1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ của em sáng tác mong mọi người góp ý.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi rosea7, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của em sáng tác mong mọi người góp ý.

    Bốn mùa
    --- Rosea---
    Một cành cây già chi chít lộc non
    Một cơn gió khẽ mang đầy hương lúa,
    Cả không gian ngập trong sắc hoa cỏ
    Mơn mởn lá non, trắng xóa mưa phùn.

    Phượng hồng nổi lửa đốt cháy khoảng trời
    Bẳng lăng buồn rải tím một góc sân
    Sân trường vắng, hàng cây xanh ngơ ngác
    Mới đây thôi còn rộn rã tiếng cười.

    Một chiều tàn lá vàng rơi trước gió
    Chợt ô hay mùa thi đã đến rồi,
    Mùa thu tới dát vàng con phố nhỏ
    Để cây bàng đỏ lá đứng buồn tênh.

    Ai xui cái lạnh của mùa đông trắng
    Tước đi tuổi xuân của chiếc lá vàng
    Để trơ lá, cành cây buồn hóa đá,
    Đứng mơ về mùa hạ giờ đã xa.
    14.1.2004
  2. theoneyouknowwho

    theoneyouknowwho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    lêu lêu
    Được theoneyouknowwho sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 14/03/2007
  3. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    không hiểu bác theoneyouknơwwho định nói gì, bài này em tự sáng tác thật mà.
  4. kurosa

    kurosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chú này còn bé bỏng nhỉ?
    Không trách theoneyouknowwho nó lêu lêu là phải...
    Nó không bảo bài thơ không phải của chú, mà nó nói những gì chú viết giống trẻ tập nói, nên nó lêu lêu, hiểu chửa?
  5. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    à, bây giờ thì em đã hiểu. đúng là bài này em sang tác từ hồi học cấp 3. Bây giờ thì sắp ra trường rồi. hehe
  6. nvat

    nvat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này là tuyệt đỉnh rồi, làm xong bài này không cần phải làm bài thơ nào nữa
  7. SailormansHymn

    SailormansHymn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Làm thêm bài nữa rồi hãy nghỉ chú mày!
    Thơ hay ra phết, ai bảo chú mày bi bô tập nói nào. Vớ vỉn...
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thơ này cũng được đấy chứ.Tại mấy người đọc thơ có vần và ý liền mạch nhiều quá đó thôi
  9. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tước đi tuổi xuân của chiếc lá vàng
    Lá vàng thì làm gì còn xuân em ơi
  10. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này