1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ riêng viết cho Anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một kỷ niệm?..
    Anh nhé !
    Xin đừng giận và xin đừng hờn trách
    Tiếng yêu Anh ?"em cạn nỗi sầu thương
    Trời chiều chưa ,sao lòng cứ vấn vương ?
    Ôm nuối tiêc những gì mang trái đắng !
    Ta lạc nhau giữa những ngày hạ vắng
    Trên con đường mà mình vẫn thường qua
    Con đường nào giờ xa , sao quá xa?
    Dòng người cuốn và em lăn ....vội vã
    Sẽ không còn anh giữa đám đông hối hả
    Xòe bàn tay nắm chặt lấy bàn tay
    Sẽ không còn màu áo trắng em bay
    Cháy lòng anh giữa trưa hè rực nắng
    Sẽ không còn tiếng cười trên phố vắng
    Mà tình yêu là phép lạ không màu ....
    Con đường nào giờ quay bước mình em
    Anh chợt tan ..và nhạt nhòa trong ký ức
    Nơi góc phố , que cà rem tan chảy ...
    Giọt nước nào ..lần nữa rớt trên tay ?
    Đêm 24/05/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 24/05/2007
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng bạn người trên mạng - trong dòng cuộc sống đang tuôn chảy -bạn hiện diện bên tôi và những lúc tôi cười ,những khi tôi khóc ....và mỗi ngày tôi nhận những dòng tin ....
    Xin cám ơn bạn - dù chỉ là ảo - bạn tặng cho tôi cả một câu chuyện lãng mạn đẹp đến tê lòng ....và bài thơ này riêng viết dành tặng bạn - người trên mạng - bạn tôi.
    Bạn và Tôi
    Bạn và tôi cùng nếm dòng nước ngọt
    Hương phù sa xanh ngắt của Đồng Nai
    Cùng chia nhau cái hoe vàng của nắng
    Chút hanh hao ,gió thốc ở nơi này?
    Tôi và bạn cùng con đường rợp lá
    Duy Tân xưa ?"kỷ niệm những hàng me
    Mùa hạ về lắng nghe tiếng hát ve
    Rợp sân trường muôn cánh dầu xoay ấy.
    Bạn và tôi chưa một lần nhìn thấy
    Chưa một lần nắm vội lấy bàn tay
    Vậy mà gần bạn như ở đâu đây
    Trong cuộc sống ồn ào , trong phút buồn rất vội
    Bạn hỏi tôi
    Vì sao thơ bạn khóc ?
    Cạn sông ngòi , con nước sẽ về đâu ?
    Tôi nhìn bạn trong sâu thẳm chiều sâu
    Thơ tôi viết chan nỗi niềm riêng đấy !
    Bạn hỏi tôi vì sao mang trái đắng ?
    Nuốt vào lòng nghe nghẹn có phải không ?
    Vậy tại sao không nở một câu chào
    Cho quá khứ trở lui , cho tương lai dẫn lối
    Vâng bạn ơi !
    Cuộc đời tôi đã bao phen chìm nỗi
    Giờ vỡ tan , hoăn hoắc trái tim này
    Bạn hơn tôi- một hạnh phúc đủ đầy
    Và bạn biết thơ tôi cần sự sống ?
    Dẫu sông có cạn, nước vẫn còn tuôn chảy
    Bởi suối nguồn chất chứa chuyện đầy vơi
    Bạn vẫn cười tôi,khi nghĩ chuyện không vui
    Tôi òa khóc khi đọc lời bạn gửi
    Những dòng tin trào sôi và nóng hổi
    Cùng theo tôi vào cuộc sống mỗi ngày
    Tôi và bạn ?"xa và không thực
    Mạng ảo mà ,tôi hiểu mặt nạ thôi
    Giữa nhịp đời tìm lại phút an vui
    Và cái lặng yên giữa lòng tâm bão ấy...
    Bạn viết truyện cười, tôi làm thơ khóc
    Tôi bình văn, bạn lại bình thơ
    Trong bạn tôi quá đỗi ngây thơ
    Một cô bé hứng sao trời lấp lánh
    Mơ ước giữa một cuộc đời rất thực
    Hạnh phúc giản đơn nhè nhẹ sẽ ươm mầm
    Tôi tìm thấy mình trong bạn đó thôi
    Lạc lối u mê ..và chăm chăm nỗi nhớ ..
    Tôi vẫn biết đến giờ và mãi mãi..
    Bạn cùng tôi kết nối những dòng tin
    Mình sẽ không chat, không nhìn và không gặp
    Giữ trong lòng một tình bạn vẹn nguyên
    Tôi biết bạn cho tôi nhiều, nhiều lắm
    Một niềm tin,một cuộc sống tươi hồng
    Và câu nhắc bằng ?o mê cung? ảo vọng?
    Để tôi về với chính bản thân tôi ?.
    Đêm 24/05/2007
  3. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần rồi này
    thứ Bảy sao mà ngọt ngào thế
    ừ, dù thế nào cũng ngọt ngào, nên nghĩ là nó thật ngọt ngào
    Khi mà con người ta nghĩ "thôi, cố lên chút nào, sắp xong rồi,sắp qua rồi...". mọi thứ ở ngay phía trước rồi. quãng đường hay thời gian gọi là chờ đợi cũng sắp qua. thì mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn
    Một tình yêu, dù đang đẹp rờ rỡ hay đang trong những ngày tháng vật vã trước cuộc chia ly, những người trong cuộc nên nghĩ đến ngày vui sắp tới hoặc ngày được thanh thản với những bước chân không còn vấp váp trên đường đời này nữa. mọi việc có phải là ngọt ngào hơn không nhỉ?!
    còn mình thì cảm thấy nhẹ bẫng khi ra khỏi cơ quan vào trưa thứ Bảy dù trời chói nắng, nóng giẫy. như chú chim sẻ xổ ***g, tung mình vào nắng, gió nâng đôi cánh rộng ra hai bên, chao qua những tàn cây, lượn tránh những chiếc lá rời cành như mưa trên phố rộng ....
    trưa nay ngọt ngào thế,dù nụ cười của deep không phải do Anh trao tặng. Chỉ đơn giản là deep biết tự tìm nó trong những điều hoàn toàn chưa bao giờ - không bao giờ - bị coi là "vô nghĩa" trong cuộc sống xung quanh deep.
    không có thơ tặng Cambuon
    nhưng mình mong được đọc một bài thơ không buồn, không day dứt, không triết lý (đôi khi khó hiểu) của Cambuon.
    trang thơ dành cho riêng Anh,có nhất thiết phải buồn và ảm đạm vậy không, Cambuon?
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy - một ngày cuối tuần đang đến , mình ào về nhà sau cuộc làm việc với khách ..một chút nghĩ ngơi để chiều nay lại tiếp tục ..chọt nhớ cái topic này và nhớ cả những người bạn đang chia sẽ cùng ta như De ep, hellohihi, taiquai, thu vang .....các bạn đã làm ta thật nhớ dù bận rộn ...
    Anh vẫn cười và bảo ..bây giờ xem chừng em làm thơ ..không phải cho Anh ..mình cầu mong đó là sự thật vì như vậy lòng mình đã nhẹ đi chút nào và sự tồn tại của Anh sẽ tự nhiên như bông hoa sẽ nở và tàn như sự sống và chết - một ngày sẽ về với cát bụi - Anh muốn sự nhẹ nhàng và ta dường như đang cố làm được ..điều gì đó ..Nhẹ nhàng và thanh thản là cảm giác hĩen giờ ..và ta không thể nặn "thơ " ra được...ta chỉ làm được thơ khi lòng bức bối , buồn ..trống vắng ..còn những lúc này thơ không còn là thơ.
    Gió đuổi Mây làm duyên đỉnh núi
    Núi hững hờ khóac nhẹ áo lông-Mây
    Gió cứ bay , còn mây cứ nguyện
    Che đỉnh trời bằng chút hư vô
    Mây theo gió thành nước nguồn tuôn chảy
    Nước từ mây băng khắp đỉnh sơn hà
    Bao giờ nữa ,nước thành mây thành gió ?
    Luật bảo tòan câu hỏi của thời gian...
    Ta cứ để Mây bay , ta cứ cho gió thổi , và một ngày gió mây sẽ về lại với đất bằng nguồn nước trong lành , để một cuộc phiêu lưu lại bắt đầu cho một duyên kiếp ...nước ra sông đổ về biển...rồi hóa thành mây......CÓ ĐIỀU GÌ SẼ TỒN TẠI MÃI NHỈ ?
    Trưa 25/05/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 26/05/2007
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ảo ảo, thực thực, đôi lúc cũng có những cái hay của nó. Cứ mỗi lần online, mình lại có cảm giác vui vui khi nhận dược PM của những người bạn ảo, có người mình chưa gặp bao giờ, và có thể sẽ không bao giờ gặp. Chỉ những câu ngắn gọn thôi, như mình kết bạn nhé, cảm ơn bài viết của bạn, .... Hay là những bài tranh luận với nhau cuộc sống thiếu sự lãng mạn thì thế nào??? Tất cả những điều hư ảo đó không hiểu sao vẫn có một sự kết nối vô hình đưa chúng ta lại gần nhau hơn, CAMBUON nhỉ. Bạn có nói rằng sự động viên của mình rất quan trọng, nhưng bạn có biết không topic của bạn cũng là nơi đã giúp mình sống với những điều rất thực, mà ở ngoài đời mình cũng như bạn luôn che giấu, bạn trở lại với topic cũng chính là một sự động viên lớn cho mình đấy. Mình và bạn có thể không bao giờ gặp nhau, chỉ biết nhau bởi một cái tên qua hộp thư và biết nhau từ một cái nick hư ảo, nhưng chúng ta vẫn sẽ mãi là hai người bạn tốt.
    Mình lại viết, những bài thơ không hi vọng sẽ đến được người mình muốn nhắn gửi, có thể anh vô tình ghé qua đọc, nhưng không thể ngờ đó là bài thơ dành tặng riêng anh, cũng có thể chẳng bao giờ anh đọc được những vần thơ đó.
    CÓ MỘT NGÀY!!!
    Sợ một ngày em bất chợt nhận ra
    Những giấc mơ xưa chỉ là ảo ảnh
    Đến và tan như sương khói mong manh
    Em bừng tỉnh giấc từ trong giấc mộng
    Sợ một ngày trong em là khoảng trống
    Chẳng mảy may với những vần thơ yêu
    Và thờ ơ trong sắc tím ban chiều
    Lơ đãng trước bản vĩ cầm da diết
    Em sợ một ngày anh không còn biết
    Anh sẽ mãi là nỗi nhỡ dịu êm
    Anh đã là bản giao hưởng trong đêm
    Làm tim ai lỗi nhịp ngày gặp gỡ
    Em sợ một ngày anh không còn nhớ
    Ở một miền quê cát trắng xa xăm
    Nơi ngọt ngào câu hát ví Sông Lam
    Em gửi trao anh mối tình thầm lặng
    Sợ xiết bao giữa trưa hè rực nắng
    Em một mình ngõng đợi những cơn mưa
    Ru hồn mình bằng những nốt nhạc xưa
    Khao khát chờ trái tim cùng nhịp đập
    Sợ một ngày giữa đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Em mỉm cười nhưng tim cứ nhói đau
    Bởi trong tim anh không còn em nữa
    Sẽ có một ngày anh là quá khứ
    Bất chợt hiện về trong những giấc mơ
    Em mỉm cười trước nối nhớ vu vơ
    Và hạnh phúc với những điều rất thực


    Chiều Chủ nhật buồn
    TV78
  6. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ảo ảo, thực thực, đôi lúc cũng có những cái hay của nó. Cứ mỗi lần online, mình lại có cảm giác vui vui khi nhận dược PM của những người bạn ảo, có người mình chưa gặp bao giờ, và có thể sẽ không bao giờ gặp. Chỉ những câu ngắn gọn thôi, như mình kết bạn nhé, cảm ơn bài viết của bạn, .... Hay là những bài tranh luận với nhau cuộc sống thiếu sự lãng mạn thì thế nào??? Tất cả những điều hư ảo đó không hiểu sao vẫn có một sự kết nối vô hình đưa chúng ta lại gần nhau hơn, CAMBUON nhỉ. Bạn có nói rằng sự động viên của mình rất quan trọng, nhưng bạn có biết không topic của bạn cũng là nơi đã giúp mình sống với những điều rất thực, mà ở ngoài đời mình cũng như bạn luôn che giấu, bạn trở lại với topic cũng chính là một sự động viên lớn cho mình đấy. Mình và bạn có thể không bao giờ gặp nhau, chỉ biết nhau bởi một cái tên qua hộp thư và biết nhau từ một cái nick hư ảo, nhưng chúng ta vẫn sẽ mãi là hai người bạn tốt.
    Mình lại viết, những bài thơ không hi vọng sẽ đến được người mình muốn nhắn gửi, có thể anh vô tình ghé qua đọc, nhưng không thể ngờ đó là bài thơ dành tặng riêng anh, cũng có thể chẳng bao giờ anh đọc được những vần thơ đó.
    CÓ MỘT NGÀY!!!
    Sợ một ngày em bất chợt nhận ra
    Những giấc mơ xưa chỉ là ảo ảnh
    Đến và tan như sương khói mong manh
    Em bừng tỉnh giấc từ trong giấc mộng
    Sợ một ngày trong em là khoảng trống
    Chẳng mảy may với những vần thơ yêu
    Và thờ ơ trong sắc tím ban chiều
    Lơ đãng trước bản vĩ cầm da diết
    Em sợ một ngày anh không còn biết
    Anh sẽ mãi là nỗi nhỡ dịu êm
    Anh đã là bản giao hưởng trong đêm
    Làm tim ai lỗi nhịp ngày gặp gỡ
    Em sợ một ngày anh không còn nhớ
    Ở một miền quê cát trắng xa xăm
    Nơi ngọt ngào câu hát ví Sông Lam
    Em gửi trao anh mối tình thầm lặng
    Sợ xiết bao giữa trưa hè rực nắng
    Em một mình ngõng đợi những cơn mưa
    Ru hồn mình bằng những nốt nhạc xưa
    Khao khát chờ trái tim cùng nhịp đập
    Sợ một ngày giữa đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Em mỉm cười nhưng tim cứ nhói đau
    Bởi trong tim anh không còn em nữa
    Sẽ có một ngày anh là quá khứ
    Bất chợt hiện về trong những giấc mơ
    Em mỉm cười trước nối nhớ vu vơ
    Và hạnh phúc với những điều rất thực


    Chiều Chủ nhật buồn
    TV78
  7. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0

    Đọc những dòng cảm xúc và những lời tâm sự, giới thiệu của CAMBUON có thể thấy trong CB có 2 con người, một con người của hiện thực công việc và một con người của nỗi buồn cảm xúc.
    ...Sau công việc bận rộn hoặc xen giữa công việc, những giờ phút tạm lắng, còn lại một mình là những phút của riêng tác giả, CB lại trở về với con người nội tâm của mình. Thả lòng qua những vần thơ là một tâm hồn đa cảm mà không phải đa tình, đa cảm mà không đa sầu, đó là phần làm CB cân bằng sau công việc, sau những mối quan hệ, ngoại giao, va chạm của cuộc sống ngoài kia...
    CB có mạch cảm xúc thật dạt dào, có lẽ nhờ được nuôi dưỡng bởi nỗi buồn của Tình Yêu sâu sắc, đẹp và trong trẻo, vừa khao khát, vừa bao dung. Mỗi bài thơ của CB là một phần tình cảm, nó như "chiếc lá cuối cùng" sưởi ấm một tâm hồn, nhưng cũng chính từ đó, nó đem đến cho cây Tình Yêu của CB ánh sáng và nhựa sống...
    Người đọc không biết CB sau chiếc "mặt nạ" kia là ai, có thể trong cuộc sống giữa chúng ta cũng có nhiều khoảng cách, có thể một lúc nào đó trên đường đời, chúng ta đi qua nhau vô tình như những người xa lạ, nhưng giờ đây ta đã thấy một hình ảnh CAMBUON thật đẹp, điều đó làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn, nhân ái hơn...
    Thay lời kết, xin gửi tác giả chút cảm nhận bằng mấy lời có vần:
    Mỗi giọt nước mắt
    Một lá thu rơi
    Còn một chiếc lá
    Cho xuân nụ cười...

  8. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0

    Đọc những dòng cảm xúc và những lời tâm sự, giới thiệu của CAMBUON có thể thấy trong CB có 2 con người, một con người của hiện thực công việc và một con người của nỗi buồn cảm xúc.
    ...Sau công việc bận rộn hoặc xen giữa công việc, những giờ phút tạm lắng, còn lại một mình là những phút của riêng tác giả, CB lại trở về với con người nội tâm của mình. Thả lòng qua những vần thơ là một tâm hồn đa cảm mà không phải đa tình, đa cảm mà không đa sầu, đó là phần làm CB cân bằng sau công việc, sau những mối quan hệ, ngoại giao, va chạm của cuộc sống ngoài kia...
    CB có mạch cảm xúc thật dạt dào, có lẽ nhờ được nuôi dưỡng bởi nỗi buồn của Tình Yêu sâu sắc, đẹp và trong trẻo, vừa khao khát, vừa bao dung. Mỗi bài thơ của CB là một phần tình cảm, nó như "chiếc lá cuối cùng" sưởi ấm một tâm hồn, nhưng cũng chính từ đó, nó đem đến cho cây Tình Yêu của CB ánh sáng và nhựa sống...
    Người đọc không biết CB sau chiếc "mặt nạ" kia là ai, có thể trong cuộc sống giữa chúng ta cũng có nhiều khoảng cách, có thể một lúc nào đó trên đường đời, chúng ta đi qua nhau vô tình như những người xa lạ, nhưng giờ đây ta đã thấy một hình ảnh CAMBUON thật đẹp, điều đó làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn, nhân ái hơn...
    Thay lời kết, xin gửi tác giả chút cảm nhận bằng mấy lời có vần:
    Mỗi giọt nước mắt
    Một lá thu rơi
    Còn một chiếc lá
    Cho xuân nụ cười...

  9. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Em có một tình yêu...
    Mỏng manh như nhánh lá
    Em có một tình yêu...
    Như sóng ngầm biển cả

  10. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Em có một tình yêu...
    Mỏng manh như nhánh lá
    Em có một tình yêu...
    Như sóng ngầm biển cả

Chia sẻ trang này