1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ này có phải của Tố Hữu ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi To_lai_nd, 13/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    Bài thơ này có phải của Tố Hữu ?

    Giết ! Giết nữa ! bàn tay không Chút nghỉ
    Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
    Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
    Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Sít Ta Lin bất diệt !

    ______________________________________________

    Thắc mắc rất lớn mong các bác giải đáp hộ em
  2. meolulu

    meolulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề ko phù hợp F69
  3. canhbuomden

    canhbuomden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    vâng chính xác. có gì không hả bạn, 1 thời ấu trĩ mà,
  4. tamthoi08

    tamthoi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đó chính là thơ của Tố Hữu, bạn à. Nghe có ghê rợn không? Và lịch sử sẽ phán xét bác này và các chiến hữu của bác ấy.
  5. RockAway

    RockAway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bác định spam phải không? Thơ Tố Hữu là thơ Cách mạng cơ mà. Bài này chắc bác copy ở mấy trang thơ nhép bị mô đi phê theo kiểu thơ ca xã hội đen rồi.
  6. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy bác nớ có nhậu nhẹt gì đâu mà có "chiến hữu"???
  7. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Cái kiểu thơ mặt dày thế này thì ai ngoài TH???
    Còn cái bài gì nữa kia....đọc mà nghe rợn tóc gáy:
    yêu xiết bao khi con tập nói
    tiếng đầu đời con gọi "xit-ta-lin"
    thương cha, thương mẹ, thương chồng
    thương thân thương một, thương ông thương mười
    đấy, đại loại là như thế.....hoành tráng chưa??? Đọc ở chữ ký của một bác trên này đúng một lần mà thuộc luôn vì sốc quá
  8. RockAway

    RockAway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Xít ta lin với Lê nin có liên quan gì đến nhau không nhỉ?
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Có.!
    Lenin là người khi cuối đời đã căn dặn các cán bộ đồng chí là hãy coi chừng và giao ít quyền lực cho Stalin thôi,,,nhưng rút cục các đồng chí lại nghĩ đó là do Leenin đã già nên hồ đồ...Rồi Stalin là người thế nào,ai cũng biết.
    có công lớn những tội cũng không nhỏ.từ 20-40 triệu người đã bị Joseph Stalin (1879 - 1953) và bộ máy thanh trừng của nhà độc tài này giết chết trong các trại tập trung và các nhà tù thời Xô-Viết trước đây. Mà những người bị thảm sát đã được cựu Tổng thống (nay là Thủ Tướng) Nga Putin cho rằng:[2]
    "Những người bị thảm sát, khủng bố là những con người ưu tú nhất, có trí tuệ cao nhất và là những người can đảm nhất của nước Nga và Liên Xô thời đó."
    ......
    khi chết là người bị tước hết huân huy chương và sau khi chôn trong điện Lenin thì 1 time sau được chuyển ra ngoài...
    nói chung là độc tài...
  10. tomcat007

    tomcat007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thơ của Tố Hữu, nếu chịu khó tìm còn có thơ của Xuân Diệu cũng tương tự như thế cơ.
    Tốt nhất là check : Cải cách ruộng đất sẽ rõ hơn hết.
    Tố Hữu là nhà thơ có tài, giỏi nhưng tựu chung lại là thằng bồi bút mà thôi.
    Tóm lại tất cả các đồng chí tham gia Cải các ruộng đất từ số 1 trở xuống sau này lịch sử sẽ phán xét . Khi mặt lạ được gỡ ra sẽ có nhiều thứ đáng xem lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này