1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ này không biết tôi phải gưỉ cho ai?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoang_aut, 13/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoang_aut

    hoang_aut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này không biết tôi phải gưỉ cho ai?

    Người ấy giờ ở rất xa
    Ta mong người ấy nhw là bạn thôi
    Dẫu yêu quên cả đất trời
    Thì âu cũng chỉ một thời ngây thơ
    Bỗng nhiên hiẹn thực giấc mơ
    Gặp người em gái thương chờ bấy lâu
    Bâng khuâng hơn cả tình đầu
    Biết rằng có lẽ còn đâu lâu mới thành
    Nhưng mà xin hãy tin anh
    Một tình yêu lớn mãi dành cho em




    Được Terminator3 sửa chữa / chuyển vào 28/12/2002 ngày 12:09
  2. xuantam1995

    xuantam1995 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    bai tho rat hay, mong rang chung ta la ban de cungtrao doi ve bai tho do ban nhe.
    duoc ko ban
    monh nhanloi hoi am cua ban.
    noi truoc minh moi vao ttvn nen chua biet gi nhieu lam monh ban giup minh nhe
    tam biet
    mong nhan thu ban
    bye
  3. xuantam1995

    xuantam1995 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ ĐẦU ANH KHÔNG BIẾT GỞI CHO AI
    THƠ KHÔNG VẦN NÊN LỜI THƠ LẠC LỎNG
    NẾU EM ĐỌC THI EM ĐỪNG CHÊ NHÉ
    CÃ MỘT ĐỜI ANH LẶNG LẼ THEO EM
  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ chiều buồn anh chẳng biết tặng ai
    Chiều chạnh buồn nên điếu thuốc cứ vơi đầy....
    Câu thơ lạc lối tình dang dở....
    Buổi đông về trên xứ lạnh hao gầy.....
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  5. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Níu như hông lầm thì hình như wildgirl đã đọc được bài thơ nì ở đâu rùi thì phải???
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  6. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lần anh gọi
    Nói đọc thơ tặng em
    Em cười lớn
    Ừ, thì anh cứ đọc
    Hơn năm qua chẳng anh
    Em lại đọc một mình
    Hẹn người đêm tới lại say say

Chia sẻ trang này