ làm kts thiết kế ngu là đoe' gì ??? Bảo bổ thêm cái trụ thôi cũng cãi nhau tốn sức, thế này khá thế đóe nào đc .
    Trừ khi chú làm được cái bảng tính kết cấu cho khối tường 10 cao 4.5m chịu gió ra sao, lực thế nào thì anh tin chú hơn đc mấy nông dân chú đang nói . Biết đâu thằng Kak cho tiền chú xây thật ,vì bệnh sĩ cách mạng, bệnh thành tích,bản lĩnh chính trị chú làm đc thật , người nghèo vào ở thật , có gió cấp 3 thổi đè chết thằng trẻ con người nghèo đang học bài chăm chỉ trên căn gác xếp tăm tối của chú thật .Lúc đấy chú có dám nhận là do chú làm thật không hay lại đỗ lỗi cho cậu đánh máy ăn cắp vật tư ?

    Các anh ở trên này chỉ khuyên cho chú chóng lớn thôi mà, keke
  7. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Anh can mày, nó lại bảo mày đi nhặt phân (từ mồm nó rơi ra) đóa.
    BXD nó ban hành cái éođ gì là nó phải có tính toán rồi thí nghiệm chứ có phải thằng ban hành ngồi tự nghĩ ra đâu.
    dddmmm sợ nhất cái loại khoa học nửa mùa
  8. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Anh góp ý chú vậy thôi. Chú ỈN với VỆN cũng giống nhau mà. :-":-":-"
  9. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Trong Phưong án tại hạ, cái phòng ngủ vợ chồng là một cái phòng tuyệt đối riêng tư đấy chứ, thậm chí nó được ngăn cách với chổ ngủ của con cái bằng tường 200, tường xây chạm sát trần, đó là một cái phòng rất kín . Hai cửa mở ra phòng khách va ra khu phụ là quá bình thường, nếu không nói là rất tiện dụng cho kiểu sinh hoạt của dân nghèo. Bố mẹ đi wc, bếp, lấy công cụ lao động để đi làm, ra phòng khách hoàn toàn không phải đi qua chổ ngủ của con cái. Nếu bố mẹ nấu ăn rồi trực tiếp bê lên phòng khách thì mới đi qua chổ giường ngủ con. Trong PA của sư phụ,
    cứ mỗi lần bước ra khỏi phòng ngủ để làm bất cứ việc gì, bố mẹ đều phải đi ngang qua chổ ngủ của con cái, ngay cả như thế, trong hoàn cảnh này tại hạ vẫn thấy nó hoàn toàn chấp nhận được. PA của sư phụ cũng có sự tách biệt rất cần thiết giữa các khu chỉ có điều wc mở ra trực tiếp không gian bếp, ăn. Tuy nhiên khách hàng của sư phụ là người thiểu số nên khác với các PA khác.

    Chỉ giải thích một tí về mấy thứ trong PA. Chuyện sa-lông hay nông dân không có gì để bàn. Tai hạ có lần đã quote cái phát biểu của nghệ sỹ dương cầm để tự nhắc nhở, ai nghe được thì nghe.
    Thực tế tất cả chúng ta đang áp đặt. Nhưng nếu không có một sự áp đặt nào đó thì phải làm gì đây?
  10. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Chém tý.
    Một nhà chính + thêm 1 chái là một mô hình quen thuộc từ không gian đến vật liệu. Có những thay đổi so với cái "mẫu" mà bạn Hoàng ặc từng đề cập.
    1) Mái lá 2 dốc nhưng ít độ dốc. Hệ quả thoát nước chậm và phải xây tường hồi cao.
    2) có thêm một bếp "ga" trong nhà chính dù đã có bếp củi. Tự mâu thuẫn không cần thiết và thêm nguy cơ cháy.
    Túm lại trong cái mới chưa thấy cái hay, Mà trong cái hay không có cái mới.

    Xin hỏi 2 cái tủ chứa đồ trước nhà để làm gì vậy? Vì bỏ đồ vào đó chỉ tổ mốc và mối.[-X

Chia sẻ trang này