1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ riêng viết cho Anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    "...Em về đâu hỡi em
    Hãy lau khô dòng nước mắt
    Đời gọi em biết bao lần
    Đời gọi em về giữa yêu thương
    Để trả em ngày tháng êm đềm
    Trả lại nắng trong tim
    Trả lại thoáng hương thơm
    Em về đâu hỡi em
    Có nghe tình yêu lên tiếng
    Hãy chôn vào quên lãng
    Nỗi đau hay niềm cay đắng
    Đời nhẹ nâng bước chân em
    Về lại trong phố thênh thang
    Bao buồn xưa sẽ quên
    Hãy yêu khi đời mang đến
    Một cành hoa giữa tâm hồn "
  2. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    "...Em về đâu hỡi em
    Hãy lau khô dòng nước mắt
    Đời gọi em biết bao lần
    Đời gọi em về giữa yêu thương
    Để trả em ngày tháng êm đềm
    Trả lại nắng trong tim
    Trả lại thoáng hương thơm
    Em về đâu hỡi em
    Có nghe tình yêu lên tiếng
    Hãy chôn vào quên lãng
    Nỗi đau hay niềm cay đắng
    Đời nhẹ nâng bước chân em
    Về lại trong phố thênh thang
    Bao buồn xưa sẽ quên
    Hãy yêu khi đời mang đến
    Một cành hoa giữa tâm hồn "
  3. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Em vốn chẳng thích thơ nhưng không hiểu sao lại rất thích topic này của Cambuon. Có lẽ thơ của bạn tâm trạng của bạn trải ra trên con chữ, không gọt giũa, uốn éo câu chữ. Cám ơn bạn.
    Mà sao bạn lại không viết tiếp, nếu do trái tim bạn đã đông lại với người ấy thì mình xin phép được chúc mừng bạn và không dám đòi hỏi gì thêm nữa.
    Thế nhé. Chúc bạn sớm có những bài thơ vui.
  4. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Em vốn chẳng thích thơ nhưng không hiểu sao lại rất thích topic này của Cambuon. Có lẽ thơ của bạn tâm trạng của bạn trải ra trên con chữ, không gọt giũa, uốn éo câu chữ. Cám ơn bạn.
    Mà sao bạn lại không viết tiếp, nếu do trái tim bạn đã đông lại với người ấy thì mình xin phép được chúc mừng bạn và không dám đòi hỏi gì thêm nữa.
    Thế nhé. Chúc bạn sớm có những bài thơ vui.
  5. giotlowen

    giotlowen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    rất tiếc vì ..có kẻ bỏ cuộc chơi ..cho dẫu thế nào thì cũng chúc bạn vui và mong gặp lại
  6. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Nhưng lần này thì nên mừng vì "có kẻ bỏ cuộc chơi".
    CB vui lên nhé.
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    SB bon chen chút hen
    Bài thơ nào em đã viết cho anh
    Giờ đã nhòe trong những giọt buồn nhỏ
    Anh đã xa ...thời gian còn hỡi ?
    Đâu chỉ một bài thơ ...mà chứa cả hồn em
  8. giotlowen

    giotlowen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có giọt lệ hoen mi .....
    khi em ra đi và không trở lại
    Tôi đi tìm mãi mãi của riêng tôi
    Có một ngày ..em sẽ nhận niềm vui
    Thay giọt nước gói vào lòng rất thật
    Ở nơi đó ...em sẽ bình yên nhé
    Bão trong lòng - cơn sóng sẽ phai thôi
  9. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Xin trở về với chính bản thân thôi
    Nước mắt đả đầy vơi nỗi nhớ
    Tôi gục ngã giữa bài thơ trăn trở
    Còn chút gì ?khi ta để mất nhau?
    07/06/2007

Chia sẻ trang này