1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ chưa được đặt tên

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi tuminhdethuong, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Mười năm trôi mau
    lòng ấp ủ một niềm đau
    trái tim nghẹn ngào lưu luyến
    khi nhớ lại tháng ngày chúng mình có nhau.
    Mươì năm chia xa
    lời thơ đong đầy thiết tha
    đêm chẳng bao giờ ngủ sớm
    gởi vào nhật ký những hoài mong thật thà.
    Mười năm yêu người
    nước mắt nhiều hơn tiếng cười
    Anh ơi ! nụ hôn ngày cưới
    đời này không thể ...thì có thể đời sau !!!
    ...
    yup Boy, thực tế thường thê thảm , te tua, tả tơi , ..
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mới nửa năm thôi chưa gặp mặt
    Mà như đằng đẵng sáu năm trôi
    Có còn mây giăng trong màu mắt
    Có còn màu nắng đọng trên môi?
    Sâu thẳm hồn em còn hồn nhiên
    Như xuân xanh về khắp mọi miền
    Em đến, em đi, anh ở lại
    Giữ mãi trong tim màu tóc tiên.
    Saigon, 12/10/2007
  3. hillary1080

    hillary1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    cái avatar của pak này ảnh hưởng nghiêm trọng đến "nhã hứng" đọc thơ của tui. Nó cứ giựt tưng tưng nhức con mắt tui mún chít.
  4. hillary1080

    hillary1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Buồn thiệt!
  5. chung_khoan

    chung_khoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự sến quá nhỉ
  6. lobe0110

    lobe0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    thơ hay! :)

Chia sẻ trang này