1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ không đặt tên ..

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ không đặt tên ..

    Bài thơ không đặt tên ...



    Em đẩy đưa nụ cười tiếp thị
    Tôi nhẩn nha câu nói chào hàng
    Người ta lập trình mình vậy đó
    Ôi , cái thời nửa thau nửa vàng !

    Em khoác dối lừa lên ánh mắt
    Đôi mắt nai dịu dàng ngày xưa
    Nào là cao cấp rồi hạng nhất
    Em đẩy khách hàng lên làm vua

    Tôi loay hoay cùng với bán mua
    Những hợp đồng sặc mùi mặc cả
    Những bàn tay bắt đầy vội vã
    Những nụ cười lạnh hơn mùa đông

    Em không còn ra bờ sông
    Ngắm ánh trăng lên mỗi mùa nước nổi
    Em không còn chờ đợi
    Đóa quỳnh hương vừa nở trong đêm

    Tôi không còn thì giờ đặt tên
    Cho những kỷ niệm của một thời đã cũ
    Tôi như không còn mất ngủ
    Vì những buồn vui bâng quơ

    Chúng ta đang tỉnh hay mơ
    Trong một thế giới ngập đầy toan tính ?
    Chúng ta nên khóc hay cười
    Cho những con tim người đang nguội lạnh ?

    Những thiên thần có cánh
    Không có vé vào đùa với những giấc mơ
    Những nàng tiên , những bà phù thuỷ
    Chỉ còn là ký ức tuổi thơ

    Những quán cà phê bây giờ
    Rồi sẽ chỉ có bánh hamburger và xập xình hiphop
    Em và tôi sẽ phải đêm đêm ngồi bên laptop
    Trò chuyện với những tên người xa xăm

    Trăng sáng cả đêm rằm
    Rồi đến cả ánh trăng cũng không còn là cổ tích
    Những điều mà con người hằng yêu thích
    Sẽ không còn điệu đàng và hoang sơ

    Tôi đang cố làm thơ
    Và phải gõ bằng máy tính
    Em có đang yêu
    Xin đừng yêu bằng trái tim nguội lạnh ...

    Sáng 30.7.2000








    Votrungh@
  2. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    hay quá, trung làm thơ giỏi nhỉ, xin cho chen ngang 1cau, bạn hãy cho ra lò 1 topic thơ đi , đừng làm rải rác thế, mỗi lần đọc thơ của cậu mệt lém!

    BachHop
  3. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Chui cha...!!!...Thơ ai làm mà hay thế không biết ? có phải Mualavang làm không dzậy ta ? Sao mà kinh nghiệm đầy mình thế ? Hình như MLV chưa bị cô nào dzụ vào tròng mà...?? Chà...em này "nhỏ và có dzõ" dzữ wá ta....
    Đùa với MLV một chút thôi, chứ bài thơ hay lắm...sao không thấy đề tên tác giả và tiêu đề bài thơ nhỉ
    (Hỏi MLV bên chỗ chúc mừng thì sợ lạc chủ đề nên kéo qua bên này hỏi vậy...)
    Cám ơn MLV rất nhiều
  4. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, cái phần chữ in nghiêng là lời bài hát "Bức thư tình đầu tiên" của Đỗ Bảo, còn lại là của MLV. Tỷ lệ "ăn chia" bài thơ là 6 - 4. Một nghệ sỹ Việt Nam là phải biết kết hợp cái tinh hoa của người khác và tài năng của mình để nhào nặn nên một tác phẩm nghệ thuật. Có thể đặt tên bài thơ này là: Bài thơ đeo nhẫn, và tên tác giả là :Đỗ Trường ( sòng bài )
    MLV mà bị dzụ dzô tròng rồi chắc không còn nhí nhảnh cá cảnh như thế này đâu. Ngu seo bị dzụ chứ. Đi dzụ sướng hơn
  5. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    vậy a`? have no idea about what you said.
  6. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này rồi cũng chẳng có tên
    Bởi được làm bằng nỗi quên năm tháng
    Trí nhớ không đủ gom về một mối
    Kẻ đi tìm mình hay tìm những buồn - vui
    Bài thơ này nếu được mang tên
    Xin hãy gọi bằng hai từ "Suy nghĩ"
    Bởi nó không được viết bằng mộng mị
    Của một thời tuổi trẻ...
    Bài thơ này chắc là không có tên
    Không ai rảnh đi tìm tên cho nó
    Thời gian cho yêu - thương - hờn - ghét
    Cuốn đời ta vào những mớ phong ba
    Bài thơ này xin hứa: sẽ không tên
    Như hàng chục bài còn nằm trong kí ức
    Lắc đầu, rung vai bần bật
    Từng chữ, từng từ rơi rụng như hoa
    Dăm phút nữa thôi, ta bước ra đường
    Những con người đang đi "làm thơ" cuộc sống
    Thơ bon chen và cả thơ hái ra tiền
    Thơ cầu khẩn hay thơ dằn vặt
    Thơ tình yêu rồi thơ tình bạn
    Lãng mạn như mây trôi
    Thực tế như gió thoảng
    Tất cả rồi cũng chẳng có tên...
  7. namphuong3010

    namphuong3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Gửi T.
    Hôm thứ Sáu vừa rồi, T. gửi mail cho mình, subject là "thơ tình tặng P". Mình đọc thơ của T nhưng không thấy cảm xúc gì như mười năm trước, khi T chưa "tán tỉnh" mình (chữ của T ). Hồi đó T hay chép thơ lên những tờ giấy cứng, có những đường kẻ ngang màu hồng nhạt. T thường viết bằng bút chì, nét chữ cứng cáp. Sao bây giờ mình chẳng còn giữ tờ nào nhỉ?
    Mười năm trước, trên Dalat, có lần T đã chép vào cuốn vở của mình một bài thơ. Hôm qua ngồi giở lại sách vở hồi còn đi học, tình cờ gặp lại bài thơ đó. Không biết T. còn nhớ bài thơ này không. Hồi đó T làm nhiều thơ (bây giờ "cơm áo không đùa với khách thơ" nữa nên mình ít thấy T đăng thơ lên báo.
    Hồi đó, T nói mình là "Người Thơ" của T ("Người Thơ" chứ không phải là Nàng Thơ), nhưng những bài thơ hồi đó T làm chỉ đề tặng những người con gái khác. Người Thơ của T chỉ đi ăn bánh bèo số 4 và đi dạo với T sau giờ học trên những ngọn đồi thấp của Đại học Đàlạt, hoặc hôm nào trời đẹp, hai đứa sẽ qua Domain de Marie chơi. Còn nhớ có lần T vào vườn nhà người ta hái trộm hoa tặng mình. T tặng hoa cho mình chẳng theo dịp nào, có hôm thì cả chùm hoa Mimosa vàng óng, có hôm là một cành hồng, có hôm là hoa dại T hái ven đường. Hoa T tặng đã héo từ lâu nhưng đến giờ vẫn làm mình cảm thấy không còn cảm xúc với những lẵng hoa cắm sẵn bán trên đường mỗi dịp Valentine hay 8/3.
    Ngày đó xa rồi,
    Ít ra thì cũng đã mười năm,
    Bài thơ đó của T, mình nhớ nó như vầy:
    Quên một người
    Kỷ niệm là tàn lửa đốt thiêu em
    Vào đêm, em cô đơn nhìn bóng tối
    Chẳng một ai qua thềm
    Chỉ mùa thôi
    Chẳng thể nào quên anh ơi
    Mẹ gõ cửa
    Em giả vờ ngủ
    Trước mặt hiện trên tường ba chữ
    "Hãy quên đi!"
    Kỷ niệm dù lâu lắm cũng nhói đau
    Khi đi với người yêu mới
    Qua con đường cây bàng lá vối
    Quán chè thưng, hàng ghế cũ chân què
    Em chẳng muốn làm ai khổ thêm
    Em ngồi sau xe mà chẳng nói
    Ngẩng nhìn trăng, trăng không cho quên được
    Đêm hôm nào anh đặt nụ hôn môi...
    Em bắt mình vào những việc vặt thân quen
    Tóc búi cao chờ người hiền sẽ tới
    Người hiền chở em đi hội
    Hội hoa đăng chẳng nhộn nhịp anh à.

    Mình vẫn mong T sớm tìm được Người Thương .

    Được namphuong3010 sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 24/05/2005
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Xin phép anh Hiếu cho em được góp vài câu gọi là thơ con cóc, cũng chẳng biết đặt tên thế nào cho hợp. Post lên để các anh chị và bè bạn bình phẩm dzậy:
    Hai năm làm được ba câu
    Ngâm lên chỉ thấy con trâu gật gù
    Bạn thân có mắt như mù
    Nghe thơ chỉ cũng gật gù như trâu.

    Hết ạ!

Chia sẻ trang này