1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ riêng viết cho Anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    ?oTự khúc ?o như lời vỗ về nhẹ nhẹ , ru ta bồng bềnh và trả ta lại với ký ức và nỗi buồn , bắt ta viết , bắt ta quên và bắt ta nhớ ..cám ơn nhé ! những bài viết thế này cho ta biết đằng sau một kết thúc sẽ lại có một bắt đầu ..và đằng sau nỗi buồn sẽ là một niềm vui ..và đằng sau ta sẽ là người con gái khác với ta với những rong rêu muộn phiền trên triền đá?.Cám ơn Người đã trả tôi về với tôi để topic này vẫn tiếp tục ..và để cảm xúc lại dâng trào và được chấm phá với ?oBài thơ riêng viết cho Anh ?o ?"
    TỰ TÌNH
    Một mùa Thu vĩnh viễn trôi xa .Như chiếc lá vẫn dịu dàng sắc thắm. Nơi bình yên một thời dư vị đắng . Nuốt vào lòng nỗi tê tái mùa Đông. Xuân sẽ tàn Hạ lại vừa sang . Hoa phượng nở chợt bừng sắc đỏ .Những hàng hiên rì rào cùng lá cỏ . Em nhạt nhòa trong nắng mùa sang..Khúc ?otự tình ?o ai chở sang ngang ..Nghe tế tái cõi lòng mong manh quá ..Ôi ?otự khúc ?o như chút lời của gió ..chỡ điều gì hư ảo chốn trần gian ??
    Vâng ! Em đã chôn và Em đã dấu ..một mối tình trong con sóng thời gian .Một mối tình vừa được sang trang ..đem kỷ niêm đốt trong dòng kỷ niệm?Rồi một mai bóng bụi mờ , rêu phủ ..hư ảo con đường mình chẳng nhận ra nhau ..Có phải niềm đau sẽ lại qua mau ..và kẻ hành khất ?"Ta chẳng thể nào rủ sạch ..hàng cây nằm im soi mình trong đêm vắng , tiếng Thạch sùng khóc bạn ..tiếc niềm riêng ... Trời chiều nay ..trời bãng lãng lá bay ..Ta tung trả mùa Xuân ?"hoa cười và lá khóc ?" Ta thao thức những đêm đồng vọng , chợt thấy lòng như một gã đi hoang .
    Trăng sẽ tròn, sẽ viên mãn phải không trăng ? hay sẽ khuyết rồi đầy theo ngày tháng ?" Một tình yêu như vầng trăng lẽ bóng ? có khi đầy , khi cạn nỗi chờ mong ?Sao nghe buồn ray rức ..sao nghe chút bâng khâng , Em đem đếm thời gian ..trôi bàng bạc dưới dòng đời dâu bể ..Chẳng giống lòai dả tràng xe cát ..sao tim lòng cũng vụn vỡ với thời gian ..?Sóng biển nào sẽ lại phá tan hoang ..tòa lâu đài Em xây trên cát trắng ?tòa lâu đài nơi nàng Tiên ẩn nấp ?chở mùa xuân cho én theo về ..Rồi cát bụi sẽ trở về cát bụi ..Em trở lại với mình như những thóang bâng khâng thuở ngày xưa Anh gọi em ?ocô bé ?o chút thông minh, chút ngạo mạn với đời ?Em sẽ trả phù du về bọt bể , trả Anh về với nơi ấy bình yên , trả cho Em hạnh phúc quá giản đơn ..là hai tiếng khẽ khàng ?oôi ! cô bé ?o ?" Chợt thấy lòng nhè nhẹ , một buổi chiều gió cuốn thổi vào mây ?em sẽ như giọt mưa ..vô tình rơi tan vỡ,thắm trong lòng đất lạnh chốn bình yên ..Em sẽ đốt bằng dư vị cuối-nuốt vào lòng lời nói .Xa nhau rồi ?Anh hỡi hai tiếng ?obiệt ly? thôi !.
    Mùa hạ ơi ! đốt lòng tôi chút nắng hè bỏng rát , chút trời mưa khao khát ..và con đường mờ mịt kỷ niệm trôi ! Dấu trong tay ..giọt nước còn nóng hổi ..Em khóc một lần khi vĩnh biệt.. Sẽ chẳng buồn và sẽ lại trôi nhanh ..em loay hoay với tháng ngày vụng dại ..chút tàn tro ..Em xin gói lại ..chôn vào miền ký ức ..phải không Anh ?
    Sẽ chẳng buồn
    Sẽ chẳng đau
    Sẽ qua mau?
    Đốt lòng em ..mùa hạ !
    Trưa 23/04/2007
  2. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Bạn này rất giỏi,nội tâm rất hay và rất hay buồn.
  3. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng định góp ý điều đó.
    Câu lần lữa là hay hơn cả lần nữa,hìh ảnh và ý nghĩa sinh đọng hơn.Tố hữu từng viết bài Bà Giá Hậu Giang trong đó có câu:
    Một má già lần lữa không đi.
  4. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng định góp ý điều đó.
    Câu lần lữa là hay hơn cả lần nữa,hìh ảnh và ý nghĩa sinh đọng hơn.Tố hữu từng viết bài Bà má Hậu Giang trong đó có câu:
    Một má già lần lữa không đi.
  5. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đã có quá nhiều nỗi buồn và quá nhiều những câu từ nhói lòng trong buổi chia tay khi post lên topic này ..và có lẽ Anh vẫn lặng lẽ đọc dù mình rất xa nhau ?mình đã không thể bên nhau được ..Em không muốn buồn nhiều nữa ..em sẽ viết và không chỉ là bài thơ riêng cho Anh ..giờ đây em sẽ viết về ký ức ..của mình ..và kể cho Anh nghe về Em của những ngày xa xưa ?.có thể chỉ là chút tản mạn khi sớm mai thức dậy ..có thể chỉ là cái cảm giác bồng bềnh khi sống lại kỷ niệm cũ ..Em không muốn viết blog vì em không muốn biết Em là ai ..Em chỉ có nhu cầu viết ..cho đến khi em thôi không viết được..và khi cảm xúc không còn..thì Em lại biến mất ..cái tên CAMBUON cũng sẽ xóa sạch ?như ngày xưa ?Anh nhỉ !
    TẢN MẠN HẠ
    Chỉ còn vài ngày nữa Ta sẽ tiển biệt tháng tư ?" tiễn biệt mùa xuân để mang về cái nắng của mùa Hạ ..và đó đây trên các nẽo đường rồi sẽ râm rang tiếng ve gọi bạn ..Những tàn phượng già sẽ ngơ ngác ..làm đẹp cho đời bằng chùm phượng vĩ chuyền tay . Một chút bâng khuâng trên đường công tác sáng nay ..chợt thấy ấm lòng và nhớ về những mùa phượng cũ ?mùa phượng của một thời cắp sách ..vô tư và rất đỗi thân thương ..
    Nhớ những ngày tháng sinh viên rộn rã tiếng cười nhớ bạn bè quanh ngôi trường đại học ..nhớ phấn trắng bảng đen của một thời cắp sách ..nhớ sân trường ..nhớ cả thuở hàn vi ?Mùa phượng năm nào cắp sách đi thi ?len lén nhặt ép vào trong trang vở ..len lén nhìn ai và bỡ ngỡ ..bất chợt trao nhau một ánh mắt nồng say . Đây Duy Tân huyền thọai một con đường ..và rơi rớt nơi sân trường Đại học ?Ôi Ngày xưa ?cái ngày xa xưa ấy ? Một cánh dầu loang trong mắt sáng nay ?..
    Thương tặng các bạn DHKT
    Cánh dầu
    Hôm nay trở về trường củ
    Vô tình nhặt lá vàng rơi
    Mới hay trường thay sắc lá
    Sân trường lá lót chân đi
    Cơn gió từ đâu chợt đến
    Mang theo từng cánh dầu bay
    Ào về như trận mưa ấy
    Cánh dầu xoay tít bay bay
    Khẽ khàng dầu rơi trên mắt
    Buồn buồn dầu rớt vào tay
    Nhủ thầm dầu như chợt hỏi
    Trường xưa ,người củ đâu rày ?
    Ô hay có giọt mưa rót
    Vô tình trên mắt ai đây?
    Thóang về ngày xa xăm ấy
    Đong đầy trên mắt trên tay
    Mai đây dù xa nghìn lối
    Trường xưa một thuở nhớ về
    Một chiều trời đang tắt nắng
    Vô tình hứng cánh dầu bay
  7. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    CAMBUON yêu quý!
    Đã lâu rồi không trở lại bên THƠ, gặp CAMBUON trên dòng thơ bạn viết, ôi cảm xúc bên đời YÊU rất thật, bỗng thấy mình đâu đó...một chút là mình như ùa vào tan chảy với nàng THƠ.
    Tôi biết TTVNOL đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết đến topic của bạn, tôi đã đọc và cảm nhận những tiếng lòng của bạn, có gì đó mạnh mẽ trong sự mềm yếu, ồn ào trong cái tĩnh lặng, trừu tượng và huyền bí về những điều hiện tại, ...những cảm xúc cứ đan xen vào nhau làm cho người đọc khó lòng dừng lại. Những dòng văn và dòng thơ của bạn đã thấm đẫm những nỗi niềm vừa gần gũi vừa xa xôi, đưa người đọc như trôi về dòng chảy của ký ức về những ngày xưa ấy. Tôi cảm động trước suy nghĩ, tình cảm và trên hết là tâm hồn thơ vô cùng nhạy cảm và rất chân thành của bạn, bởi chỉ có sự chân thành mới làm nên cảm xúc nơi người đọc và tôi. Thơ cũng từng là phần đời bất diệt trong tôi, ngỡ thời gian trôi làm mờ đi cảm xúc, giờ đọc thơ bạn ngỡ như mình được đánh thức, mấy vần THƠ trong trẻo lại ùa về. Dẫu bài thơ còn đôi chỗ vụng về, tôi chỉ muốn thả hồn mình trong đó, chỉ muốn góp tiếng lòng mình nho nhỏ, không biết một lần có ai đó ghé thăm.
    Khoảng trống
    Lại trở về trong yên lặng là tôi
    Không khao khát, không giận hờn, nhung nhớ
    Thôi ngang trái, thôi một đời trăn trở
    Nơi an bình chân thật vẫn là tôi
    Mong manh lắm những ảo tưởng sục sôi
    Tôi ngụp lặn, tôi rơi,...và tôi khóc
    Màu của đêm ngấn dài lăn xuống tóc
    Nức nở dịu êm cho hết một nỗi niềm
    Em đi đây, anh đừng có muộn phiền
    Dẫu tiếc nuối còn hơn không thể nói
    Tha thứ cho em - một ngàn lần mong mỏi
    Em sẽ lại về trong ký ức thơ ngây
    Rồi ngày mai, anh ở đó, em ở đây
    Ta vẫn thế như ngày xưa lưu luyến
    Đam mê sống cho cuộc đời xoay chuyển
    Cuối con đường lại lạc bước bên nhau.
    Cám ơn CAMBUON đã cho tôi sống lại với cảm xúc thơ văn, tôi yêu nó như là cuộc sống, vây quanh lấy cuộc đời tôi sống động, dẫu có yếu mềm nhưng đó là ...Tôi. CAMBUON ơi, tên của bạn nhắc tôi, về kỷ niệm của ngày xưa lãng đãng, có người đã gửi cho tôi sâu lắng, những dịu dàng nông nổi dấu yêu.
    Bạn hãy tiếp tục NHỮNG BÀI THƠ CHO ANH đi, sẽ có nhiều người như tôi góp chút hồn thơ giản dị, thơ làm mình trong trẻo và tinh khôi hơn thế, mạnh mẽ tự tin trong dâu bể cuộc đời.
    Hy vọng CAMBUON sẽ vẫn tiếp tục topic này, tôi tin rằng nó sẽ vượt ra ngoài mong muốn ban đầu của bạn. Dẫu bạn chỉ là ảo luôn giấu mình trên mạng, nhưng sự thật lượt người xem và yêu mến những gì bạn viết sẽ rất nhiều.
    Tạm biệt CAMBUON yêu quý ( Xin hãy cho phép tôi được gọi bạn thân mật như vậy)
  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Vừa trở về từ giường bệnh , từ căn phòng trắng tóat của bệnh viện, từ cái phòng nghe quá rơn người ?"Phòng cấp cứu ?" Em lại tiếp tục viết ..vì dường như Em đang muốn cầm bút muốn đôi tay thoăn thoắt với tiếng lòng ?Vẫn biết câu dặn dò của Bác sĩ đừng suy nghỉ nhiều quá , đừng thức khuya và đừng làm việc quá nhiều ..Em đã suy kiệt đến không thể nhấc tay và chân lên ..phải dùng xe để đấy em đi ..và em đã truyền bao chai nước biển ?.Vậy mà ..điều gì lại thôi thúc để em trốn tránh và bật laptop giờ này..có lẽ em đã bị stress quá nặng ..và đêm như đồng hành và che chở ..đêm cùng em đối diện và cảm xúc cũng tuôn ra từ đêm vậy .
    Thật xúc động vì những yêu mến của bạn bè gởi cho Em trên topic này ?" có phải vì tình yêu quá thật , quá đau và không thể đến với nhau để ray rức cõi lòng mong manh của em , để em có thể viết và viết cho Anh ?"cho Em và cả cho đời .Những bài thơ ,những cảm xúc và những tình cảm Em đã nhận được dường như lại là một niềm an ủi khá lớn lao ?khi Em lại tiếp tục duy trì topic này ?có nghĩa là em tiếp tục chìm trong nỗi buồn và tiếp tục viết cho cạn kiệt tim lòng , cho vắt cạn suy nghĩ và cho lòng đỡ trống trãi ..
    Thuhuong2007 ơi ! bạn làm cho mình muốn khóc đây?ký ức trở về và mình có cảm giác bạn đang viết cho mình và cho bạn và cho cả những ai từng đi qua những cuộc tình nhiều ngang trái ..quá khứ sẽ là quá khứ và ngày mai lớp bụi phủ mờ..sẽ chẳng còn nhận ra nhau ..nhưng ảo ảnh và tình yêu sẽ là một vết đau dẫu năm tháng có phôi pha ..nhưng kỷ niệm sẽ vẫn mãi là kỷ niệm..đọng lại trong ta dư âm của ngày xưa và cho tới ngày sau ..Một lần biết đau..sẽ cho ta biết thế nào là hạnh phúc ..đôi khi hạnh phúc lại rất gần và cũng rất mong manh ..phải không Người? phải không bạn ?
    Xin được lấy ?oKhỏang trống ?o của Thu Hương làm cảm tác cho bài thơ viết tiếp đêm nay
    Trở về ?.
    Lại trở về tôi của chính tôi
    Chút kiêu ,chút ngạo,chút thảnh thơi
    Chút say ,chút nắng, hồng trên má
    Chút dạ bâng khuâng, mộng với đời?.
    Tôi trở về tôi với tháng ngày
    Với đời hai tiếng ?ocố nhân ?o ơi !
    Với dăm câu chử chưa thành tiếng..
    Với chút lòng ngang trái giữa đời
    Thì thôi Anh hãy cứ mà đi
    Cứ để lòng tôi cứ lạnh lùng
    Muối xát, gừng cay hay muối mặn
    Một chút ân tình thôi đã xa?.
    Trò đời dông bão chẳng riêng mang
    Bàng bạc thời gian phép nhiệm màu
    Buông đôi câu chữ gieo vần viết..
    Buốt cả lòng tôi ,Anh biết không ?

    Này Anh ?"xin Anh vẫn là Anh
    Vẫn cứ cười vang vẫn ngạo đời
    Vẫn làm nước chảy vô tình rớt
    Nuốt ngược vào người năm tháng trôi?.
    Hôm nay con sóng cuốn đời Tôi?
    Xin thả vầng thơ để viết lời
    Đem bao thổn thức vào trang viết
    Biết có bao giờ ?Anh với Tôi ???
    Đêm 26/04/2007
  9. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Em viết tiếp bài thơ theo điệu nhạc đang réo rắt trong lòng khi tiếng còi hụ chuyển bánh dần xa?.Chẳng thể tiễn Anh ..nhưng chợt nhòa nước mắt khi nghe tin Anh ngược xuôi bệnh viện tìm cho ra Em ?.
    Anh đã xa và dậm ngàn xa Thành Phố này ?Em đã và sẽ vượt qua những nỗi buồn phiền và trăn trở ?.sẽ tiếp tục hòan thành dự án mà em đang theo đuổi ?và sẽ mãi là em ?.
    Tiễn đưa !!!
    ?oTôi tiễn Anh lên đường
    Chiều ni mưa buồn quá
    Mưa ướt đôi vai gầy
    Mưa se sắt con tim
    Mình cầm tay nhau
    Sao không nói một câu
    Thôi đừng buồn Anh nhé
    Chuyến tàu đã xa rồi? (lời 1 bái hát)

    Tôi biết tôi xa Người
    Thì Người ơi đừng nói
    Nghe nhói buốt tim lòng
    Khi tiếng nói chia tay
    Giờ gặp nhau đây
    Khi nào bao giờ nữa ?.
    Để lòng sắt se buồn
    Khi bóng đêm buông trùm
    Màn đêm như rèm ướt
    Khi nói tiếng tạ từ
    Mình bổng phút xa nhau
    Giờ biệt ly đây
    Muộn màn anh tìm thấy
    Dáng hình ấy đâu rày ?
    Thôi nhé đi đi Người !
    Trời mưa hay trời nắng
    Cho dẫu nát tim này
    Em khóc phút chia tay
    Thì dậm ngàn xa
    Xin chờ nhau lần nữa
    Kiếp nào sẽ xum vầy ?
    Đêm 26/04/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 27/04/2007
  10. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này