1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ riêng viết cho Anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Những ngày mưa đã bắt đầu và thành phố dường như nặng nề và xám một màu ..đất trời giăng đầy những cơn mưa rào mùa hạ ?lòng em đang bão dông ?khi bặt tin Anh 3 ngày ?3 ngày trang thơ dành cho Anh không dấu vết ?3 ngày Anh lặng lẽ lìa xa ?Có phải đã đến lúc em kết thúc ?như lời hứa cho Anh ?Anh có còn tồn tại trên cõi đời này không ? khỏang cách quá xa ..nữa địa cầu sao dịu vợi?.
    Anh đang thiếp đi trong căn phòng trắng tóat của bệnh viện hay chìm trong giấc mộng dài ?đang vô thuốc cho đợt này hay có điều chi ? Em viết tiếp đây ..viết tiếp trang thơ ..để anh vẫn thấy chiếc lá thu cuối cùng của em mãi sót lại trên cành ?xin hãy bình yên bên ấy .. Em biết ,dù em viết hay hoặc dở ?dù em có như thế nào ..mỗi bài thơ em là một viên thuốc cho Anh ?Em sẽ viết tiếp..nhưng hãy cho em biết Anh thế nào ? hãy nhắn tin vào hôp thư cho em ..chỉ cần biết Anh vẫn bình an?là đủ anh ạ . Trang web bằng thơ bạn anh chưa hòan thành ..và Anh chưa hòan tất sọan nhạc làm nền cho các bài thơ của em ?vậy thì Anh sẽ phải sống tiếp ?.hãy làm xong..anh nhé !
    Những giọt mưa sáng nay vô tình quất vào mặt ?sao em nghe mặn chát trên môi?.
    Tản mạn mưa !
    Mưa !
    Nhớ và quên
    Mưa nhẹ len trên mắt .
    Giọt nào rớt trên tay ,
    giọt nào lay cành lá ,
    giọt gỏ nhẹ -
    nơi này
    Anh !
    Nơi rất xa ?"
    Kỷ niệm ùa về ,
    trên mắt , trên môi ,
    trên đôi tay nhỏ nhắn ,
    vẫn xanh xao
    nỗi nhớ-
    mong ,chờ
    Đêm !
    tĩnh lặng nghe mưa ,
    một màu đen kịt ,
    trĩu nỗi nhớ ,
    nặng niềm thương ,
    sao vấn vương ,
    ký ức
    Em !
    nghe buốt lạnh ,
    đôi vai gầy,
    nỗi nhớ anh ,
    len nhè nhẹ,
    phố nhỏ -
    chiều nay mưa !
    Đêm mưa 09/07/2007
    P/S : Q. hãy hiểu cho em?.em không thể ngừng topic này ?..em sẽ viết tiếp ..và bây giờ em không cần biết nó như thế nào?
    Hellohihi : mình phải đi cho hết con đường mình đã chọn ..hay , dở ,khen chê ?mình không cần nữa rồi bạn ạ
  2. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Tình xanh
    Đành lòng bên anh, em đành lòng yêu anh
    Như số phận ông trời bảo thế
    Mặc tiếng đời thị phi ngạo nghễ
    Em có anh rồi mặc kệ thế nhân.
    Em xa anh tình vẫn chứa chan
    Dù không ít lần ngọt ngào cay đắng
    Bao giông bão
    Bên đời anh
    Yên lặng
    Cóp nhặt nụ cười - quà tặng riêng em.
    Em đã yêu anh - hai tiếng dịu êm
    Thả nỗi buồn vào nơi sâu lắng nhất
    Trái đất mênh mang
    Dường như là quá chật
    Không đủ đầy cho nhung nhớ dài hơn.
    Em ở đây, tình anh vẫn ở đây
    Trăng nửa bóng
    Như hồn em lẻ bóng
    Yêu anh với cô đơn là phép cộng
    Hạnh phúc thật nhiều, hạnh phúc không anh.
    Lá xa cành, lá chẳng thể nào xanh
    Em xa anh
    Tình yêu là sự sống
    Đường ta đi
    Rộng dài
    Khó nhọc,
    Lối ta về
    Dìu dập
    Bến bờ yêu.
  3. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    mình cũng như bạn, những ngày này ...
    thảng thốt mỗi khi nhận được một tin nhắn
    mỗi lần mở tin nhắn là một lần thầm nói "cầu mong"
    bạn xa người bạn yêu thương có thể tính bằng ngày,nhưng xa niềm tin và hy vọng của bạn có thể là vĩnh viễn mất thôi ...
    "Bài thơ riêng viết cho Anh" mình thực lòng không muốn bạn viết tiếp nữa. vì hình như ai đó đang sợ đối diện với chính mình kìa.
    mình sợ ngày nào đó nếu ai đó buông tay...
    mình mong sao bạn không phải là chiếc lá yếu ớt khác.gió cuốn lá úa lìa cành, thì chiếc lá ấy cũng rung lên và rớt xuống theo ...
    nghe nhịp thơ của bạn như tiếng trái tim đập chậm mà thổn thức, chợt thấy xao lòng
    cũng muốn gửi đến ai đó - ngày ngày vẫn im lặng lật giở những trang thơ của cambuon ở nơi này - rằng: hãy sống trọn vẹn cho nhau,từng giây phút qua,từng ngày tháng quý giá này,đâu phải chỉ có ai đó cần "chiếc lá cuối cùng" cambuon,mà cambuon cũng đang cần một điểm tựa như thế, đừng nghĩ không còn có thể làm gì cho nhau, còn đấy ... còn đấy ....

  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Diễm xưa ( Trịnh công Sơn )
    Mưa vẫn bay bay trên tầng tháp cổ
    Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
    Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
    Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
    Trên bước chân em âm thầm lá đổ
    Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa
    Chiều nay còn mưa sao em không lại
    Nhớ mãi trong cơn đau vùi
    Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau
    Bước chân em xin về mau
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
    Làm sao em biết bia đá không đau
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
    Làm sao em nhớ những vết chim di
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du
    Em đang nghe bài hát của Nhạc sĩ họ Trịnh ..bài hát như một lời tự sự - một tiếng ru hay một tiếng thở dài ?và em đang ôm từng câu chử của bài hát khi nghĩ về Anh ?Đã kết thúc 1 ngày bên ấy ..và em lại bặt tin Anh thêm 1 ngày ?Em đã cố gọi điện thọai nhưng điện thọai anh không trả lời ?Sao em linh cảm có điều gì ?cầu mong không phải thế ?
    Anh có thấy những bài viết của bạn bè Thuhuong07, deepbluejean13 không ??bạn bè em đang muốn động viên cả Anh nữa đó .. Giờ đây em rất thấm thía câu nói của Anh là sau này em sẽ hiểu ..sẽ hiểu vì sao Anh buông tay và không giữ em đến phút cuối?.và mình đã chia tay nhau ?
    Chiều nay còn mưa sao em không lại
    Nhớ mãi trong cơn đau vùi
    Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau
    Bước chân em xin về mau
    Bốn câu hát đang đang nói lên tâm trạng của em , hãy nhắn cho em 1 dòng tin và hãy on line dù Anh phải cố sức ?cho em thấy màu xanh trên màn hình skype ?.em cần biết tin về Anh ..dù là tin dữ ..em biết anh là một doanh nhân sẽ không thể dể dàng bỏ đi cả một công trình Anh đã tâm huyết .. Anh sẽ vượt qua mà ..và em tin như thế .. Ngày mai em sẽ nhận tin của Anh đúng không ? em biết anh vẫn vào trang này để đọc mỗi ngày ..hãy viết cho em dù là 1 chữ ?
    Làm sao em biết bia đá không đau
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
    Vâng cho dù sỏi đá cũng cần có nhau ..và Em tin Anh sẽ tồn tại ..đúng không ? cho dù ngày mai này ?o có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ?o nhưng kỷ niệm sẽ mãi là kỷ niệm ..Em ôm niềm đau và một lần nữa trong đời Em hiểu rằng ..em đã tìm kiếm một nữa trong biển người..biển vẫn mông lung ?và lại quá xa xôi ?.như buổi trưa nay ?lòng trông chờ hóa đá ..và
    ?oLá khô vì đợi chờ
    Cũng như đời người mãi âm u?
    Trưa buồn 10/05/2007
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Không tựa !!!
    Có những khúc mưa len vào lòng rất nhẹ
    Dạo một cung đàn trỗi bản nhạc chiều xưa
    Đôi chân nhỏ len về miền ký ức
    Gió thổi bay tóc rối dáng ai gầy?
    Ngày tháng vẫn dậm ngàn trăn trở
    Rót cho đầy kỷ niệm thuở ngày thơ
    Anh đi rồi ?"bài hát khúc ?oChia Phôi?
    Vẫn da diết mang bao niềm tha thiết
    Gió đuổi nắng ,mưa vẫn hòai mãi miết
    Mưa nơi này mưa có lạnh không mưa ?
    Hai phương trời.. xa thẳm cánh chim đưa
    Anh và Em mỗi người nay cách biệt ?
    Bài thơ cuối em có cần để viết ?
    Viết cho Anh như cái thuở ban đầu
    Bài hát cũ em có cần thao thức ?
    Nốt nhạc buồn sáu nhịp cứ so dây
    Xin một lần thôi trước lúc chia tay
    Gió chớ vấn vương và mưa thôi níu bước
    Đàn đừng ngân và môi đừng thấm ướt
    Ta xa rồi
    Kỷ niệm

    sầu
    không ?
    Chiều 10/05/2007
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Em ở lại?..Anh đi !
    Thôi nhé !
    Anh cứ đi và Em xin ở lại?
    Sài Gòn mưa ,tát cạn mấy cho vừa
    Bằng lăng xưa vẫn màu tím đong đưa..
    Lá vẫn rơi ?"vàng và xao xác rụng?
    Ta sẽ ghim vào trong ký ức
    Một chiều thu xanh mướt ,lá khẽ chao
    Lần cuối cùng mình sẽ vẫn gặp nhau?
    Hay là sẽ chẳng bao giờ Anh nhỉ ?
    Ừ thôi ?
    Em ở lại Anh đi
    Chông chênh quá những gì ta đã có
    Kỷ niệm thầm thì như lời của gió
    Dẫu nghìn ngày sao vẫn cứ vi vu
    Anh đi rồi ?"Em mở lại trang thơ
    Bài thơ viết vẫn còn dang dỡ..
    Tha thẩn giữa ngày mong ,ngày nhớ
    Em đếm thầm ngày tháng vụt dần trôi?
    Thì thôi..
    Em ở lại ?"Anh đi?
    Nhường Anh hết những gì trong ký ức
    Em sẽ nén vào lòng rất chặt
    Lặng nơi này , nuốt nước mắt vào tim
    Mùa hạ về xao xác những cơn mưa
    Chẳng có điều gì để chờ và đợi nữa?.
    Con ve vô tình dường như báo trước
    Có một mùa - khó nhọc phải không Anh ?
    Anh đi rồi ?Em chẳng đếm sao rơi
    Và đếm được bao ngày mình xa cách?
    Giữa phương xa và phương này cách biệt
    Gởi lời chào tạm biệt ?"
    Cố nhân ơi ?.
    Sáng 11/05/2007
  7. luckiestar

    luckiestar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé.
    Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-giả vờ sợ mất em, anh nhé.

    Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi ?oEm đâu??, thật lòng được không?

    Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng?".

    Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.

    Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông ?ohợp pháp? mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho anh như thế, giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật?

    Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.

    Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.

    Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm?

    Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh...

    Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật.

    Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi?

    Và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh.

    Sự thật là em yêu anh biết bao, anh biết không?

  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hai bài thơ - Đi và Về như một sự mâu thuẫn vậy ...cuộc đời vốn đầy dẫy mâu thuẫn ..có những mâu thuẫn đấu tranh để tồn tại và phát triển ...Em biết để mâu thuần này trong lòng ở vị trí nào đây ????
    Về đi Anh !
    Về đi Anh ?
    Trời đang dần vào hạ
    Con chuồn chuồn bay thấp bay cao
    Cơn mưa rào, sẽ kéo đến thật mau
    Mây đen ?"xám cả bầu trời che kín..
    Lũ kiến cánh đang vội vàng hối hả
    Con chẫu chàng ộp ọap dưới bờ mương?
    Về đi Anh..
    Ánh nắng nhẹ vương vương
    Mùa hạ đang cuộn mình vội vã
    Cây cau vẫn nặng buồng , sai quả
    Buồng chuối xanh sắp sửa chín trên cành.
    Về Anh nhé ?
    Dẫu đường xa dịu vợi
    Bàn tay Em ?"không nắm nổi bàn tay
    Cho dẫu rằng mọi chuyện đã đổi thay
    Em vẫn thế- bắt đầu từ câu chuyện..
    Và Em hứa ?"mình sẽ luôn cầu nguyện
    Nổi an bình trên gương mặt Anh thôi!
    Dẫu ngày mai dông gió có tơi bời..
    Về Anh nhé !
    Hãy về cùng em nhé !
    Trưa 11/05/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 11/05/2007
  9. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    chào thành viên mới nhé - một ngôi sao may mắn
    bài viết của bạn thú vị vì ... mình cũng đã từng phải hỏi 1 người "sao anh không nói một lời nào cả ...", cho đến giờ vẫn là một sự im lặng. tuyệt nhiên không một lời,chỉ nghe tiếng 1 trái tim đập bên cạnh,đương nhiên là mình hiểu ý nghĩa của nhịp đập đó. giờ thì mình cũng không còn phải quan tâm xem trái tim đó đập như thế nào nữa rồi, có một câu thơ như thế này: "thương yêu kẻ vô tâm là quá đỗi vô tình" - ừ, thì cùng ngẫm vậy nhé!
    có người phụ nữ đang gần như tự sự, tự đối diện với nỗi buồn, nỗi đau không thể nào đong được nữa rồi ở trang viết này.chạy ào đi trong cuộc sống bộn bề, rồi khi tĩnh lặng là chìm ngay vào một miền thương nhớ triền miên như thế này, có phải là cách để mang đến thanh thản cho nhau?
    Anh cũng đang ở một nơi xa ...cũng đang giữ im lặng ... Và lại có một người phụ nữ lặng lẽ gieo những con chữ như chơi trò xúc xắc. Được - mất, lặng lẽ khóc - cười
  10. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Thơ bạn đọc buồn như một thời tôi yêu cháy bỏng. Những đêm hạ sầu rớt rơi, mưa hạ xối xả, chỉ biết một mình và một mình.
    Đó là một kí ức màu đen, và những bóng hình màu đen kịt.
    Xa xôi quá những đêm hè mưa lạ
    Anh ở lại nơi này em có nhớ anh không?

    Giờ đây, mọi thứ đã khác. Tôi đang trên con đường trở lại với chính tôi. Mọi thứ quẩn quanh tôi đã để lại quá khứ. Tôi chợt biết quá khứ chẳng phải tôi, tương lai chẳng phải tôi. Tôi là thực tại. Và tôi đang trở về, nơi tôi đã gá vào cõi giới này.
    Tôi thấy thơ bạn buồn. Nhưng bạn hãy là chính bạn. Bởi bạn không phải là nỗi buồn của bạn. Nó là thứ phóng chiếu buộc bạn tưởng bạn phải là. Và hãy để thơ là chính bạn, con người của chủ nhân ý thức bạn. Bởi bạn không phải là nô lệ của tâm trí bạn. Thế nên đừng nghe lời nó. Nó là công cụ của bạn trong cuộc sống này như tay, chân bạn vậy.
    Thân mến.

Chia sẻ trang này