1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ của một thời!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi longtran78, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longtran78

    longtran78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của một thời!

    Em nhớ nhung về điều cũ làm gì
    những xa xôi chẳng bao giờ hơn thế
    và đam mê, và những lần ngấn lệ
    em thật buồn nhìn lơ đãng vào đêm.

    Những buổi chiều trong những tiếng ru êm
    những lặng lẽ gieo vào hồn giông bão
    anh đã viết những dòng thơ hư ảo
    trong cuộc đời không thực những cơn mơ.

    Em đã dệt mùa đông ấy vào thơ
    rét tháng hai làn môi nào chợt ấm
    con tầu đêm và đại ngàn tối sẫm
    sân ga buồn cơn gió lúc sang canh.

    Những gì qua chợt cũ hoá mong manh
    anh xa xôi tiếng hạ buồn tức vỡ
    tiếng sóng lòng cho bên bồi bên lở
    sông Ngân hà tháng bẩy ấy mưa ngâu.

    Anh chẳng là Ngưu Lang nhưng sao lỡ nhịp cầu
    Chức Nữ xưa neo thuyền làm bến đợi
    một điều xa xôi, một điều chợt mới
    Tháng Ba buồn, Bằng Lăng tím, rưng rưng.



    -----------------------
    Mới vào khu vực này, mạo muội kính các bác!
    Cảm xúc thật đấy, dù lời thơ không hay.
  2. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Đối lại những vần thơ của bạn tuy câu cú chưa chuẩn. Mong bạn tiếp tục nhịp thơ.
    Anh hỏi em nhớ về ngày xưa cũ
    xa lâu rồi còn bỏng cháy trong tim
    tuy những ngày xưa em vẫn mong tìm
    một hình bóng mơ hoài trong mộng tưởng

    Anh vẽ cho em về những con đường
    Mình chung bước giữa hai bờ mơ thực
    Những cảm xúc khi bừng lên rạo rực
    Khát cháy hết mình, cánh phượng mồ côi
    Sân ga buồn lúc tàu vắng mà thôi
    Lặng lẽ mình em chuyến tàu xa khuất
    Em nén mình, đôi vai rung bần bật
    Một mình em lầm lũi lối đi về
    Đắm mình vào trong khao khát đam mê
    Hoa phượng ngày xưa bỗng thành kỷ niệm
    Chuyến đò ngang sông Ngân Hà vẫn tiếp
    Lỡ làng rồi cầu Ô Thước ngang sông
    Anh chẳng là Ngưu Lang đứng đợi ở bờ Đông
    Sóng Ngân Hà, đò ngang em vời vợi
    Bến không chồng, đón thêm người khách mới
    tháng bẩy này Ngâu vẫn lỡ nhịp cầu duyên.
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của bạn rất tình cảm. Tôi rất thích bài thơ của bạn đấy
  4. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có cảm xúc tiếp nối nhịp thơ đi, dừng lại ở đây thì phí quá.
  5. longtran78

    longtran78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Ha ha! tôi mới về HN, Hà nội mấy ngày này nóng nhỉ!
    Đi nghỉ mấy ngày về thấy mệt hơn, toàn bóng đá với bóng râm rồi lại đan quạt.
    Rất cảm ơn bác a13743 nhé! ngày mai sẽ post kính lại bác một bài.
  6. longtran78

    longtran78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    [:P]
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đọc bài thơ của bạn thấy rất rõ cảm xúc chân thực. Cảm xúc này dễ truyền cho người đọc sự đồng cảm. Bài thơ thật hay đấy bạn ạ. Một lần nữa tôi lại nói rằng tôi rất thích bài thơ này của bạn.
    Lâu lâu rồi tôi cũng không viết thêm bài thơ nào, Post tặng bạn một bài thơ tôi đọc được của Tôn Nữ Hỷ Khương khá hay:
    Tạ tình
    (Tôn Nữ Hỷ Khương)
    Cảm lời ai nét ngọc vàng
    Tạ tình ai gấm thêu hàng tặng trao
    Duyên thơ đầm ấm ngọt ngào
    Khúc tri âm đó phổ vào đàn tâm.
    Dặn lòng
    (Tôn Nữ Hỷ Khương)
    Giữ yên nếp sống dịu hiền
    Gây chi sóng gió thêm phiền lòng nhau
    Khi đời đã chẳng vào đâu
    Trăm năm mua lấy chữ sầu ích chi!
  8. longtran78

    longtran78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  9. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước bị người yêu đá, buồn quá nên mới làm thơ để đối đáp với bác long (cởi trần) được. buồn có mấy ngày, đang định kiếm em mới thì em kia lại quay về rủ rỉ, dỗ ngon, dỗ ngọt... nghe bùi tai em lại đoàn tụ rồi nên nghĩ mãi chẳng ra vần thơ nào. Thôi để hôm nào mát trời em có hứng sẽ hầu thơ bác sau vậy. Mấy hôm nay nóng quá thơ thẩn rủ nhau đi hết rùi bác ạ/.
  10. longtran78

    longtran78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------[​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này