1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ riêng viết cho Anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc khi nỗi buồn chợt đến , con người ta đều muốn thóat xác và tìm về với cái ảo ?"không thực ?để được làm những điều mình thích nhất , để ước mong mình nhỏ bé và không phải là mình ?Em đang cố quên?đi 1 thói quen ..có anh : vì chỉ có như thế thì em mới không thể làm anh đau thêm nưa ..và vì như thế trái tim anh mới có ngày lành lặn ..nhưng em cũng phải chống chế mình với nỗi không Anh ?Biết rằng Em đã làm Anh đau ..nhưng khi nhìn Anh như thế ..anh có hiểu là em cũng đã dùng roi quất vào tim mình ? ?Thôi hãy xin cho em 1 điều ước để em thóat khỏi cái xác này và để khỏi chìm trong sự thật hôm nay..
    ĐIỀU ƯỚC !!!
    Giá như uống một chén say ,
    Rồi ngủ suốt triệu năm ..
    Khi tỉnh dậy ..tôi làm con người khác
    Giá như được quyền đổi chác
    Tôi sẽ làm?làm cái kẻ đàn ông?
    Giá như có phép màu hiện lên
    Cô Tiên đến bảo rằng
    Ba điều ước , con nguyền gì con hỡi ?
    Tôi sẽ ước xin làm người nữa ..
    Làm chi trời vỗ cánh bay đi
    Tôi muốn bay vào không gian vô tận
    Muốn đắm chìm trong đám mây giăng
    Muốn bầu trời mở rộng đón vầng trăng
    Thay đổi hết mọi điều mọi suy nghĩ
    Tôi muốn được hòa mình trong không khí
    Để thấy rằng mọi vật nhỏ nhoi thôi
    Tôi ước được làm sương làm khói
    Tan vào không trung trả lại cho đời
    Tôi vẫn sợ làm người làm người lắm
    Xin một đời lau sậy ở trên bưng?
    Một trưa buồn 19/01[​IMG]
  2. tuancuong1507

    tuancuong1507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ rằng bạn là một người rất là đa cảm và dễ rung động.
    Biết lấy thơ để mà bày tỏ nỗi niềm là một việc làm rất nho nhã!
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gởi bạn Tuấn Cuong: Có the bạn chỉ mới biết được 1/2 của mình qua thơ - mình yêu văn -Thơ và dùng nó giải khây khi buồn - Xin phép duoc goi đến bạn dòng tâm sự ni.
    THỐ LỘ

    Có người hỏi thơ tôi sao buồn quá
    Đọc thơ rồi kỷ niệm quấn vào tim
    Tôi biết rồi bạn hỡi có vào đêm
    Mới hiểu được đêm dài sao vô tận?
    Có qua được đọan đường gian khốc
    Có thức rồi canh trắng tàn cành
    Mới thấu hiểu thơ tôi niềm canh cánh..
    Tôi cuối đầu nghe sầu dâng trên mắt
    Tâm sự buồn tôi trãi cả niềm đau
    Đừng chần chờ , đừng hỏi tại vì sao ?
    Chút tâm sự gởi người đang trên mạng
    Đừng trách tôi xin người đừng hờn trách
    Chuyện tình tôi thuở vừa bước vào đời
    Mang ảo mộng nên giờ hòan tay trắng
    Ngày vào mạng tôi âm thầm bật khóc
    Phút u tư ..tôi trút cả vào thơ
    Những dòng thơ mang nỗi nhớ u hòai
    Khóc bao kẻ , bao cảnh đời xuôi ngược
    Tôi chỉ biết chan thơ bằng nước mắt
    Gói ghém lòng, quằng tâm sự nhiều nơi
    Nên buồn nhiều , nhiều lắm các bạn ơi !
    Xin hãy hiểu lòng tôi người trên mạng
    Sẽ có lúc bạn chưa từng biết mặt
    Sẽ có khi bạn đọc đến nao lòng ..
    Đừng trách gần và cũng đừng trách xa
    Thơ buồn quá xin cuối đầu góp mặt?
    Trưa 19/01
    [​IMG]
  4. BARRACUDA113

    BARRACUDA113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thổ Lộ: Hãy là mùa Thu của mình.
    Tạm biệt Hạ tôi đi
    Thu đến gió heo mai xào sạc
    Cách có mai vướng chân mình bối rối
    Chiếc lá rơi xe sắc gợi thêm buồn
    Nỗi nhớ em nhớ dai dứt trong tim
    heo hắt nhớ 1 khung trời mùa hạ
    Nơi có 1 thủa ngày xưa chốn đại
    Ánh sáng sao đêm tối đứng đó đợi em về !!!!
    Ngơ ngác ngân dài kỉ niệm tiếng ve
    khúc nhạc sầu biệt ly muôn thủa
    Cánh phượng không ấp iu ngon lửa
    Bừng cháy lên trang lưu bút buổi chia tay
    Ta ngập ngường như chẳng dám tỏ bày
    Để bây giờ chợt thấy mình tiếc luối
    Muốn đưa tay líu Hạ thêm lần cuối.....
    Nhưng Hạ đâu Thu đến tự bao giờ
    ======== THE END ======
    yahoo: cccvb_p2
    mobile: 0906.29.25.25​
    ===================================================
    Ở đâu có ý chí......................Ở đó có đường
    ===================================================​
    Được barracuda113 sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 19/01/2007
    Được barracuda113 sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 19/01/2007
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
  6. BARRACUDA113

    BARRACUDA113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    To CAMBUON:
    Với tôi......... tình yêu như 1 chuyến đi đường
    Khi dừng lại nghĩ là đã chấm dứt
    Bởi cái đc luôn luôn là cái mất
    Như thời gian năm tháng khác j` đâu
    Hạnh phúc là những j` trao đc cho nhau
    Sao em không hiểu những điều đơn gian ấy ????????
    Sao em đã trao mà còn còn ngần ngại
    Chuyến xe tôi đã dừng lại giữ đường ......
    Hơĩi những ai đang và sẽ yêu đương
    xin hãy nghe 1 lời tôi nhắn lại
    Đừng đến với người yêu khi mang lòng tự ái
    Đừng nói đối để rồi ân hận sót xa
    Cánh chim bay đi không trở lại cùng ta
    Hạnh phúc 1 ra đi là mãi mãi
    Bát nước đổ khó đong cho đầy miệng
    Lòng hối hận muộn màn nào có ích j đâu....................

    trích tí Đàm Vĩnh Hưng.
    Xin đến bên ta đêm nay nay cạn chén rượu buồn....Xin uống cho say để lòng ta quên lãng đi....Hỡi đấu yêu người giờ đây đã bỏ ta đi...Để cho ta buồn ta uống mãi thôi....THôi hãy nâng lên với ta 1 chén rượu này...Tâm chí ta say nhưng làn ta đâu có say....
    yahoo: cccvb_p2
    phone: 0906.29.25.25
    ============================================================
    Ở đâu có ý chí.....................Ở đó có con đường
    ============================================================
    Được barracuda113 sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 19/01/2007
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    To : BARRACUDA123
    Tình yêu ư ?"chỉ là chuyền đi đường ?
    ?oKhi dừng lại nghĩa là đã chấm dứt ?o?
    Tôi khẽ khàng trong lời thơ ai gởi ?
    Bởi niềm đau còn chôn chặt nơi tôi
    Yêu là cho mà không nhận người ơi!
    Phút hối hận vì làm người ta dại..
    Bước vào Yêu của một thời vụng dại
    Tôi ầm thầm ôm lấy một niềm đau
    Đến hôm nay, trong cơn lốc cuồng say
    Tôi lại dẫm, lên tim người đau nhói..
    Tôi vẫn biết mình không hề có tội
    Nhưng người đau ..tôi xót một niềm riêng..
    Có ích gì khi ngồi mãi lặng yên
    Nhìn quá khứ , nhìn người trong cuộc khóc.
    Tôi tự hỏi sao lòng còn băng giá ?
    Lời xám hối muộn màng ..xin được hiểu cho tôi?
    Chiều 19/01
    [​IMG]
  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Tưởng rằng tôi rất cao ngạo trong bài thơ Chối từ ..? chỉ mong được yên bình như ngọn cỏ nơi vừơn xưa để đếm thời gian trôi dần trên ô cửa ..đế tiếc nuối những gì được và mất ...biết rằng khó lắm người ơi ..nhưng xin được ...Chối từ
    CHỐI TỪ ......
    Tặng Người ......
    Người hờn trách sao lòng tôi chai đá
    Dửng dưng, hờ hửng trước tình ai ?
    Tình yêu- chuyện có lắm chông gai
    Đâu đơn giản chỉ trao và nhận?
    Cuộc tình qua, từng pha dòng nước mắt
    Giờ nỗi đau còn rĩ máu tim lòng
    Trò đời còn lắm cảnh bão dông
    Đâu biết có vững tay chèo chống ?
    Lòng dặn lòng tìm vui trong cuộc sống
    Vết thương xưa chừ máu trở về tim ?
    Tìm cho mình những giây phút lãng quên
    Giữa bề bộn dòng đời tất bật?
    Đến hôm nay lời ai trao chân thật !
    Tình yêu người gởi gắm cùng tôi
    Nhưng cuộc đời như con nước nổi trôi
    Theo định mệnh những buộc ràng oan trái..
    Thôi người nhé đừng mang bao hy vọng
    Hững hờ nhau thà hờ hững buổi đầu
    Còn hơn tình chân thật Người trao
    Tôi mang kiếp đèo bòng ?thêm tội
    Thôi Người nhé ! bao nhiêu những cách biệt
    Đừng bận lòng đừng tìm lá diêu bông
    Đừng để lòng trôi nỗi thả không
    Cho một kẻ trái tim đà đông giá?
    Tình Người đó một lần xin ghi khắc
    Xin đừng làm chao đảo những niềm riêng
    Đừng trách đời sao cứ khổ triền miên..
    Xin tạ lỗi cùng Người xin tạ lỗi?
    Dẫu biết dòng đời như con rối
    Lời chối từ -xin Người hãy hiểu tôi?..
    Saigon- 1ngày nhieu trăn trở [​IMG]
  9. BARRACUDA113

    BARRACUDA113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thu Hãy Trở lại
    Không có em như anh thuyền mắc cạn
    Như chim trời én nhạn chơi vơi
    Tựa cõi lòng cằn cỗi đơn côi
    Vì thiếu em ! Đời anh chiếc bóng
    Ngày đã cạn mà sao em không đến
    Vòng chiêm bao hoa sữa chín trên cành
    Hoa tình yêu đón Thu về nguyên vẹn
    Dẫu muộn màng vẫn ngập ánh trăng ngân
    yahoo: cccvb_p2
    phone: 0906.29.25.25
    ======================================================
    Ở đâu có ý chí ........Ở đó có con đường
    ======================================================​
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những vầng thơ đối ..có chút ấm lòng trong 1 ngày buồn dâng thàng sóng trong tôi ..chỉ hôm nay thôi ..tôi sẽ cắn chặt môi ?để ngày mai tôi làm con người khác ?cám ơn anh những dòng thơ đối đáp ..để tôi hiểu rằng ?"đời còn rất nhiều niềm vui ( viết cho 1 ngày buồn và tôi thả lên trời nỗi buồn ?mong ngày mai tôi sẽ trở về với tôi và tất cả chỉ là trong ký ức?Tôi sẽ trờ lại với chiếc mặt nạ cao ngạo và kiêu kỳ của một người ..muốn là được của ngày xưa )
    Anh ạ ! mùa Thu đã qua chưa?
    Em nghe buốt giá lúc Đông về
    Trao chi người hỡi lời thương mến ?
    Để lỗi niềm đau trong mắt nhau?
    Thà rằng không gặp , thà không biết?
    Để trọn lòng đau ..ta có nhau
    Đưa tay níu kéo thời non dại..
    Trả hết người ơi ..trả lại trời?.
    Chiều buồn 19/01 ?" kết thúc 1 ngày làm việc ?" Em phải dự những cuộc họp với khách nước ngòai ..nhàm chán ..và lại khóac lên trở lại khuôn mặt của ngày xưa ..không biết có bao giờ anh đọc được trang thơ ? chắc sẽ chẳng bao giờ và mãi mãi ?..Anh nhỉ ?

Chia sẻ trang này