1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ riêng viết cho Anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay Em buồn quá ...thời gian dài ra và bài thơ viết cho Anh em vẫn cuối đầu làm tiếp ..em rút ruột nhả vầng thơ tràn tâm sự ...Anh ạ ! Em là ai ? một cô gái kiêu kỳ trong mắt Anh ? Một ngày nào đó đọc được những dòng này Anh sẽ hiểu đấy chỉ là vỏ bọc ..nhìn bên ngòai em là 1 cô gái thành công , em kiêu sa , lạnh lùng và cao ngạo ..nhưng trái tim em nó vẫn đập rất đỗi bình thường và đang bão dông ..Hôm nay em viết tiếp lời chia tay để ngày mai em trở về với con đường cũ ...sẽ muốn màng và thóang gật rằng ta mất nhau thật rồi ....Em sẽ đem hết vào thơ và trút lên đây ...biết rằng Anh không bao giờ đọc ...và cũng biết rằng đó là ẢO phải không Anh !
    DỐI LÒNG
    Dối làm chi Anh hỡi
    Nước mắt có còn không ?
    Nuốt vào trong nức nỡ
    Hay tuôn tràn lệ rơi
    Hãy cho nhau lời thật
    Như lúc đầu xanh tươi
    Ừ chia tay ANh nhé !
    Lỗi tại ai , tại ai
    Trái tim em nông nỗi ?
    Em và Anh ai lỗi ?
    Khi không còn yêu nhau
    Rồi sẽ có tình sau
    yêu người con gái khác
    Cuộc chơi giờ tẻ nhạt
    Khi đã dối lòng nhau...
    Trưa 22/01/2007
    [​IMG]
  2. tieu_quy007

    tieu_quy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay nỗi nhớ rót vào tim
    Mưa rơi câm lặng, đêm im lìm
    Dãy phố trải đài, đường hoang vắng
    Bánh xe xèn xẹt lướt ào qua
    Giữa căn phòng trống một mình ta
    Một ngọn đèn vàng - một bóng đen trên đất
    Bóng vươn ra những dáng người rất thật
    Nhớ quắt quay hơi ấm một vòng tay
    Gió choàng đến ôm nặng cả hai vai
    Mắt tràn bóng đêm nơi nỗi đau trốn tránh
    Phía sau lưng là bức tường đá lạnh
    Với tay ra hạnh phúc đã rời xa
    Đêm nay, màu đông trên cao
    Trăng vỡ thành sao ...
    sao tan thành mưa ...
    mưa rơi là nước mắt ...
    Gió ngàn đời mãi không câm lặng
    Vẫn ca hoài khúc hát đêm nay ...
    Ước chi ngày nào cũgn có thời gian lên net nhỉ ...
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài thơ cho hôm nay
    TRỞ LẠI
    Tôi viết tặng người tặng cả tôi
    Niềm đau khắc khỏai lắm bờ môi
    Chiều nay sương xuống mờ bên mắt
    Chân níu đường xa..vẹt cỏ mây
    Ai hay dĩ vãng đang quay lại
    Lặng lẽ noi này kỷ niệm xưa
    Bỗng chợt ào về như cơn lũ
    Cuốn trời cuốn đất , cuốn vầng thơ..
    Dòng nước hiền hòa ơi có lẽ
    Thay đổi thăng trầm với tháng năm ?
    Để chiều nay lạnh ,tay tê cóng
    Vuốt cỏ hong khô mái tóc dầy..
    Tôi trở về đây với tháng ngày
    Với dòng sông cũ ,với chờ mong
    Nắng chiều lấp lóa cài trên tóc
    Gió lạnh xôn xao phủ vai gầy
    Nâng niu ghế đá chiều buông chậm
    Tê tái lòng đau ngắm áng mây
    Biền biệt ..người đi không trở lại
    Lối cũ mòn xưa bước dấu giày ?
    Lơ thơ tôi thả đôi hàng chữ
    Tím thẫm hòang hôn trong mắt mây
    Để tim rộn rã nghe thỗn thức
    Xào xạc chân ai ngỡ bước quay ?
    Thôi đã xa rồi kỷ niệm xưa..
    Tiễn người đi giữa một mùa mưa
    Ai đem con sáo sang sông vậy ?
    Quên lối về đây, quên bước quay?
    Chập chờn ảo ảnh xa xưa ấy
    Chiều nay ngồi đếm những áng mây
    Kỷ niệm ngoằn ngèo như cơn sóng
    Tràn ngập tim lòng, sóng vỗ mau?
    Trưa 22/01/07
    [​IMG]
  4. BARRACUDA113

    BARRACUDA113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Được barracuda113 sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 22/01/2007
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    to -BARRACUDA113
    Cam ơn vì đã gởi hình , có lẽ anh tự tin về bề ngòai nên đã goi cho mình thấy mặt ? dù sao cũng là bạn..nhưng có lẽ sẽ không biết mặt mình đâu vì ...mình ẩn mà ..mình đã nói với anh điều đó ...
    mình thích cánh đối đáp bằng thơ ..nó nhẹ nhàng ,tinh tế và đấy chất người.
  6. BARRACUDA113

    BARRACUDA113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em nói chất người anh...............sợ wa'''' . xoá anh đi cái đã xí hổ wa''''..........................Ok
    Thơ thì nhiều bé phải ngoan.................Nhưng mà viết thơ zui di thơ buồn buồn lăm.........Mà đối đi , thơ nối cũng đc...............ai thua fai mời đi uống nước Ok.
    Được barracuda113 sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 22/01/2007
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    to-BARRACUDA113
    Vâng ! mình sẽ đối thơ - nhưng có thua thì xin chiu trên mang vì mình không xuất hiện đâu (cuoi ) vì mình cao ngạo lắm , và không muốn ai biết bộ mặt thật của mình .
  8. BARRACUDA113

    BARRACUDA113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hicccc........hicccccc.. Không có giải thưởng thì tìm thí sinh ...........quả này căng
    Thí sinh thứ nhất vào......................thấy không có giải thưởng................... đi xem Thuỷ Hử tập 21 : máu nhuộm mầu uyên ương
  9. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    ..Dường như nỗi buồn đã vơi đi một chút ..khi Anh gọi về từ nơi xa xôi ...Anh bảo rằng Anh không thể chịu đựng được vì nỗi nhớ em cồn cào từng đêm trong Anh. Tự ái của em dường như được vỗ về ..dù em biết sẽ khó khăn để Anh quên em..và Em không muốn nói ra Em cũng phải cố lắm mới quên Anh được..Em vẫn tiếp tục làm thơ cho Anh mỗi ngày trên topic này và hy vọng một ngày thật xa xăm Anh tìm được trang Thơ riêng dành cho Anh (dẫu biết là đáy biển mò kim em vẫn làm ) .
    Hôm nay Anh hỏi em định nghĩa về tình yêu ? và vì sao nó hiện diên trong Anh dù chưa một lần đối mặt ? Anh một người thành đạt ,một người có địa vị bên kia 1/2 địa cầu giờ đây lại đau khổ vì em......?
    Định nghĩa Tình yêu
    Đừng bao giờ Anh hỏi
    Vì sao ta yêu nhau..?
    Tình yêu vốn không màu
    Mà tình yêu rất đẹp
    Tình yêu là đỏ thắm
    Bông hồng ngày Tình Nhân
    Tình yêu là đôi cánh
    Trên đôi vai thiên thần
    Tình yêu là chiếc lá
    Trong trang sách ngây thơ
    Cứ mỗi lần nhìn thấy
    Lại hay buồn vu vơ
    Tình yêu là khi nhớ
    Thức suốt năm canh dài
    Trông cho trời mau sáng
    Để cùng nhau on line
    Tình Yêu là khi ngủ
    Gọi tên ai bao lần
    Tình yêu là hai đứa
    Cùng nhau tay trong tay
    Tình yêu là phép thuật
    Cho trẽ mãi không già
    Cho đại dương xa thẳm
    Chỉ còn trong tấc gang
    Tình yêu là Anh ơi
    Không biết miền biên giới
    Dẫu xa xôi cách biệt
    Vẫn thức suốt đêm dài
    Tình yêu là khi hát
    Mắt bỗng dưng thẫm sâu
    Tình Yêu là đang nói
    Bỗng như là đâu đâu
    Nếu có lần Anh hỏi
    Tình yêu ra làm sao
    Em sẽ cười và nói
    Thử yêu đi xem nào?.
    Chiều 22/01[​IMG]
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đêm là thời gian lắng đọng cho tất cả những ai đã yêu và đang yêu -Khi yêu tâm hồn dường như được tiếp thêm nhiều sức mạnh và nguồn sáng tin yêu luôn là ánh sáng soi đường giúp ta vượt qua những trắc trở đời thường . Tình yêu luôn là điều thiêng liêng và ta sẽ cảm thấy nỗi nhớ luôn lấp đầy những khỏang trống . Viết cho Anh bài thơ này ..là em đang nghĩ về Anh ..dẫu biết rằng mình đã xa nhau ..và trước Anh -Em là người có lỗi , xin chuộc lấy những lo toan và rắc rối ..cầu mong Anh tìm được 1/2 khít khao tim mình và hạnh phúc luôn đậu trên bờ vai Anh .
    Nỗi Nhớ
    Nỗi nhớ từ đâu chả biết ngày biết tháng
    Trốn vào em- nỗi nhớ bổng vụng về
    Tan trong mắt ,bần thần trong óc
    Nỗi nhớ giờ trãi rộng tận đường đê..
    Em nhớ chiều ,nhớ sáng tiếng chuông ngân
    Tiếng điện gọi reo..hòa vang rất vôi
    Anh đến thật tình cờ như gió thổi
    Nắng nhạt nhòa ,chim hót buổi rạng đông
    Em lặng thầm tự hỏi có phải chăng ?
    Anh đến giữa một ngày thu tắt nắng
    Êm ấm như tiếng lòng khẽ gọi
    Nỗi nhớ cuộn vào lòng, dâng thành sóng?ngút trời cao
    Xa vời như những vì sao
    Và gần gủi như nụ cười trước mặt
    Theo đám khói lững lờ trong chiều vắng
    Trốn vào phòng ,treo phiên bản vào tim
    Để chiều nay nỗi nhớ chợt kiếm tìm?
    Anh vợi vợi..nữa gần và nữa lạ
    Emmuốn tan thành muôn nghìn sao sáng
    Bay vào không gian, nhè nhẹ đậu bên Anh
    Để chiều nay ngồi đếm những bước nhanh
    Nghe nỗi nhớ in vào lòng dịu vợi ?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này