1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ riêng viết cho Anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 15/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Trưa ?" những giờ nghĩ lặng giữa hai buổi sáng chiều cho ta nhiều suy nghĩ , dấu mình trên những dòng chử mới tinh còn thơm màu mực , chợt thấy ngây ngô và quá thực thà..
    Ai đó đã nói rằng ?nếu đem hết tâm sự viết tràn ra trên mạng thì chắc chẳng có mạng nào có thể chưa nổi tất cả phải vậy không ? dẫu biết nó là cái gì đó rất riêng sao lại có thể phơi ra giữa bao con mắt mọi người ..nhưng viết ra hẳn nếu ai đó có cùng tâm trạng sẽ rất hiểu lòng sẽ nhẹ đi biết là bao nhiêu ?.
    Đôi khi rất muốn cám ơn ai đó đã phát minh ra những chương trình mà người đời gọi là mạng , muốn cám ơn cái màn hình vi tinh nhìn giản đơn như thế nhưng lại biết kết nối bao tâm hôn ..để ta cảm thấy gần gủi khi bước chân vào cơ quan ..khi thấy ánh đèn xanh trãi dài trên màn hình ô cửa ?
    Nhưng giờ lại ccảm thấy ghét và ghét cái mạng này , off line và mọi biện pháp có thể để đừng ai thấy đang on line ?nhưng như vậy lại bị đặt ra dấu chấm hỏi khi các dối tác muốn liên hệ lại không gặp ..Tại sao bây giờ lại phải phụ thuộc vào mạng đến thế ? ON hay OFF có quá nhiều nghĩa đúng không ?
    Sáng nay vừa nói với Anh những điều giống như là một lời cuối ..sao tự nhiên thấy chua chát ..lòng thấy cay chứ không thổn thức như mọi khi..rằng anh sẽ đi và trăm nghìn lần xin lỗi ..lời nói quá muộn rồi Anh không biết hay sao ?Dường như đây là lần cuối thực sự -khi nhân vật chính của topic này đã phải đi xa..có phải vì căn bệnh trầm kha ..vì mặc cảm mà mình sẽ mãi xa?..Anh hãy giữ những bài viết này như một kỷ niệm , em sẽ nuôi dưỡng nó bằng nỗi nhớ về anh bên kia ½ địa cầu dẫu sẽ có ngày anh đến bên Em..nhưng sự muộn màng sẽ cho một lời chấm hết ..
    Sinh nhật em sắp đến sẽ không còn ngặc nhiên khi nhận bó hoa hồng tươi từ xa thẳm ½ địa cầu gởi về ..không còn dành sự ngạc nhiên vì em vì ngày riêng của em ?.như Anh vẫn nói ..Ừ ! dấu đời 1 giọt nước rơi đang rớt xuống rất nhẹ ?.Em xin trở vê với em với những ngày tháng của riêng mình ?..phải thế hay không ?
    Gặp nhau sao không nói
    Tình buồn như lưỡi dao
    Cứa vào tim sắt ngọt
    Tê dại đến hoang tàn
    Bờ sông nào kỷ niệm
    Lại về chợt chiều nay
    Lãng đãng khắp trời bay
    Hoa lục bình trôi dạt
    Nứoc sông dâng lai láng
    Tràn ngập cả bến bờ
    Dòng sông xưa hiu hắt
    Quên rồi những tháng năm
    Lầy lội qua bão táp
    Đổi thay một chuyện tình
    Xưa tuy hai mà một
    Giờ sao lại hóa hai
    Cái cjiều ngày hôm ấy
    Giờ thành ngày hôm nay
    Ôm vào lòng rất chặt
    Nghe nước mắt dâng mi
    Ừa thì Anh cứ đi
    Chuyện tình mình dang dỡ
    Phong ba và bão táp
    Cứ cuốn mãi đời nhau
    Trưa 12g30 ngày 19/03/2007
    [​IMG]
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tiếng chuông đồng hồ vừa gỏ nhịp ..binh bong ..sắp kết thúc 1ngày và sắp bắt đầu một ngày mới ?Giữa cái giao hòa này dường như sự trống trãi và nổi mông lung cứ trãi khắp các vầng thơ . Tay em lại gieo lên những cung bậc của câu thơ ..không chắc đủ đề lòng người nghiêng ngã bởi chính bản thân đang lần theo từng bước ký ức thời gian và kỷ niệm bủa vậy ?.
    Ừa thì sống cho trọn hôm nay ,ngày mai sẽ đổi thay dù lòng người chưa thay đổi ?Ai đó đã định nghĩa
    ?oTình chỉ đẹp khi còn dang dỡ
    đời mất vui khi đã vẹn câu thề?
    Có lẽ cái đẹp ở đây chính là sự không hòan hảo , chính là sự chia cắt là sự phân ly là sự tiếc nuối và day dứt ?.những điều đó đã vẽ nên cái đẹp và khắc sâu vào tim và lòng người dường như đã và đang khắc một dấu hằn cho một lần yêu phải vậy không Người ?
    . Đôi khi tự hỏi con người tại sao lại không thích sự hòan hảo nhỉ ? Có phải khi người ta đạt được điều gì quá dễ dàng thì sẽ cảm thấy thấp cái giá trị đang có phải vậy không ? và chính sự dang dở lại là nguồn cội của sự đau khổ nơi trái tim?ở đó thắp lên cái đẹp cho một lần mơ ước ?
    Niệm khúc cuối như một lần tiếc nuối những gì đang xa vượt tầm tay , rồi ngày mai em trở lại với em người con gái kiêu hãnh của những ngày đầu anh gặp ?có lẽ sẽ chỉ là thóang chốc ảo ảnh ?" Anh ?"đang đốt cháy nỗi nhớ trong Em?.
    Xin được cầu xin an bình và hạnh phúc cho Anh ?" và cúi mặt cho một lời tạm biệt ?"Dẫu tận chân trời hay nơi miền cuối đất ..có một lần ta đã yêu nhau?..

    Niệm khúc cuối !!!
    Xa Anh rồi con phố chợt dài thêm
    Ly café thêm đường sao cứ đắng
    Một mình ta quẩn quanh nơi quán vắng
    Phố không đèn hiu hắt dưới màn đêm?
    Xa Anh rồi căn phòng nhỏ đơn côi
    Tiếng guitar chùng dây và chợt tắt
    Nhật ký ngủ quên giữa bốn bề giấy mực
    Trói nỗi buồn ta thả chúng đi rong?.
    Xa Anh rồi lòng muốn thành câm
    Không thốt nỗi dù một lời nhỏ lắm
    Có chút cô đơn đọng vào trong sâu thẳm
    Ta loay hoay tìm lại dáng ta say ?
    Xa Anh rồi đời bỗng buồn tênh
    Em-Thuyền nhỏ dập dờ trên không bến đổ
    Yêu là niềm vui ? Yêu là đau khổ ?
    Xe cát dã tràng -muôn kiếp vẫn hòai công ?

    Anh đến rồi đi ,như có rồi không
    Nỗi trống vắng giữa hai đầu trông ngóng
    Một tình yêu ngọt ngào trong thầm lặng
    Lặng lẽ đi hoang ngày ấy chửa về ?.
    Đêm 19/03/2007
    [​IMG]
  3. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn biết mình là kẻ vô tâm
    Bỏ lại sau lưng lời tỏ tình vội vã
    Em từ chối nên ta đành xa lạ
    Gặp trên đường sao lại phải quay đi
    Em chỉ mong còn lại một chút gì
    Của hai tiếng bạn bè thương mến ấy
    Tự trách mình sao dửng dưng đến vậy
    Để tàu anh phải tìm đến ga sau
    Em nhiều khi chẳng hiểu được mình đâu
    Mãi hoài niệm tuổi hồn nhiên chân chất
    Nên không dám tin lời anh là thật
    Lo sợ mình chỉ giống một trò chơi
    Không cùng anh đi suốt cả cuộc đời
    Đừng giận em cũng xin đừng buồn bã
    Đừng coi em là người xa lạ
    Ta hãy là bạn tốt được không anh?
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Đặt viên gạch đây đã
    tí thơ tuôn lênh lang sẽ post sau
    ối trời ơi ở đây viết cho anh hả
    Thôi rồi, cuốn gói đi thôi
    (giá có ai viết cho mình một bài nhỉ, có die cũng nhăn nhở cười)
  5. duri

    duri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    tặng bạn này:
    "one day is so long
    one person is so far
    a heart is broken
    and a pain is awful"
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Có một lần nghe kể về câu chuyện cổ tích :? Hạnh phúc ở đâu ?? ?" Câu chuyện vẫn in mãi trong ký ức khi lũ quỷ cố tìm kiếm cái mà không bao giờ đạt được ?Lòai người thông minh qua năm lần bảy lượt đã cố gắng giấu hạnh phúc vào một chổ mà..chỉ có thể tìm ra bởi con người ?" Hạnh phúc đã được dấu trong chính bản thân con người vậy . Nó thật gần và cũng thật xa phải không Anh ? và con người chỉ nhận ra đôi khi rất giản đơn vì nó ở xung quanh và ẩn trong chính chúng ta vậy -
    Hạnh phúc !!!
    Khi Anh hỏi em hạnh phúc là gì ?
    Sâu trong mắt ,câu trả lời đã rõ
    Hạnh phúc là khi người ta bỏ ngõ
    Trái tim chẳng tỏ lối đi về
    Hạnh phúc là rộn rã chờ mong
    Chẳng biết đâu bắt đầu và kết thúc?.
    Hạnh phúc là tim trùng nhịp đập
    Khi trao tay ,trao ánh mắt nồng say
    Hạnh phúc rất gần hãy nắm chặt đôi tay
    Giống lũ quỷ trong ta luôn tìm , kiếm
    Sẽ có lúc chúng không hiện diện?.
    Thăm thẳm buồn khi hạnh phúc vút bay?
    Hạnh phúc có giống con thuyền đang mắc cạn ?
    Bờ đại ngàn hun hút bóng hòang hôn ?
    Bến bờ kia ,chỉ riêng ta sẽ gặp ?
    Dẫu phong ba ,bảo tố vững tay chèo !
    Anh hỡi anh !
    Hạnh phúc là gì ,anh có rõ ?
    Đã trao rồi sao ngần ngại chờ trông ?
    Như chuyến xe đang dần lăn bánh
    Để dấu hằn cát vắng một chiều Đông!!!
    Chiều 21/02/2007
    [​IMG]
    Được CAMBUON sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 21/03/2007
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đêm chút se lạnh len nhẹ vào cửa ?" cơn mưa bất chợt làm lòng người xôn xao ?Quán vắng ,phố khuya , giọng thơ ngâm trong đêm nghe não nề xa vắng ?Thèm chút lặng ,chút yên bình ..thèm khung cảnh dễ thương giữa chật hẹp phố phường ..và thèm chút tĩnh giữa say , chút say giữa tĩnh ?viết bài thơ ru Anh bằng trí tưởng tượng bằng cả trái tim em?
    Ru Anh !!!
    Anh ơi anh hãy ngủ đi
    Tay em anh hãy tìm về cơn mơ
    Ngòai kia trời đổ cơn mưa
    Em ru Anh ngủ cho tròn đêm thâu
    Cánh tay em để gối đầu
    Tóc em làm chiếc võng ru ạ ời
    Và đây cả chiếc hôn môi
    Đưa anh vào giấc xuân thời xa xưa
    Anh ơi ! ngày tháng đong đưa ?.
    Em xua gió mát ,mây mưa cho người
    Em xin làm ánh sao trời
    Soi cho Anh mãi giữa trời ..đêm qua
    Chẳng mong làm ánh sao sa
    Chỉ như một chiếc bình hoa giữa đời
    Dẩu ngày tháng có nổi trôi
    Em ru Anh ngủ cho tròn câu thơ
    Em cho Anh chút dại khờ
    Chút hiền dịu ,chút dịu dàng cỏ cây
    Em cho Anh cả đêm nay
    Chút gió thỏang chút mây bay giữa đời
    Em cho Anh cả một thời
    Cả khung trời dệt bằng lời nói yêu
    Ngủ đi Anh ! hỡi người yêu
    Em ru bằng điệu hát hò phương nam
    Hay bằng khúc nhạc hòai lang
    Sáu dây, tám nhịp nỉ non cho Người
    Ru Anh ru cả một thời
    Quạt nồng ấp lạnh cho Người ,người ơi
    Dù mai con nước đầy vơi?.
    Em xin đựoc mãi ru Người mà thôi..!
    Đêm 21/03/2007
    [​IMG]
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mạn phép post ra đây mấy vần thơ con cóc do tui tự "sáng tác". Bài thơ là tâm trạng của một cô gái yêu phải một anh chàng phụ tình. Thời gian qua đi, anh ta đã bỏ rơi cô gái bởi lòng dạ anh ta đã thay đổi, không còn yêu cô bé nữa. Cô bé ngỡ ngàng trước sự thật phũ phàng này. Nhưng cô vẫn còn yêu anh lắm. Cô có dám trách con người phụ bạc kia đâu, mà chỉ "đổ lỗi" tại thời gian. Anh, vẫn là con người ấy nhưng khác chăng chỉ là anh của hôm nay và anh của ngày ấy. Anh của hôm qua thì là thuộc về em, nhưng anh của hôm nay đã thuộc về người con gái khác. Đó có phải lỗi tại thời gian????
    Thời gian và anh
    Thời gian đem anh đến
    Rồi lại mang anh đi
    Thời gian có là gì
    Sao làm anh thay đổi
    Em ghét thời gian lắm
    Lấy mất anh đi rồi...
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 22/03/2007
  9. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu vì sao ta có buổi nay ..chẳng hiểu vì sao Anh lại gọi về từ nơi xa ấy .Giờ này rất sớm bên Anh phải không ? chắc khỏang 6 giờ sáng ..anh gọi về bằng giọng lo lắng và khuyên em ..cổ phiếu ?" thị trường chứng khóan ?" Em biết Anh là một doanh nhân ?"cái nhìn của Anh sẽ bao quát hơn em..nhưng em là người con gái rất lì lợm?không bao giờ chịu nghe ai và nhường ai ?em cũng tự hào về mình ?" cũng có bản lĩnh và cũng đủ tài để ứng phó ?em sẵn sàng chấp nhận cuộc chơi và chấp nhận mức rủi ro cao nhất vì chẳng lẽ một thạc sĩ kinh tế lại không phán đóan được diễn biến hay sao ..em tự tin và vung tay đầu tư ( đầu tư không phải đầu cơ ) và em cũng đủ kiêu để không nghe ai ?đừng giận nhé- em đã khóa và block acc của anh ..vì như vậy tốt hơn cho cả hai chúng mình ?nhưng sao hôm nay nghe giọng nói của Anh trong điện thọai làm em chùn bước ..nghe tiếng Anh ho và đau làm em hỏang sợ ..chẳng lẽ căn bệnh của Anh đang trầm trọng ..và chẳng lẽ anh sẽ chẳng tồn tại được lâu sao ?? Em nghẹn lời trong những suy nghĩ đêm nay ..em vẫn tưởng Anh sẽ nhẹ nhàng hơn khi không có em ?..vì em không muốn mình chỉ là một phần trăm khiêm tốn trong cái vỏ bọc ngọt ngào?
    Gởi anh những dòng này ..như một lời tự sự và như một lời nhắn gởi vi đây là topic cho riêng chính Anh ?" và chỉ Anh có đường link vào trang web ?" CAM BUON ?" tên em gắn với một kỷ niệm đúng không ..?
    Gởi Anh !!
    Khẽ khàng tiếng gọi xa xôi ?..
    Anh về , về lại với người ngày xưa
    Trời đang nắng hạn hay mưa ?
    Mừng vui hay lại trút vơi nỗi sầu ?
    Trầu sao không đắng hỡi trầu ?
    Cau kia ai bổ để cùng xứng đôi
    Trời đày đôi ngả ,đôi nơi
    Tưởng xa ..xa mãi không chung đường về
    Anh đi trả lại câu thề
    Em về tìm lại bóng mình ngày xưa
    Trời còn mưa nữa hay chưa ?
    Cho em về lại sáng trưa -cuộc đời
    Doc ngang tựa chiếc thuyền trôi
    Về nơi vô định , tránh miền trầm luân
    Phong trần nẻo ấy bấy năm ?
    Rằng xin được giữ kiếp thân đọa đày
    Dang tay ?"ôm lấy kiếp này
    Trả cho đủ nghĩa cũng tày nhân sinh
    Thôi thì thôi nhé cố nhân !
    Trói dây oan nghiệt ,vướng vòng tù lao
    Trao làm chi ,nhớ làm chi
    Bản năng em đã phong ba dập vùi
    Em như cánh nhạn cuối trời
    Đã bay về lại ..quên rồi ngày xưa..
    Ngòai đường đang đổ cơn mưa
    Em đang tê lạnh -đón đưa chưa Người ?
    Bài thơ em viết mấy lời
    Ý chưa trọn ý , lòng chưa trọn lòng
    Mong Anh hiển tận đáy lòng
    Em xin trọn tiếng ?oyếu lòng ?o vì Anh !

    Đêm 22/03/2007
    [​IMG]
  10. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Hay tuyệt cú mèo! Mình đã đọc tất cả các bài bạn viết! Chậc chậc! Nhưng mà sao buồn thế? Cuộc đời có cần phải buồn thế không? Ngừơi ta lên phi thuyền, bay lên mặt trăng chỉ để cắm một cây cờ... chẳng lẽ chỉ có vậy sao?

Chia sẻ trang này