1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ hay quá, ý nghĩa quá..lâu rồi, gửi mọi người đọc thử :)

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chungt82, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Thơ làm con người ta thấy thoải mái..dù bạn có thích thơ hay ko nhưng..đọc chút thử xem sao :)
    Mối tình đầu...
    Giá kể lúc này em có người bạn trai
    Chỉ một người bạn trai thôi không tình yêu gì cả
    Để dắt em đi giữa mua thu đầy lá
    Đầy hoàng hôn đầy nỗi nhớ nỗi buồn
    Chỉ một bàn tay không phải những nụ hôn
    Không cả hững mỹ từ những ngọt ngào săn sóc
    Bởi nếu dịu dàng chắc là em sẽ khóc...
    Anh thân yêu anh còn nhớ chúng minh?
    Chỉ ồn ào lúc này thôi rồi tất cả sẽ lặng thinh
    Cho em trở lại em tuổi dại khờ nông nỗi
    Có ai ngờ nụ hôn đầu mà tình yêu là cuối
    Chỉ biết một lần rồi khắc khoảii đến mai sau
    Có thể hôm nay anh sẽ không lại
    Cho nắng ơi cứ vướng mắt em buồn
    Có thể rằng với anh thế là đủ?
    Giọt nắng cuối cùng trước mỗi cơn dông
  2. ck3zw

    ck3zw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao khi đọc tên bài, minh lại nghĩ ngay đến Dôi Dép, và đúng là nó thật.......
    Năm thứ mấy,ko nhớ nữa, lên giảng đường tự học cùng thằng bạn (Kì tích của mình :D), thằng bạn bỗng bảo trên tường có bài thơ hay lắm mày ạ, mình vốn ghét thơ, ko định đọc, nhưng nó cứ bảo đọc, và đúng là mộc mạc mà nhiều ý nghĩa thật!!!!!!!!!
  3. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Giờ mọi người đi giầy nhiều, nhưng thiếu 1 chiếu giầy cũng thế mà :)
  4. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Bài này lần đàu tiên nghe là do thằng bạn dh đọc, lâu rồi ko gặp nó, Tứ Khắm ơi sao dạo này mày mất mặt ở HP thế, lên đây đi nhậu đêeeeee!!!!!

Chia sẻ trang này