1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ riêng viết cho Anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BARRACUDA113

    BARRACUDA113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ em đến phần đoạn cuối
    Anh đờ người ngưỡng cổ nhìn quanh
    Ngỡ đâu đây em đứng gần anh
    Ôm xiết chặt hôn anh âu yếm
    Phút giây này anh chưa từng nếm
    Cảnh nồng nàn ! Biến mất từ lâu.
    Nay thơ em gợi lại thuở nào
    Anh khao khát ! Khởi đầu trở lại.
    Mơ cùng em ! Những gì thực tại
    Không ảo huyền dĩ vãng xa xưa
    Không lưỡng lự chẳng chút ân thừa
    Hay trốn tránh cơn mưa dầy séo.
    "Thu" à. Thơ em thật hay , đọc thơ em anh cũng hiểu đc phần nào về em.Hãy vui vẻ lên nhé...........................Hãy nhớ rằng xung quanh em còn rất nhiều người.Dù gặp trên mạng , dù chỉ qua những câu thơ đi chăng nữa , và dù có gặp đc nhau nữa hay không anh muốn chúc em vui vẻ trong cuộc sống và thành công trong công việc nhé........
    yahoo: cccvb_p2
    mobile: 0906.29.25.25
    ===================================================
    Ở đâu có ý chí......................Ở đó có đường
    ===================================================​
    Được barracuda113 sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 19/01/2007
  2. tieu_quy007

    tieu_quy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào ko viết tiếp bài thơ
    Nghe giữa đêm tiếng thở dài của gió
    Bút viết nên những trang thơ bỏ ngỏ ...
    Đã lâu rồi, ko tìm lại vần "yêu"
    Đã xa lắm rồi, không nhớ là bao nhiêu
    Bao bước chân đi, bao lần ngoảnh lại
    Bao lần đông - và đông tê tái
    Đã bao lần tưởng mãi mãi quên nhau
    Đã lâu rồi, không nhớ là nơi đâu
    Em cứ lặng ngồi nhìn bầu trời sao sáng
    Có người con gái lỡ mang một trái đắng
    Trái tim tan thành trăm sao sáng nơi xa ....
    Và cũng không nhớ thể khi nao
    Anh để lại trái tim vô hình vết sẹo
    Mải mê ngồi ghép vầng trăng vàng héo
    Nỗi nhớ vỡ tan, tiếng khóc vỡ oà ...
    Ko kịp sửa nữa, chỉ biết viết là viết thôi ... Giờ cũng đã nên về rồi ...
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    To Barracuda 113:
    Rất cám ơn Anh ?"người trên mạng ?"có lẽ sẽ chẳng bao giờ ta biết nhau vì mình đã đeo vào một chiếc mặt nạ , nhưng thơ ?" lại là tiếng nói rất thật xuất phát từ trái tim, chỉ có những giai đọan buồn nhất trong cuộc đời mình mới đem nó thả lên mạng ..có lẽ mình không muốn tâm sự với ai , và cũng không muốn ai biết bản chất thật và những suy nghĩ thật của mình .Ngòai đời mình có thể hòan tòan khác ?" một chút cao ngạo , một chút kiêu kỳ và dầy dạn bản lĩnh ..có hai nữa con người luôn đan xen, đối kháng và mâu thuẫn và chỉ khi làm thơ mình mới tháo bỏ mặt nạ để trở về với tiếng nói trái tim mình ..tất cả những gì mình viết ..mình cũng chỉ hy vọng 1/100 có ngày người trong cuộc hiểu được ,nhưng chí ít nó đã giúp mình xoa dịu nỗi cô đơn và cảm giác trống vằng ..Cám ơn những dòng đối đáp đễ mình biết rằng ?" Mùa Thu dẫu sắp đi qua ?"nhưng chiếc lá Thu của mình vẫn còn vang mãi bản tình ca?
    Xin gởi anh bài thơ đáp trả
    Anh ạ ! đừng bao giớ anh nhé
    Thử bước đến thiên đàng
    Giơ tay vào trái cấm
    Sẽ đọa xuống trần gian
    Đừng bao giờ hoang mang
    Để lòng làm con rối
    Bởi trò đời đưa lối
    Lời nói gió bay thôi ?
    Trời dù có mưa rơi
    Lòng người còn bão táp ?
    Xin bình yên ,bình yên
    Lời muộn màng xám hối
    Mong người hiểu lòng tôi.
    Trưa 20/01
    [​IMG]
  4. BARRACUDA113

    BARRACUDA113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    To CAMBUON:
    Không thể liu kéo đc đc ngưòi trên mạng, và rồi những người bạn trên mạng chỉ là khoảnh khắc......................Mình biết.Vậy thì bọn mình hãy làm 1 người bạn trên mạng nhé một người bạn như bao nhiêu người bạn khác, và rồi thời gian sẽ trôi qua.....chôi qua thật nhanh khi màn đêm buông xuống đó là lúc mình sẽ nghĩ đến những người bạn đó. "Thu" có biết kô thời gian sẽ mang lại cho mình tất cả và cũng thời gian sẽ đẩy chôi tất cả vào quả khứ.
    Còn gì dang dở nữa không em?
    Hãy nói ra đây những nỗi niềm
    Đừng gối tình vào trong giấc mộng
    Để khi chia tay chẳng êm đềm
    Có hẹn ước gì cho mai sau..?
    Rồi nay chia cách chẳng ngập sầu
    Dẫu ta không nói nhưng lòng hiểu
    Tình mình chẳng phải bốn mùa đâu
    [​IMG]
    yahoo: cccvb_p2
    phone: 0906.29.25.25
    ===============================================
    Ở đâu có ý chí......................Ở đó có con đường
    ===============================================​
    Được barracuda113 sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 21/01/2007
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    to :BARRACUDA113 , Tieu_quy 007
    ( cám ơn bài viết của A- để tôi cảm thấy bình an trong lòng- cảm ơn cả sợi chỉ hồng ?" Cho tôi thấy phút thật lòng hôm nay- Dang tay đón ánh sao trời ?" Tôi đem tâm sự gởi người không quen ?" Rằng không thì cũng chẳng không- rằng mong lòng lại chơm đông- xuân về )
    Chẳng thể nào em viết tiếp câu thơ
    Trang nhật ký bồi hồi đang mở ngỏ
    Em chỉ biết dùng thơ thay nước mắt
    Phút thăng hoa ?"em trả lại cho Người
    Dù đường đời bề bộn lắm người ơi
    Nhưng chẳng thể chôn đi niềm đau cuối
    Dẩu biết tình đời như con rối
    Phút thật lòng ..chan nước mắt bằng thơ
    Cho cuộc đời mai sau có là mơ
    Em sẽ lại như em và sẽ phải
    Nuốt vào lòng ..nỗi tê tái mùa đông ..
    Đêm 21/01/07
    [​IMG]
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Em lại tiếp tục làm thơ và thả vào nỗi buồn chưa nguôi ngoai , em vẫn không muốn gởi cho Anh đọc vì em muốn Anh sẽ quên em đi ..điều đó tốt cho Anh ..Thơi gian sẽ chữa lành vết thương và nếu có 1 ngày Anh lang thang vào mạng chắc sẽ vô tình đọc được những bài thơ của em.Em vẫn giử lời hứa mỗi ngày 1 bài thơ , 1 bài viết cho Anh cho đến khi tim em đông lạ....
    Thế là.....
    Thế là Anh tỉnh cơn say
    Thế là Anh đã quên lời hẹn xưa
    Thế là trời nỗi mây mưa
    Thế là ngập sóng lòng đau bồi hồi
    Thế là tôi trả lại trời
    Thế là Anh đã xa rời vòng tay
    Thế là ta trở về ta
    Để nghe nước mắt-nụ cười song đôi
    Thế là buồn lắm người ơi !
    Thế là mãi mãi Thuyền xa thật rồi
    Thế là ngọn sóng trùng khơi..
    Cuốn trôi một nỗi- một lời đa mang
    Thế là giữa cõi trần gian
    Thế là định mệnh trái ngang cuộc đời?.
    Đêm 20/01/07
    [​IMG]
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bài thứ hai của ngày chủ nhật
    Day dứt
    Cơn bão đi qua lâu rồi
    Tháng ngày bình yên trở lại
    Cỏ cây đơm hoa kết trái
    Vẫn còn chút gì bão dông..
    Trời thôi làm cơn dông tố..
    Gió thôi đâu thét gào hơn
    Mà lòng sao nghe se sắt
    Chủ nhật buồn quá cô đơn
    Đi tìm cho mình một thuở
    Một thời ta đã quá xa
    Níu tay ?vụt bay qua mất
    Kỷ niệm nào nghe lắt lay
    Chợt về trong chiều hiu quạnh
    Phù du bọt sóng cuối đường
    Để ngậm ngùi nay nhớ mãi
    Tiếc nuối ngày tay trong tay..
    Tình yêu ngày nào dễ thương
    Đã theo lá vàng bay mất
    Còn đây chút gì rất thật
    Lặng yên ..theo giữa đời thường
    Chiều chủ nhật 21/01
    [​IMG]
  8. BARRACUDA113

    BARRACUDA113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nếu bé đã từ chối
    Anh cũng chẳng nói thêm
    Sợ anh sẽ làm phiền
    Người trên mạng có biết
    Nếu bé không cần thiết
    Anh cũng chẳng làm thơ
    để giờ đây bơ vơ
    1 mình anh hiu quạnh
    Còn Nếu bé định tiến
    anh cũng chẳng giám lui
    Hai ta chẳng chịu lùi
    Thì ôm nhau chặt nhé
    CAMBUON ok
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Ở đâu có ý chí..................Ở đó có con đường
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Được barracuda113 sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 22/01/2007
  9. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    To Baracula 113
    Mình đọc bài thơ Anh - và rất muốn thanks ,như anh nói chúng ta sẽ quen nhau trên mạng ...mình sẽ như thế nhé..còn chuyện khác thì..(cười ) ..vì ai đến với mình đều khổ .Họ khổ 1 ,mình khổ 10 ..vì mình không muốn thế .Mình là 1 người con gái rất cao ngạo - anh có biết không ?cầu mong anh hiểu và giữa 1 tình bạn.
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    To Baracula 113
    Em như chiếc lá mùa thu
    Chuyển mình khi gió ,hiu hiu về
    Ai hay lá sắp xa cành
    Như em sắp sửa trở về chính em
    Ừ thôi làm bạn chỉ quen
    Người trên mạng ảo thực hư thế nào?
    Chào nhau , xin vẫy tay chào
    Câu thơ vương vấn ,ngày nào chưa phai .
    Cho em lại kiếp đèo bồng
    Cho em khỏang khắc lặng yên cuối mùa
    Để mai này chiếc lá rơi
    Mùa Thu còn có ..đợi chờ hay không ?
    Dẫu sao cũng tiếng tơ lòng
    Dẫu sao anh cũng vọng lòng thiết tha
    Xin đừng làm hạt mưa sa
    Trả cho em hết một thời đã qua...
    Trưa 22/01
    [​IMG]

Chia sẻ trang này