1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ CỦA MỘT NGÀY (mục lục P.1) Hoài niệm - huongnhu4

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Sweet_fa, 11/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienn79

    kienn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    GỬI NGÀY XƯA
    xanxan
    "Hoa thơm và cỏ dại
    Gửi lại xưa hết rồi"
    Một đoá trang đài cũng
    Trả cho ngày song đôi
    Em giờ không còn tiếc
    Những lần sáng heo may
    Mình cùng nhau quán cóc
    Lá bàng rơi thềm đầy
    Em giờ thôi hoài nhớ
    Lần đầu người chạm tay
    Không còn thao thức nữa
    Không lo sợ đổi thay
    Em giờ như cành cây
    Đã bao lần thay lá
    Người còn in gót lạ
    Trên một lần nở hoa
    Em giờ thôi nhẩn nha
    Buồn vì mùa thay gió
    Buộc tương tư bằng cỏ
    Chất đầy nghìn ngày xa...
    17/10/03
  2. kienn79

    kienn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    GỬI NGÀY XƯA
    xanxan
    "Hoa thơm và cỏ dại
    Gửi lại xưa hết rồi"
    Một đoá trang đài cũng
    Trả cho ngày song đôi
    Em giờ không còn tiếc
    Những lần sáng heo may
    Mình cùng nhau quán cóc
    Lá bàng rơi thềm đầy
    Em giờ thôi hoài nhớ
    Lần đầu người chạm tay
    Không còn thao thức nữa
    Không lo sợ đổi thay
    Em giờ như cành cây
    Đã bao lần thay lá
    Người còn in gót lạ
    Trên một lần nở hoa
    Em giờ thôi nhẩn nha
    Buồn vì mùa thay gió
    Buộc tương tư bằng cỏ
    Chất đầy nghìn ngày xa...
    17/10/03
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi cũng chẳng làm thơ
    Lâu rồi cũng chẳng đợi chờ nhớ ai
    Lâu rồi chẳng xoã tóc dài
    Lâu rồi chẳng xỏ đôi hài xinh xinh
    Giá ai để ý đến mình
    Cũng về điểm lại má mình hồng hơn
    ( Doanminhhang )
    Tôi rất muốn đặt tên bài thơ này là " Lâu rồi ... " , nhưng chưa xin phép tác giả nên đành để nó là " Bài lục bát không tựa đề ".
    Mấy câu thơ tuy đơn giản và ngắn , nhưng chân thật , dễ thương và nữ tính làm sao .

    Votrungh@
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi cũng chẳng làm thơ
    Lâu rồi cũng chẳng đợi chờ nhớ ai
    Lâu rồi chẳng xoã tóc dài
    Lâu rồi chẳng xỏ đôi hài xinh xinh
    Giá ai để ý đến mình
    Cũng về điểm lại má mình hồng hơn
    ( Doanminhhang )
    Tôi rất muốn đặt tên bài thơ này là " Lâu rồi ... " , nhưng chưa xin phép tác giả nên đành để nó là " Bài lục bát không tựa đề ".
    Mấy câu thơ tuy đơn giản và ngắn , nhưng chân thật , dễ thương và nữ tính làm sao .

    Votrungh@
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tình lặng !
    ( Kieuly )
    Em đã yêu anh nhiều lắm ,
    Lặng thầm như gió bên trời .
    Anh có thấy lòng xao xuyến ,
    Khi nhìn vầng trăng đơn côi .
    Em cất vạn lời không nói ,
    Đăm đắm nhìn theo bước chân .
    Anh đi để khung trời nhỏ ,
    Nhớ nhung trăng cứ bạc dần .
    Cuộc đời bao điều không thể ,
    Em chẳng giận gì một ai .
    Chỉ có nỗi đau khôn tỏa ,
    Mênh mang như lượn sóng dài .
    Em vẫn yêu anh nhiều lắm ,
    Lặng thầm theo tháng năm trôi .
    Anh có thấy lòng se sắt ,
    Khi nhìn vầng trăng chia đôi ...
    Votrungh@
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tình lặng !
    ( Kieuly )
    Em đã yêu anh nhiều lắm ,
    Lặng thầm như gió bên trời .
    Anh có thấy lòng xao xuyến ,
    Khi nhìn vầng trăng đơn côi .
    Em cất vạn lời không nói ,
    Đăm đắm nhìn theo bước chân .
    Anh đi để khung trời nhỏ ,
    Nhớ nhung trăng cứ bạc dần .
    Cuộc đời bao điều không thể ,
    Em chẳng giận gì một ai .
    Chỉ có nỗi đau khôn tỏa ,
    Mênh mang như lượn sóng dài .
    Em vẫn yêu anh nhiều lắm ,
    Lặng thầm theo tháng năm trôi .
    Anh có thấy lòng se sắt ,
    Khi nhìn vầng trăng chia đôi ...
    Votrungh@
  7. kienn79

    kienn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    PHỐ
    kurtcobain_vn
    Và thế là lại đến một mùa hoa
    Cây ngọc lan cuối đường thơm rưng rức
    Phố chẳng hoá nổi mình thành tất bật
    Những rộng dài đan chéo phía sau lưng
    Cứ lang thang
    Mà chẳng hết một con đường
    Những số nhà yên ắng
    Heo may lạnh
    Cồn cào nỗi nhớ một mùa đông
    Ngày thở dài em có thấy không?
    Mái tóc ấy níu hồn anh và phố
    Ngọc lan nở thơm sâu từng hơi thở
    Ánh mắt nào...
    Anh luống cuống đỗ xe
    Phố dài ngập những lá me
    Vàng phía mùa thu đến sớm
    Em thì ở phía mùa thu muộn
    Anh ngơ ngác giữa đường nhặt gió heo may
    || dài xuyên qua hơi thở..|| nỗi lòng kẻ đa mang...!!
  8. kienn79

    kienn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    PHỐ
    kurtcobain_vn
    Và thế là lại đến một mùa hoa
    Cây ngọc lan cuối đường thơm rưng rức
    Phố chẳng hoá nổi mình thành tất bật
    Những rộng dài đan chéo phía sau lưng
    Cứ lang thang
    Mà chẳng hết một con đường
    Những số nhà yên ắng
    Heo may lạnh
    Cồn cào nỗi nhớ một mùa đông
    Ngày thở dài em có thấy không?
    Mái tóc ấy níu hồn anh và phố
    Ngọc lan nở thơm sâu từng hơi thở
    Ánh mắt nào...
    Anh luống cuống đỗ xe
    Phố dài ngập những lá me
    Vàng phía mùa thu đến sớm
    Em thì ở phía mùa thu muộn
    Anh ngơ ngác giữa đường nhặt gió heo may
    || dài xuyên qua hơi thở..|| nỗi lòng kẻ đa mang...!!
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tiễn em
    ( ACJans )
    Chuyến tàu đêm rời xa thành phố
    Không có anh đi cùng
    Ánh mắt nhìn thiết tha thương nhớ
    Tan vào đêm mông lung...
    Phía sau em một miền lỡ hẹn
    Sân ga hút bóng con tàu
    Những ước mơ chưa từng trọn vẹn
    Lời trao em chẳng kịp bắt đầu.
    Phía sau em một mùa tiếc nhớ
    Nỗi niềm trong ánh mắt đằm sâu
    Anh vẽ bức tranh bằng những điều vụn vỡ
    Cho em mà không thể tô màu.
    Em ra đi về miền nắng ấm
    Có mang hơi thở của anh đi theo
    Hà Nội vắng em mùa đông dài lắm
    Qua lối nào ký ức cũng rong rêu...
    Votrungh@
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tiễn em
    ( ACJans )
    Chuyến tàu đêm rời xa thành phố
    Không có anh đi cùng
    Ánh mắt nhìn thiết tha thương nhớ
    Tan vào đêm mông lung...
    Phía sau em một miền lỡ hẹn
    Sân ga hút bóng con tàu
    Những ước mơ chưa từng trọn vẹn
    Lời trao em chẳng kịp bắt đầu.
    Phía sau em một mùa tiếc nhớ
    Nỗi niềm trong ánh mắt đằm sâu
    Anh vẽ bức tranh bằng những điều vụn vỡ
    Cho em mà không thể tô màu.
    Em ra đi về miền nắng ấm
    Có mang hơi thở của anh đi theo
    Hà Nội vắng em mùa đông dài lắm
    Qua lối nào ký ức cũng rong rêu...
    Votrungh@
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này