1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ riêng viết cho Anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ riêng viết cho Anh

    Gởi tất cả các bạn !
    Không biết có bao giờ hoặc có khi nào bạn tự hỏi : muốn nói nhiều lắm, muốn viết nhiều lắm cho một người..nhưng đôi khi lời nói không thể nào trọn nghĩa ? Có những khi lòng bất chợt bật ra những vầng điệu tha thiết đến nao lòng .Bạn và tôi đều không phải là thi sĩ ..hoặc một nhà văn nào cả ..Nhưng tự trong sâu kín tâm hồn bạn bật lên lời thơ ..có thể nó thô thiển có thể nó rời rạc ..nhưng thanh âm của nó sẽ đọng mãi trong lòng ta và cho một người ....
    Tôi muốn chia sẽ với mọi người những dòng thơ ấy , nó còn rất non nớt nhưng tận trong trái tim ..nó chân thật và sâu kín ..có những bài viết ra trong một tâm trạng rối bời và rồi ta lặng lặng ép nó vào trang nhật ký ..họặc có những dòng thơ lai láng muốn gởi đến ai ,nhưng không tiện thốt ra ...
    Xin hãy cùng tôi chia sẽ những dòng tâm tình bằng cách gieo vầng này nhé ! để hiểu và cảm thông , để chia sẽ và góp nhặt cho những trang đời ...

    GA CHIỀU !!!

    Có một đêm nhìn sao rơi ngòai cửa
    Nhìn vầng trăng le lói ở trên đầu
    Nhìn cuộc sống đang cuộn mình hối hả
    Chợt giật mình mỗi cái đã chia xa

    Có những lời mình nói thật thiết tha
    Em và Anh một đêm dài trăn trở
    Nơi đâu đó giữa bốn bề cuộc sống
    Đang cuốn dần hai ngã rẽ -chia phôi?.

    Anh nói điều ?"cuộc sống thôi
    Sao ray rức, cõi lòng mênh mông trống??
    Không biết phải sân ga chiều ?sao lại vắng
    Chuyến tàu đêm đang lần lữa ..đợi chờ..

    Kẻ độc hành hờ hững bước chân lên
    Nhưng bỗng sợ ?xe đang dần chuyển bánh ..
    Sân ga vắng ..lòng dặn lòng cứ hỏi ..
    Chuyến tàu nào lần lữa ?bước trong đêm..?
    saigon- Ngày 13/01/2007
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bài thứ hai :
    GIÁ NHƯ...
    Giá như ngày ấy Anh đừng
    Trao cho Em chút ngập ngừng dấu yêu
    Giá như đừng có buổi chiều
    On line hai đứa gặp nhau hàng giờ
    Giá đừng ở lại đợi chờ
    Thì nay sao có cái buồn chia xa
    Giá mà Anh chẳng nói ra
    Lời yêu anh thốt biết bao tâm tình
    Giờ anh như cánh chim xa
    Bay về nơi ấy mịt mù trời mây
    Lời yêu em trả lại trời
    Đời con gái cũng đạ dần lìa xa
    Mai về Anh có nhớ ra
    Chuyện xưa hai đứa bạc đầu có nhau
    Giờ em mang một khối sầu
    Chôn vào đá , trả lại trời bơ vơ?
    Saigon Ngày 12/01/2007
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bài thứ Ba :
    Thế là tôi lại trở lại chính tôi
    Trong cái vỏ ngày xưa tôi vẫn sống
    Cô đơn lắm ,nỗi buồn treo thềm vắng
    Nuốt vào lòng nghe tê tái mùa Đông ?
    Ai đã đem nắng ấm sưởi tim nồng
    Rồi lặng lẽ quay về nơi lối cũ ..
    Thuyền vẫn tưởng đã tìm về được bến
    Sóng biển kia sẽ ru giấc tình ca.
    Có hay đâu dông gió lại dâng tràn
    Tin báo bão? thẫn thờ tôi tay trắng
    Thuyền ơi thuyền có bao giờ nhớ nắng
    Sau Em cần , em lại nhớ về Anh ?
    Quắt quay với kỷ niệm nơi này
    Dư vị đắng, tôi tìm về phòng vắng
    Thôi người nhé ,một lần cho tôi biết
    Biển của Người đã làm nát tim tôi?
    Biển của Người không phải chỉ riêng Tôi
    Biển không phải cho tôi nhìn tôi ngắm
    Ngày vào mạng tôi âm thầm bật khóc
    Biển cuộn trào đang xé nát Thuyền tôi.
    Chiều 17/11/2006
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bài thứ Tư :
    TÂM SỰ
    Tôi vẫn là người như thế thôi
    Là người nên những lúc buồn vui
    Cũng trào tâm sự cung bậc khóc
    Cũng biết đùa chơi , cũng biết cười
    Để có hôm nay trời bãng lãng..
    Thả trời , thả đất một vầng thơ
    Thả lời tâm sự trôi theo gió
    Thả chút lòng tơ tưởng thế thời
    Bạn hỏi rằng tôi nghĩ ngợi gì?
    Tim đà ráo hỏanh , miệng thì ghi
    Tròn mắt nhìn đời nhìn thế sự ..
    Thế thái nhân tình xưa cả nay..
    Dẫm nát gót giày trên lối cũ
    Ngỏanh nhìn sự vật đã đối thay..
    Còn trời còn nước ..còn ta vậy..
    Còn mãi vầng thơ:khóc, khóc cười
    SaiGon-dem khong ngủ
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    NÓI TRONG ĐÊM ( only fỏ you...)

    Còn một mình em giữa bốn bức tường cô quạnh
    Em chan nỗi nhớ vào lòng,
    Em rắc nhịp thở vào tim,
    Bàn bạc thời gian vũ trụ chuyển về,
    Em lặng ngắm màn đêm trong tĩnh mịch
    Ngồi đếm sao xin một lần nguyện ước
    Thả hồn trôi theo gió thổi ..
    Đến bên Anh..
    Chắc giờ này thanh thản giữa trời đêm
    Anh say giấc mơ mình gặp mặt ..
    Em khao khát làm cơn gió mát
    Thổi vào Anh chầm chậm giọt mồ hôi
    Ai mang Anh lần nữa đên trong đời ?
    Lau nước mắt Anh mang niềm vui đến
    Đêm sâu thẳm trời cao cao , cao vút
    Em nhớ Anh nỗi nhớ bỗng vụng về..
    Trang bản thảo lần lữa chưa dấu chấm..
    Gởi niềm thương nỗi nhớ đến bên Anh.
    Saigon đem 17/01.
    [​IMG]
  6. tieu_quy007

    tieu_quy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko gặp một trang thơ thế này ... cho hỏi đây có phải là bạn tự viết ko? Nếu thế, chúng ta cùng sở thích rồi ... hẹn khi khác có thời gian sẽ vào đây cùng chia sẻ với bạn ... Cố duy trì topic này nhé ...
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn-Đây chính là những bài xuất phát từ đáy lòng của mình góp nhặt nên có thể còn rất vụng về và có thể còn rất thô thiển ,nhưng cảm xúc đã đến không thể không ghi lại .
    Rất mong được cùng bạn trãi nghiệm .
    Thân mến
  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    TẶNG ANH !

    Đêm nghe gió ngòai hiên thủ thỉ
    Trời thì cao , trăng sáng ở trên đầu
    Em muốn xẻ trăng đều dăm bảy mãnh
    Chia cho Anh phần nhiều nhất trên đời
    Em đem ghép vào trong mãnh vỡ
    Phần nào cho Em và phần cả cho Anh ?
    Anh mĩm cười tan tác giữa sông xanh
    Trăng chỉ có một trên đời cô bé ạ
    Em giàu lắm đem trăng đi tặng
    Đem sao về trang điểm mái nhà tranh
    Đem mây treo dãi lục vất ngang trời
    Em đem tặng Anh ! Người xa xa ạ
    Anh có thấy em gom sao trong mắt
    Gom mây trên đều , gom trọn cả vầng trăng
    Gom cả trời , cả vũ trụ lâng lâng
    Gởi Anh đó nhẹ lòng người viễn xứ ?
    Nơi xa đó tận bên trời thăm thẳm
    Anh có ngồi đếm ánh sao rơi
    Anh có nhớ chuyện xửa ?"chuyện xưa ?
    Có quả thị - trong lòng cô Tấm nhỏ ?
    Em muốn hỏi vạn vì sao phía trước
    Ngôi sao nào hóa thị ở trong tranh
    Ngôi sao nào chỉ riêng tặng cho Anh ?
    Cho cô Tấm cười vui ngày họp mặt
    Ngày 16/01[​IMG]
  9. tuancuong1507

    tuancuong1507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Với chừng này thôi thì bạn có thể xuất bản riêng cho mình một tập thơ tình không kém gì Xuân Quỳnh, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, ... rồi đấy. Có thể bạn sẽ là một New Star in Viet Nam sky. Hê hê!
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn vì lời khen của bạn thật sự mỗi ngày mình chỉ làm 1 bài vào đêm khuya hoặc sau giờ nghĩ trưa tại văn phòng -Hy vọng được trang trãi nỗi lòng mà thôi .

Chia sẻ trang này