1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ riêng viết cho Anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích đoạn thơ này. Một chút đồng vọng. Một chút sẻ chia cùng Cambuon. Thơ của bạn giàu cảm xúc. Lần đầu đọc thơ bạn, trong một tâm trạng bơ vơ, thấy như tìm được chút an ủi. Chúc làm thơ ngày càng hay.
    Một người dã qua đây, vào một chiều gió chướng.
  2. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích đoạn thơ này. Một chút đồng vọng. Một chút sẻ chia cùng Cambuon. Thơ của bạn giàu cảm xúc. Lần đầu đọc thơ bạn, trong một tâm trạng bơ vơ, thấy như tìm được chút an ủi. Chúc làm thơ ngày càng hay.
    Một người dã qua đây, vào một chiều gió chướng.
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thân gởi các bạn ?" những giớ phút bận bịu đã làm mình ngập trong sự bộn bề .giờ đây mình lại về với ?oBài thơ riêng viết cho anh ?o và đọc những dòng trao gửi của những người thật xa..nhưng lại thật gần?Mỗi lần mình trở về với topic như đang lạc vào một mê cung ?" nơi đó mình cố thóat khỏi nổi buồn và tìm một con đương đi ra ..đôi khi mình thấy sợ ..và rồi mình lại thấy nhớ ?Không có nỗi buồn và niềm vui nào mãi tồn tại và cũng như sự thật hiển nhiên mọi vật , mọi việc sẽ vô hình và tan theo sương khói ?
    Cho phép mình ?"chủ nhân topic gửi đến những bạn bè xa gần những ai đã một lần bước chân đến topic này và trang trải cùng mình những nghĩ suy ?Mình biết , những tình cảm đan xen , nhửng buồn vui , hờn giận chan cả vào thơ và nó chưa đủ nghệ thuật để gọi là thơ ..nên mình chỉ cho phép mình để trong box ?" tâm sự - như một lời thủ thỉ với Anh , với mọi người , như chiếc áo được cởi ra ..để được làm chính mình ?một ngày nào đó con người ta trở nên chai sạn với cuộc sống với những lo toan và với sự bức bối ..thì ngày đó thơ sẽ không thể là thơ ?hãy cho phép mình được gởi những tâm sự dù sự hạn chế của khả năng và ít ỏi của thời gian?vào trang viết .
    Xin một lần trân trọng những lời góp ý , những sẽ chia , và những dòng tin nhắn nóng hổi , bồi hồi trong hộp thư của CAMBUON , mình mong qua topic này mỗi một khách vãn lai nếu dừng chân sẽ thấy được chính bản thân mình qua lăng kính..và những phân khúc ?của CAMBUON vậy ?" bởi tình yêu là điều kỳ diệu và tình yêu luôn làm ta day dứt ?ý nghĩa của nó vẫn sống mãi với thời gian -
    Trưa 29/05/2007
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thân gởi các bạn ?" những giớ phút bận bịu đã làm mình ngập trong sự bộn bề .giờ đây mình lại về với ?oBài thơ riêng viết cho anh ?o và đọc những dòng trao gửi của những người thật xa..nhưng lại thật gần?Mỗi lần mình trở về với topic như đang lạc vào một mê cung ?" nơi đó mình cố thóat khỏi nổi buồn và tìm một con đương đi ra ..đôi khi mình thấy sợ ..và rồi mình lại thấy nhớ ?Không có nỗi buồn và niềm vui nào mãi tồn tại và cũng như sự thật hiển nhiên mọi vật , mọi việc sẽ vô hình và tan theo sương khói ?
    Cho phép mình ?"chủ nhân topic gửi đến những bạn bè xa gần những ai đã một lần bước chân đến topic này và trang trải cùng mình những nghĩ suy ?Mình biết , những tình cảm đan xen , nhửng buồn vui , hờn giận chan cả vào thơ và nó chưa đủ nghệ thuật để gọi là thơ ..nên mình chỉ cho phép mình để trong box ?" tâm sự - như một lời thủ thỉ với Anh , với mọi người , như chiếc áo được cởi ra ..để được làm chính mình ?một ngày nào đó con người ta trở nên chai sạn với cuộc sống với những lo toan và với sự bức bối ..thì ngày đó thơ sẽ không thể là thơ ?hãy cho phép mình được gởi những tâm sự dù sự hạn chế của khả năng và ít ỏi của thời gian?vào trang viết .
    Xin một lần trân trọng những lời góp ý , những sẽ chia , và những dòng tin nhắn nóng hổi , bồi hồi trong hộp thư của CAMBUON , mình mong qua topic này mỗi một khách vãn lai nếu dừng chân sẽ thấy được chính bản thân mình qua lăng kính..và những phân khúc ?của CAMBUON vậy ?" bởi tình yêu là điều kỳ diệu và tình yêu luôn làm ta day dứt ?ý nghĩa của nó vẫn sống mãi với thời gian -
    Trưa 29/05/2007
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , khi thức dậy và lặn ngắm bầu trời thật cao , thật xanh trong vắt ?những đám mây trắng bồng bềnh và tia nắng đầu tiên ấm áp ..đang luồn qua tán lá rọi xuống trần gian?Bao giờ cũng vậy cơn mưa hôm qua đã gột rửa cái u ám , oi nồng trả lại cho bầu trời cái xanh, trong ấm áp của nắng ?.ai đó hỏi tôi thích mưa hay nắng ? Bạn sẽ trả lời ra sao ? nắng hay mưa ?
    Mưa ?" làm lòng mình khắc khỏai ?" mưa làm trái tim băng giá ?" những tiếng mưa rơi luôn chạm nhẹ sâu trong đáy lòng và bật ra bằng những giọt thơ nhạt nhòa ?chìm trong mưa như chìm trong nước mắt của trời ..và có ai sẽ tắm mình trong dòng nứơc ấy ? Mưa cho em nhớ và nghĩ ?cho em cảm nhận ..thời gian chầm chậm trôi?.và cho em nhìn thấy dòng nước đuổi nhau rơi thành dòng nơi ô cửa kiếng ?Nhìn màn mưa giăng ngang ..nhìn chững chú chim ướt sũng nép mình sau nhành lá?Em có mong mưa ??
    Nắng - ấm áp và tin cậy ?" nắng sưởi ấm lòng - nắng làm ta bật cười ngô nghê khi chân sáo trên đường thông thốc bụi- nắng làm viên kem mát lạnh trong cổ họng ?" làm giọt đá lóng lánh khấy trong ly café đen- nắng làm ướt nhanh chiếc áo bác xích lô hay chị hàng xén đang kẽo kẹt gánh mớ hàng rong kịp buổi chợ ..nắng làm em thèm chút lạnh ..và chợt hiểu rằng ..sự mâu thuẫn trong em .
    Cũng như nắng hay mưa, nhớ hay quên , dối và thật ..hãy để tiếng lòng nói lên tất cả ..và đó chính là em..trái tim đã trãi qua quá nhiều mưa ?" nắng có phải thế không nào ?
    Dối lòng !!!
    Khi em nói không yêu ?.
    Nghĩa là em đang dối?..
    Dối lòng mình và dối cả với anh
    Trái tim em đã bao lần thổn thức
    Hạnh phúc mong manh ảo thực ?có khi nào
    Yêu làm gì để đau đớn về sau ??
    Em dối anh khi ngòai kia nỗi nhớ
    Chợt bủa vây , sám hối ở nơi này
    Mặc tâm trí cồn cào,trái tim nghẹt thở
    Mặc mọi người đang vội sánh đôi?..
    Dối lòng mình ,em sẽ cố quên thôi
    Quên giây phút mình đợi chờ và kết nối..
    Quên trái tim cùng nhau thổn thức
    Mơ một ngày về ?để được nắm bàn tay
    Dối lòng mình để cuộc sống bình yên
    Để em mãi vô tư và cười khóc?
    Để nước mắt thành suối nguồn khô cạn
    Bạc thời gian khi ngày ấy ..anh về ..
    Dối lòng em khi chốt cửa cài then..
    Anh vượt dậm ngàn bay về đây giáp mặt
    Em như con chim ẩn mình ,núp bóng
    Bởi phút giây nào ,ta sống trọn cho nhau ?
    Em biết rằng , em sẽ nuốt đơn côi
    Và nước mắt ..đón anh ngày vui ấy
    Nhưng anh ạ ! anh sẽ lại nhìn thấy ..
    Cái bên ngòai? chẳng phải của anh?đâu !
    Dối lòng mình em giữ tận trong sâu..
    Tiếng yêu Anh ?và tiếng lòng em đấy..
    Dẫu biết mình là người nông cạn?
    Phút yếu mềm ..anh nói tiếng yêu em?
    Dẫu biết dối lòng.. mình tan nát
    Anh của Em sẽ như cánh chim ngàn..
    Để giây phút anh quên lời nông nổi..
    Hãy xem em là gió thổi ...mà thôi.
    29/05/2007
    Xin được post bài reply của Anh lên trang viết này - anh nhé !
    If I could catch a rainbow
    I would do it just for you,
    And share with you its beauty
    On the days you''''''''''''''''re feeling blue
    If I could build a mountain
    You could call your very own,
    A place to find serenity,
    A place to be alone
    If I could take your troubles
    I would toss them in the sea,
    But all these things I''''''''''''''''m finding
    Are impossible for me
    I cannot build a mountain,
    Or catch a rainbow fair,
    But let me be what I know best,
    The person who''''''''''''''''s always there for you.
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 29/05/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 29/05/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 29/05/2007
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , khi thức dậy và lặn ngắm bầu trời thật cao , thật xanh trong vắt ?những đám mây trắng bồng bềnh và tia nắng đầu tiên ấm áp ..đang luồn qua tán lá rọi xuống trần gian?Bao giờ cũng vậy cơn mưa hôm qua đã gột rửa cái u ám , oi nồng trả lại cho bầu trời cái xanh, trong ấm áp của nắng ?.ai đó hỏi tôi thích mưa hay nắng ? Bạn sẽ trả lời ra sao ? nắng hay mưa ?
    Mưa ?" làm lòng mình khắc khỏai ?" mưa làm trái tim băng giá ?" những tiếng mưa rơi luôn chạm nhẹ sâu trong đáy lòng và bật ra bằng những giọt thơ nhạt nhòa ?chìm trong mưa như chìm trong nước mắt của trời ..và có ai sẽ tắm mình trong dòng nứơc ấy ? Mưa cho em nhớ và nghĩ ?cho em cảm nhận ..thời gian chầm chậm trôi?.và cho em nhìn thấy dòng nước đuổi nhau rơi thành dòng nơi ô cửa kiếng ?Nhìn màn mưa giăng ngang ..nhìn chững chú chim ướt sũng nép mình sau nhành lá?Em có mong mưa ??
    Nắng - ấm áp và tin cậy ?" nắng sưởi ấm lòng - nắng làm ta bật cười ngô nghê khi chân sáo trên đường thông thốc bụi- nắng làm viên kem mát lạnh trong cổ họng ?" làm giọt đá lóng lánh khấy trong ly café đen- nắng làm ướt nhanh chiếc áo bác xích lô hay chị hàng xén đang kẽo kẹt gánh mớ hàng rong kịp buổi chợ ..nắng làm em thèm chút lạnh ..và chợt hiểu rằng ..sự mâu thuẫn trong em .
    Cũng như nắng hay mưa, nhớ hay quên , dối và thật ..hãy để tiếng lòng nói lên tất cả ..và đó chính là em..trái tim đã trãi qua quá nhiều mưa ?" nắng có phải thế không nào ?
    Dối lòng !!!
    Khi em nói không yêu ?.
    Nghĩa là em đang dối?..
    Dối lòng mình và dối cả với anh
    Trái tim em đã bao lần thổn thức
    Hạnh phúc mong manh ảo thực ?có khi nào
    Yêu làm gì để đau đớn về sau ??
    Em dối anh khi ngòai kia nỗi nhớ
    Chợt bủa vây , sám hối ở nơi này
    Mặc tâm trí cồn cào,trái tim nghẹt thở
    Mặc mọi người đang vội sánh đôi?..
    Dối lòng mình ,em sẽ cố quên thôi
    Quên giây phút mình đợi chờ và kết nối..
    Quên trái tim cùng nhau thổn thức
    Mơ một ngày về ?để được nắm bàn tay
    Dối lòng mình để cuộc sống bình yên
    Để em mãi vô tư và cười khóc?
    Để nước mắt thành suối nguồn khô cạn
    Bạc thời gian khi ngày ấy ..anh về ..
    Dối lòng em khi chốt cửa cài then..
    Anh vượt dậm ngàn bay về đây giáp mặt
    Em như con chim ẩn mình ,núp bóng
    Bởi phút giây nào ,ta sống trọn cho nhau ?
    Em biết rằng , em sẽ nuốt đơn côi
    Và nước mắt ..đón anh ngày vui ấy
    Nhưng anh ạ ! anh sẽ lại nhìn thấy ..
    Cái bên ngòai? chẳng phải của anh?đâu !
    Dối lòng mình em giữ tận trong sâu..
    Tiếng yêu Anh ?và tiếng lòng em đấy..
    Dẫu biết mình là người nông cạn?
    Phút yếu mềm ..anh nói tiếng yêu em?
    Dẫu biết dối lòng.. mình tan nát
    Anh của Em sẽ như cánh chim ngàn..
    Để giây phút anh quên lời nông nổi..
    Hãy xem em là gió thổi ...mà thôi.
    29/05/2007
    Xin được post bài reply của Anh lên trang viết này - anh nhé !
    If I could catch a rainbow
    I would do it just for you,
    And share with you its beauty
    On the days you''''''''''''''''re feeling blue
    If I could build a mountain
    You could call your very own,
    A place to find serenity,
    A place to be alone
    If I could take your troubles
    I would toss them in the sea,
    But all these things I''''''''''''''''m finding
    Are impossible for me
    I cannot build a mountain,
    Or catch a rainbow fair,
    But let me be what I know best,
    The person who''''''''''''''''s always there for you.
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 29/05/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 29/05/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 29/05/2007
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gởi cho một kỷ niệm
    Anh hỡi anh ! tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
    Hoa sứ rụng rơi đầy từ dạo ấy
    Bạc sân trường màu áo trắng thơ ngây
    Có điều gì vương vào mắt sáng nay ?
    Khi thức dậy ,ngòai sân màu áo ấy
    Màu của thời gian phủ đầy - rêu khói
    Chút ân tình hờ hững rớt trên tay..
    Thời gian trôi ta bằng bặt ..tin nhau
    Hương khói lạnh ?"anh và tôi đôi ngã
    Nơi phương ấy ..tiếng pháo reo vội vã..
    Ngày xa nhau ..chưa thốt tiếng tạ từ?
    Tôi nhớ Anh nhiều lắm lúc về đêm
    Khi đối diện một mình trong tĩnh lặng
    Trong quá khứ giữa những lời sám hối
    Có muộn màng cho một cuộc tình không ?
    Tôi muốn để tên anh trên gốc bằng lăng
    Sao lại sợ vô tình cây ngã đổ
    Xin để tên anh trên triền sóng vỗ
    Sợ vô tình con sóng lại rời xa
    Xin một lần thôi nơi phiến đá đơn côi
    Khắc tên nỗi nhớ chìm vào trong ký ức
    Sợ mưa lại vô tình thông thốc nước
    Bào mòn chưa viên đá cuội nằm trơ ?
    Em lại khắc tên anh vào ngọn gió mong chờ
    Trong đêm vắng gió mang lời đi mất .
    Thôi Anh nhé xin một lần ghi khắc
    Tên một người trong tận cuối ?con tim
    30/05/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 30/05/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 30/05/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 30/05/2007
  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gởi cho một kỷ niệm
    Anh hỡi anh ! tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
    Hoa sứ rụng rơi đầy từ dạo ấy
    Bạc sân trường màu áo trắng thơ ngây
    Có điều gì vương vào mắt sáng nay ?
    Khi thức dậy ,ngòai sân màu áo ấy
    Màu của thời gian phủ đầy - rêu khói
    Chút ân tình hờ hững rớt trên tay..
    Thời gian trôi ta bằng bặt ..tin nhau
    Hương khói lạnh ?"anh và tôi đôi ngã
    Nơi phương ấy ..tiếng pháo reo vội vã..
    Ngày xa nhau ..chưa thốt tiếng tạ từ?
    Tôi nhớ Anh nhiều lắm lúc về đêm
    Khi đối diện một mình trong tĩnh lặng
    Trong quá khứ giữa những lời sám hối
    Có muộn màng cho một cuộc tình không ?
    Tôi muốn để tên anh trên gốc bằng lăng
    Sao lại sợ vô tình cây ngã đổ
    Xin để tên anh trên triền sóng vỗ
    Sợ vô tình con sóng lại rời xa
    Xin một lần thôi nơi phiến đá đơn côi
    Khắc tên nỗi nhớ chìm vào trong ký ức
    Sợ mưa lại vô tình thông thốc nước
    Bào mòn chưa viên đá cuội nằm trơ ?
    Em lại khắc tên anh vào ngọn gió mong chờ
    Trong đêm vắng gió mang lời đi mất .
    Thôi Anh nhé xin một lần ghi khắc
    Tên một người trong tận cuối ?con tim
    30/05/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 30/05/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 30/05/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 30/05/2007
  9. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Rượu
    Ta uống ly rượu vơi
    Sao tràn lên nổi nhớ
    Ta uống ly rượu đầy
    Vơi bớt một niềm đau
    Anh ơi rồi mai sau...
    Ta uống niềm tâm sư
    Trền miền đồi cỏ cháy
    Ta tìm về nơi đây
    Dù năm tháng phôi pha
    Ta uống tràn ly nhớ
    Uống nỗi buồn bất tận
    Sóng sánh ..rượu tình ơi?
    Trưa 30/05/2007
    ( bài viết chung của ?oTôi ?o và CB )
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Rượu
    Ta uống ly rượu vơi
    Sao tràn lên nổi nhớ
    Ta uống ly rượu đầy
    Vơi bớt một niềm đau
    Anh ơi rồi mai sau...
    Ta uống niềm tâm sư
    Trền miền đồi cỏ cháy
    Ta tìm về nơi đây
    Dù năm tháng phôi pha
    Ta uống tràn ly nhớ
    Uống nỗi buồn bất tận
    Sóng sánh ..rượu tình ơi?
    Trưa 30/05/2007
    ( bài viết chung của ?oTôi ?o và CB )

Chia sẻ trang này