1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ riêng viết cho Anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Em lại vào mạng , vì chỉ những lúc tâm hồn qua 1trống trãi và nỗi nhớ anh da diết . Em lại đeo chiếc mặt nạ vào và viết ..viết cho Anh cho Em vì ai đó khi đọc được tâm sự này làm sao biết được là ai ? và em tha hồ được núp trong chiếc mặt nạ ấy anh nhỉ ? cả Anh nữa - Anh đâu bao giờ lang thang vào mạng vì Anh rất bận em biết mà .
    Hom nay em có 1 bài thơ nữa cho Anh đây - cho ngày anh đến cùng em đó
    Ngày Anh đến
    Anh đến thật tình cờ
    Như mưa đầu mùa hạ
    Như trời đang nắng hạn
    Mưa rớt thấm đất màu
    Bao ngày cây cằn cỗi
    Bỗng nụ tình thêm tươi !
    Đâm chồi cây nảy lộc
    Uống nắng lá khoe cành
    Nhành thương nhành đỡ lấy
    Nhựa tràn trên đất sâu
    Anh là cơn gió thổi
    Tung mịt mờ cát bay
    Thay lòng ai thủ thỉ
    Cho mình tay trong tay
    Anh cứ như cơn sóng
    Xô lòng em, lòng em
    Sóng xô chiều cát vắng
    Chân hoang liêu..dõi tìm
    Anh ơi ! anh có hiểu ?
    Biển chừ sóng xôn xao
    Sóng lòng em chao đảo..
    Anh ở xa?hay gần ?
    SG 01/02/07
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ ! Em đang nghe bài hát anh gởi ?" Đôi mắt ?"Em không biết Anh muốn trao gởi gì cho em trong những ca từ của lời hát ? những âm điệu tha thiết đến nao lòng ? Những bài hát Anh gởi đều chứa một tâm sự và khi đêm về , em nghe bài hát với một cảm xúc thật khó tả ?..
    Trời về đêm gió se lạnh, em gầy guộc và xanh xao trong nỗi nhớ về Anh ?" trong cái tĩnh mịch này . Em đang ngồi bó gối lặng nghe , cảm nhận và hướng về Anh ?" Vâng! Em gói cả tâm sự cùng Anh và cùng Anh cảm nhận lời nhạc của bài hát ..em đang có cảm giác Anh đang rất gần Anh có biết hay không
    Bài nhạc Anh gởi cho em là cảm hứng để em viết nên bài thơ ĐÔI MẮT tặng riêng cho Anh ?" anh ạ !
    ĐÔI MẮT
    Mẹ cho em đôi mắt
    Để nhìn đời và nhìn thẳng vào Anh
    Mắt không tròn, không cứ phải long lanh
    Nhưng chứa đựng, ngàn câu ngàn dấu hỏi
    Mắt chỉ biết chìm vào trong mắt
    Như trôi vào một khỏang trời xanh
    Mắt có buồn , có giận vẫn trong xanh
    Chỉ ươn ướt , chực chờ rơi lệ
    Anh có hiểu mắt em thời xao động..?
    Chứa cả trời chiều ?"thu bãng lãng lá bay
    Là cả hồn em thật thà trao gởi
    Chỉ nói bằng đôi mắt em say !
    Có những khi mắt nhìn Anh ráo hỏanh
    Những mất mát qua rồi , khỏanh khắc mắt nằm im
    Trong xa vắng mắt vô hồn , vô cảm
    Bất động rồi đôi mắt xa xưa ?
    Cũng hai màu đen trắng mắt đong đưa
    Giờ giá lạnh , mắt thôi chờ đợi mắt
    Ai cũng hiểu , mắt mang buồn chất ngất
    Mắt buồn rồi hình giọt lệ , mắt ơi?
    Đêm 02/02/07
    [​IMG]
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Khi bên em là đêm của thứ hai thi bên Anh lại bắt đầu một ngày mới cho một tuần khởi đầu . Em chỉ biết gới đến Anh nỗi nhớ niềm thương và những nguyện ước cho Anh được yên bình .Khi Anh đọc những dòng này thì Anh đã vừa kết thúc 1 ngày thứ hai ?" Em chỉ biết giờ này khi em đang ngồi lặng im bên chiếc máy tính thìbên kia Anh đang thức dậy và lại chuẩn bị cho một ngày mới đúng thế không Anh ?...
    Định luật tuần hòan của đất trời cứ hết ngày rồi đêm , hết nắng rồi mưa cũng như hết đông thì xuân phải về . Chẳng ai lý giải được câu hỏi huyền bí ấy của tạo hóa vì sao và vì lẽ gì ? và tình yêu lại càng dịu kỳ hơn khi gắn kết hai trái tim từ hai nơi xa xôi của địa cầu đến với nhau ..Có lẽ khỏang cách không gian và thời gian sẽ không còn là bài tóan cho những lứa đôi cũng như Anh và Em vậy ! Anh thân yêu , em không cho mình là cái kẽ được quyền giải thích sự luân hồi và chuyển hóa của vũ trụ , chỉ biết rằng nơi tít tắp của chân trời kia tồn tại một trái tim ỵeu thương và trao gởi?.sẽ không thể lý giải nỗi điều bất biến và dường như trái tim có tiếng nói rất riêng ..đúng không Anh ?
    Em muốn làm tặng anh 1 bài thơ Đất và Trời như một lời hứa cho Anh ?"cho em ?" cho quá khứ -tương lai và cho sau này ?" nếu có kiếp sau em sẽ xin nguyện làm kẻ hành khuất xin mãi TY nơi Anh vậy .
    Trời và Đất
    Ở một nơi đất trời song song đứng
    Trời thì cao , đất thấp đến tận cùng
    Hai đường thẳng tưởng chừng như cách biệt
    Lại hẹn ngày gặp gỡ chốn chân mây?
    Trời với đất , tuy hai mà một
    Đất không chịu trời , trời chịu đất đó sao ?
    Cũng như thế bao lần trời gào khóc
    Làm phong ba dậy sóng , đất rung trời
    Cũng có lúc trời hiền hòa êm dịu
    Gởi chan hòa ánh nắng xuống cỏ cây
    Trời che đất, đất nương trời mà sống
    Đất cần trời như Em vẫn cần Anh !
    Dẫu biết Đất ?"Trời dù suốt đời chung thủy
    Mấy nghìn năm , trời và đất sóng đôi
    Nhưng đất vẫn ngước nhìn trời cao rộng
    Chấp chới muôn trùng ?"Trời thả gió buông mây
    Trời vẫn ước gặp nhau nơi tít tắp
    Tại chân mây ảo ảnh của đường bay
    Trời thương đất trút mưa giăng bão lũ ..
    Sấm chớp rung trời ?"đất òa vỡ - một tình yêu !
    Đất ôm hết dòng lệ trời tuôn đổ
    Để hiểu lòng đất rộng mênh mông
    Dẫu trời đất nơi muôn trùng xa cách
    Nhưng vẫn tin-vô cực ?"chốn tương phùng?
    Đêm 5/02/2007
    [​IMG]
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn những ngày cuối năm dường như tất bật và hối hả hơn dòng người cuồn cuộn đông và vui , những dãy phố sáng choang với ánh đèn màu nhấp nhánh và những cảnh vật tái hiện một cái Tết truyền thống như nhắc nhở mọi người Xuân sắp sang . Xuân làm đất trời bừng tỉnh sau một giấc ngủ say .Xuân như cô gái e lệ đang vội vàng dấu đi đôi mà hồng phúng phính . Xuân thay tiếng lòng thủ thỉ cho lời ước nguyện của những lứa đôi yêu nhau và Xuân đang gieo khắp dất trời những chiếc lá non biên biếc vừa nảy lộc , những cuộc đời đang chan chứa niềm vui ..
    Em nghe mùa xuân về Anh ạ , trong gió sớm pha chút heo mây , trong đêm thanh chút gió xào xạc và tiếng rì rầm của thanh âm mùa xuân. Em thấy lòng yên bình kỳ lạ , bỏ qua tất cả những lo toan , bỏ qua tất cả những trăn trở , bỏ qua tất cả những lo lắng ?"được thua số phận , và bỏ qua cả cái trách nhiệm quằng nặng nơi vai , em cảm thấy hạnh phúc và muốn được tung tăng như trẻ nhỏ ứơc mong xuân về khoe áo mới ?Em thèm được mặc chiếc áo dài truyền thống ngày Tết được đi chùa lễ Phật và cầu mong cho Tâm được an cho lòng được Tịnh ,cho chữ ?oNhẫn? được thắp lên trong lòng cái triết lý của nhà Phật ?"cõi hồng trần chỉ là tạm , và xác thân cũng chỉ là cái tạm ,mà ta đang mượn để có thể trả hết những sự tạm bợ của thế gian ..rồi cát bụi sẽ trở về với cát bụi và ta sẽ mãi là Ta phải thế không Anh ?
    Em sẽ thả câu hỏi này lên hỏi trời hỏi đất và em tin rằng vay ?"trả , trả vay cũng làsố phận . Em vẫn nhớ lời của De Graron ?o tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ , sống trong hạnh phúc,Love sẽ chết mòn ?o Anh hiểu sao về câu nói này ? có phải cái gì không trọn vẹn luôn là điều làm ta nhớ nhất ? và làm ta đau khổ cũng làm ta day dứt mãi không thôi ? Em không biết chính xác bao nhiêu phần trăm sự thật chỉ có một điều duy nhất em hiểu là : sống trong đau khổ dường như TY cho em rất nhiều nghị lực và giúp em đứng lên và sống cho hết trách nhiệm của mình ?" Em hiểu con người phải bị trừng phạt và nếu em no ?"tròn trong vật chất thì em phải trả giá bằng tinh thần ?. Em vẫn tự hỏi rất nhiều và bài thơ em mới làm dưới đây cho Anh như một câu hỏi chỉ để khắmg định ,anh có còn nhớ cách nói của em ?
    CHO HOI
    Lòng bỗng ngập ngừng chừ muốn hỏi
    Làm sao cắt nghĩa được tình yêu ?
    Có điều gì cứ mãi đăm chiêu
    Trong giọng nói tiếng cười ai quá vội !
    Tôi đem cả ngàn lời muốn hỏi
    Tình yêu là gì sao cứ phải đợi trông ?
    Chữ tình có diễn giải được không ?
    Sao vẫn cứ làm người rơi lệ ?
    Làm sao hiểu được từng ngóc ngách
    Làm sao không thổn thức khi yêu ?
    Làm sao cừ mỗi chiều chiều
    Thơ thẩn trên quãng về xa vắng
    Làm sao đem buồn vui trong mắt
    Hóa thành câu chữ yêu thương
    Làm sao cạn khô dòng nứơc mắt
    Khóc cuộc tình cháy vụn những ước mơ
    Thôi thì thả hết vào thơ nhé
    Để nhẹ cõi lòng trong phút giây
    Đem đi hỏi đất hỏi trời vậy
    Bẻ đôi câu chữ ăn mày TY
    Xin đừng dậy sóng má hồng
    Đừng truân chuyên?.. hiểu câu mào TY ?.
    Đêm 06/02/2007
    [​IMG]
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đêm ?" những cơn gió lạnh đang lùa về , có lẽ chưa co năm nào sài Gòn lại chìm trong đợt khí lạnh lâu như thế ..Không biết mọi người nghĩ gì ,nhưng khi bước chân giữa Sài Gòn trong cái lạnh se se này làm ta liên tưởng đến không khí của vùng cao nguyên ?"Đàlạt ?" Trời lạnh ?"em phải đóng hết cửa sổ và ngồi nghe tiếng gỏ nhịp của thời gian ?" chiếc kim đồng hồ vẫn từng bước quay , chầm chậm kéo lên hai kim dài ngắn . Em không hiểu thời gian được đo lường và tính tóan bắt đầu từ đâu chỉ biết rằng sẽ thật dài cho sự chờ đợi và thật ngắn khi ta ở bên nhau ?Cuộc đời vẫn xoay tròn theo những bước chân của thời gian và Em cũng như Anh đang xoay trong cái vũ trụ huyền bí ấy .
    Một cơn gió vừa thổi tung cửa sổ lùa vào tận nơi em ngồi cái lạnh đến nao lòng , chợt thấy đôi vai co ro và bé nhỏ , chợt thấy ánh mắ t anh cười ,vầng trán anh cao ..Anh hiện hữu và nhìn em dịu dàng , rất khẽ . Em buông tất cả ..tất cả .cả những bản thảo tính tóan cho một chiến lược giá ..em đã tự hứa phải hòan thành đêm nay và lại viết cho Anh . Em thích viết những tâm tư ,những suy nghĩ của mình cho Anh để Anh đọc và biết Em đang làm gì ,nói gì? Nghĩ gì và hiểu gì ? Giờ này là 11 giờ đêm anh ạ ! Em hiểu cái cảm giác thức đêm của Anh và cả của Em , đêm anh đồng hành và đi cùng em ..Em mang hình bóng anh trong tim và bảo rằng em đang gởi cho Anh nhịp đập đó .Anh có biết hay không ?
    Đứng trước Anh em cảm thấy mình bé nhỏ như đứng trươc đại dương đang thét gào và Em-bến đợi luôn cắm sào đợi con thuyền của Anh ?" sẽ chông chênh, sẽ phong ba, bão táp và cũng sẽ có ngày cho thuyền anh về với Bến của em phải không nào ? Em vẫn nhớ mãi câu thơ của Xuân Quỳnh mà em rất yêu thích (tạm dịch )
    (Only boat can know how boundless the sea is
    Only sea understands the destination of boat )
    và giờ đây em muốn gởi anh 1 bài thơ ?"trong chùm thơ ?oBAI THO RIENG VIET CHO ANH- sẽ có một ngày anh sẽ tìm ra topic này và hiểu rằng em viết cho Anh ạ ! và duy nhất Anh vì em yêu anh và luôn đau khổ về Anh ?" khi nỗi nhớ dâng lên trong em , em chỉ biết thả hồn theo thơ cho Anh cho em và cho chúng ta ?"
    Thuyền & Bến
    Nếu em xin là Bến
    Thì Thuyền sẽ xa bờ
    Có Thuyền nào đứng đợi
    Có thuyền nào ngóng trông ?
    Còn nếu em là dông đưa con thuyền đi mãi
    Thì Anh ơi Thuyền phải theo con sóng xô bờ
    Có bao giờ Thuền ?"Bến
    Mãi kề vai bên vai
    Thuyền phong ba bão táp
    Mới vững sóng tay chèo
    Thì Anh ơi ! Anh hãy
    Làm thuyền vượt ra khơi
    Rồi biển lặng sóng êm
    Đưa thuyền về với Bến
    Như tình em, tình em
    Mãi như Thuyền và Bến.
    Đêm 07/02/07
    [​IMG]
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    ?oThere''s not a single night
    When I didn''t feel alone
    And all I could do
    Was thinking of you
    Within my dreams
    I?Tm always by your side
    So close to your heart
    I feel your love inside

    But I could be with you
    Only in my dreams
    So without you here
    My world turns to stone
    Because my heart aches
    From being alone
    Without you here
    Would I know what to do?

    Without you here
    My love is in the sea
    Floating endlessly
    And for all eternity

    I gave a part of my self to you
    And this loneliness splits my heart in two
    I pray every day that we''ll be back together
    And I''ll be by your side, till forever

    But without you here
    I?Tm left with nothing to do
    And all my heart does is say
    "I Miss You"
    Anh ! Em đã đọc bài thơ này nhiều lần và có lẽ vì là lời của trái tim Anh nên đã làm em thổn thức ..Anh ?" em không thể nhắm mắt được và dù rất mệt sau một ngày làm việc , em vẫn cứ bật dậy và viết cho Anh ..vì dường như Anh đang hiện diện bên em và lúc nào em cũng thấy gương mặt và vầng trán của Anh ..
    Anh ?"khi đọc những điệp ngữ ?o without you here ?o em cảm nhận nỗi nhớ của Anh tròn đầy theo từng câu chữ , Anh nhớ em cũng như nỗi khát khao khi em nghĩ về Anh vậy ?" Em nghe rộn rã trong lòng tiếng chim chuyền cành tiếng gió vi vu và Anh ơi ,Anh có nghe gió nói gì không ? Em mang thương nhớ gởi vào trong gió và giây phút bên nhau chợt nghe Anh nói với em ? ?o Cơn gió nào bay qua cuộc đời nói voi Anh rằng tôi rất yêu, cơn gió nào bên tai rì rầm,nói voi anh rằng tôi rất nhớ ?.? Vâng em gởi câu hát đến với Anh đó và anh biết rằng I miss you so much .
    Em lại tiếp tục làm thơ , tiếp tục thả từng câu chữ gởi cho Anh ?" có lẽ lời thơ còn quá vụng , có lẽ câu chữ quá đơn sơ ,nhưng gói trong đó là cả một tâm hồn ?" anh có biết hay không ?
    Anh !
    Anh sẽ là chổ tựa
    Là cột chống lòng em
    Đem trời râm bóng mát
    Tỏa nắng xuống hiền hòa
    Xin đừng làm dông bão
    Xin đừng như khúc sông
    Lúc bình yên lặng gió
    Lúc cuồn cuộn sôi trào
    Xin hãy làm hang đá
    Xin hãy làm rừng thông
    Ru cuộc đời em vậy
    Bằng lời ru ca dao
    Em mong em được khóc
    Em mong em được cuời
    Em mong bờ vai gọi
    Nuốt cuộc đời em trôi??
    Đêm 08/02/2006
    [​IMG]
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Em lại vào trang Web này sáng nay -giống như đi dạo qua một vòng thành phố vậy - cũng con đường , cũng hàng cây , những phố xá cứ chạy dài trong tiềm thức ...Những ngày cuối tuần vừa trôi qua và khỏanh khắc dường như tan biến khi em lại bắt đầu một ngày đầu tuần rất sớm phải thế không Anh ?
    Anh đang xóa dần khỏang cách giữa hai chúng mình và đang băng qua những đại dương xa xôi để đến gần em...em cảm thấy mình thật sự hạnh phúc dẫu rằng sự hạnh phúc quá đỗi muôn màng ....Những giây phút trống trãi vô thường này càng làm em nhớ về Anh quay quắt ...Em không có nhiều thời gian để tạo dựng cho mình 1 blog như mọi người đang làm ..chỉ biết rằng em thích đeo mặt nạ và thả vào đây chỉ duy nhất Anh là người biết được người con gái bên kia màn hình ...duy nhất Anh là người hiểu em tàng hình hay hiện diện giữa cuộc đời này ....Hãy cứ để topic này là 1 kỷ niệm của mình và em sẽ giữ nó cho riêng mình Anh nhé - và giờ đây em gởi đến Anh Nỗi Nhớ rất thường rất mãnh liệt và đang ngự trị trong em..
    Nhớ !
    Tặng Anh ?" L.V.Đ
    Giữa Sài Gòn chợt nhớ về Anh
    Một đêm như bổng dài hơn mấy lần
    Ngày như trãi rộng mấy phân
    Những con phố nhỏ đang gần chợt xa?
    Có điều gì đó thiết tha
    Lòng Em bỗng chợt như là..cô đơn
    Đêm Sài Gòn ?"nhớ trời thương?
    Mười hai tiếng ?"nữa địa cầu Anh ơi !
    ?????????????
    Bao giờ cho nước Hồ Gươm
    Khô đi ngấn lệ người thương mong chờ ?
    Bao giờ người hỡi bao giờ ?
    Cho em chín đợi ?"mừơi chờ - nhớ Anh !
    Đêm 22/02/207
    [​IMG]
  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Trưa 26/02/2007
    Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
    Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang
    Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá
    Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa
    Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói
    Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi
    Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối
    Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi
    Mộng về một đêm xuân sang
    Em thì thầm ngày đó thương anh
    Thuyền về một đêm trăng thanh
    Xây mộng vàng đậu bến sông xanh
    Mộng tràn ngập đêm trăng sao
    Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh
    Rồi một chiều xuân thơ trinh
    Cho lòng mình về với dĩ vãng
    Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
    Đường thênh thang gió lộng một mình ta
    Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
    Lá trên cành một chiếc cuối bay xa
    Em đang nghe bài hát "Chiếc lá cuối cùng "của Tuấn Khanh và lòng cảm thấy chùng xuống như sợi dây đàn ..dẫu biết chỉ là bài hát ..nhưng những âm điệu da diết đến nao lòng và dường như câu hỏi không chỉ đế hỏi mà vốn dĩ một lần cho sự khẳng định .." Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng " những câu hỏi cứ lập lại và cũng chẳng cần câu trải lời dường như tất cả sự trữ tình , tất cả nỗi buồn đang ăm ắp trong bài hát ....chất thơ của bài hát chất đời của câu chuyện ..cứ quyện lấy nhau ..cho em cái cảm xúc bồng bềnh đến khó tả ...những giây phút nghĩ trưa hiếm hoi này cho em có được cảm giác về lại với mình ..với sự trống vắng ..
    Bài hát là một kỷ niệm ăm ắp ..cứ giăng ngay giữa bầu trời mùa xuân ...Vâng "một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang " đã chuyển mùa sang xuân mà sao Thu vẫn còn vương vấn ...để chiếc lá của lòng vẫn vấn vương :
    " Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
    Lá trên cành một chiếc cuối bay xa..."
    nhưng trong lòng em vẫn còn chiếc lá thu phai ..Anh đã tìm ra lý do chiếc lá mùa thu và đã từng làm em rất xúc động ..cái gì đó dường như là tình yêu ....có hàng trăm lý do để ta tự lừa dối mình nhưng ..duy nhất một điều rất thực :"chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi "- Trở về , quay về với con đường của em với nhũng lo toan và khắc khỏai ...con đường mình đi sẽ còn đầy bão dông ..và rất cám ơn người đang bên tôi để tôi biêt rằng tôi vẫn đang còn tồn tại .
    Trưa 26/02/2007
    [​IMG]
  9. victory78

    victory78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay quá, mình cũng thích thơ tình lắm.
    Bạn cố gắng post tiếp nhé.
    Luôn theo dõi và động viên bạn.
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thanks nhé !

Chia sẻ trang này