1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ riêng viết cho Anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Mình rất là vui khi có thêm một người bạn , thêm một là một điều tuyệt vời phải không ?
    Mình rất mong được cùng anh trao đổi trên NET này , như một người thực trong Ảo ...mình xin lỗi vì chưa ai biết mình là ai ...chỉ có người "ấy " người không trên mạng này là duy nhất biết CAMBUON là ai Trung ạ !
    Thân
    CAMBUON
    [/quote]
    Mình cũng không quan tâm bạn thực sự là ai trong thế giới thực bởi có những điều đôi khi không biết sẽ tốt hơn, và những điều riêng tư về người ấy thì bạn nên giữ lấy một góc cho riêng mình nhé. Mình thích được chia sẻ với bạn qua những trang viết như thế này hơn.
    Và có lẽ dù dưới chữ ký có khá đủ thông tin về mình, nhưng bạn cũng không cần quan tâm mình là ai,làm gì,tên là gì. Hãy xem như mình chỉ là một người bạn ảo thôi. :)
    Thân !
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay em bắt đầu từ câu trên profile của Anh :?I ?~ve awaken from death and I understand one word frees us of all the weight and paint of life . That word is LOVE ?o
    Có điều gì nghèn nghẹn khi account anh vẫn sáng đèn và anh đang chống chọi bên ấy ..em có vô tình làm như không thấy ..vẫn dõi theo từng bước chân anh ..Em muốn đem chữ LOVE đến cho anh và để anh cảm nhận cuộc sống này còn nhiều điều kỳ diệu , còn nhiều điều chưa hiểu , còn cả một khung trời anh chưa biết , dẫu anh vẫn tự hào là kẻ từng trãi trên thương trường đầy dẫy cam go?
    Anh ạ ! em vẫn đọc vẫn chiêm nghiệm từng câu anh nói ?" không phải là danh ngôn tình yêu, không phải là lời hoa mỹ được trau chuốt . Nó bắt nguồn từ trái tim, và chỉ có trái tim mới rung mới cảm nhận từng câu chữ khi Anh đổi Avarta và sửa profile ?" riêng cho em ? và duy nhất cho em ..Có thể mình sẽ chẳng gặp nhau ?có thể mình sẽ chẳng bao giờ được một lần xiết tay nhau ..nhưng em vẫn nhớ anh nói ?o Em là kẽ anh đã trao chìa khóa và bước vào trái tim đông giá 8 năm của Anh ?o Em nhớ và vẫn nhớ câu nói ấy ?mãi em vẫn muốn mình làm chiếc lá cuối cùng mang cho anh chút hy vọng ?Em cảm thấy thắt lòng khi Anh ho không dứt và cố tránh những cuộc nói chuyện với em?dường như mỗi ngày mình càng xa nhau ..Anh cố tránh và thóat khỏi em..và Em bất lực..đứng lại bên vệ đường ..nhìn bóng hình anh hun hút ?xa?
    ??..
    Em đã trải qua một giấc mơ đêm qua ?" chỉ là giấc mơ ?" dư âm vẫn còn đọng và em viết ra những dòng này chỉ riêng Anh ?" anh ạ ! Em muốn nói với Anh với tất cả mọi người đã và đang yêu nhau trên cái thế giới nhỏ bé này ..hãy sống vì nhau và yêu thương nhau , bởi cuộc đời này rất ngắn ngủi ..tất cả chúng ta sẽ có một ngày trở về với ?ocát bụi ?o và chúng ta đừng đánh mất đi điều kỳ diệu mà tạo hóa đã ban cho ?"duy nhất lòai người ?"Tình yêu .
    Giấc mơ
    Em tìm gì trong gió sáng nay?
    Đem hơi thở thổi vào tay , vào ngực
    Cơn mơ hôm qua chực chờ rơi rớt
    Vương mắt buồn, em chở quẳng vào mưa
    Gió thì thầm, gío cứ hỏi ngu ngơ
    Sao sống mắt em cay, sao chực chờ mi ướt ?
    Em vô tình , Em nào đâu biết trước
    Anh chợt về thăm lại người em
    Trong cơn mơ Em gọi Anh thảng thốt
    Cứ dặn lòng đừng xa cách nha anh!
    Em cứ sợ chuyện tình mình dang dỡ
    Biết làm gì chiều vắng chẳng có Anh ?
    Anh khẽ khàng lau khô dòng nước mắt
    Rồi cười cười con gái sao? quá nhanh
    Chuyện còn dài , còn cả một tuổi xanh
    Làm sao xóa dư âm trời kỷ niệm?
    Rồi vội vàng ?" Anh tan vào ký ức..
    Để mình em lầm lũi bước chân đi
    Ai biết trước và ai không biết trước ?
    Con đường dài đơn bóng một mình em ?
    Em quay lại con đường mình vừa trãi
    Vẫn còn đây ,màu trắng dạ lý hương
    Cái mùi thơm thoang thỏang nguyện đưa hương
    Hoaa còn đó sao người giờ xa khất ..?
    Em vẫn nhớ anh yêu lòai hoa trắng
    Chở mùi hương đằm thắm, của riêng mình
    Anh vẫn ước , em là nhành hoa mỏng
    Trao một đời cho riêng một mình Anh?
    Anh hỡi Anh, trong mơ em cứ ngỡ
    Vẫn còn đây giọng chất chứa ân tình
    Khi thảng thốt giật mình ?em mới hiểu
    Mình bây giờ xa?sao lại quá xa?.
    Trưa 13/04/2007
    CAMBUON
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gởi Hic ?" riêng Anh và các bạn những người đang viếng thăm topic này .
    Đêm nay mình nhận được thư riêng của Anh trong hộp thư của CAM BUON ..Anh đã viết bằng sự cảm xúc..cái mình rất trân trọng ..và mình xin phép Anh được post lên gần như nguyên văn bài viết của Anh trên trang topic của mình ?.Xin phép không bình bài thơ của Anh ?" vì đó là cảm xúc và tự trong tâm vẫn nghĩ : Mỗi con người đều là một nhà thơ và nhà văn ..chỉ khi cảm xúc bạn dâng lên như đỉnh của đồ thị hình sin ,như sự cộng hưởng trong vật lý..thì chính bạn sẽ bật lên những giai điệu ,những âm, những vần? đã nằm sâu đâu đó trong ngóc ngách của tâm hồn bạn vậy !?
    Anh ?" Em cũng muốn Anh hãy đọc để hiểu rằng ?" Tình Yêu đã mang lại cho con người niềm hạnh phúc và cả sự tột cùng khổ đau ..nhưng cũng nhờ có nó ta sẽ đứng lên , vượt qua , và trưởng thành trong nỗi buồn đó . ..Tình yêu là vậy ?"nhờ có nó ta hiểu được nhịp đập trái tim,-nhờ có nó ta hiểu được cảm xúc thật sự và cả những buồn vui ,giận hờn ..mất mát như chính câu thơ

    ?oCũng như Anh nhỉ tình yêu vậy
    Nước mắt song song với nụ cười ?o
    Anh hãy đọc lá thư dưới đây như một lời tâm sự và hiểu được cái cảm xúc- ai cũng có ít nhất một lần trong đời đã trãi qua phải thế không Anh ? phải không bạn?
    (Trích thư của Hic )
    ?oLà Thật hay Ảo, là Ảo hay Thật! Biết được thì sao,mà không biết thì sao ?Thực chất cũng chỉ là một cái tên, một con người như bao người khác thôi.
    Điều quan trọng là giữa những con người thật trên thế giới ảo này có thể tìm thấy ở nhau 1 sự đồng cảm???
    Tôi cũng là một người có vẻ ngoài lạnh lùng và 1 trái tim tình cảm. Trước kia tôi viết nhiều,nhưng rồi có những biến cố riêng,tôi không viết nữa và khép mình lại trong vỏ ốc lạnh băng.
    Có thể vì tâm trạng đó,tôi đã viết trả lời cho bạn. Tôi rất thích bài thơ Điều ước,đặc biệt là mấy câu mở đề mà tôi bôi đỏ.
    Tôi đã từng hứa với bản thân là sẽ không viết nữa!Nhưng vài ngày gần đây,tôi đã phá lời hứa đó khi viết cảm xúc của mình lên Blog.Bởi xét cho cùng,cảm xúc của con người dù được coi là yếu đuối thì cũng không nên bị cấm đoán?..
    Bài thơ này cũng là tâm sự của tôi trong thời điểm này, mong bạn hãy nhận mòn quá của tôi.
    Cám ơn bạn đã giúp tôi lấy lại được cảm hứng để có thể làm lại những gì mà bấy lâu nay tôi tưởng đã lãng quên.
    Giá như !
    (Người ta thường thờ ơ với những gì mình đang có và tiếc nuối những gì đã đánh mất...)
    Giá như anh có thể uống thật say
    Rồi mê man chìm vào trong mộng mị
    Để đến khi giật mình choàng tỉnh giấc
    Thấy nỗi buồn đã là chuyện hôm qua
    Giá như ngày ấy anh không nói yêu em
    Cuộc sống hai chúng ta bây giờ đã khác
    Để lúc gặp nhau em luôn cười và hát
    Khúc nhạc vu vơ...
    Giá như chúng ta biết kìm nén những giận hờn
    Tránh gay gắt những khi không cần thiết
    Thì bây giờ không im lặng đi trong mưa gió xiết
    Anh ngập ngừng chẳng dám nắm lấy tay em ...
    Giá như anh có thể quên một thói quen...
    ...nghĩ đến em không lúc nào ngơi nghỉ
    Giá anh quên hết những gì đã nghĩ
    Giá như anh quên luôn cả tên em !
    Giá như ngày xưa khi sống trong lặng im
    Như cái ngày anh mỉm cười nghe trách móc
    Tha thứ cả khi bị người lừa lọc
    Tại sao bây giờ anh không thể lắng nghe em ?
    Giá như anh hiểu được em nhiều hơn
    Biết trân trọng những gì mình đã có
    Biết quan tâm,biết xa thương gần nhớ
    Có lẽ lòng sẽ chẳng phải xót xa ?
    Giá như không nợ ơn nghĩa với mẹ cha
    Anh sẽ nhắm mắt xuôi tay trở về nằm với đất
    Để đêm dài nước mắt không còn chảy ngược lên mái tóc
    Và trái tim sẽ chẳng thể nhói đau !
    Giá như anh ngộ Phật Pháp thâm sâu
    Anh nguyện quên đời : Tham-Sân-Si-Hận
    Để không còn những đêm dài bất tận
    Một nỗi niềm-Khắc khoải nhớ đến em !
    Hic -

  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Như một lời chia tay- cho Anh- cho Người ?"cho Topic ?o bài Thơ riêng viết cho Anh ?o
    Hôm nay trên profile của Anh được đổi thành câu ?o without you love , I could not continue??-Anh muốn nói điều gì với em ư ? Tình yêu ? .
    Em vừa có ý định tạm biệt topic này vì đến hôm nay nó đã được duy trì tròn 3 tháng , và em đã chìm trong nỗi buồn khi dần mất Anh ?khi em biết mất Anh vì chính sự tự ái của em vì cả chính Anh chính sự tự ti về căn bệnh hiểm nghèo của mình ?em đã cố gởi cho Anh một thông điệp đừng bao giờ buông tay vì ..em sẽ bay xa và sẽ lao đi như chú chim nhỏ ,còn Anh ?" chú đại bàng đang cố vùng vẫy trên bầu trời cao rộng tìm cho mình những giây phút thăng hoa và cầu mong mang lại lẽ sống cho đời mình ?nhưng mọi sự đã diễn ra và Anh đã không thể tiếp tục nắm tay em ..Em muốn mang lại cho Anh niềm vui , niềm hy vọng..và em đã chìm vào nỗi buồn trong một thế giới không Anh . Em đã tập rất nhiều :
    -Tập sống ích kỷ
    -Tập ngạo mạn, khinh đời
    -Tập nhìn Anh như một người dưng
    -Tập tồn tại không có Anh ,không có tình yêu
    -Tập chút lạnh lùng, băng giá, chút cay độc, chút bão dông?
    Gia vị nào thêm vào cho nỗi buồn của em tan biến và thốt lên bằng những câu thơ buồn anh nhỉ ?
    Thật sự có đôi khi trái tim nhỏ bé của em đã rung lên , và nước mắt trào tuôn khi bên đây xót xa nghe giọng nói, nhìn khuôn mặt buồn và cả trái tim Anh tan nát..Có đôi khi em tưởng chừng không đứng dậy nỗi . Có đôi khi em cảm thấy mình thật nhỏ bé và cần che chở của Anh biết bao ?.và khi em đã biết thế nào là đau..em không thể tiếp tục vì em sợ nỗi đau đó sẽ chai lì khi một lần nữa em lại mất Anh ..vì mình xa nhau nên em đâu biết nỗi đau sẽ tiếp tục dày vò..? dù Anh vẫn bảo ?osẽ có ngày Em hiểu trái tim của Anh ..hiểu tình yêu Anh dành cho em đến thế nào, hiểu Anh làm tất cả vì em?.và hiểu tình yêu em đã đánh thức trái tim đá của Anh sau 8 năm đằng đẳng?? Em đã không còn tự tin vào mình ..không còn tự tin đưa ra câu cảnh báo ?o đừng yêu em..vì anh sẽ khổ ?o em đã làm bao người khóc cười ? giờ em hiểu quy luật nghiệt ngả có vay ..phải có trả ? phải thế không Anh ?
    Đã bước vào tháng tư rồi Anh ạ ! những tia nắng ấm áp ,dịu dàng đang tỏa nhẹ và một mùa hè chuẩn bị rạo rực bước chân sang ..em tự hỏi sẽ còn bao lâu ..em chìm trong nỗi ?okhông Anh ?o bao lâu để vết thương lại lành và bao lâu để kết thúc một câu chuyện tình Anh nhỉ ?
    Em biết Anh đang muốn giữ em..nhưng Anh đã buông tay một lần?sẽ không còn có dịp để nắm chặt bàn tay em lần hai Anh ạ?Em vẫn dõi theo Anh ?..dù chân trời góc biển ..dù hôm nay em xin nói lời chia tay với topic này ?" Topic đã duy trì 3 tháng = 90 ngày , đã mang bao nhiêu tâm sự , ,đã có hơn 6000 người viếng thăm và đã mang nỗi buồn của em bay bổng thả vào trời vào đất ..đã cho em những giây phút sống thật với mình không khóat lên cái giả tạo của một người business woman..đôi khi phải vẫn nói ,nói cười với đủ thứ khách hàng đến từ Châu A^u hay Châu Mỹ ..vẫn phải điệu đàng trong sự thanh lịch , và tế nhị?dù lòng héo hắt niềm đau .Anh ! đó có phải là Em ?
    Xin cám ơn Mạng ?"cám ơn NET đã cho tôi được là chính mình trong chiếc mặt nạ của mình , cám ơn các bạn bè xa gần..đã chia sẽ , động viên mình duy trì topic này , cám ơn sự đồng cảm , sự thân tình trong những dòng thư ngắn ngủi chứa đựng niềm cảm thông .Dẫu biết niềm đau vẫn chôn dấu nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng sẽ có một ngày nụ cười sẽ đến . Dẫu biết lời ườc hẹn sẽ chỉ là lời ước hẹn nhưng nhờ có nó ta sẽ lại vững tin?..phải thế không Anh ? phải thế không bạn ?
    Tạm biệt nhé ?o Bài Thơ riêng viết cho Anh ?o đã xẽ chia những dòng tâm sự hàng đêm , đã phơi tất cả cảm xúc để một lần sống và sống cho một hình ảnh ?" Tạo hóa và cuộc đời- lòng người và số phận ?o trả hết trả hết cho người trả luôn mắt , môi cuộc đời ..còn ta còn lại hư không? ?o lời bài hát là một câu kết và sẽ lại là một bắt đầu mới..cho một niềm tin phải thế không MẠNG ?o
  5. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Em viết cho mình một đêm nữa thôi
    Ngày mai rồi, em sẽ thành em khác
    Sẽ lau khô vội vàng dòng nước mắt
    Và nụ cười lại tươi tắn trên môi
    Em sẽ là em của em thôi
    Của mình em, không còn là ai nữa
    Bởi trái tim yêu có đôi lần bỡ ngỡ
    Khiến cuộc đời này dường như không em
    Gạt nỗi tủi hờn ra khỏi bóng đêm
    Đêm còn lại chỉ là hương hoa sữa
    Chỉ là khung cửa chẳng mang hình nỗi nhớ
    Và em
    rộn rã
    vô lo...
    Đừng bỏ rơi topic này bạn ạ. Mình không có nhiều thời gian để viết nhưng vẫn theo dõi topic của bạn thường xuyên. Con người ta bây giờ đơn giản, đơn giản đến nhạt nhẽo. Ít khi thấy những người có tâm hồn thực sự, ít ra với cuộc sống xô bồ bận rộn thì bạn vẫn cố gắng dành riêng cho mình một góc nhỏ để trút nỗi lòng. Như vậy cuộc sống sẽ mềm mại hơn.
    Chúc bạn luôn vui!
  6. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Tôi không mong Topic này sẽ dừng lại ở đây. Nói thật lòng, tôi cảm thấy sợ cái cụm từ "Như 1 lời chia tay" thì phải. Rất nhẹ nhàng,rất tình cảm mà sao nghe như dao xé.
    Tôi, một kẻ thờ ơ và lạnh nhạt biết nói gì đây để sẻ chia với bạn lúc này. Tôi mong sẽ có một ngày,bạn tiếp tục viết những dòng này,cho dù người được viết đến trong đó không phải là người mà bạn đang viết cho họ hiện tại.
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay có lẽ lại là đêm mình cảm nhận được nhiều nhất , để nhìn lại quãng đường 3 tháng vừa qua ..có đôi khi những bài thơ ,những lời viết những dòng tâm sự ùa về và bắt mình viết tất cả những ý nghĩ ấy ra và không mong gì sự chia sẽ ..Vậy mà mình đã nhận được rất nhiều và rất nhiều sự đồng cảm ..từ hộp thư riêng , từ những dòng trả lời trên toppic?điều làm trái tim mình cũng ấm lên khi vẫn nghĩ chỉ có một người duy nhất có thể hiểu được?.
    Cám ơn các bạn ?" cám ơn Anh ?"đã cho em những giây phút thật lòng, cho em những giờ khắc lặng sau những bộn bề năm tháng..cho em biết trái tim mình vẫn biết đập ..dẫu em vẫn tin mình sẽ chẳng biết thế nào để lại bắt đầu một tình yêu ..dẫu có nói bao nhiêu , dẫu có nói thật nhiều nhưng có bắt đầu thì phải có kết thúc ..phải thế không bạn ? Mình sẽ rất tin mình sẽ gặp lại tất cả mọi người sẽ không chìm đắm trong nỗi buồn thế này vì..mình sẽ tập sống..tập thở .. tập đứng như chính con ngừơi bản lĩnh ngòai đời ..chia tay topc này cũng là một lời tạm chia tay với nỗi buồn ..mình sẽ gặp lại tất cả các bạn trên các diễn đàn khác ..
    Có đôi khi những niềm đau,nỗi buồn và sự mất mát làm người ta chợt nhận ra rằng người ta sẽ lớn thêm lên , và cuộc đời là vậy đúng không MANG
    Tạm biệt
    Tạm biệt ?oBài thơ viết cho Anh
    Bồi hồi như thuở mới còn xanh
    Vẫn tươi màu mực-từng trang vở
    Vẫn nhuốm lòng Em tím đợi chờ..
    Vẫn đau vẫn khóc vẫn làm thơ..
    Vẫn nuốt vào tim phút dại khờ
    Vẫn mong manh quá ..vương hình bóng
    Trống cả lòng Em nỗi nhớ mong..
    Gió hỡi ! trời đông sẽ lại về
    Em nghe buốt giá giữa hè sang
    Râm rang ve gọi hoa phượng nở
    Sẽ lại sang trang một chuyện tình..?
    Em viết bài thơ giữa trời đêm
    Một đêm để lại tiếp một đêm..
    Đêm nay sẽ chẳng như đêm trước
    Em gấp hồn thơ lại với đời?
    Xin trả lại Anh nỗi nhớ thương
    Sao trời vằng vặc chẳng còn vương
    Giữa đêm ?"nguyệt sẽ thôi thổn thức
    Chẳng khiến lòng em nỗi đọan trường?
    Tạm biết Người và tạm biệt Tôi
    Cõi lòng xao động ..cả bờ môi
    Đêm nay nâng chén say Ngừơi nhỉ!
    Chuốc cả lòng đau..ta mất nhau..
    Ngày mai em sẽ khác em xưa?
    Sẽ chẳng buồn đau với đợi chờ
    Sẽ thôi nuớc mắt nơi thềm vắng
    Sẽ chẳng làm thơ sẽ chẳng chờ..
    Em sẽ là em với tháng ngày
    Sẽ làm cô gái nhỏ kiêu sa
    Sẽ cười trong gió mùa Thu ấy
    Xin mãi bình yên mãi ngọt ngào.
    Đêm 15/04/2007
  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay em không thể chống chế nổi ..muốn quên lại càng nhớ , muốn lao mình vào thế giới của công việc ..và lại càng thấy mình trống rỗng hơn bất cứ lúc nào ?Em đã nói lời tạm biệt ..nhưng lại không thể dối lòng khi không thể viết nốt bài thơ còn dang dỡ ?Đêm như cùng đồng hành ..và đêm lại là điều kiện cần và đủ cho em ?
    Em lại viết tiếp dù Em biết càng viết Em sẽ càng đau ..càng viết em càng tồn tại và sống trong nỗi buồn dai dẳng ..muốn trốn chạy ..muốn thóat khỏi cái vòng lẫn quẫn..nhưng dường như thế giới quá nhỏ bé ..và em không thể thóat ra nỗi ?.khi nghe một bài hát một lời nhạc và khi vô tình đọc 1 bài thơ ?
    Đêm trong cái gió khẽ lay mành cửa , trong tiếng kèn tiếng đàn trong dòng nhạc buồn của đêm ?tiếng ca sĩ Cẩm Ly réo rắt làm lời nhạc bài hát ?oKhông bao giờ xa Anh ?onhư làm em càng thấm nỗi đau ..?tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh ?và tình yêu đó tôi đem ép trong tim dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình ..tôi vẫn không bao giờ..không bao giờ quên anh ..cho đến hôm nay với nức nỡ nghẹn ngào mình mềm lòng xa nhau còn đâu những đêm anh dìu tôi lối về , buồn kể nhau nghe chuyện đời ..tình mình nay chết như lá úa thu rơi..đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm..của hai chúng mình ngơ ngác trong đêm trường tôi chưa vơi niềm yêu thương ?
    Nhớ lúc chia phôi cầm tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tròn .xa nhau mấy người không buồn không nhớ xót xa cho tình yêu, nuối tiếc xa xôi ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm vẩn đợi em trọn đời ,nhưng nay hết rồi hai ngừơi hai lối lúc đêm buồn không Anh ?

    Đêm nay bài hát dường như khơi dậy trong em nỗi buồn em đang chôn dấu ?dư âm của bài hát sao cứ làm lòng em nát tan..Biết rằng mình đã xa nhau , vậy mà em buồn để làm gì Anh nhỉ ! và điệp khúc cuối cùng làm em không thể không bật dậy và viết tiếp cho trang thơ em riêng dành tặng cho Anh ?Em đã muốn quên ..đã cố tình đóng cửa mà gió vẫn lay , bão vẫn thổi trời tháng tư sao gió dông còn tơi tả ..nhành hoa bên nhà ai đang xơ xác dưới cơn mưa :
    ?Tôi gói yêu thương xin trao trả ân tình về người tôi yêu mến, đừng thương tiếc chi anh chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời ? tình mình nay chết như lá úa thu rơi..đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm..của hai chúng mình, tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên Anh?
    Vâng câu ca đã dứt , giọng hát đã ngưng nhưng lời bài hát vẫn còn réo rắt ?o tôi gói yêu thương ?o câu nói rất hay rất hình tượng khi gói lại tất cả yêu thương cho Anh , dường như bài hát là tiếng lòng của em đang thổn thức ..em ?ogói ?o trả lại anh tất cả tất cả những bài thơ tiếng Anh ..tất cả những changing trên profile cho em..tất cả những lời anh nói ?o 3 tuần sau em sẽ hiểu ?o ..Vâng em xin ?ogói ?o lại và đế tình yêu như rêu em bám vào chợt ngã ..tình xưa rồi cũng phôi pha ?.Em sẽ trở về với em xưa , với người con gái buồn như lá mùa thu ấy ..xin mãi bình yên, mãi ngọt ngào ?Anh nhé ! và ?otình mình nay chết như lá úa thu rơi ?o chiếc lá của em đã úa rồi sao ? đã sắp rơi rồi ? và sắp trở về với ?ocát bụi ?o? Xin được viết ra đây nỗi niềm , và mong rằng ngày mai trời sẽ sáng :
    ?oĐêm nay em đốt dòng tâm sự
    Nâng chén men nồng trong phút giây ?o
    Hãy cầm tay và cùng em nâng 1 lần ly rượu đưa tiễn , anh ạ !
    Đêm nay em đốt cùng Anh những kỷ niệm đã cùng em theo năm tháng , đốt cho hết những tàn tro ..rồi mai đây Anh sẽ yên lòng trên con đường mình tiếp tục ..kỷ niệm sẽ là mảng bụi mờ và sẽ có lần ta thảng thốt ..gọi tên nhau..
    Xin đừng trách em, xin đừng trách mình? bởi tình yêu không thể cân đong đo đếm, em đã yêu và đó là lời thật lòng ,dù hiện tại ?em cuối đầu đưa tiễn cuộc tình đi ..em biết sự trái ngang và biết khi yêu ..mình sẽ không thể thắng lòng , quá muộn cho tình yêu của mình và qúa muộn khi ta gặp nhau ..Nếu tình yêu là tìm ra một người trong vô vàng biển người ..thì em đã đánh mất hy vọng cuối cùng trước sự mênh mộng của biển cả ?cho em muộn màng nói lời ?oxin lỗi ?o xin lỗi Anh ?..
    Tặng Anh Đ.
    Kỷ niệm
    Kỷ niệm là gì khi lòng ta bội xóa
    Kỷ niệm là tất cả khi lòng ta muốn ghi
    Kỷ niêm
    là một khi ,lòng dặn lòng
    quên đi và không nhớ
    là những bài thơ chống chếch?
    nỗi không Anh
    Kỷ niệm
    là chiếc lá mùa thu,
    nguyện trên cành em vẹn giữ
    Là màu úa đỏ- vàng chẳng xa cành
    khi Anh hỏi về em
    Kỷ niệm
    là những ngày mình chờ đợi nhau
    Là xót xa khi nghe tin trọng bệnh
    Là từng đêm em ghi trang nhật ký ,
    gởi tặng anh bến ấy nữa địa cầu
    Kỷ niệm
    là những e-mail
    chứa đựng trăm nghìn lần muốn nói
    Là trái tim tan ra thành nước ..
    khi vô tình gặp sức nóng trái tim em
    Kỷ niệm
    Là skype xanh mãi ánh đèn mau
    Là hồi hộp khi ai online và off
    Là thấy nhau trong từng câu nói
    Chia nỗi buồn , nhân cả niềm vui

    Kỷ niệm
    Là Bài hát ai trao
    Đêm nay thời gian như ngưng đọng
    Là vô tình hay vô vọng
    Khi mình phải vội xa nhau..
    Kỷ niệm
    Là chẳng hiếu vì sao
    Em cố quên trong ly café đắng
    Bằng những rượu nồng say khướt
    Khi giật mình em chan hêt vào thơ
    Kỷ niệm
    Là niềm đau em nhặt nhạnh..qua mau
    Vu vơ ngắm..giọt lệ dài trên má
    Em bâng khâng nghe lòng buồn ..rất lạ
    Kỷ niệm về sao bổng chốc bủa vây?
    Đêm 19/04/2007
  9. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo khi nghĩ về quá khứ cảm thấy xao xuyến lạ nhỉ, còn em chỉ thấy đau và ân hận nhiều thôi. Em đã đánh mất quá nhiều cho những ngày xưa nông nổi và kiêu hãnh ấy. Nếu có thể quay ngược được thời gian, em sẽ là em bớt ngây dại hơn, ít bướng bỉnh hơn, biết thua và biết được, biết hết mình đón nhận những yêu thương và cũng biết giành cho ai đó thật nhiều điều. Ừ nhỉ, ai đó từng bảo rằng em quá lãng mạn, sống quá nhiều trong sách. Em biết đó là gót chân Asin của em, nhưng em luôn kiêu hãnh phủ nhận, em không bao giờ muốn thừa nhận rằng mình yếu đuối và sống như trên mây gió vậy. Ôi cái tuổi 18, đôi mươi khờ dại, được thật nhiều nhưng mất còn nhiều hơn thế. Để bây giờ khi tuổi 29 đang đến gần mới giật mình thảng thốt, ta là ai giữa cuộc đời này, ta đã làm được gì cho chính bản thân mình cũng như cho những người ta yêu thương nhất. Ân hận, đau đớn, tất cả như cấu xé trái tim em. Gió ơi làm ơn thổi bay tất cả những gì đã, đang và sẽ làm mình u uất. Xin được gửi tất cả cho Gió cuốn đi, cho tất cả kỷ niệm buồn vui của ngày xưa ấy bay vào vô tận.
    Ngày xưa
    Đừng bắt em nhớ lại chuyện ngày xưa
    Khi em gặp mắt anh bừng ánh lửa
    Để đêm đêm em giật mình trăn trở
    Xa anh rồi em mới biết mình yêu
    Và giờ đây trong sắc tím ban chiều
    Bao khao khát bỗng trở thành nuối tiếc
    Mùa nối mùa như gọi gì tha thiết
    Nước mắt lặng thầm, xin kỷ niệm khép mi
    Tất cả qua rồi, người đã ra đi
    Em kiêu hãnh thả nỗi buồn theo gió
    Dấu kín sâu trong tận cùng hơi thở
    Những ký ức ngây dại mối tình đầu
    Đừng bắt em chạm lại những nỗi đau
    Khi bắt gặp ánh mắt ai thuở trước
    Em bỗng thấy mình như đang lạc bước
    Quay về một thời nông nổi ngày xưa
    Xin mưa về xoá hết những dây dưa
    Bởi em biết mình mất nhiều hơn thế
    Có thể trong tim anh em không còn nữa
    Xin để nỗi buồn cho gió cuốn đi
    Và ngày mai trên mỗi chặng đường về
    Em sẽ không còn cô đơn lẻ bước
    Không giật mình trước ánh nhìn quen thuộc
    Vu vơ cười trước hai tiếng "Ngày xưa"
  10. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tự khúc
    Vậy là ta lại tạm biệt mùa Xuân. Những con đường trải dài về miền vỡ. Những ngày tháng trôi êm đềm như bài ca muôn thuở. Ta đi tìm chính mình từ vùng kí ức bình yên. Có những ngày xưa ta đã lãng quên. Cơn gió mùa cuốn theo bụi mờ cuối ngõ. Không còn nhiều những đêm một mình nằm nghe thời gian gõ cửa. Ta biết mỉm cười khi chào đón ánh bình minh.
    Có một miền cổ tích vắng em. Câu chuyện kể về một thời ngây thơ khờ dại. Ta chặt khúc thời gian chia đều cho miền thương nhớ ấy. Rồi đánh mất của riêng mình những dấu vết hoang sơ.
    Bỗng một ngày ta không ghép nổi những vần thơ. Miền cảm xúc chợt khô cằn theo ngày tháng. Những tờ lịch bóc thời gian kéo dài vô tận. Một khoảng mùa Xuân ngắn ngủi cũng qua rồi. Trong khoảng trống giao mùa nơi xa xôi. Em có nhớ không một người luôn quên ngủ. Canh giấc mơ cho em, hằng đêm ru lời tình tự. Chẳng đợi mùa Xuân tim vẫn nảy lộc đâm chồi. Vẫn an ủi lòng yêu một lần nữa thôi. Rồi mai này ta lại về với đời chân thật. Không chạnh lòng, xót xa với những gì được..mất. Rung động yêu thương đang về với chính mình.
    Có một mùa Xuân mang nhiều những đợi mong. Ta gói cho mình trong hành trang nhiều duyên nợ. Những mảnh vụn thời gian không còn rắc lên miền nhớ. Ta cất đi rồi một chút để bâng khuâng.
    Viết cho mình lời tạ lỗi với mùa Xuân. Ta không nói nhiều về mưa, chồi xanh và lộc biếc..Chỉ ánh mắt thoáng chút gì như nuối tiếc. Về một ngày xưa vội vã qua rồi. Cũng chỉ là lần cuối cùng thôi. Ta đang đến với một tình yêu mới. Cũng rộn rã âu lo, trăn trở đời rất vội. Khao khát vô bờ một bến đỗ bình yên. Một thời để nhớ một thời để quên. Bài hát cũ lạc lời trong cuộn băng nhàu nát. Ta vẫn ghi khắc trong lòng để ngày mai lại hát. Lời tình yêu không hề cũ bao giờ..
    Có một ngày ta lại ghép những vần thơ
    Có một ngày ta viết lên lời tự tình chân thật. Ta đang yêu một tình yêu duy nhất. Quá khứ gọi về như thôi thúc những yêu thương.
    Tạm biệt mùa Xuân..
    Em nhé..
    Đừng buồn...
    (23-04)

Chia sẻ trang này