1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ riêng viết cho Anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 15/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranglanh82

    tranglanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Có lần tôi đã từng vào chủ đề này, chỉ là một chút thoáng qua và tôi đã đọc được bài ĐIỀU ƯỚC của Cambuon. Bài thơ gây ấn tượng đến nỗi suốt buổi tôi lẩm bẩm
    Giá như uống một chén say ,
    Rồi ngủ suốt triệu năm ..
    Khi tỉnh dậy ..tôi làm con người khác

    Đó là những câu thơ hay nhất mà tôi từng được thấy trên một for room. Thế rồi tôi quên. Và cứ ngỡ rằng mình đã đọc bài thơ đó trên một trang web khác: 24h.com. Tôi tức giận và đã nói rằng: một bài thơ gost. Thật là tệ. Tôi xin lỗi CAMBUON nhé! Tôi đã sai rồi. Tôi đã nhớ tác phẩm nhưng lại không để ý đến xuất xứ và tác giả nên hồ đồ nhận xét sai về CAMBUON.
    Tôi xin đính chính lại bài viết ngày 04/04/2007 trong chủ đề này rằng: CAMBUON là tác giả của bài ĐIỀU ƯỚC trên. Tôi xin lỗi Cambuon vì đã từng nói là mình đọc được bài này trên 24h.com.vn.
    Chúc CAMBUON vui vẻ và mong CAMBUON bỏ qua cho tôi.
    tranglanh82
  2. tranglanh82

    tranglanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    CÓ THỂ CHIA XA
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Biển hiền hoà vẫn còn nhiều bão tố
    Chỉ nhớ thôi cũng làm em trăn trở
    Cũng làm buồn, làm xa xót con tim.
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Em ngốc nghếch, em tin, em khờ dại
    Anh nhẫn tâm buông lời giả dối
    Để em buồn trống vắng những cô đơn.
    Và có lẽ giờ này anh đã quên
    Những lời nói nơi đầu môi chót lưỡi
    Những nụ hôn và vòng tay xiết vội
    Có thể vô tình anh đánh mất vầng trăng.
    Có thể em là vô nghĩa với anh
    Chút tìm vui anh giả vờ lạc lối
    Có thể nào tình yêu em nông nổi (?!)
    Xin anh hãy nói một lời.
    Em chỉ cần một lời ... một lời thôi
    Lời nói thật dù ngọt ngào hay đắng chát
    Không yêu em xin cho em biết
    Trả em về ... phía trước ...lúc gặp anh.
    Người ta có thể lấy chuyện tình cảm ra để đùa cợt. Người cả tin bị lừa dối thì tổn thương rất nặng nề. Liệu thời gian có thể xoá nhoà đi tất cả?!?!
     
  3. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Cứ để bạn Cambuon lên tiếng kẻo những người khác trong forum lại hiểu lầm! 3 câu thơ hay nhất này thật sự như thế nào thì cứ để bạn Cambuon lên tiếng...
    Sẵn tiện hỏi luôn: Bạn có suy nghĩ gì về các bài thơ "trời và đất", "Thế là"... Tâm trạng của bạn khi viết như thế nào? (Hâm mộ nên hỏi nhiều một tý!)
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 08/04/2007
  4. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cambuon ơi, đừng vội bỏ topic này nhé
    đây không là 1 sân chơi,rủ nhau bày thơ ra mà nghiêng ngó, mà là nơi mà bạn cho tôi thấy "chất thơ" trong tâm hồn của bạn. có còn tìm được ở đâu đó , dễ dàng, 1 người đồng điệu như bạn? tôi thấy mình lật dở lại những kỷ niệm đã rất cũ, đã mờ lắm rồi,sau khi đọc những bài thơ của bạn.
    Đúng như bạn viết, có thể không vần, không điệu chỉnh chu, nhưng đó chính là những giây phút cảm xúc tưởng chừng ai cũng có, mà lại rung lên đến độ kết tinh thành muối mặn mòi, thành nước mắt pha lê, thành sương mỏng thành ảo ảnh, thành thơ với những chữ bên chữ mang hồn người ......
    đừng bỏ topic này nhé. Dù có ai đó đang làm bạn đặt bút là kèm theo tiếng thở dài, không biết có thoát ra khỏi mạch thơ buồn nữa không.
    Bạn có muốn thử nhìn vào những hình ảnh cuộc sống , và tập viết khác đi?
    hôm nay mình lại có 1 bài thơ tặng bạn (viết cách đây cũng lâu rồi). Nhưng có thể vì topic này và cambuon mà sẽ tập viết lại...
    (bài thơ chưa đặt tựa đề)
    Chiểu lơ đãng ngồi tựa cửa ngóng trông
    Em đếm nốt thời gian trôi bàng bạc
    Anh để đâu mùa thu trút lá vàng?
    Chút heo may buồn chờ người sang sông
    Sáo sang sông còn mong tay ai vẫy
    Thuyền sang ngang còn vọng tiếng đò đưa
    Mây qua sông bóng in màu ảo vọng
    Nỗi sầu qua em run rẩy tiếng thở dài
    Anh có hỏi một chiều em tựa cửa
    Rằng buồn chi những thế thái nhân tình
    Mình tay trắng hồn mơ về áo trắng
    Cố nhân là một thoáng nhớ mong manh
    Chiều lơ đãng và em ngồi tựa cửa
    Đếm thời gian lơ lửng lưng trời
    Mơ mộng lắm lòng em chơi vơi lắm
    Níu mùa Xuân như đã chia xa./.
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gởi các bạn !!!
    ( hellohihi, Tranglanh82, Thuvang, donnacalf ....)
    Xin được nói lời cám ơn chân thành đến những ai đã quan tâm và đọc qua topic này . Khi mở ?oBài thơ riêng viết cho Anh ?o mình muốn dùng những lời trái tim để chia sẽ , động viên một người - Anh đã có nhiều kỷ niệm và đã chia xẽ rất nhiều đã làm trái tim mình biết đập ..mình vẫn tưởng trãi qua nhiều thăng trầm ..trái tim sẽ được ngủ yên..nhưng nó đã được đánh thức ..và những bài thơ những tự sự ..những buồn thương chan chứa đã xuất hiện trở lại ?.
    Cách đấy vài năm ( 8 năm thì phải 1999 ) mình cũng đã xuất hiện rất nhiều trên các diễn đàn với account gần giống tên thật và đã làm thơ , viết truyện , viết tạp bút , bút ký và đã được đăng báo? ( cười ) ..nhưng sau đó mình quyết định rời xa ?vì mình phải tìm cho mình một con đường ..hay nói đúng hơn một sự nghiệp ?.
    Giờ đây mình vô tình trở về với chính con người mình ,..thật thà có thể nói với bạn..thơ mình rất buồn..bi lụy và yếu đuối ..tình cảm hòai cổ và chờ đợi ?có lẽ tất cả những ưu uẩn trong lòng vẫn còn nằm đâu đó ..nên mới có thể bật ra bằng thơ?làm thơ và chìm trong cảm giác đau khổ để dùng thơ nói hộ lòng ..mình cảm thấy đôi khi không phải là mình ..một người bề ngòai khác hẳn ..rất sôi động và hiện đại ..thậm chí sự thành công dường như trãi ra trước mắt , không yếu mềm như chính người con gái trong thơ- Cô ta chính là phần hồn và là phần nội tâm ..phần chìm của người con gái này vậy ..biết yêu biết thương ?bíêt hy sinh và biết thế nào là mất mát ? Tình yêu dương như là một điều xa xĩ vượt ngòai tầm tay ?Ngày xưa và cho đến hôm nay mình vẫn yêu người nào ..có thể hơn mình một cái đầu..nhưng sự thật cho mình một bài học ..có những điều quan trọng hơn thế nữa ?bạn ạ !
    Bạn hỏi mình về tâm trạng khi viết các bài Điều ước, Thế là , Trời và Đất ?? Bạn có bao giờ nhận thấy ..những tình cảm trong các bài thơ của mình luôn vô vọng ? luôn vô vọng như Trời và đất dẫu rất gần nhau ?tưởng không thể nào cách biệt vậy mà tương ngộ chốn vô cực ? Mình vẫn ví Anh là Trời và mình là đất ?dẫu song hành, dẫu đối măt ..dẫu gặp nhau ..nhưng sẽ không thể hòa hợp ..không thể đến với nhau ..chỉ vô cực mà thôi ! Vô cực nơi nào ? và ở tận nơi đâu ? có phải là kiếp sau hay hơn nữa ..câu trả lời ?o Vô cực chốn tương phùng ?o ?" bi quan phải không bạn..nhưng đó là tâm trạng ?.tậm trạng để làm nên một bài viết , và bi quan để khi chia tay nhau ?" thốt lên câu ?o Thế là ..? từ thế là xuyên suốt bài thơ cho mình một cảm nghĩ mất mát , cho mình một cảm giác tiếc nuối ,. cho cả sự vấn vương ?.viết cho Anh ..cho người mình yêu và cũng có nghĩa là cho những ai đã và đang yêu ..sẽ có một ngày :
    ?oThế là Anh tỉnh cơn say
    Thế là Anh đã quên lời hẹn xưa
    Thế là trời nỗi mây mưa
    Thế là ngập sóng lòng đau bồi hồi?
    ( bài thơ Thế là...)
    Vâng những lúc ấy ?" tim mình quặn thắt và mình thốt lên điều đang ẩn sâu tận trái tim?.Anh đã xa ..và trở về với con đường cũ ..niệm khúc cuối viết cho người và cho cả tôi . Nếu bạn hỏi tôi ..hãy phân tích thơ tôi..xin thật thà hai tiếng..xin từ chối ..vì từng câu chữ tôi chan bằng nứơc mắt ..lời sẽ chẳng đủ để đong để đếm để phân chia ?
    Riêng bài Điều Ước ?" lại là kết quả của một lần tranh luận với bạn bè ?và sau một ngày dằn xé ..mình viết bài thơ như thể hiện điều nhỏ nhoi mong ước ?Mình chỉ mong muốn có phút giây nào cho mình được hóa phép biến mất ..và không còn lại mình ..không tồn tại chỉ vẫn vơ bay giữa cuộc đời này ..để thóat khỏi những ưu phiền trong tâm trí ..mình đã có những giờ phút chán ..cuộc đời ..và chán cả mình ?Mình khổ vì một người và lại làm khổ nhiều người ..cái vòng tròn lẩn quẩn của số phận cứ đẩy đưa ..và xin một điều ước như :
    Tôi ước được làm sương làm khói
    Tan vào không trung trả lại cho đời
    Tôi vẫn sợ làm người làm người lắm
    Xin một đời lau sậy ở trên bưng?
    Vâng ! điều ước của mình thật giản đơn và mình mong mõi có một ngày nào đó có 1phép thần và mình mong muốn tâm được lặng như thế ?xin chỉ được làm thân cây lau , sậy ..trên bưng biền không dấu chân người để được hòa mình trong thiên nhiên .
    Mình sẽ nói lời chia tay với topic và với các bạn một ngày gần đây ..vì có điều gì mãi tồn tại ....cho phép mình gởi bài thơ mình rất thích và tâm đắc nhất sau một lần tranh luận Tình yêu ?" bài thơ Trăng và Biển . Bài thơ này cũng giống bài Trời và Đất về nội dung mình đã làm trước đây ..nhưng Biển đối với mình mông lung hơn vì mình rất yêu biển. Đứng trước biển , nỗi buồn dường như thóat thai và mình cảm thấy nhỏ nhoi biết mấy ?Lại một tình yêu vô vọng giống như chính bản thân mình ?o mãi muôn đời ,mình mõi mắt trông nhau ..?
    [b]Trăng và Biển [/b]
    Có người ví tình yêu Trăng và Biển
    Là thủy chung là đằm thắm muôn đời
    Trăng cứ mãi lặng nhìn theo sóng biển
    Biển muôn trùng trãi rộng đón vầng Trăng
    Trăng vì Biển hao gầy thêm vóc ngọc
    Biển vì Trăng sóng cứ cuộn dâng trào
    Anh là Biển nhưng xin đừng như Biển
    Bởi muôn đời Biển có được cùng Trăng ?
    Em là ánh Trăng tà trên Biển vắng
    Vẫn lặng thầm theo dõi ?" sóng ?" lòng anh
    Trăng vụng vỡ soi vào lòng Biển
    Biển ngút ngàn ôm ấp vầng trăng
    Trăng chỉ có một tình yêu duy nhất
    Biển đam mê theo con sóng xa bờ
    Nhưng bạn hỡi chuyện tình Trăng và Biển
    Có bao giờ vương chạm cánh tay nhau ?
    Sẽ có lúc Trăng tròn rồi lại khuyết
    Sóng Biển xanh cứ ngun ngút thét gào
    Giống như thế chuyện tình Anh-Em vậy
    Vẫn muôn đời , mình mõi mắt trông nhau?.
    CAMBUON
    Được CAMBUON sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 09/04/2007
    Được CAMBUON sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 09/04/2007
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Trưa - làm một ly cafe nghe tĩnh trong cơn buồn ngủ và nghe tĩnh trong không gian êm ả ...chút suy tư lại ồ ạt theo về...làm sao thóat khỏi những phút giây này ..lúc mạnh mẽ lại có khi yếu đuối ..Mình tự đếm sẽ có bao giờ ,bao phút làm một CAMBUON và bao giờ ,bao phút làm một người trong vòng xóay số phận ..
    Tình yêu đến em không mong đợi gì..tình yêu đi em không hề tiếc nuối - lời nhạc cô ca sĩ Mỹ Tâm cứ vang vang ..Ừ thì cứ để gió cho mây ngàn bay và cứ viết ..cứ trãi lòng ..và cho cả anh để anh có thể đọc ..cứ bóc trần mình ra và phân tích từng cm để hiểu mình là ai cần gì và làm gì ? đừng giận khi em đã hứa đóng topic này và anh chỉ muốn duy nhất -Anh -sở hữu những bài thơ của em ..có lẽ khi đọc nó Anh sẽ hiểu điều em muốn nói ..nói với anh ..nói với mọi người..có lẽ sẽ mãi mãi tình yêu là một điều xa xỉ phải thế không Anh ?
    Có đôi khi !!!
    Có đôi khi chỉ một tiếng cười
    Như liều thuốc đủ làm tim thắp sáng
    Có đôi khi một bàn tay ấm áp
    Đủ làm em trao hết tiếng lòng
    Có đôi khi chỉ chút cảm thông
    Đủ làm em- tim phập phồng bối rối
    Có đôi khi chẳng phải điều trăn trối
    Mà đa mang một kiếp còn vương ?
    Có đôi khi điều rất đỗi bình thường?
    Sao quặng thắt lòng trong đêm vắng
    Có đôi khi thèm một bờ môi đắng..
    Một cái nhìn nghiêng ngã bão dông
    Một cõi lòng chống chếch có biết không ?
    Dăm câu nói ..những chờ và những đợi ..
    Có đôi khi quẳng nỗi buồn rất vội
    Muốn kiếp này hóa thành kẻ đi hoang
    Trời chiều nay bãng lãng lá thu sang
    Anh chợt đến.. chợt đi.. như gió thỏang
    Em chợt khóc, chợt cười như câu nói !
    Cấm Buồn ?" sao nghẹn thắt tim gan ?
    Trưa buồn 09/04/2007
    Được CAMBUON sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 09/04/2007
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chiều 09/ 04/2007
    Chiều nay lại nhận một cuộc điện thọai ..em buồn và muốn tâm sự cùng tôi ..những tâm trạng của em làm tôi dường như muốn khóc ?giờ làm việc chưa hết ..sao đầu óc bỗng mụ đi và tôi không thể làm được gì ? Có phải như Anh đã nói trái tim em quá nhạy cảm để dễ khóc cười cho một số phận và dễ mở lòng cho một dòng tin..?
    Có lẽ cha mẹ sinh con , trời sinh tính và em đã quen buồn ..quen sống hai mặt và quen biến mình thành người khác để cảm nhận nỗi buồn đau..mất mát và cảm nhận sự run rẫy của trái tim ..Em biết anh không bằng lòng vì Anh muốn em chỉ là của riêng Anh ..nhưng em vẫn là em vẫn giống như ngày Anh gặp ?Anh có nhớ câu thơ trong bài Thố lộ của em?
    ?oTôi vẫn là người như thế thôi
    là người nên những lúc buồn vui
    Cũng trào tâm sự cung bậc khóc
    Cũng biết buồn vui, cũng biết cười ?o
    Nếu yêu và cố giữ em trong vòng tay hãy cố mà hiểu em ..khi Anh đọc được những dòng này ..Anh đã thấy em sôi nổi , tự tin ngòai đời .Anh lạ lẫm khi bắt gặp hai người con gái khác nhau lạ thường dường như đối kháng ..Anh vẫn bảo yêu nàng thơ nhất , rồi đến em ..giờ anh đảo ngược yêu em rồi đến nàng thơ ..? Họ không biết anh phân biệt như thế ..họ vẫn sống trong em nguyên vẹn hình hài ..như vồn dĩ của em vậy ?
    Em vừa viết bài này cho H ?" và gởi lên đây dù biết H sẽ không biết đường link vào topic ( đến giờ này chỉ có người em yêu mới đọc được những dòng em viết để hiểu về bản chất của em ..)
    Xin một lần nữa mở rộng đối tượng của topic này như một lời tâm sự cho kẻ có cái tên CẤM BUỒN - không cho phép Buồn phải vậy không ???
    Hãy Yêu !!!
    Thân tặng em H
    Ngập ngừng em gọi cho tôi
    Tình yêu chị hỡi có màu gì không ?
    Em đang giữa ngã ba lòng
    Yêu hay là chẳng bao giờ biết yêu ?
    Cười em tôi trách cho mình
    Thơ tình ướt đẫm lòng em bồi hồi
    Em thầm trách hộ ông trời
    Mang dây oan nghiệt ,nghiến vào lòng tôi
    Bây giờ đến lượt em tôi
    Phân vân chọn lựa- tình yêu cuộc đời?
    Em là trai tráng trên đời
    Nên còn sự nghiệp con đường phải lo
    Nhưng đừng đem đắn đo
    Cân đi cân lại tình yêu là gì
    Yêu đi em biết thêm rằng
    Yêu là mật ngọt trên bờ mội khô
    Yêu cho biết chút hương lòng
    Biết chờ đợi ,biết mõi mòn ngóng trông
    Biết ngày dài lẫn đêm đông
    Biết rơi nước mắt biết trông chiều về
    Biết ngày dài những lê thê
    Biết đời có kẻ si mê trông chờ
    Biết lời nhạc , biết vầng thơ
    Biết mơ, biết mộng, biết vơ vẫn nhìn?
    Yêu là vũ khúc trần gian
    Mấy ai tránh được ,con đường này đây?
    Cũng có khổ , cũng có cười
    Cũng có mật ngọt ,cũng tràn mật ôi !
    Bây chừ em hỏi răng tôi ?
    Người đi trước, biết đường nào chỉ em ?
    Bảo em tôi biết nói gì ?
    Trái tim có lý lẽ riêng cuộc đời
    Tim làm khổ cả một thời
    Tim thổn thức đập , tim tìm nhịp tim
    Thôi thì buông trái tim yêu
    Cho lông lốc chạy, tìm vừa nữa kia
    Biết đâu duyên hẹn gặp duyên
    Em may mắn gặp khít khao tim mình
    Lời riêng tôi viết tặng em
    Tim mình mình biết ?"yêu người ?"người yêu .
    Chiều 09/04/2007
  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay em muốn say ..muốn được cảm giác của kẻ say ..bao phần tỉnh ? mấy phần quay ? muốn quên và quên những gì cần nhớ ..muốn nhớ ..sao lại nhớ những gì cần quên ?.Em chưa từng say ..chưa từng biết vị chát và the của rượu ..chưa từng hiểu cái nồng khi nốc thắng vào tim ?.
    Vậy mà lại làm bài thơ SAY ?tặng anh ..tặng người và tặng cả em?có đôi khi muốn say anh ạ ..như lúc này lòng sẽ chẳng bão dông ?
    SAY !!!
    Đêm nay nhấp cạn chén say?.
    Ta say hay tỉnh đảo điên đất trời
    Rượu ngon có phải rượu mời ?
    Môi không nhấp ,lại nồng men cay?
    Trời già sao lại lá lay?..
    Đem con tạo khéo xoay vần thế nhân !!!
    Em say giữa cõi hồng trần
    Để men nồng lại đốt dòng tương tư
    Say cho nhớ nhớ thành quên
    Cho Anh gần lại hóa thành xa xôi
    Cho em ướp cả nụ cười ?
    Trong nghìn câu hát tiễn người sang sông
    Đêm nay có phải đêm đông ?
    Sao nghe lạnh cả đất trời Anh ơi !
    Em nghe má cứ ửng hồng
    Nghe tim nồng thắm ,nghe bờ môi khô..
    Cho em tỉnh giữa cơn say!
    Cho em về lại với em một thời !
    Cho trời và đất chung đôi
    Cho em nốc cạn đầy vơi chén sầu !!!
    Đêm 09/04/2007
    CAMBUON
  9. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Bài thơ "say" của bạn khiến mình nhớ tới một đoạn trong phim "The Legend of Bagger Vance" như sau:
    Bây giờ, câu hỏi trong bàn này là xỉn như thế nào là vừa đủ? Và câu trả lời là chuyện đó tuỳ thuộc vào tế bào não. Bạn biết rằng mỗi khi uống rượu là bạn giết chết cả ngàn tế bào não. Nhưng chuyện đó cũng chẳng có vấn đề gì vì chúng ta có đến hơn hàng tỷ. Và đầu tiên những tế bào buồn bã sẽ chết vì thế giọng cười của bạn sẽ rất to. Thế rồi những tế bào im lặng sẽ ra đi vì thế bạn sẽ nói tất cả mọi thứ thật to chẳng vì lí do gì cả. Chuyện đó cũng không sao, không sao hết vì đám tế bào ngu sẽ ra đi kế tiếp, vì thế tất cả những điều bạn nói sẽ thật sự thông minh. Và cuối cùng đến những tế bào trí nhớ, bọn này là một bọn khốn nạn khó giết.
    Có đôi khi sự đau khổ cười vào tất cả chúng ta. Tất cả những gì mà chúng ta có thể làm là cười lại nó... Tất cả chúng ta đều cần có một sự giải thoát. Sự giải thoát về tinh thần là vấn đề cần thiết nhất, chúng ta cần phải viết lại chương trình suy nghĩ của chính mình, có phải chúng ta có một cuộc sống tình cảm thái quá, hay là chúng ta đang ước vọng về một sự hoàn hảo trong tình cảm? Liệu một giấc mơ không hoàn thành thì có thể còn giấc mơ tươi đẹp hơn và hoản hảo hơn hay không? Có phải chúng ta đang tự giày vò mình và tự ru ngủ mình bằng những xúc cảm đơn lẻ của chính mình? Nếu một sớm mai thức dậy, những người thân yêu của bạn sẽ không còn nữa, bạn sẽ nghĩ về ai nhiều nhất? Vậy thì ta phải làm gì? Làm gì và suy nghĩ như thế nào là một câu hỏi mãi mãi không bao giờ chấm dứt.
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 10/04/2007
  10. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Mới chỉ đọc được vài bài thơ nhưng cũng đủ thấy bạn là người rất giàu tình cảm rùi .

Chia sẻ trang này