1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ dành tặng người xưa

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi Night_Stars, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ dành tặng người xưa

    Giá như ...

    Tôi gặp lại em vào buổi chiều chủ nhật.
    Vẫn con người ấy ,vẫn mái tóc ấy và vẫn cái quán ngày xưa.
    Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu bằng kỉ niệm, bằng chút tiếc nuối của hai chữ "giá như"


    Giá ngày xưa anh nói tiếng yêu em
    Có lẽ bây giờ đôi ta sẽ khác
    Giá ngày xưa anh đừng... đừng nhút nhát
    Đắm đuối một lần nhìn thẳng vào em

    Giá ngày xưa anh đừng mãi lặng im
    Có lẽ đôi ta không là kỉ niệm
    Giá ngày xưa anh chẳng hề dấu diếm
    Có lẽ tim mình không vết hằn sâu

    Không bên nhau, biết đâu là hạnh phúc
    Chỉ vỡ oà, chỉ chút nhói đau
    Lá vẫn xanh và trời vẫn đầy sao
    Em sẽ gặp anh và... điều anh không thể.

    Trích từ:Tặng em Lê Thuỳ Linh. không biết giờ em còn nhớ đến anh và những kỉ niệm ngày xưa của chúng mình



    Night Stars
  2. Bachvandu

    Bachvandu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    eh, tức cảnh sinh tình quá nha. Đọc bài thơ của bác em cũng muốn gửi cho bác một bài mà em thích. Bác thử đọc chơi:
    Em nhớ lại chuyện ngày xưa quá khứ
    Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ
    "Ngôi sao cháy bùng trên sông Nêva
    Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà"
    Năm tháng dắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý
    Dù chuyện xong rồi anh đã xa cách thế
    Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa
    Lớp trẻ lớn lên giờ lại hát theo ta
    Lại nhắp vị ngọt ngào thủa trước
    Vẫn sông Nêva chiều tà ánh nước
    Nhưng nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh......
    Vandu
  3. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Thơ này của bác ah ?? hay quá
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  4. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    NẮNG THUỶ TINH
    Anh gọi em
    Nắng thuỷ tinh dễ vỡ
    Bởi em dễ buồn , dễ giận tới vô tư
    Anh gọi em
    Lốc đáng yêu màu đỏ
    Bởi màu áo em đốt cháy lòng anh
    Đừng giận nhé!
    Cô búp bê bé nhỏ
    Có điều gì mà không phải vì em
    Đừng giận nhé
    Và cũng đừng bướng bỉnh
    Bước ngược chiều với những bước chân anh.

    các bác thấy thơ củ em thế nào?
  5. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    hic hic, đọc vài thơ này, làm tôi liên tưởng đến 20 năm nữa nghĩ về bi giờ.
    hic hic, lúc đó chắc phải gửi bài thơ này cho hàng chục em mất thôi.

    lao chan vit
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    híc đọc mấy bài thơ trên mà lòng lại nghĩ đến chuyện ngày xưa,hồi đấy mình còn non trẻ lắm,để ý một cô bạn xinh đáo để,nhiều lần muốn ngỏ lời....nhưng nói sao mà khó quá.....không sao nói được....đến một lần lấy hết can đảm dặn ra được một câu:"ấy có cho tớ mượn cái con vịt đồ chơi........." thì bị cô giáo bắt đi thay quần vì...............đái dầm,sau đó mẹ đón về hôm sau cô bé đó ko mang con vịt đồ chơi đi nữa thế là hic hic hic ko mượn được nữa rồi...........................
    các bác đừng hiểu nhầm câu chuyện trên vẹo vọ tành chuyện yêu đương vớ vẩn đấy nhé,hồi đấy em học mẫu giáo,còn định ngỏ lời là mượn cái con vịt nhựa đồ chơi đấy,việc mở miệng ra nói khó khăn cũng rễ hiểu thôi,trẻ con mới biết nói mà(bác nào có con mà đang đi học mãu giáo ko tin thì bắt nó nói thử xem,nói được như em hồi đấy là thần đồng lắm rồi)............
    Cô bé ngày xưa
    có con vịt nhựa ngày xưa
    mấy lần
    định mượn
    nhưng không dám nói ra
    để rồi
    hối tiếc
    cho đến tận bây giờ
    ôi cô bé ngày xưa
    con vịt nhựa ngày xưa
    xin các bác đừng tin vội
    vì đây là chuyện bịa của tôi
    thơ của em nó lủng củng thế đấy các bác thông cảm..........
    thấy các bác làm thơ tức cảnh bịa ra cho nó vui.......
    Dê con
  7. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Hát tặng em ấy bài Tình đơn phương ha. Đọc thơ của các bác không hiểu sao em chỉ toàn liên tưởng đến chuyện của chị Choc và anh Wendy thôi à.
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  8. Bachvandu

    Bachvandu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ÔI chán các bác quá cơ, người ta thì dầy tâm sự như thế mới tức cảnh sinh tình, thế mà các bác cứ nghĩ đi đâu đâu ấy. Nhưng mà chuyện củ các bác hồi trẻ con cũng ngộ nhẩy. Hồi nhỏ em chỉ có mỗi một trò là sang nhà hàng xóm, cõng trẻ con nhà người ta, bị nó cắn cho khóc loc nước mắt nước mui toe toét luôn. HIhi............
    Cơ mà em lại co bài thơ này nữa này. Hồi trước em tặng nó cho một ngươi, bi giờ em ghét rồi, phổ biến nó ra public luôn. Cho hắn biết là hắn chẳng còn quan trọng với em nữa. Kiểu " bài hát cho anh giờ đã hát cho mọi người ấy mà"
    Anh ở đâu cũng sé về với em
    Cửa vẫn ngỏ ánh đèn còn thao thức
    Em là thục vòng tay yêu cũng thưc
    Đời người say còn có một lối về
    Năm tháng qua đi cùng những đam mê
    Nhưng ai chắc rồi mình không lầm lỡ
    Trái tim đập phập phồng nhịp thở
    Đâu thể ngờ ngày núi lửa bùng lên
    Chẳng vội gì tuổi 19 xanh nguyên
    Em không sợ cái ngày anh đổi khác
    Sóng vẫn tràn đỏ au doi cát
    Vệt chân người mặn chát dấu môi hôn
    Trăng non xa tít tắp con đường
    Mảnh mướt quá nhưng là thực đấy
    Anh hãy về ru miền đêm run rẩy
    Em vẫn chờ dẫu ngày ấy xa xôi..............
    Vandu
  9. phcuong

    phcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Một đoạn rất hay cho tôi khiến tôi nhớ cả cuộc đời....
    " Mai anh đi rồi theo tiếng gọi tương lai
    Để lại sau lưng một trời hoa gạo đỏ
    Khoảng trời xanh và chỗ ngồi bỏ ngỏ
    Mỗi lần nhìn sang chợt thấy vắng dáng ai
    Vạn lời cầu trước lúc chia tay
    Muón ngỏ với anh mà em không nói được
    Nhặt cánh hoa rơi bâng khuâng chiều nắng nhạt
    Mái trường xưa em ngóng đợi cánh thư xanh"
    Chẳng có lá thư nào cả bởi vì tôi đã mải đi theo tiếng gọi tương lai....
    Bây giờ mới cảm thấy buồn và có tội...
  10. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    các bác làm em xúc động quá!. mặc dù chưa yêu bao giờ nhưng thế này chắc em cũng phải đi theo con đường của cha anh. sẽ yêu ngay từ bi giờ

Chia sẻ trang này