1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ riêng viết cho Anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 15/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Bạn ơi! Sao bạn không viết tiếp? Mình đọc bài của bạn từ đầu tới cuối, không sót một chỗ nào cả! Thậm chí đọc xong rồi còn đọc lại nữa! Bạn làm thơ rất hay (mặc dù lỗi chính tả hơi nhiều! hehe)!
    Đang chờ bài của bạn đây! Đừng bỏ đi nhé!
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gởi bạn!!!
    Bạn biết không đôi khi mình cảm thấy thật không đúng khi gói nỗi buồn bỏ vào trang thơ này - dù cho một người và cho bạn -khách vãng lai ghé ngang đọc - mình tự hỏi khi viết lên những bài thơ này lòng mình có nhẹ và có vơi đi ít nhiều nào không nhỉ ! đọc bài của mình bạn sẽ thấy mình ủy mị , buồn và cô độc..bạn đã nói 1 câu làm mình suy nghĩ ...và tự hỏi có cách nào thọat khỏi chính mình ...đừng đeo mặt nạ ..sống hai mặt thật khổ phải không ? mình viết khi nhận được câu hỏi thứ hai của bạn...muốn mình lại tiếp tục...dù sao rất cám ơn lời động viên của bạn ...mình sẽ tiếp tục nhưng NHỮNG BÀI THƠ VIẾT CHO ANH - giờ xin được hiểu là ngôi thứ ba số ít ..mình không muốn chìm đắm vào những suy nghĩ ,những nỗi buồn ...đã làm mình tê tái ..mình còn nhiều và rất nhiều việc phải làm đúng thế không nào ? và vẫn tin rắng thế giới vẫn còn rất nhiều niềm vui và còn rất nhiều điều để chinh phục .
    Note : thành thật xin lỗi mọi người khi những hạt sạn = lỗi chính tả , máy laptop của mình sử dụng là máy của Đức =DEL bàn phím và tất cả ký tự đều theo chử tiếng Đức ( không phải tiếng Anh ) và mình viết khi 11-12 giờ đêm nên còn rất nhiều lỗi . Ban ngày khá bận vì công việc ..tuy nhiên mình sẽ chú ý hơn lỗi chính tả bạn nhé !
    [​IMG]
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Có một chiều buồn, mây, gió và cả nỗi trống vắng len nhè nhẹ vào lòng , dẫu biết rằng chẳng muốn nghĩ, dẫu biết rằng chẳng muốn suy..nhưng tôi vẫn muốn viết , vẫn muốn nói gì đó gởi đến bạn ?" đến Anh ?" những người trên mạng..chút tâm sự , chút niềm riêng..Bạn sẽ nói tôi lãng mạn ..bạn sẽ cười tôi ướt át ..bạn sẽ bảo tôi lang thang ..nhưng có những khi lòng chùng lại như một sợi dây đàn ?
    Xin gởi đến cho topic một bài thơ ?o Thêm một ?o như một lời nhắn gởi cho Anh ?" cho bạn- cho những ai đã ghé vào ?" dù một lần trang viết cho nỗi buồn của TÔI.
    Thêm một ?
    Thêm đi một chút tình
    Cho lòng đừng tê tái
    Thêm đi một chút lửa
    Sưởi lại đống tàn tro
    Thêm cho một nỗi lo
    Làm bâng khâng nỗi nhớ
    Thêm đi một lời hứa
    Mang nặng cả cuộc đời
    Thêm đi chút lá rơi
    Cho mùa thu rời lối
    Thêm cho một ánh mắt
    Để buồn tay trong tay
    Thêm bạn ở trên đời
    Là một thời vụng dại?
    Thêm đi và thêm mãi .
    Đọan đường xa quá xa
    Giờ chỉ còn lại ta
    Muôn trùng và xa ngái
    Ừa ! thì xa mãi mãi..
    Cỏ ơi và hoa ơi!
    Thêm nữa ở trên đời
    Lời tạ từ đêm tối
    Một chiều thu dắt lối
    Còn ta lại với ta ?
    Chiều 26/03/2007
    [​IMG]
    Được CAMBUON sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 27/03/2007
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Anh ! em không thể là mình , không thể giữ sự kiêu hãnh hơn nữa ?em đã block account của Anh vì một sự tự ái ..vì cái Tôi và vì nghĩ tốt cho cả hai ..sao hôm nay bài thơ anh gởi về cho em làm em tan nát vào xao xuyến lạ ..trái tim em tan ra từng mãnh khi từng ngôn từ trong bài thơ ?o The internet romantic ?o đi vào lòng từng ngóc ngách trong con người em ..và tất cả kỷ niệm..ký ức của ngày quen nhau hiện về ?như mới hôm qua ?Skype ?" mạng ảo hay thực ..và anh tồn tại hay chỉ là ảo ảnh ?sao những lời thơ của anh cháy lòng em đến thế
    The weave of romance, friendship and love
    Always alive, moving with the two
    Their hopes and sharing
    The strength and warmth
    Each can give Each can be free
    And then the play unfolds
    When each can
    Live for the other
    Nurturing and inspiring
    Only the problems unforgiven
    Could end . . .
    The Skype and real fun
    The times we chat and talk
    With each other and breezes
    The light fills both lives
    A beach is the edge of their one heart
    The sky the cover of the naked
    Excitement and delight
    In giving
    Giving
    Giving
    If it isn''t giving
    It isn''t living
    Cũng như những bài thơ của em ?" em xin post lên đây bài thơ của Anh- một người em chỉ nghĩ là biết kinh doanh và suốt ngày chỉ vì công việc ?Em không bao giờ nghĩ chủ nhân một Công ty nơi vùng thung lũng San, jose của ngành điện tử lại có giây phút lãng mạn vì em ?.
    Khi em viết nên những lời này anh đã bay xa ..trên chiếc máy bay mang anh đến bệnh viện?.cầu mong anh khỏe và bình an ?em cầu xin cuộc đời cho Anh ..cho em anh ạ ! cho có ngày mình được gặp nhau ?" Anh nhé !
    Em muốn lặng trong lời thơ của THE DREAM ?" và lặng trong tình yêu của Anh ?" Vâng em cuối đầu và chấp nhận một cuộc chia ly ?nhưng xin giữ mãi những vầng thơ cho Anh và cho Em ?" như một minh chứng cho một kỷ niệm . Năm tháng sẽ trôi qua và trang thơ như một nhật ký mở để biết rằng có một lần hai kẻ đã yêu nhau ?.
    Anh hãy sống , anh nhé và đừng đầu hàng số phận?anh sẽ phải còn lo cho bao nhiều trẻ vô gia đình còn bao nhiêu kẻ cần sự bảo bọc của Anh ?" Mình ra đi và sẽ không ngỏanh lại ?sau lưng ..thềm nắng?lá rơi đầy ?
    I still see your face in my dreams
    It hurts and it doesn''t help at all
    I still want you in my life as crazy as that seems
    I want you to catch me when I fall
    I still remember the first time we met
    There was something so different about you
    Your friendship was something I wanted to get
    That smile when you said hi to me was so new
    Out of no where you called me on the phone
    I wanted to sit there and talk to you forever
    You were so new, so crazy and unknown
    I just knew that our friendship would never sever
    Two years and we are barely holding it together
    What happened to the way this all used to be
    I never wanted you out of my like ever
    I sat there for a long time pretending not to see
    [​IMG]
  5. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Nói thật lòng thì mình chỉ thích văn, không thích thơ! Tuy nhiên điều làm mình ngạc nhiên là từ khi mình đọc thơ của bạn không hiểu sao mình lại đọc đi đọc lại mấy lần (không biết có thuộc chưa nữa! ặc ặc!) lại cảm thấy hay hay, có cảm giác khó tả!
    Mà này, người nào làm chồng bạn chắc người đó cũng khổ lắm! Anh ấy không còn ở bên bạn nữa chắc hẳn cũng nên mừng cho anh ấy! Cái đó nói thật lòng thôi, cũng đừng buồn vì mình nói thật nhá!
    Bạn cần phải thực dụng một tý, tính thực dụng không phải là xấu! Bạn cũng cần phải tham vọng một tý, tham vọng không phải là xấu! Bạn cũng cần phải tự cao một tý, tự cao cũng không phải là xấu!... miễn là mình đừng làm ảnh hưởng tới người khác thì cái gì cũng ok!
    Liệu chúng ta có thể than khóc mãi được chăng? Liệu chúng ta có thể sống bằng kỷ niệm mà chẳng biết gì đến niềm vui cho tương lai được không? Hay là chối bỏ sự thật, than khóc mãi cho một cuộc tình tuyệt vọng, tiếc thương cho những gì đã qua để hy vọng những vầng thơ tuyệt đỉnh có thể giải thoát tâm hồn? Liệu chúng ta có thể tôn sùng một biểu tượng tôn giáo nào đấy, tròng vào chiếc áo nghi lễ đầy màu sắc để hy vọng đằng sau chiếc áo ấy là một sự giải thoát? Tất cả đều nhầm lẫn, chỉ có bạn giải thoát chính bạn mà thôi! Chỉ có niềm tin vào tương lai, niềm tin vào chính bản thân, sống hết mình cho hôm nay thì ngày mai sẽ tươi đẹp hơn! Bạn cũng là người thông minh, hãy dành thời gian để suy nghĩ về những điều đáng để suy nghĩ, điều đó có thể nói là tư duy lại tư duy, xem ta nên làm gì cho tương lai!
    Mọi xa cách về địa lý không quan trọng, bởi xa cách về địa lý có thể nhờ khoa học kỹ thuật làm cho con người gần nhau, nhưng cái quan trọng lại chính là sự xa cách trong lòng con người. Người ta hay viện lý do xa cách về địa lý để khoả lấp cái thật sự là họ đang xa lòng! Nếu tình yêu thật sự thì không có gì là ngăn cách được! Nếu một chàng trai thật lòng yêu một cô gái thì họ có thể làm được tất cả! Có thể trèo non vượt suối để đến với người mình yêu, còn nếu vì lý do này hoặc vì lý do kia mà biện hộ thì họ là kẻ đáng khinh mà thôi!
    Nói nhiều thì mệt, túm lại là tính thực dụng là cần thiết! Chúng ta đều sống trong cuộc sống hiện đại, phải biết suy nghĩ một cách rõ ràng và có phương pháp luận rõ ràng! Phải làm gì và quyết định nó bằng cách nào, mọi sự bi luỵ đều không cần thiết! Nếu không được thì nhanh tay vứt bỏ nó đi!
    Nếu bạn xinh đẹp mà cứ bi luỵ về một cái gì đó không còn tồn tại ở hiện tại thì xinh đẹp như Tây Thi cũng vô dụng. Nếu bạn thông minh như Deep Blue mà không đặt ra nổi một kế hoạch hạnh phúc cho tương lai thì bạn cũng chỉ là một cổ máy vô dụng. Nếu bạn vừa xinh đẹp vừa thông minh thì lẽ ra bạn phải hạnh phúc và thầm cảm ơn tạo hoá đã cho bạn những thứ tuyệt vời đến như vậy.

    Tiền nhiều có phải là hạnh phúc hay không? Xinh đẹp có đủ để hạnh phúc không?... Nếu không yêu một người nào đó thì chẳng lẽ hạnh phúc mãi mãi mất đi?
    Bây giờ mình cũng còn nhiều việc phải làm, hôm khác nói nhiều hơn! Bấy nhiêu đấy là tình cảm chân thành mình nói ra! Thân ái!
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 27/03/2007
  6. 1and4ever

    1and4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    bài này tâm trạng quá nhỉ
  7. 1and4ever

    1and4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay quá
  8. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Ta thường nghe nói: thân xác của chúng ta là do tinh cha huyết mẹ sinh thành, cho nên con cái có té ngã, trầy xước thì cha mẹ cũng đau nỗi đau của con cái. Có thể con cái không nhận ra nhưng thật sự thì lòng cha mẹ cũng chứa đầy nỗi đau ấy.
    Ta cũng nghe nói: tinh thần của chúng ta có được là sự yêu thương và dạy dỗ của cha mẹ, thế nên con cái mà buồn khổ thì phận làm cha mẹ cũng không thể nào vui được.
    Nhân gian hiện có những người học rộng, tài cao mà bi lụy, vướng vào vòng tình ái đau khổ không thể nào thoát ra được. Nghĩ cho tận cùng thì cũng là đáng thương cho những người ấy, đáng thương cho bậc cha mẹ đau xót thay con mình mà không thể nói ra... Mỗi người đều có một sự lựa chọn, nhân duyên này không thành thì cuộc tình ái ấy ngàn năm sau cũng chỉ là một vết bụi mờ không bao giờ được nhắc đến. Thậm chí có viết một trăm ca khúc não lòng và làm một nghìn bài thơ bi thảm thì cũng vèo một cái, hoa trôi nước chảy cuốn trôi mất mà thôi.
    Tại sao thanh niên học rộng, tài cao, đã ôm chí lớn vào lòng thì có thể thành danh trong sự nghiệp lẫy lừng, chí ít thì cũng có thể xếp đặt một kế hoạch hạnh phúc cho tương lai sao lại có thể suốt ngày mày chau, ủ dột tựa như kẻ mất hồn? Vả lại ta cũng nghe nói tình yêu thì chỉ có thể tối đa 3 phần thánh thiện, còn lại là hơn 7 phần phàm tục. Có thể nói ra những lời khó nghe nhưng mà phần phàm tục ấy lại có liên quan đến những thứ cực kỳ duy lý như: hooc ?" môn, ********... Có thể bạn đỏ mặt và cảm thấy buồn cười nhưng mà nếu nhắm mắt và suy nghĩ lại, liệu một tình yêu có tồn tại nếu vứt bỏ đi những phần duy lý ấy đi?
    Sự vật vì có âm dương mà vận hành, tình cảm của con người cũng vậy vì có nam nữ yêu nhau mà tinh thần được cân bằng. Nếu vì một lý do nào đó sự cân đối ấy không còn nữa thì con người sẽ mất thăng bằng, chao đảo như con diều bị mất một cánh không thể nào cất lên lại được nữa. Có khi nào bạn tự hỏi: trong nhân gian người mà ta đang yêu liệu có đúng là một nửa của ta hay không? Người ấy không thể ở bên ta nữa thì chúng ta phải đặt một kế hoạch hạnh phúc khác cho tương lai. Mọi người đều phải mưu cầu hạnh phúc cho tương lai, đó là điều cơ bản mà tạo hóa ban cho họ. Khi bạn đã có tình yêu mới thì ngày hôm qua cũng chỉ là những dấu chấm bé nhỏ nằm vét vẻo trên những sợi nơ-ron thần kinh, lâu ngày không đả động thì nó tự tiêu biến! Hạnh phúc mới sẽ làm cân bằng tinh thần và dòng chảy cuộc sống tiếp tục như những chuỗi ngày bất tận của lịch sử.
    Ta cũng là một nhân sỹ chốn Sài thành, vô tình đi ngang vường hoang nên lạc lối, viết vài câu vớ vẩn, nếu người thông minh ngộ ra thì có thể siêu thoát, còn bằng không sẽ mãi mãi chôn vùi cùng những giấc mơ trần tục.
  9. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Trước hết mình xin cám ơn bạn ..về những lời khuyên..dường như bạn là người rất thực tế..rất đời ?bạn viết cho mình rất dài và cách viết cũng chứng minh được bạn là người rất biết viết .Bạn có thể dẩn mình đi từ đông sang tây và dừng lại ở điều cần dừng ... Bạn đã nói đọc hết thơ của mình ??nhưng mình cam đoan bạn không thể hiểu hết về mình .
    Người ta vẫn nói thơ là đời và là người ,viết được những câu thơ như trút đi những suy nghĩ dằn xé tâm hồn . Nếu bạn đã đọc bài ?omặt nạ ?o và hiểu được từng câu chử ..sẽ không hỏi mình và cho mình những lời khuyên nhiều như thế . Thật tâm mình cảm thấy vui khi trao đổi với một người lạ ?cái cảm giác đeo một chiếc mặt nạ cút bắt với cuộc đời ..rất là hay . Sẽ không thể không nói một chút về bộ mặt sau chiếc mặt nạ và cũng rất cám ơn về lời chân tình bạn gởi ..Nếu bạn gặp mình thật sự ngòai đời sẽ không thể nào tin rằng mình có thể là một người yếu đuối và ủy mị như vậy ?dường như chỉ biết buồn và than khóc cho cuộc tình ??
    Là một người phụ nữ ,mình có những tâm sự riêng và viết cho một người trên mạng ?" tình yêu đến ,nhưng không thể chấp nhận , sự không thể lại quyết định bởi chính mình. Mình đủ tự tin và bản lãnh trong công việc (ít nhất có một vị trí nào đó ) , đủ kiến thức ( MBA ) để lĩnh hội những gì bạn nói , đủ sắc ( để làm bất kỳ người đàn ông nào chao đảo ) ?và mình ngòai đời rất kiêu ..đó là hai mặt của một con người ?.Duy có một điều là tình yêu thật sự rất khó đến với mình ?còn lý do ?xin tạm không đề cập vì có tính chất riêng tư ?
    Mình không bi lụy nhiều như bạn tưởng đâu nhé ! và mình đã đi rất nhiều nước ?" Châu Âu , Đưc, Hà Lan,Phap , Bi . Châu á : ThaiLan,Maláyia , China? và cũng cảm nhận được rất nhiều về cuộc sống ?đã có những phác thảo , kế họach kinh doanh riêng và dĩ nhiên một người như vậy có phải là quá yêu đuối không ?
    Những bài thơ mình viết khi đêm về và cảm thấy trống vắng ..đó là thời khắc con người nhiều tâm sự nhất và cảm thấy mình yếu đuối nhỏ bé biết bao . Tình yêu là một cái gì đó xa xĩ và mình khóc cho cuộc tình ..như mở 1 quyển nhật ký khi trút bỏ khuôn mặt sau những giờ làm việc căng thẳng ?.mình sẽ cất nó vào ngăn nào đó của cuộc đời ..và sẽ có ngày cảm thấy buồn cười vì có lúc mình lại biết làm thơ ..dù ngày xưa yêu thơ và văn ghê lắm?nhưng lại quá thục dụng khi chọn con đường kinh tế ?.chủ nghĩa thực dụng của bạn đã không phải là mới ..và đôi khi mình hối hận vì đi sai ..mình thích dạy học hơn là làm kinh doanh ?" Thương trường là chiến trường ?và đó là điều ..bạn sẽ không thể hiểu được bộ mặt thứ hai vậy ! hãy đọc bài ?oMặt Nạ ?o strg 8 bạn sẽ nghiệm được điều minh nói bạn nhé !
    Ai cũng có hai mặt , chỉ duy nhất hai con người đó tồn tại song hành , có khi chúng đấu tranh để phát triển giống như thuyết của Mác ?" hay tồn tại để triệt tiêu ? sự vận hành một con người một bộ óc và chuỗi những hành động ?làm nên con người ta vậy ! Để hiểu một người rất khó , để khuyên một người còn khó hơn ..và hai con người như hai mặt trắng đen đang cùng tồn tại và phát triển?.
    Bạn đã nhận được chân dung về mình sau cái vỏ bọc và CẤMBUỒN là biệt danh một người bạn đặt cho mình để mình luôn nhớ ..không được buồn dù nước mắt có chảy ngược vào trong ...nhưng có lẽ bạn và mọi người sẽ không khắt khe khi mình để nước mắt rơi trên những trang thơ này nhé ! chút suy nghĩ và trả lời cho bạn ....
    [​IMG]
    Được CAMBUON sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 28/03/2007
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Bóng và Tôi !!!
    Có những khi một mình trong đêm vắng
    Hâm bình trà nóng ,bóng cùng tôi
    Giải bày tâm sự tri âm ấy
    Bóng vẫn bên tôi suốt tháng ngày
    Lặng lẽ cô đơn với canh chầy
    Miệt mài bóng vẫn cúi nhìn theo?
    Lung linh ánh nến tường soi tận
    Bóng nói tôi nghe ,chuyện chúng mình
    Năm tháng dần trôi tôi cùng bóng
    Song hành từng trãi với tháng năm
    Từng mùa lá đổ soi thềm vắng
    Bóng vẫn kiên gang với tháng ngày
    Để có hôm nay nghe bóng gọi
    Trăng tàn, trăng khuyết lại tròn đôi
    Chỉ riêng tôi-bóng ?"người tri kỷ
    Lạnh lẽo cô đơn đợi tháng ngày ?
    Sàigòn 27/03/2007
    [​IMG]

Chia sẻ trang này