1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ riêng viết cho Anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao Em đang rất buồn , buồn khi nghĩ về một kiếp người..buồn khi nghe bài hát ?ocát bụi ?o của Trịnh Công Sơn ?.khi đưa tiễn một người quen trở về với đất . Có lẽ người nằm kia nhẹ nhàng và thanh thản , chỉ duy có người ở lại xót một niềm nối tiếc , đầy vơi ?" Chỉ mới hôm qua thôi còn tay bắt , mặt mừng , vậy mà hôm nay đã không thể nào lên tiếng ?Cuộc đời sao quá ngắn ?tự dưng Em cảm nhận ý nghĩa của cuộc sống như thế nao . Những bon chen trong cuộc đời dường như đang trở thành xa xỉ ?Mỗi ngày còn tồn tại còn sống sao ta không làm điều gì có ích cho những người thân xung quanh ? cho cha ,mẹ anh chị cho thầy cô bạn bè..cho những người đã cưu mang và giúp đỡ ta .
    Có lẽ hôm nay Em có một tâm trạng không tốt và sẽ không thể viết hoặc làm thơ cho tình yêu vốn dĩ thường nhật của con người . Cái em đang cảm nhận là sự đấu tranh giưa sống và chết ..của cái điều Anh đang đối mặt và Em đã nặng lời khi nói tiếng chia tay ?Em không thể hiểu Anh nhưng giờ đây cánh cửa đang hé mở và câu trả lời vì sao ..đang ray rức trái tim em .
    Đây bài thơ?Khóc Người ?o em đưa lên trang viết không chỉ cho ?ongười vừa ra đi ?o mà cho cả người đang ở lại !Anh ạ
    Khóc Người !!!
    Chiều về chậm chậm tơ liễu rũ
    Lơ thơ mây trắng vắt ngang trời
    Dừng chân nơi phút tịch liêu ấy
    Một trời quay quắt chít khăn sô
    Sáng nay vô số là vàng rơi
    Đưa tiễn người ra chốn cửu trùng
    Trả gió cát về nơi gió cát
    Chôn vùi tất cả hóa hư không
    Tôi thấy quanh tôi và tất cả
    Một trời hư ảo nặng niềm mang
    Sống-chết ở đời như gió thỏang
    Giàu sang ,vinh nhục hay bần hàn ?
    Tất cả chỉ là không với sắc
    Giữa cõi vô thường trên thế gian
    Hỡi ơi ! một kiếp nhân sinh ấy
    Trong đục cuộc đời bao đổi thay
    Đến nay tất cả -phù du vậy
    Bọt sóng biển khơi đã cuốn rồi
    Cát bụi sẽ về nơi cát bụi?
    Một kiếp nhân sinh sẽ chôn vùi
    Tôi đem tâm sự người ở lại
    Thắp mãi cho người một nén hương
    Giữa trời đất đó người có tỏ
    Một kiếp người xa..đã khuất rồi..
    Sáng 04/05/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 04/05/2007
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Một người bạn vừa điện cho Em và nhờ ngày mai phụ cho hôn lễ và nhiệm vụ là phải mua dùm 1 bó cau đẹp và têm cho khéo những lá trầu ?.
    Thật buồn cười khi vừa khóc một người lại chuẩn bị cười với một người ..có ai có quá nhiều tình cảm đan xen như lúc này nhỉ ?
    Sáng nay vào văn phòng , mở các order ra kiểm tra , mở các file giá để confirm cho mùa hàng sắp tới với các khách nước ngòai mà sao con chữ cứ nhảy múa ..đành gấp lại tất cả và hẹn cho lòng lắng xuống một chút vậy . ..
    Em đang muốn viết, có thể Chuyện Cau-trầu như một dấu hỏi cho chuyện tình cảm trên thế gian này ?" và em đang đem tất cả tâm sự gởi vào thơ và dùng thơ như một quyển nhật ký mở ....
    Chuyện cau-trầu
    Tự bao giờ bạn nhỉ
    Cau phải đi với trầu ?
    Thắm một màu chung thủy
    Chẳng bao giờ xa nhau
    Ngày xưa nghe Mẹ kể
    Chuyện trầu ?"cau xa vời
    Hai người bạn trên đời
    Yêu một người con gái
    Chuyện ba người rốt lại
    Tình yêu chỉ còn hai
    Số phận đã an bài
    Người buồn làm viên đá..
    Tha thẩn đời ngang trái
    Người hóa nhánh cau non
    Bên ven sông đợi chờ
    Bạn cùng viên đá nhỏ
    Thời gian như chở gió
    Cô đơn còn lại mình
    Cô gái khóc lạnh lùng
    Đợi chờ bên dòng nước
    Đâu nặng lòng biết trước
    Khóc mãi hóa trầu đông
    Suốt một đời quấn quýt
    Bên cội cau tươi nồng.
    Truyền thuyết cứ kể rằng
    Ai suốt đời chung thủy
    Pha lá trầu cùng cau
    Giã cùng viên đá trắng
    Màu trầu như sắc thắm
    Màu đỏ -máu chung tình
    Ghi vào lời ước nguyện
    Muôn đời sẽ trọn đôi
    Em lặng im không nói
    Nghe chuyện tình gió bay
    Lòng bồi hồi tự hỏi
    Vì đâu hỡi cau- trầu ?
    04/05/2007
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật em , sao anh viết bài này ??
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nỗi niềm !!!
    (viết cho kỷ niệm ngày của Mẹ 13/05 )
    Tuổi thơ Em là những ngày cơ cực
    Thuở đổi đời ngày ấy tháng tư trôi
    Cha nằm trại tháng ngày trong cơn đói
    Mẹ oằn lưng nuôi dạy chúng Em thôi
    Em vẫn nhớ -hàng cây xòai cây ổi
    Đứng chơ vơ , đợi bóng dáng cha về
    Biện biệt mãi.. Người đi không trở lại
    Mẹ -con mình rau cháo sống cùng nhau.
    Em đã biết thế nào là cơn đói
    Là dẫm nhau để phải sống qua ngày
    Là tấm bánh đồng tiền ít ỏi
    Mẹ âm thầm trang trãi để nuôi tôi
    Là những buổi: sớm, trưa, chiều, tối
    Gánh cà rem tha thẩn trước cổng trường
    Chờ đợi từng đồng quà tấm áo
    Của bạn bè cùng trang lứa tuổi lên năm.
    Tuổi thơ Em không có chuyện đùa vui
    Không có giấc mơ và không câu cổ tích.
    Không có cả những giờ chơi đùa nghịch
    Của tuổi học trò ..mơ mộng ấu thơ
    Tuổi thơ Em là gánh hàng rong
    Tha thẩn giữa chợ đời hối hả
    Giữa những cơn mưa mùa hạ
    Hay cái nắng chói chang thiêu đốt oi nồng
    Em vẫn thế đầu trần ,chân đất
    Miệt mài ..cho ngày tháng qua mau
    Những ngày hè ..năm đó nhớ biết bao
    Lê la giữa Văn Cầm, Văn Hoa ?"rạp hát.
    Tuổi thơ đó làm bài bằng phấn trắng
    Trên nền xi măng ẩm ướt ở sân trường
    Là bài học Em vẫn hằng phải thuộc
    Học cho đời và cho cả hôm nay ?
    Em đã đốt thời gian bằng câu chữ
    Trả ơn cha nghĩa Mẹ -nợ sanh thành
    Đến hôm nay bồi hồi trang vỡ cũ
    Nhớ về thời thuở ấy tuổi lên năm.
    Em vẫn viết từ trong ký ức
    Những buồn thương chan chứa cõi lòng
    Hàng cây đã im lìm tiếng khóc
    Tuổi thơ qua rồi cái thuở long đong
    Cứ mỗi năm hạ về?,Em lại nhớ
    Thương tuổi thơ vất vả của thiếu thời
    Và thương quá con sào cắm bến đợi
    Hương hoa xòai nở muộn gọi hè sang
    Em vẫn cố làm thơ và cố viết
    Mẹ bạc đầu uớt nước mắt vì con
    Làm thi sĩ -bạc lòng con hãy nhớ !
    Sẽ long đong duyên nợ với cuộc đời !
    Em vẫn đi và vẫn mãi miết đi
    Viết cho hết những gì trong ký ức
    Để hôm nay hạ về - con ve khóc
    Bến đò kia còn có nỗi trông chờ ?
    Em hóa đá vẫn dậm ngàn trăn trở
    Viết cho vừa kỷ niệm thuở ấu thơ.
    Trưa 04/05 /2007
  5. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0

    Nỗi nhớ
    Em chạy thật rồi, chạy trốn thật xa anh
    Nhưng tinh yêu cứ bủa vây khắp lối
    Có cố gắng không thể nào thoát khỏi
    Nỗi nhớ dâng đầy, nỗi nhớ thẳm sâu
    Anh ở trong em, em trốn được đi đâu
    Sâu xa lắm, mênh mông và cao rộng
    Thôi đành nén nỗi đau trong thinh lặng
    Nỗi nhớ ùa về, anh lại quá xa xôi
    Muốn một điều chân thật nhưng chơi vơi
    Anh là thế, tình yêu anh là thế
    Đam mê ngất ngây giờ lại là không thể
    Nỗi nhớ tật nguyền, nỗi nhớ cút côi
    Tình vẫn còn, yêu dấu mãi không thôi
    Ta chạy trốn vào nơi hư không ấy
    Ân tình cũ trỗi lòng ta sống dậy
    Nỗi nhớ muộn màng, nỗi nhớ không anh...
    Thu về đổ lá vàng sân
    Thoảng nghe trong gió chuông ngân tiếng buồn.
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm Phố núi !
    Mai mốt Anh về nơi Phố núi
    Chắc Playku xao xác nổi mong chờ
    Em vẫn thế một thời bình lặng ...
    Giữ trong lòng hình bóng củ ngày xưa "

    Xa Anh rồi Phố Núi có buồn không?
    Tiếng ve nao nao báo một mùa hoa nở
    Chú chim kia cứ vô tình lảnh lót..
    Giọt sương mai còn chậm chậm đậu bờ vai
    Xa Anh rồi ngọn đèn nhỏ đơn côi
    Leo loét cháy khi tà dương chợt khuất
    Chập chùng giữa khỏang không ẩn hiện
    Khói thuốc nào đang cháy ở trên môi ..?
    Xa Anh rồi kỷ niệm cứ còn vương
    Sương giăng trắng trập trùng đầu núi
    Gốc bàng già lá vàng rơi câm lặng
    Mimosa vẫn ngan ngát nở vàng hoa !
    Em đốt cho tàn kỷ niệm đã phôi pha
    Khi cháy lòng cơn mưa rào mùa hạ
    Trong tiếng khóc-mưa giọt dài giọt vắng
    Vụng vỡ nơi này kỷ niệm cứ dần trôi?
    Anh đi rồi !Em thảng thốt tiếng chia phôi
    Bởi hai ngã đường đời không chung lối ..
    Con dốc cuối vẫn vàng màu hoa nở
    Mimosa ngày ấy ?đã xa rồi ?.
    Trưa 05/05/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 05/05/2007
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẽ ?
    Hãy cho Em những gam màu
    Màu xanh của lá , màu vàng của hoa
    Màu hồng của khóm pense
    Màu của trinh trắng la đà áng mây
    Cho Em vẽ đó vẽ đây !
    Vẽ vào cuộc sống những lời yêu thương
    Những điều đã trót vấn vương
    Tím lòng ?"dông bão một thời đã qua..
    Cuộc đời bảy nổi ba chìm
    Lênh đênh như kiếp con tằm nhả tơ
    Đời là cả nốt nhạc -thơ
    Tương lai ?"quá khứ nguyện tròn ?"đồng thau ?
    Em xin thêm một gam màu
    Tan đông-hồng thắm ,xanh bình ,trắng trinh.
    Nếu trong băng giá mùa đông
    Em thêm sắc nắng của vàng xua tan
    Để đời sẽ lại thênh thang
    Và tia nắng sẽ sáng soi tim nồng
    Nếu trong hạnh phúc bằng không
    Thì Em sẽ lại tô hồng cả đôi
    Để cho hạnh phúc rạng ngời
    Lên khuôn mặt của mọi người trong tranh
    Nếu đời thiếu mất màu xanh
    Màu hy vọng giấc mơ lành chưa sang
    Thì Em xin lật sang trang
    Pha thêm một chút mạ non xanh ngời
    Em xin thêm chút mây trời
    Xóa đi tăm tối, xóa lời dối gian
    Xóa đời người- kiếp lang thang
    Chẳng lừa lọc, chẳng vội vàng bán mua.
    Còn khi Anh lại gần bên
    Lặng im như một bức tranh không màu
    Em xin gom hết gam màu
    Và Anh sẽ chọn màu nào cho Em ?
    Đêm 05/05/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 07/05/2007
  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Buồn !!!
    Khi buồn em chợt đi hoang
    Buồn như vị khách không mời mà sang
    Buồn như gác trọ tan hoang
    Tường xô, cột vẹo điêu tàn người ơi
    Buồn như nước lững lờ trôi
    Vẫn vô định chảy biết về nơi nao
    Buồn sao như gió trên cao
    Vu vơ gió thổi đến phương xa nào
    Buồn đang dạo ở chân mây
    Sao dang tay dẫm nát tan thân gầy
    Đôi chân lê lết đọa đầy
    Bao giờ buồn hỡi sẽ dừng nơi đây ?
    Ước làm ngọn gió heo mây
    Chẳng mơ hạnh phúc tận miền xa xôi
    Thì nay đâu để đơn côi
    Tôi gục ngã giữa cái nôi vô thường
    Để nay lòng thấy chán chường
    Đâu câu hát , tiếng nhạc buồn mông lung..
    Lòng nghiêng ngã giữa vô cùng
    Tôi tìm chỉ thấy bóng minh đơn côi..
    Khuất trong đêm hạ ,mưa rơi
    Chìm trong nước mắt cho vơi nỗi buồn..
    Đêm 06/05/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 08/05/2007
  9. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Có những lời hứa ta cố để thực hiện ...và cố để hòan tất ..nhưng đôi khi những lời hứa ..có một ngày sẽ rời xa ta mãi mãi ..và nó chỉ còn là lời hứa mà thôi ...
    Chiều nay nhận những lời của Hellohihi , chợt thấy lòng chùng lại ...mình đang tự hỏi có phải mình đang chìm trong nỗi buồn ..? và lời hứa nào cho Anh ..để mãi duy trì topic này ...Em đang mệt mõi ..mệt mõi đến khôn cùng ..và hãy tha thứ ..khi lời hứa ..em chưa đi cho hết ...cho hết con đường ...Em sợ mình không còn sức nữa ..và đang khụy dần về ký ức ...khi viết từng bài thơ ....hãy cho em được quyền quyết định ..đi hay ở ..Anh nhé !
    Lời Hứa
    Một mùa mưa lần trước
    Gió thổi lá bàng chao
    Cây chụm đầu thủ thỉ
    Chuyện tình chúng ta trao
    ANh hứa là biển vắng
    Soi mãi dấu chân em
    Dấu hằn in cát trắng
    Biển vẫn mãi êm đềm
    Anh hứa anh là gió
    Nhẹ gở tóc em bay
    Thổi hồng lên hai má
    Trả gió về ngất ngây
    Anh hứa anh là mây
    Bay qua đời em vậy
    Che mưa và che nắng
    Che tròn bóng em quay
    Anh hứa ở đâu đây
    Chẳng bao giờ cách biệt
    Như thuyền về với Bến
    Dù giông tố tràn bờ
    Em vẫn hứa đợi chờ
    Dù phong ba ,bão táp
    Dù sóng gào biển khát
    Chẳng bao giờ xa anh
    Để chiều nay trời sẫm
    Tím đẫm chốn chân trời
    Em và Anh xa rồi...
    Lời ngày xưa có thật?
    Em thả về với gió
    Em thở vào bàn tay
    Bụm vào lòng nhốt chặt
    Tình mình như áng mây
    Em đem đi hỏi đất
    Em đem đi hỏi trời
    Em đem cả cuộc đời
    Quẳng vào trong canh bạc
    Được hay thua số phận?
    Em thầm nhủ với lòng
    Còn bao lời hứa nữa ?
    Sẽ có ngày hợp-tan ?
    CAMBUON
  10. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0

    Tôi đọc được 2 câu thơ trên từ bài thơ ở blog của một người bạn, không biết tác giả là ai, chỉ thấy một nỗi buồn... Nhưng tôi đã viết lại bài thơ đó một cách tếu táo...
    Xin chỉ trích lại 4 câu cuối của mỗi bài, như một lời tặng riêng CAMBUON sau khi đọc 20 trang "BÀI THƠ riêng viết cho Anh":
    "Một ít chua thôi tựa cuộc đời
    Nỗi buồn xen lẫn với niềm vui
    Cũng như em nhỉ? tình yêu vậy
    Nước mắt song song với nụ cười..."
    taiquai:
    "Chua cay là vị của cuộc đời
    Có buồn và cũng có tươi vui
    Cũng như em nhỉ? Lời thơ vậy
    Nước mắt song song với nụ cười?"

Chia sẻ trang này