1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ chào hạ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi bille, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bille

    bille Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ chào hạ

    Nếu mùa hạ......................
    Nếu mùa hạ dạo chơi cùng xe cuốc
    Nhóc cua rơ oai lăm cho coi
    Gió cứ đùa cho dài mái tóc
    Anh công an đứng ngẩn quên còi

    Nếu mùa hạ dạo chơi cùng xe cuốc
    Con đường dài lăn dưới bánh xe đua
    Phượng đỏ rực nhìn hoài theo nhóc
    Yểu điệu thôi ! Thục nữ cũng chào thua

    Nếu mùa hạ dạo chơi cùng xe cuốc
    Nhóc tin không ,anh sẽ ngẩn tò te
    Bao gã trai mini đạp thốc
    Cũng không sao theo kịp cùng về

    Nhưng đẹp nhất nếu như là nhóc
    Ngồi dóng ngang anh đạp dằng sau
    Phố cứ nắng cho hồng đôi gò má
    Hương tóc thơm anh hít thật sâu

    Nếu mùa hạ dạo chơi cùng xe cuốc
    Nhóc tin không ,sẽ rất tuyệt vời
    Bao kẻ đứng nhìn theo sẽ nói
    Chà thấy không ..........chúng khá đẹp đôi


    tb; Bài thơ này mang một chút dư âm của thời áo trắng ,1 chút hương vị của mùa hạ cháy bỏng ,và một chút dư vị của tinh yêu
    Xin thân tặng các chị em 80f







    binladen
  2. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Mùa hạ đang đến............

    love is cure-all
  3. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Sao Mimi biết vậy....Dạo này online ít thế hihihi...Vào câu bài hả
    Muốn có một tình yêu!????
  4. GreenTomato

    GreenTomato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hạ đang đến nghĩa là hạ sắp qua
    Nhẫn nhất thời phong bình lặng tĩnh
    Thoái nhất bộ hải khoát thiên không.
  5. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Ông này bị down roài..........
    Muốn có một tình yêu!????
  6. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Sauthienthu để cho mọi người tiếp tục dòng thơ đi. Thơ là sự kết hợp tuyệt vời giữa ngôn từ, nhịp điệu và tâm hồn. Hãy đọc thơ để cảm nhận được một cái gì đó cho riêng mình.

    sand

  7. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời lất phất hạt mưa bay, có con ve sầu giật mình thức giấc chợt trỗi lên khúc nhạc buồn mùa hạ. Và kia, những chiếc lá đang ngập ngừng, ngập ngừng bay trong gió. Và... hình như... hình như là... HẠ ĐÃ VỀ...
    Ô kìa! Cánh phượng bay ngang
    Thả rơi mùa hạ nhẹ nhàng ngoài kia
    Cánh hoa nho nhỏ thật hiền
    Mang theo cả những nỗi buồn chia tay.
    Nhớ thời còn đi học quá chừng... Bây giờ chỉ còn biết.... mùa xuân thui... vì được nghỉ Tết mờ.... Ui...........Chẳng còn những ngày hè rong chơi, quậy phá nữa.............. Tiếc qué...
    Tram
  8. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình cũng chẳng còn hè nữa rồi, nhanh thật, ngày nào còn là chú nhóc, bây giờ đã phải lớn thật rồi. Đôi lúc thấy nuối tiếc thời gian đã qua nhưng cũng nhờ nó mà ta có hôm nay. Tôi luôn trân trọng những gì đã qua, hãy nhớ điều đó.

    sand

  9. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hạ chợt đến, cơn mưa ngâu trở lại
    Nắng sân trường một vạt áo dài bay
    Suối tóc lung linh màu hạt dẻ
    Ấp ủ trong người huyền diệu một giấc mơ
    Đưa em vào đời thơ và áo trắng
    Cánh phượng hồng trải nhẹ đón em qua
    Phượng ơi! sáng chi màu vô nghĩa
    Để lòng ta man mác những tháng ngày
    Xào xạc trên đường vài lá me bay
    Tiếng ve ngân đọng lại cành úa biếc
    Hạ đến rồi lòng em thầm nhớ tiếc
    Trên sân trường cúi nhặt cánh phượng rơi
    Làm **** ép hoa trang vở mới
    Để bây giờ áo trắng lại trong em.
    Tram
  10. bille

    bille Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cái dư vị của mùa hẹ thật là cháy bỏng, những tiếng ve rả rích đêm ngày, những chùm phượng và băng lăng rực cháy cả một vùng trời. Và những kỷ niệm của một thời học sinh một thời áo trắng mực xanh lại rạo rực trong mỗi ai.
    Cái nóng bức của mùa hạ có làm bạn phiền lòng , hay mỗi khi mùa hạ đến sức sống của con người như rạo rực hơn. Nếu như Hà Nội cũng giống như Sài Gòn thì cái dư vị của mùa hạ sẽ mất ý nghĩa đi hẳn . Thay vào đó ở Hà Nội mỗi lần hạ đi qua là mỗi lần những điều đẹp đẽ kỳ diệ của cuộc sống lại tới và nỗi mong mỏi của những ngày hè năm sau còn để lại dư âm hơn
    TÌNH CHỈ ĐẸP KHI TÌNH DANG DỞ
    ĐỜI MẤT VUI KHI VẸN CÂU THỀ

Chia sẻ trang này