1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ riêng viết cho Anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 15/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ và rất muốn gởi đến bạn bè ,những người đã ghé ngang qua khu vuờn này với topic ?oBài thơ riêng viết cho Anh ?o dường như trong tâm hồn tất cả chúng ta đều ẩn chứa một chất thơ , chất đời và chất lãng mạn?sẽ có một lần tình cảm làm ta quặn thắt và đủ sức để viết ra cái gì đấy ? Dẫu biết thơ đòi hỏi rất nhiều ..những ngôn từ trao chuốt , sự bay bổng lãng mạn, những biện pháp so sánh nhân hóa, những âm điệu bổng trầm ,chất nhạc ,chất thơ chất đời trong từng câu chữ ?
    Xin bạn đừng khắt khe ,vì có thể những bài mình viết chưa thể là thơ ,nhưng nó là tiếng nói trong lòng , trong tâm hồn ..dành riêng tặng cho một người ?dù cuộc đời sau này có ra sao ..mình muốn lưu kỷ niệm và rất mong bạn khi ghé qua vuờn dọc và cảm nhận được cái thực trong từng lời nhắn nhủ . Một mặt nạ đáng yêu phải không bạn ?
    Anh ! em viết cho Anh dù biết anh rất ít vào ?" anh hãy giữ lấy để làm 1 kỷ niệm , Anh có thể đi khắp nơi trên thế giớ , có thể on line trên máy bay và có thê đọc những dòng này bất kỳ ở vị trí nào mà bước chân đưa anh dến và đi Đ. nhé
    Thơ Tình cho Anh !!!
    Em lại viết cho Anh
    Bài Thơ tình dào dạt
    Dù trời khi nắng hạn
    Hay lạnh lẽo giá băng
    Thì thầm em hỏi Anh
    Tình mình như sông rộng ?
    Tình mình như con sóng
    Đang bạc đầu nhớ nhau
    Tình mình là ánh sao
    Soi đường trong đêm tối
    Tình mình đang đưa lối
    Đang tìm về bên nhau
    Có khi nào khi nào ?
    Sông không ra biển rộng ?
    Không tìm về con sóng ?
    Không một chiều nhớ mong?
    Em quặng nỗi chờ trông
    Dòng sông đang trôi mãi
    Bến bờ ơi dừng lại
    Cho Anh về bên Em
    Anh ơi cây viết rơi
    Anh ơi nghiên mực đổ
    Anh ơi em vẫn viết
    Bài thơ tình cho Anh......
    Sáng 15/03/2007
    [​IMG]
  2. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thắc mắc mỗi chỗ bôi đỏ
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Được CAMBUON sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 16/03/2007
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    1 - "Lần lữa" có thể không hề sai!
    "Lần lữa" ở đây = "nấn ná", "chần chừ".
    Chứ nếu chỉ đơn giản là "lần nữa" thì hình ảnh thơ kém sinh động hẳn!
    2 - "Ray rức" mới đúng là sai thật! "Day dứt" mới đúng!
    Một chút gọi là "nhặt cỏ vườn nhà"
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gởi Anh !!!
    Chẳng lẽ nào anh không hiểu em sao ?
    Em ?"vẫn thế một con thuyền mắc cạn
    Lội giữa hòang hôn và bão táp
    Đã tả tơi , sóng cuốn , buồm tơi?
    Trời đang dần thay nắng người ơi
    Em vẫn thế tìm về nơi ấm áp
    Dẫu biết mình đã dẫm đạp?.
    Trái tim mình đâu chứa nổi đầy vơi?.
    Nói đi Anh !
    Lời nói nào gây đau xót cho nhau
    Lời nói nào Anh đang tâm trút bỏ
    Nơi quá khứ và bình yên ngọn cỏ
    Em nơi này hiu hắt nỗi trông Anh ?
    Em vẫn muốn !
    Anh thì thầm thật khẽ ?
    Trò đùa thôi ?" em hãy cứ tin Anh !
    Rồi nụ cười sẽ trở lại rất nhanh
    Như câu nói song hành cùng nước mắt
    Em không trách ,không buồn và không giận
    Bởi yêu rồi ..em chỉ cúi đầu thôi !!!
    Trưa 15/03/2007
    [​IMG]
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gởi Người ....
    Chẳng hiểu sao ..rất lâu rồi thì phải 7 năm ..thời gian đủ để lành lặn một vết thương ..đủ để để vá xong 1 trái tim chai lì cùng năm tháng ..Vậy mà sao trưa nay ..tiếng gọi khẽ khàng qua điện thọai ..vẫn thóang làm E. chóang váng....
    Con đường đã chia hai - A đã chọn 1 con đường rất thành công ..E. cũng thế ...vậy mà giọng Hà Nội rất Hà Nội vẫn làm tim em xao động một chút - Xin mượn topic này gởi 1 bài hồi ức cho Anh
    Anh. Đ - em vẫn muốn anh đọc những dòng này vì hình như E chưa từng kể cho A. nghe về quá khứ rõ ràng ..hãy đừng giận khi topic này lại có 1 bài không riêng dành cho A. -người bên kia 1/2 địa cầu -
    Hoài niệm
    Sài gòn đã thôi những cơn mưa dai dẳng, đã lâu lắm rồi mới có một chiều đẹp nhu thế này. Tiết trời dìu dịu hơi se lạnh trong buổi chớm thu làm cho bao cô thiếu nử buớc chân ra đuờng phải nhẹ nhàng khóac thêm chiếc áo cánh lưng lửng. Bạn tôi thì so sánh thời tiết này càng về đêm càng giống nhu đang đi giữa Đà Lạt - Cái lạnh khẽ khẽ ăn vào da vào thịt lại tạo nên cái bất ngờ thú vị, những lúc này mà ngồi nhâm nhi ly càfê nóng nhìn sông loang loáng chảy thì thú biết bao!
    Thả hồn theo những cảm giác bay bổng này chiếc xe tôi đã đến Thanh Đa tự lúc nào chả rõ - Cái cù lao hiền hoà bé nhỏ này những ngày thứ bảy chủ nhật là nơi hẹn hò của bao người yêu nhau đôi lúc làm tôi phát ghen đi được. Tôi bước vào "Trăng "(*) một quán nước đã từng gắn bao kỷ niệm trong tôi để thả mình cho những thú phiêu diêu của ngày nào. Mặt sông lững lờ trôi lấp loáng những dãi đèn màu bàn bạc hắt xuống từ những quán caphê ven bờ trông thật lung linh huyền ảo. Đứng ở đây phóng tầm mắt ra xa có thể thấy được chiếc cầu Bình Triệu trong đêm tối ẩn hiện như một vệt cong sáng lấp lánh. Những dàn đèn hai bên đường cao nghệu trang điểm thêm cho nó một bộ áo khoác lung linh mà chỉ ở xa mới có thể chiêm nghiệm được...Từng dề lục bình bồng bềnh trôi trước mắt tôi nhắc cho tôi cả một kỷ niệm ngày xưa...
    Ngày xưa... tôi cứ thắc mắc mãi hỏi Anh lục bình đâu mà nhiều thế nó trôi đi đâu? về phương nào? những chiếc bông tim tím của nó làm tăng thêm cái đẹp hoang dại và phù du - Có lẽ thế nên người đời khi so sánh một kiếp ngời luôn nhắc "lênh đênh như lục bình" chăng? Hôm nay con nước theo thủy triều dâng lên khá cao.Tôi ngồi trên chiếc sàn gỗ này đôi lúc cứ tưởng tượng đang bồng bềnh trôi như những mãng lục bình ngoài kia vậy, có tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ vào ghề đá vào bậc tam cấp gỗ nơi này. Những thanh âm nghe thật xa vắng... Chiếc thuyền kéo cát ngoài kia có lẽ là nguyên nhân gây xôn xao những sóng? Tôi ngồi gấp mãi những chiếc thuyền giấy thả trôi theo dòng... không hiểu chúng có thể vượt qua tảng lục bình kia không? Cái trò ngày xưa tôi rất thích... Mỗi lần đến đây tôi vẫn mang theo cơ man nào là giấy gấp những chiếc thuyền con con đủ kiểu, tôi muốn thả trôi theo dòng nớc, tôi muốn nó chở những mong ước, những ước mơ của tôi đi đến đích... Có lẽ tôi đã nhầm khi trao hết niềm tin trên những chiếc thuyền giấy ni... Thuyền không thể chống chèo khi chỉ gặp một cơn nước nhấn chìm tan tành theo khói mây. Có lần tôi chọn loại giấy dầu - loại giấy có thể chịu được nước, hì hục gấp chiếc thuyền thật đẹp tôi bảo với Anh rằng "Thuyền em lần này sẽ không bị chìm nữa đâu nó sẽ trôi tít tắp nơi xa cho Anh xem", tôi nắn nót gấp và Anh cũng mĩm cười nhìn cái trò đùa tinh nghịch trẻ con ấy, rồi thì Anh ghi một câu ước xếp cẩn thận cho vào chiếc thuyền của tôi.Tôi cũng vậy... không ai bảo ai nhưng điều ước của tôi và Anh đều giống nhau. Chúng tôi ước... cho dù có khó khăn như thế nào chúng tôi vẫn bên nhau mãi mãi... chiếc thuyền chở câu ước của tôi và Anh trôi đi... Nó không thể đi xa được... một chiếc cano xuôi dòng cuốn theo đợt sóng lớn làm nó chao đảo... tôi hồi hộp biết bao khi thấy nó vẫn tiếp tục ngang nhiên đứng thẳng, vẫn tiếp tục xuôi dòng, nhung nó không thể thóat khỏi đợt sóng thứ hai... Nó tan tành như chưa từng tồn tại... Tôi đã khóc ngay lúc ấy... giống như ai đó đang dang tay hất đổ cái điều ước của chúng tôi... Ngày đó Anh vô tư cười bảo "Em khéo rõ mít ướt, đấy là trò chơi mà ".
    Vâng! trò chơi... đâu có ai ngờ trò chơi ấy lại vận vào tôi? viện lý do gia đình xa xôi tận trời Bắc, viện cái hiếu đối với Mẹ Cha - Chúng tôi chia tay nhau mãi mãi muôn đời... tôi bây giờ đôi khi tự hỏi tại ai nhỉ? tại tôi hay tại Anh? tôi cũng không biết nữa? có lẽ một phần vì cái tự ái của tôi và... một phần vì cái kiêu ngạo và chử hiếu của Anh. Tôi tự hỏi có bao giờ Anh nhớ về những kỷ niệm ngày xưa của chúng tôi không nhỉ? Còn tôi, dù dòng đời đã trôi xuôi, dù tháng ngày đã xa xăm lắm sao lòng tôi vẫn mặn chát như mới hôm qua... Trở về dòng sông nơi đây - của một thời kỷ niệm, ngồi trên bến sông giờ này, lại lần nữa ngắm từng dề lục bình trôi thênh thang, tôi bắt gặp lại mình, bắt gặp lại cái kỷ niệm ngày xưa ấy. Vô tình tay tôi lại gấp những chiếc thuyền giấy - được xé ra từ những trang thơ mới viết hôm nay:
    Bờ sông nào kỷ niệm
    Chợt về trong chiều nay
    Lãng đãng khắp trời bay
    Hoa lục bình trôi dạt
    Nước sông dâng lai láng
    Tràn ngập cả bến bờ
    Dòng sông xua hiu hắt
    Quên rồi những tháng năm?
    Lầy lội qua bão táp
    Đổi thay một chuyện tình...
    Tôi thả nỗi buồn theo con thuyền trôi, thêm vào một lời ước nữa - chả biết lời ước này có linh nghiệm? nhưng lòng chợt thấy tĩnh yên trong cái lạnh se sắt này. Gió từ sông đang ***g lộng thổi tung bay cả làn tóc rối, ngước nhìn những vì sao xa thẳm trên bầu trời đêm tôi chỉ ước được làm một vì sao bé nhỏ chiếu tia sáng lung linh trên bầu trời ngàn sao nơi xa tít kia...
    Chiều
    [​IMG]
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Lời cuối cho Người !!!
    Thôi anh ở lại em về?.
    Đường xưa cỏ dại vô tình nhớ Anh
    Bước chân vẫn cứ loanh hoanh
    Đưa em về lại ngày xưa một thời ?
    Trời còn mưa giữa cuộc đời ?
    Ướt em -em chịu , ướt người em thương
    Trời đêm sao cứ vấn vương
    Chân không níu nỗi vầng thơ hỡi Người
    Anh như chiếc bóng chim trời
    Bay về tổ ấm ..bỏ người bơ vơ?.
    Thì thôi -em viết câu thơ
    Rưng rưng em khép bài thơ đợi chờ?
    Xin cho em chút ngây thơ
    Xin cho em chút mộng mơ giữa đời
    Ngày mai bạt gió trùng khơi
    Em như ngọn cỏ -gió đùa mãi thôi!
    Cho Em tìm lại cuộc vui
    Cho Em về lại chốn xưa ngậm ngùi
    Thôi thì trả hết nha người
    Trả anh câu hứa mới vừa hôm qua
    Trả anh cả tiếng tơ lòng
    Không người đưa đón ?" rộng đường đón đưa !!!
    Bên kia trời đổ hạt mưa
    Rơi vào trong mắt , rơi vào tim thôi!!!
    Chiều 15/03/2007
    [​IMG]
  8. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Mượn topic của bạn để ghi lại cảm xúc của những ngày đã qua, hôm nay mới dám ngỏ lời xin phép . Đôi khi chẳng biết viết gì để thể hiện những suy nghĩ lan man cả.
    Có một người thật lạ
    Gieo vào lòng nhớ nhung
    Cơn mưa đợi mùa Xuân
    Ướt mềm con phố nhỏ
    Chiều về trên lối cũ
    Sao ngỡ ngàng bước chân
    Niềm vui nào lâng lâng
    Trong con tim háo hức
    Phố một mình ngồi hát
    Tiếng lòng hoạ vần thơ
    Hoàng hôn về e ấp
    Vương một ánh sao mờ
    Chợt thấy mình thật ngốc
    Người ấy đâu nhận ra
    Tình yêu chỉ mình ta
    Sao vẫn hoài mong nhớ
    Cứ yêu rồi giả bộ
    Cứ thương mà làm ngơ
    Cứ ngỡ ngàng thổn thức
    Như chưa yêu bao giờ
    Con tim yêu khờ dại
    Mải mê tìm giấc mơ
    Biết chăng đời lạc mãi
    Không tìm thấy bến bờ
    "Đừng làm ta mắc nợ
    Ta sợ đời chông chênh
    Ta sợ những mối tình
    Đến rồi đi buồn bã
    Đừng làm ta vội vã
    Ta đâu cần tình yêu
    Hạt nắng ngoài khung cửa
    Sẽ lụi tắt trong chiều..."
    Ta nhủ lòng thế đấy
    Gửi gió về miền yêu
    Trái tim quên thức dậy
    Vẫn rộn rã trăm điều...
    (linh tinh)
  9. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Dường như bạn là một người cũng có một tâm hồn nhạy cảm, những dòng thơ của bạn xuất phát từ tâm hồn cho mình sự đồng cảm ?đọc thơ bạn chính là đọc tâm sự của bạn .Có lẽ vì thế mà người ta vẫn nói Thơ mang chất đời và mang chất Người ..
    Thật sự khi mở topic này khi mới bước chân vào thế giời mạng ?" mình muốn chia xẻ cái gì rất thật ,rất lạ và rất đời cho ?omột người ở xa ?ovà cho tất cả chúng ta?những con người đã từng vui, buồn trong cuộc sống .
    Giữa đời hường và sự bộn bề của cuộc sống , những âm điệu và những câu chữ sẽ làm ta giảm được stress và nuôi dưỡng tâm hồn?có thể mình chưa biết cách nào để sửa 1 trang vừa post lên ..và có thể còn rất nhiều hạt sạn..nhưng cũng mong mang theo một chiếc mặt nạ để một lần rất thật trong giây phút nói với lòng và nói với người .
    Xin phép được viết tiếp cho bạn bài thơ vừa gởi sáng nay ?" khi mình đang ở những phút giây nghĩ giải lao trong giờ làm việc -
    TA !!!
    Có một người thật lạ
    Gỏ cửa ngôi nhà ta
    Khách mời ư không đến ?
    Mời bạn bước vào nhà !
    Ta như lòai cỏ lạ
    Trên triền dốc ,triền mây
    Ta như là áng mây
    Bay trên miền ký ức
    Ta như sông như suối
    Tìm về cuối trời xa
    Qua bao miền xông pha
    Chờ ngày ra biển lớn !
    Ta thật quen thật lạ
    Mặt nạ chẳng nhận ra
    Bạn có biết là ta ?
    Dấu đời trong đôi mắt !
    Dấu nỗi niềm chất ngất
    Dấu tâm sự đầy vơi
    Khi trời đêm buông lơi
    Ta về miền tranh tối
    Làm Thơ và câu đối
    Vẽ nghệch ngoặc với đời
    Ta vẽ màu hạnh phúc
    Ta vẽ màu chờ mong
    Ta vẽ những ngóng trong
    Trong từng trang thơ nhỏ
    Bạn hiểu rằng đâu đó?.
    Có người bỏ cuộc chơi
    Dù đời vẫn đang vui
    Dù dòng đời hối hả
    Một ngày không xa lắm ?.
    Ta lại về với TA !!!
    4g20 chiều 16/03/2007
    [​IMG]
    Được CAMBUON sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 16/03/2007
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về bàn tay !!!!
    Mỗi chúng ta đều có đôi bàn tay ?" Đôi bàn tay được Bố Mẹ chắt chiu gìn giữ , nâng đỡ từng bước khi ta chập chững biết đi ..đôi bàn tay nhỏ bé đã được ôm ấp chở che và từng ngày trôi qua cho ta được lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc ..rồi đôi tay ấy biết cầm , biết nắm , biết cảm nhận và biết khát khao ấp ủ trong đôi tay . Đôi bàn tay như một báu vật thiêng liêng cho chúng ta sức mạnh , tự tin và thành công . Có những vấp váp , có những buồn đau ta úp mặt khóc trong đôi bàn tay và dấu đi những thất bại ?.
    Đôi tay là một phần thiết yếu cho ta hiểu , cho ta biết cái lẽ của cuộc đời ?" có những đôi tay chai sạn cùng tháng năm vì dãi dầu cùng sương gió , có những đôi tay mềm mại như ngọn cỏ được ôm ấp chở che..có cả đôi tay với những sớ gân chằng chịt xanh ?"những đôi tay đã bạc đầu vì con trẻ?Vậy đó bàn tay đối với tôi được cảm nhận nhiều nhất và cũng là nơi chứa đựng nhiều tình cảm và nhiều ý nghĩa nhất !
    Khi ta vừa lớn ,những tình cảm lạ lẫm của người bạn trai đầu tiên được hóa thân trong cái nắm tay đầu tiên ?" cái nắm tay rất chặt cho ta một cảm giác bình yên khi ta áp bàn tay trong lòng một bàn tay ấm áp khác ..cái ấm của bàn tay người bạn trai có thể đưa ta đến một khỏang trời mới nơi đó sự rộn rã của trái tim biết đập thuở dậy thì ?nơi đó cho ta những khám phá lạ lẫm sự khác biệt và thế nào là một đôi tay rắn chắc ?
    Khi tình yêu đến thật sự , cái nắm tay không còn đủ để thể hiện tình cảm , mà giờ đây một cái gì hơn thế nữa ..một nụ hôn là minh chứng và xác nhận cho một cột mốc mới từ bạn chuyển sang Yêu
    Chẳng biết có bao giờ bạn thử hỏi giữa cái nắm tay siết chặt và nụ hôn có bao nhiêu khỏang cách ? nhưng đối với tôi ..cái nắm tay vẫn đủ để con tim rung cảm và bồi hồi ..Nơi đó tôi tìm được sự chở che khi để bàn tay nhỏ nhắn thon dài trong đôi tay ấm áp của Anh ?" năm ngón đan nhau và xiết chặt đủ làm trái tim ai cũng bồi hồi. Hơi thở và cái ấm nồng của đối tay đủ sức truyền cảm và lan qua đôi tay bé nhỏ của chúng ta , nhũng cái miết nhè nhẹ , nhũng cái xiết khe khẽ như những cung bậc của Tình Yêu được truyền tải đến ta vậy . Ta cảm thấy cần lắm một đôi tay làm chổ tựa , một bờ vai để gục đầu và một bàn tay vuốt tóc mây ?" Bạn có bắt gặp hạnh phúc ngời lên khuon mặt của những đôi lứa yêu nhau đang nắm tay nhau cùng buớc ?" một bức tranh đẹp về tình yêu đúng không ? không có tình yêu nào lại không bắt đầu từ cái nắm tay bạn nhỉ !
    Nhưng dường như trong cuốc sống vội vã hôm nay , những bàn tay đã không nói lên hết ý nghĩa của nó..những cuộc tình vội vã đến rồi đi ..họ tận dụng thời gian trong ngôn ngự tình yêu bằng những điều sáo rỗng ..đã bao lâu rồi nhỉ bạn có bao giờ nhìn lại khi đi bên người bạn thân thiết của mình ..mình có thể xòe tay để nắm lấy tay Anh ? hay vẫn còn thẹn thùng e lệ ..có bao giờ dạo giữa phố đông Anh vẫn đi bên cạnh và đưa bàn tay ấm áp chìa vế phía bạn không ?
    Tôi đã nhìn thấy những cụ già lưng còng , tóc bạc họ cùng nhau dạo giữa phố đông và tay trong tay nhau ?" cái hình ảnh đó đủ làm ta khóc cười .bởi tất cả đời ngừoi phù du chỉ còn đôi tay chạy dài theo năm tháng . Họ thật hạnh phúc phải vậy không ? Hạnh phúc khi được cùng nắm tay nhau , hạnh phuc khi nhìn về một phía, và hạnh phúc khi một đời tay vẫn trong tay . Những đôi bàn tay bên nhau ấy đã làm trọn chức năng đã mang niềm vui và sự sống đã cùng nhau vượt qua bao cách trở ,sóng gió trong cuộc đời ?" Đôi tay ấy vẫn đang cần lắm sự chia xẽ ,chở che cần một bàn tay nắm chặt và cần lắm ngôn ngữ tình yêu rất giản đơn khi tay nằm trong tay .
    Hãy chìa tay cho người bạn gái bạn yêu , hãy nắm tay người con trai đang trong tim bạn và hãy bước ..hãy làm chổ tưa và hãy ******** yêu sống mãi bằng những đôi tay?.
    Gia tài em chỉ có đôi tay
    Mẹ cho em ngày mở mắt
    Đôi tay sạm cùng mưa cùng nắng
    Một bàn tay dành chỉ để trao Anh
    Bàn tay em ngón nhỏ,ngón xanh
    Những đường gân ẩn từng trong sớ thịt
    Những đường gân cứ như chằng chịt
    Bày tay em chẳng phải bức tranh
    Em chơi trò chuyền chắt rất nhanh
    Tay đan áo, tay em ngồi vá áo
    Bàn tay Em miệt mài cầm bút
    Viết cho đời và cả cho Anh
    Viết những gì đang chất chứa xung quanh
    Hàng trang sống theo em cùng năm tháng
    Em chỉ biết trao bàn tay rất thật
    Vụng về khi Anh nắm chặt tay
    Vụng về khi tay lại trao tay
    Và khe khẽ lòng lại rung rất nhẹ?
    Tay em biết viết lên lời thương nhớ
    Những bài thơ dấu kín tận đáy lòng
    Tay em biết hẹn hò và chợ đợi
    Đốt lòng trong nỗi nhớ mong
    Ôi !mùa hoa đang nở rộ rất nhanh
    Tay em hái từng nụ đời chớm nở?
    Tay sẽ hát những bài ca thương nhớ
    Nối nhịp cầu ô thước của Ngưu Lang
    Tay sẽ đợi sẽ chờ và sẽ nối?
    Một bàn tay giữa bao vạn bàn tay
    Dẫu nước mắt xuôi vê tim đi nữa
    Một bàn tay mãi dành trọn cho Anh
    Một bàn tay giữa thế giới vây quanh?
    Đêm 12g12?T 18/03/2007
    [​IMG]

Chia sẻ trang này