1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ riêng viết cho Anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mùa mưa - những cơn mưa luôn mang đến nỗi buồn man mác , đủ để chìm trong khỏang không gian lạnh và thóang nhẹ tênh khi chỉ còn ta giữa cuộc đời ...Xin mưa thôi rơi và đem lại chút hừng sáng ...xin trời quang và mây tạnh ...như cơn mưa chỉ vừa thóang qua....
    Tản mạn mưa!
    Mưa lại rơi , rì rào mưa giận trời trút đất . Hàng cây bên đường oằn lã ngọn xác xơ . Giữa màn mưa thấy dường như tê buốt . Gió liêu xiêu phủ bóng dáng thân gầy ..
    Mưa từ đâu mưa hỡi đến nơi đây ? từ sông ngòi vườn ruộng ? từ núi đồi cỏ cây ? hay từ biển khơi xa vắng .Mưa ngưng tụ thành mây ?
    Bay qua trăm con sóng , bay qua vùng nhớ thương , qua vùng đồi ký ức ..mưa trở về vấn vương ?lạc lòai trong đêm vắng. Tiếng gọi người văng vẳng đậu trên môi ?
    Chiều nay buồn, mưa mang niềm khắc khỏai ..rĩ rã ngòai sân mưa mong ngóng ai hòai ?Thôi mưa nhé ! xin đừng gieo buốt lạnh ..tê tái lòng nuốt ngược ..giọt mưa rơi..

    Đêm 12/05/2007
    Có những giấc mơ chẳng bao giờ biết được
    Là thiêng đường hay địa ngục trên cao..
    Là vì sao hay muôn vàn tinh tú
    Đọa trần gian trong một phút nhiệm mầu ?
    Như sáng nay Em bàng hòang tỉnh giấc
    Cơn mơ qua rồi như gió thỏang mây trôi..
    Lòng bồi hồi tự hỏi phải thế thôi ?
    Anh quay bước chỉ còn trong gang tấc ?
    Nhìn những con hạc trắng ?còn ngay ngắn
    Xếp vô tư nơi trang sách em ngồi
    Giờ mới hiểu nỗi lòng Anh trang trãi
    Xa nhau vì ?cái lẽ tự nhiên thôi?
    Mưa đầu mùa, mưa vẫn cứ nỗi trôi
    Em như chiếc thuyền rơi vô định
    Bến là đâu ?
    Bờ ở chốn phương nào?
    Ai có tỏ nỗi lòng người đang ngỏ
    Chìm trong thanh âm của tiếng mưa rơi
    Trời đêm nay vần vũ lắm người ơi
    Mưa lại nhỏ hạt dài và hạt ngắn?
    Em lại lục về trong ký ức?.
    Mưa ngòai trời
    Mưa giá buốt lòng tôi?.
    Đêm 12/05/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 13/05/2007
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thà ?
    Chẳng thà như giọt nước
    Làm tuôn vỡ tràn ly
    Khi đường ai nấy đi
    Tôi và Anh đôi ngả
    Chẳng thà như tượng đá
    Cứ đứng mãi chơ vơ
    Giữa năm dài tháng đợi
    Đá có biết mong chờ ?
    Chẳng thà như mảnh vỡ
    Nghiến buốt máu trào tuôn
    Dẫm lên bao ký ức
    Đau ,đau nữa thêm nào
    Chẳng thà hạt mưa sa
    Tuôn rơi trong vô định
    Mặc gió mưa bão tố
    Mưa rơi ?mưa cứ rơi
    Chẳng thà làm ánh lửa
    Cháy rát buồng tim thôi
    Trái tim thành tro bụi
    Đâu đau nhức nữa vời..
    Vẫn hơn làm kiếp sống
    Làm người giữa trần gian
    Buồn vui nhiều ngang trái
    Trái tim đời?vỡ tan.
    Ngày 13/05/2007
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Từ đâu !!!
    Từ Anh
    Con nước
    chảy xuôi
    Em?
    Ghềnh đá
    Suối nguồn
    Bủa dăng?.
    Em xin được mộng
    dưới trăng
    Thóang ôm vạt áo
    Vết hài người xưa
    Từ Anh
    Xa vắng chị Hằng
    Trăng mờ ,khuyết vỡ
    Rụng đầy trên vai
    Em thèm
    Chút mộng liêu trai
    Khói sương phảng phất
    Người đâu tìm về?
    Từ Em
    Chép nhạc
    Làm thơ
    Trái tim tình tự
    Rộng đường chông gai?
    Từ ta
    Con nước chia hai
    Xuôi vô định..
    Ngược miền thượng lưu
    Ôm sầu
    Nuốt mộng
    Tương tư
    Một đời lá
    Cũng xa cành
    Phải không ?
    Trưa 13/05/2007
  4. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    lạ kỳ thế,mình thấy bạn cứ đau đáu một mình thì chỉ muốn bạn dừng lại ngay thôi. thế mà vài ngày không có bài viết nào trong topic thì lại lo lắng,lo cho cả người ấy của bạn, không biết điều gì đã xảy ra ... sự chờ đợi thấp thỏm thật đáng sợ ....
    mình vui khi thấy bạn trở lại. thật tiếc rằng mình không thể viết được câu thơ nào tặng bạn, vì đối với mình tâm trạng mà vụn vỡ thấp thỏm không yên thì không thể thành thơ được
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ngòai trời đang mưa , mưa rất lớn và mình đang trên đường đến xường ở Bình Dương ..on line trên xe hơi , nghe vài bản nhac buồn của Trịnh Công SƠn và lại làm thơ ..bạn sẽ hỏi sao mình lại làm nhiều thế ....với mình chỉ khi có tâm trạng..khi càng buồn thì sẽ càng làm thơ hay viết cái gì đó ....
    Mưa như đang trút nước cả đất trời xám xịt trong màn mưa giăng giăng , mình thích được đi trong mưa như lúc này ..mưa đang đập vào ô cửa kiếng của xe . và đôi tay mình đang tê cóng vì lạnh ....lạnh vì mưa ..vì giàn máy lạnh của xe..hay lạnh trong lòng ....
    Mưa !!!
    Mưa cho Anh..mưa cho Em?
    Trời như trang sách,mưa thành câu thơ
    Gió đùa nghiêng bóng ,bơ vơ
    Mưa se sắt lạnh, lá lay lay buồn..
    Thóang trong mưa ,chút tủi hờn..
    Một thời yêu để một thời đơn côi ?
    Ước là ngọn gió mà thôi
    Len vào ô cửa ..len vào mắt Anh
    Để nghe tim lại đập nhanh
    Để lòng hóa đá?vọng phu trông chờ..
    Để nghe mưa uớt đợi chờ
    Đẻ nghe vụn vỡ một trời mưa giăng ...
    Sáng 14/05/2005 ( trên đường công tác )
  6. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    trả công cho deep đi cambuon ơi, vì 2 chữ "vụn vỡ" đó ...
    nói vậy thôi, giữ lại đến khi ra Hà nội trả công, còn nhiều gợi ý hay lắm
    bài vừa rồi trọn ý đấy Cambuon ạ. deep thích nhịp thơ và hình ảnh "hiền dịu" mà.
    sài gòn vào mùa mưa rồi ư? ừ nhỉ, cũng vào Hạ lâu rồi.
    Hà nội thì còn lạnh,rõ là trời đất chẳng có khi nào yên, để lòng người cũng long đong, lao đao đến khổ. cảnh vật thì buồn, các mái nhà đều phủ lá, lá vàng rơi đầy trên các con phố. Gió ***g lộn quất trên cây, trông đến là thương, đến là vật vã. Nhưng phải nói là đẹp. Nếu bây giờ mưa, chắc deep sẽ buồn vô cùng buồn.
    hôm nay, cũng chẳng có thơ cho cambuon.
    "ngôi nhà" bé nhỏ này cambuon xây lên rồi vào - ra một mình, thỉnh thoảng mới có khách rẽ thăm. Nay có 1 kẻ lang thang, ngày nào cũng quen chân ghé qua, kể chuyện thời tiết và tâm sự buồn-vui của mỗi ngày. 1 kẻ cũng có một câu chuyện buồn không kém cambuon, chỉ có điều không viết gì cho riêng mình và cho riêng người ấy mà thôi.
    khi nào đi qua 1 khúc quanh,bạn có thấy lòng mình tươi mới không? vì những điều không bao giờ biết trước ấy ...
    này, có một khúc quanh ở phía trước đấy
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hi Deepbluejean 13
    Cho phép mình nói riêng với bạn ,nhưng lại post lên topic này ..vì mình cũng muốn gởi đến tất cả bạn bè ..những người đã ghé qua topic ...và đã gởi tin vào hộp tin của mình - Mình trân trọng tình cảm ấy ..và đã làm lòng mình ấm lên rất nhiều ..
    Mình đang trên đường công tác về , công việc của mình dường như tỷ lệ nghịch với nỗi buồn và trống vắng ..đó là nỗi cô đơn rất lạ kỳ ...khi mà TY dường như là một trái cấm đang treo hờ hững trên cây ...
    Sài Gòn vừa dứt mưa , đường phố sạch , loang lóang nước , bầu trời trong thêm và sáng thêm ...đã có những áng mây trắng bồng bềnh trên trời và xa xa..tận phía chân trời ..le lói một chút nắng ....
    Mình đã có rất nhiều khúc quanh trong cuộc đời và mình tin mình sẽ qua được khúc quanh lần này ..dù lòng mình vẫn còn dông bão . Ngôi nhà mình xây thật nhỏ bé ...nhưng nó thật và ấm áp để những tâm hồn cùng trú chân và thật yên bình cho Anh ấy ...Mình đã nhận tin .ANh ấy chỉ "mệt " trong những ngay qua và không thể ngồi dậy ..giờ mọi chuyện tốt hơn nên giọng thơ mình sẽ ít ngắt nhịp hơn phải không bạn
    Xin gởi đến Deep và các bạn hellohihi, taiquai, muadong buon, donnacalf, muathuvang...... một bài thơ nhé :
    Thêm một như một lời nhắn gới các bạn đang thêm cho mình đấy ..đang châm cho mình thêm sáng, dẫu ngọn đèn đôi khi yếu ớt cháy trong đêm...
    Thêm một
    Thêm đi một chút tình
    Cho lòng đừng tê tái
    Thêm đi một chút lửa
    Để sưởi ấm tàn tro
    Thêm đi một nỗi lo
    Làm bâng khuâng nỗi nhớ
    Thêm đi một lời hứa
    Mang nặng cả cuộc đời
    Thêm đi chút lá rơi
    Cho mùa thu rời lối
    Thêm đi một ánh mắt
    Để buồn tay trong tay
    Thêm bạn ở trên đời
    Là một thời vụng dại
    Thêm đi và thêm mãi..
    Đọan đường xa quá xa
    Giờ chỉ còn lại ta
    Muôn trùng và xa ngái
    Ừa ! thì xa mãi mãi
    Cỏ ơi và hoa ơi
    Thêm nữa ở trên đời
    Lời tạ từ đêm tối
    Một chiều thu dắt lối
    Còn ta lại với ta?.
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 14/05/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 14/05/2007
  8. loan0064

    loan0064 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
  9. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    vui quá, thế là thành thơ này ... vì tin anh ấy chỉ hơi mệt
    lúc thế này cũng nên reo lên một tiếng, như lúc con người ta quá đau buồn thì cũng nên thét gào,để mãi trong lòng cũng có phải là hay đâu, cambuon viết được ra thế này có khi hay ...
    viết tiếp "thêm một" nhé, vớ vẩn thôi, 10'' type rồi gửi luôn,không sửa đâu
    thêm một mùa thu sang
    là thêm ngày thêm tháng
    là thêm màu bàng bạc
    trong tim anh và em
    thêm một đêm trăng tròn
    là đêm về mải miết
    là thêm một điều ước
    gửi lên trời cao xanh
    thêm một cánh diều bay
    về trên miền ký ức
    là thêm niềm rạo rực
    đưa ta về xa xăm
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Màu tím hoa sim !
    Em vẫn thích màu tím của hoa sim
    Như câu hát ?o Đồi sim hai mộ ?o
    Em vẫn ước một lần qua nơi ấy
    Ngăn ngắt một màu ?"tím trinh nguyên
    Em vẫn mơ vẽ căn nhà màu tím
    Nhuộm cổng rào ngọt lim hoa sim
    Hàng hiên im, hoa dại bên thềm
    Chiều với nắng về chơi vách vắng
    Mây trôi ngang buông hương gửi tặng
    Chùm lan rừng bàng bạc tiếng chim
    Này long lanh giọt nước êm đềm
    Mắt Em vẽ một chiều bãng lãng
    Hứng sao rơi từ phương trời xa ngái
    Em rớt vào đom đóm vừa bay
    Chấm sương khuya lạnh gót sen đài
    Đang nhẹ khuất vào hừng dương mờ sáng ....
    Em đang vẽ cuộc đời bằng nốt nhạc
    Bằng bài thơ dìu dịu tím hoa sim
    Để chiều ni thỏang một chút êm đềm
    Hoa sim tím ..chìm trong muôn ký ức
    Khói sương khuya một chiều ngăn ngắt
    Tím hoa sim như tím cả mong chờ
    Anh có bao giờ dừng chân nơi ấy?
    Xin một lần ngắt hộ tím hoa sim.
    Trưa 15/05/2007

Chia sẻ trang này