1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ riêng viết cho Anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chiều ?" em đang buồn vì account của Anh không tìm thấy ?" em để mình ở chế độ invisible để không ai nhận ra em- em không muốn nói chuyện với ai dù em đang cảm thấy trống trãi ?Anh đang họp đang bay về và ở bên cạnh nước láng giềng thôi ?sao em lại thấy gần trong gang tấc và xa sao vợi vợi ..có phải vì account của anh trong skype không sáng đèn vì những dòng tin nhắn rất vội vàng cho em ?" Anh đang có 1 dự án lớn và đang làm việc ?em thấy mình lạc lỏng chơi vơi ?" Nơi đây Việt Nam ?"em cũng có quá nhiều và bộn bề công việc ?nhưng thời gian giao hòa giũa sáng và chiều luôn làm em nhớ Anh anh ạ -
    Anh đã cố tranh thủ giờ nghĩ giải lao vì em ? Em lại đi hỏi anh trăm nghìn câu hỏi ngốc nghếch ? vì sao em muốn nắm trọn trái tim anh ? em ích kỷ lắm phải không Anh ? sự ích kỷ luôn tồn tại và song hành trong lòng người con gái dẫu biết rằng nghiễm nhiên Anh đã phải là của em..nhưng có một tình yêu lơn hơn thế nữa ..khi mình nghĩ rằng sẽ có bao người sẽ trọn vẹn niềm vui vì mình biết bước một bước lùi ?Em đã nghe kể một câu chuyện cổ tích về ?ohạnh phúc ?o ?" Nó ẩn sâu trong lòng mỗi con người ?và hạnh phúc không đâu xa ..nó tồn tại và song hành cùng ta ..chỉ duy nhất là mình có thể nhận ra hạnh phúc là điều gì anh nhỉ !
    Hỏi Anh !
    ?oChị ơi nếu chị đã yêu
    Đã từng gặt hái ít nhiều đau thương
    Đã xa hẳn quãng đời hương
    Đã đem lòng gởi gió sương mịt mù
    Biết chăng chị mỗi mùa Đông
    Đáng thương những kẻ có chồng như em
    Vẫn còn thấy lạnh trong tim
    Đan đi đan lại áo len cho chồng ?o( trích TTKH )

    Anh ơi ! câu hỏi nao lòng
    Muợn câu Tâm Khánh nói điều xót xa
    Rằng trong cái phận đàn bà
    Chữ tình yêu quả có nhiều trái ngang
    Yêu sao nguyên vẹn cho tròn
    Cho lông lốc chạy , cho mòn gót chân
    Yêu sao để chẳng thẹn lòng
    Làm thân con gái , vẹn tròn trước sao ?
    Câu thơ em gởi trời cao
    Đằng cay em hỏi trái ngang cuộc đời
    Rằng Anh yên phận bên trời
    Sao dày , sao kéo tim mình ra chơi ?
    Tim mình ai biết , anh ơi
    Giá băng em đã tương tư Anh rồi ..
    Lạy trời ! con cúi lạy người
    Một mai con sẽ trở về cỏ cây
    Răng đây câu nói hôm nay !
    Con xin trả lại nợ này kiếp sau
    Mai sau dù có thế nào ?.
    Câu thơ tám chữ ,sáu vần bủa vây
    Xin cầu , xin chấp đôi tay
    Cho con trả nợ trần gian ?"ơn Người !
    Đêm 27/02/2007
    [​IMG]
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nơi Anh ở chẳng biết có nhận ra nhành mai ngày tết , có nhiều hoa và nhiều lá không anh ? nắng có vàng và có hanh như Sài Gòn nơi em ?" 2 mùa mưa nắng ?" và những cánh hoa luôn làm em rạo rực khi chiêm nghiệm và trân trọng những búp hoa đang đơm mật cho đời ?..chút tản mạn cho nụ mai vàng đầu năm như một lời nhắn gởi đến Anh trong đêm anh nhé !
    Thànhphố Sài gòn vừa trải qua những ngày xuân ngọt ngào và ấm áp , nhìn những chiếc hoa mai ngày nào rực rỡ trên cành , phơi hết sắc vóc cho một mùa xuân dịu ngọt , làm đẹp cho đời , cho người cho không khí ngày xuân ..giờ này đang tả tơi xếp cánh ..những nụ xanh đã không còn kịp uốn nắng để đâm chồi 12 ngày nằm trong bóng mát nó mong muốn được thóat ra khỏi những rào cản và cho dù một lần bị thiêu đốt dưới ánh nắng chói chang của mặt trời ?Em không biết kiếp hoa có bao lần tàn phai hương sắc và dời người là mấy thong dong ?.?
    Chiều nay bao nhiều chiều trên con đường ngập nắng em trở về mang theo nỗi vấn vương kiếp hoa tàn mong manh dễ vỡ ..cũng làm em thương cảm và dừng chân khi nhìn chúng đang xếp hàng và chất lên những chiếc xe tải nối đuôi trở về với những mãnh vườn để tiếp tục 12 tháng ươm cành nhả tơ làm đẹp cho đời?đời người con gái cũng vậy phải không Anh ? rồi cũng đến lúc héo tàn như cánh hoa mai trong gió sáng nay và biết chăng những cánh hoa từng kiêu ngạo một thời chỉ duy nhất mang mùa xuân và báo hiệu một ngày mới cho một năm bắt đầu với nhiều mộng tưởng ?
    Chia tay những cánh hoa , ấp ủ biết bao lời ..em muốn nói voi em, với anh , với bao người hãy nâng niu và giữ gìn cái đẹp bởi hoa chỉ một thời xuân sắc ..và sẽ chẳng giữ mãi với thời gian ?.
    Vịnh hoa mai !
    Cánh hoa vàng rung rinh trong gió sớm
    Nhụy vàng tươi , ấp ủ nét hương đời
    Hoa chen cánh vẫy vùng trong nắng biếc
    Nhành đua nhành vàng thắm sắc xuân xanh
    Bao ong **** dập dìu đang uốn lượn
    Mãnh mai và mềm mại cánh hoa rơi ?
    Đợi chờ chi lắm cố nhân ơi !
    Hoa có chủ hương giờ tàn phai sắc
    Mai vàng đã một lần vương vấn..
    Mang mùa xuân ,mang hạnh phúc cho đời ..
    Để chiều nay- hoa có còn nhụy thắm ?
    **** ong ơi có tỏ lối đi về ?
    Giây phút cuối ,Mai tìm về thềm vắng?
    Một đời hoa .. óng ánh lối chân đi
    Một đời Mai cho người nhìn ,người ngắm
    Có cho ai một nét để yêu đời ?
    Câu thơ viết vẫn còn trong dang dỡ
    Khóc đời mai , ví tựa cánh hoa rơi ?
    Đêm 27/02/2007
    [​IMG]
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Trưa ?" khỏang thời gian lặng và sao bổng dưng thấy dài thế nhỉ ? Cầm trên tay ly café đen đặc óng ?" uống vào 1 ngụm thấy đắng nơi đầu lưỡi mới cảm thấy mình không biết uống cafê ?" đành phải cố trở về cái gì đó quen thuộc hơn ?"thêm vào một chút cream chẳng hạn để có cái vị của capuchino đó mà ?.
    Trưa ?" lần đầu tiên biết có một buổi trưa dài và tẻ nhạt ..muốn rời bỏ màn hình sao có điều gì đó cứ thu hút , níu giữ ta ở lại nhìn chằm chặp vào những account sáng đèn mới thấy cảm giác cô đơn và trống vắng ?.còn mình thì vẫn invisible ?" mình đang trốn chạy ai ? hay trốn chạy điều gì ? sự cô đơn cứ như đang một mình đứng trước biển .dù sóng đang thét gào , biển đang cuồn cuộn sóng ?nhưng không gian lại quá yên ả ..một sự tĩnh lặng xói vào tim và làm chùn đi suy nghĩ ?có phải vì quá nhiều điều trăn trở , có phải vì quá nhiều những nghĩ suy hay như người ta vẫn đang nói cái bệnh thời @ -stress ?" có lẽ cũng không , mình biết là mình control được , mình biết là mình rất vững tay chèo dù sóng có to và bão có nổi ?nhưng sâu tận đáy lòng mình vẫn thấy trống vắng quá ?thèm thấy tiếng gõ cửa giữa trưa , thèm một lời hỏi thăm đến nao lòng ? Đặt tay lên điện thọai muốn bấm số gọi đi ..lại nghĩ chỉ tích tắc ..và trong phút giây có thể nghe đuợc thanh âm cũ..nhưng ích gì ?.
    Trưa ?" lần đầu lại biết đói vì có bao giờ mình lại dùng buổi trưa có bao giờ mình có thể rảnh rổi để dùng bữa ăn rất thường tình này ?" Mình vẫn đổ thừa cho chuyến đi công tác Châu Âu vừa rồi làm bao tử mình thay đổi , nhưng thực chất mình không thấy đói khi trưa mình có thể viết cái gì đó cho riêng mình ..nhưng sao giờ không thể nghĩ ra cái gì ? đã có những phút giây mình không có thời gian để viết và thèm được rảnh rỗi một tí , nhưng dường như bây giờ mình đang rơi vào trạng thái rất lạ của ..một buổi trưa ..?
    Chợt chùn xuống khi nhớ về câu thơ :
    ?oLòng lại buồn như giọt mưa ngâu
    Tiễn anh mai mốt bước qua cầu
    Mang theo những giọt mưa ngày ấy
    Vô tình rơi xuống ?úa đời nhau ?o
    Trưa 01/03/2007
    [​IMG]
  4. cryriver

    cryriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù chị có vẻ hơi khiêm tốn nhưng em thấy thơ chị rất hay, rất vần và đầy sức truyền cảm.
    Em nghĩ nếu có nhà xb nào mà biết vê chị, chắc chắn họ sẽ ko để phung phí một tài năng như thế này đâu!
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Cryier - mình đang rất buồn đây - những khi như thế chỉ dùng thơ để nói , hoặc viết cái gì đó mà thôi - Thơ hay là thơ cần phải gạn lọc , đọc xong vẫn còn làm cho người đọc gợi nhớ và khám phá ...mình chỉ viết ra khi cái gì đó đang ở trong đầu , không cắt lọc , mài dũa nên chắc chắc sẽ chỉ là một tâm sự - dù sao rất thanks Cryier-
  6. chongzongcho

    chongzongcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Người mang nửa hồn ta
    Một nữa hồn lãng tử
    Lãng mạn và kiêu xa
    Người mang nửa hồn ta
    Nửa hồn ta yêu dấu
    Giờ ta biết tìm đâu
    Tìm đâu ra một nửa
    Người chính là cánh cửa
    Mở vòm trời ước mơ
    Người chính là vân thơ
    Ta ngày đêm chau chuốt
    Người mang nửa hồn ta
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Có những cảm xúc được ầm thầm ghi lại , có những tình cảm ngẫu hứng khi đề tên . Một chút lặng và một chút yên để ta biết sẽ còn rất nhiều những tâm hồn và sự đồng cảm ?..
    Viết cho Anh ?" một topic được đặt ra cho một tâm sự năng trĩu vai ?là một trường ca , hay một nhật ký bằng thơ và văn viết ..để có một ngày sẽ giữ lại như một dấu ấn ?" như mốt cánh hoa được khắc trên chiếc mặt nạ ..?Cấmbuồn ?o rất lạ cho bạn rất quen cho người ?" bởi chiếc lá mùa thu như một chứng nhân để Người nhận ra ta giữa muôn nghìn người , và chỉ duy nhất một người hiểu đuợc đằng sau cái mặt nạ này là ai ..và cũng để tự hỏi lòng khi trở lại những phút rất thật của chính mình ?" và đó cũng là lý do ta lại khóac và mang theo chíếc mặt nạ này cùng năm tháng .
    Xin mượn lời của bạn ?" xin mượn thơ của khách đã ghé qua topic này để nối tiếp một vầng thơ vẫn đau đáu trong sự trống vắng và hòai niệm về cái đã xa tầm tay vậy .
    ?oNgười mang nửa hồn ta
    Một nữa hồn lãng tử
    Lãng mạn và kiêu xa
    Người mang nửa hồn ta
    Nửa hồn ta yêu dấu
    Giờ ta biết tìm đâu
    Tìm đâu ra một nửa
    Người chính là cánh cửa
    Mở vòm trời ước mơ
    Người chính là vân thơ
    Ta ngày đêm chau chuốt
    Người mang nửa hồn ta?

    Nếu ta là một nữa
    Thì người hỡi năm chờ?..
    Hồn không dài không rộng
    Hồn chẳng còn trong mộng
    Chẳng còn nét kiêu sa
    Thời gian trôi quá xa?
    Muôn trùng và xa ngái
    Giờ chỉ còn lại mãi
    Một mình ta với ta
    Mùa thu sẽ trôi xa..
    Và ta là chiếc lá
    Còn lại gì rất thật
    Mênh mông giữa đời thường?
    Đêm 01/03/2007
    [​IMG]
  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Sáng ?" khi mặt trời thức dậy ..tiếng chim chuyền cành rối rít gọi nhau ?.khi ánh nắng ấm áp của buổi ban mai đang chiếu những tia nắng đầu tiên cho một ngày mới ?" Em thức dậy và buồn cười với những ý nghĩ ngu ngơ ?
    Một ngày lại bắt đầu và Anh ..lại một ngày kéo dài 24 tiếng ?mình đã chờ nhau rất lâu rồi ..sao 24 tiếng dài và quá dài hở Anh ? Giận hờn vô cớ rồi cũng tan nhanh , khi tiếng chuông của Anh reo ?"em biết mình thật nông nỗi ?nhưng TY anh ơi đâu có miền biên giới , để trái tim dại khờ trong chờ đợi và ngóng trông ?những phút giây này em cảm thấy mình căng ra như một sợi dây ..và mệt mõi vì sức bật của nó?có đôi khi mình không thể kiểm sóat được anh hiểu điều đó mà phải thế không Anh ? Em cố cắm cúi vào công việc nơi đây để mong thơi gian qua thật mau ?.và đốt cháy khỏang cánh này Anh ạ!
    Em viết bài thơ này trên đường đến cơ quan ?viết khi ngắm nhìn bên đường những phố xá băng ngang và con người chật chội trong nghĩ suy , dại dột và nông nỗi trong TY , vội vã trên trường đời ?.Chút suy nghĩ trong buối sáng ?và gởi đến Anh ?để Anh biết rằng sẽ chẳng có gì , Anh ạ ! đừng bận lòng vì em nhé ! vì tâm hồn em vốn nhạy cảm và luôn thổn thức với thời gian.
    Chẳng có gì !!!
    Chẳng có gì đâu , chẳng có gì
    Cơn mưa đổ vô tình Anh ạ!
    Bụi rơi mà , chẳng phải mắt em cay
    Tự dưng mà cơn gió sáng nay
    Thông thốc bụi, tung bay làn tóc rối
    Gió vô tình , gió nào đâu biết dối
    Thổi vào tim và vơ vẫn bay đi?..
    Chẳng có gì Anh nhỉ ! như mọi khi..
    Trang thơ mở , em điền vào chấm hỏi .?
    Vơ vẫn nhớ, vơ vẫn chờ, vơ vẫn đợi ..
    Chẳng có gì ..và chẳng có điều chi ?.
    Sáng 02/03/2007
    [​IMG]
  9. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Buồn ?" chẳng hiểu sao dạo này những từ như thế này lại đến với Em nhiều đến thế nhỉ ! Có lẽ khi được sinh ra con người khác hẳn với các lòai vật khác vì được Ông trời ban cho cái giác quan - cái cảm nhận ?" đó là cái vui-cái buồn- đó là giọt nước mắt biết rơi và nụ cười trên môi khi sung sướng ..và tất cả đã làm thay đổi con người thay đổi số phận làm nên con người để giờ đây em biết cả một chiều man mác tím , em biết thế nào là sự cô đơn và sự thất vọng ?Dường như sư trông chờ và mong mõi quá nhiều đã làm con người Em trở nên xơ cứng , em cảm thấy con đường mình đang đi dài quá ...em không biết tin vào điều gì nữa nơi đây !
    Số phận rất hay trêu ngươi và con người là những quân cờ định mệnh , dường như mọi thứ đã sắp đặt , dường như mọi vật đã tính tóan và dường như cuộc đời đã lên sẵn dây cót và sắp sẵn những con đường mà ta được đặt vào và phải đi cho đến hết ?.Em không biết mình đang cố làm trái đi quy luật , em cũng không biết mình cố lật lại thế cờ?thế nhưng tất cả đã sắp xếp bởi ..Ông trời ..anh nhỉ !
    Sáng thứ bảy ?" em vào cơ quan như một điều bất ngờ - lạ lẫm vì thích được ngồi một mình trong gian phòng quen thuộc , thích được gõ những nhịp điệu bình thường trên chiếc máy laptop , để nghe những thanh âm hối hả ..để nghe lòng được lắng lại ..khi Em trãi lòng trên màn hình bằng bàn phím vô định của thời gian ... Chiếc kim đồng hồ nhích đếu và đưa em đi anh ạ , đưa em sống với thế giới Ảo ?" vì em biết bây giờ tồn tại một thế giới này ..dẫu em vẫn lên tiếng cho rằng nó không thực ?" nó giả dối phải thế không Anh ? Giờ em cuối đầu và chấp nhận nó ?" vì em biết em không thể thắng số phận ?"?nữa rồi .
    Giờ này chiếc máy bay nào lại đưa Anh trở về với ½ địa cầu bên kia ? Mình đã gần nhau trong tấc gang giờ lại xa vời vợi ?..chuyến máy bay đưa anh trở về Mỹ xa xối ấy đã khép lại sự trăn trở trong em ...
    Có một ngày anh đọc được bài này sẽ hiểu lòng em anh ạ
    Gọi Em !
    Sao không gọi cho em
    Những lời Anh đã hứa
    Để thời gian xa cách
    Ngập tràn nỗi nhớ mong ?!
    Anh ơi Anh biết không ?
    Ngòai kia đang hối hả
    Dòng đời bao tất tả
    Riêng lòng em nhớ anh !
    Trời mưa có qua nhanh
    Cho lòng em khắc khỏai
    Nỗi nhớ thương mãi mãi
    Đong đầy trên mắt mi ?
    Ừa thì Anh cứ đi
    Muôn trùng và xa ngái
    Trò chơi giờ trở lại
    Đau đáu một niềm đau
    Trăng 16 qua mau
    Chẳng còn tròn biên biếc
    Một mùa trăng tha thiết
    Trôi dài theo tháng năm?
    Trăng sẽ lại âm thầm
    Trở về bên sông vắng
    Một mùa xuân xa vắng
    Quạnh quẽ về trong em..
    Sài gòn đêm 03/03/2007
    [​IMG]
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay , em cảm thấy lạnh ?" lạnh thật sự - lạnh trong lòng và lạnh cả trong tim- trái tim em giờ đã đông cứng lại ..lại đóng băng rồi ?"anh có biết hay không ? trời mùa xuân sao lòng em giá băng ?" em vẫn tin cuộc đời là thực ..anh có tồn tại hay chỉ là một cái bóng mông lung ?
    Chẳng hiểu sao em lại khóc giọt nước mắt bây giờ có thay đổi được gì không ? mưa sao mưa cứ rơi dù phố xá đông người dù cuộc đời vẫn một màu xanh như thế ?có phải vì em quá tin vào màu hồng trong lăng kính cuộc đời lấp lánh ..những hư ảo mịt mờ giờ em chẳng nhận ra nhau ?Thôi anh cứ đi và cứ mãi ra đi em quảy quả trở về với con đường em đã chọn ?chưa nếm vị ngọt sao lại tòan trái đắng cứ ngây thơ nơi ấy một thiên đường ?.
    Trời chiều nay , mây sao vần vũ quá , lá thôi vàng sao cứ xào xạc bay ? em âm thầm quay gót tiễn chân ai ..có phải đây trò đùa của số phận ? Vâng em đang khóc ..để cho lòng bớt tê dại ?Em về lại ..em về lại với em mà?con đường nào đưa lối dẩn em đi ..sự kiêu hãnh nào phút giây ..đã tan biến..
    Em muốn giữ Anh cho mình ..sao cứ nghèn nghẹn gọi?anh sao bây giờ xa?sao quá xa ..chùm thơ nào em sẽ gởi cho ai ? ai sẽ đọc thơ em ? ai sẽ cười khi em khóc ? ai xoa tóc ? ai bảo em con nít ? để một mình em lầm lũi với đợi chờ ? Có phải là hư ảo chẳng anh ..trên con đường mình giờ hai lối rẽ ..? Anh sao em vẫn muốn níu lấy phút giây vừa rất thật lại ngỡ ngàng khi giông tố thổi sang ?..
    Thôi !!!
    Thôi Anh cứ về , anh hãy cứ về đi
    Câu thơ em sẽ không còn thương nhớ
    Sẽ chẳng còn lời trao ai chân thật
    Cái buổi đầu e ấp chuyện làm quen
    Mạng - ảo mà có phải chăng Anh ?
    Sao những phút giây ngỡ ngàng như rất thật !
    Em xao xuyến trong từng lời ai nói
    Từng đêm nghe hạnh phúc với đợi chờ ?
    Chuyện cuộc đời ..em viết vẫn không xong
    Câu chấm lửng phút giây .này nông nỗi ..
    Ôi chiếc lá mùa thu ..ngày em đến ..
    Sẽ lìa cành trong mưa gió bão dông ..
    Mùa thu em..chôn chặt mãi trong lòng
    Không đông giá, không một lời vĩnh biệt ..
    Em sẽ chẳng đợi chờ ..và chẳng biết
    Một mùa thu giờ có một người đưa ?
    Thôi Anh nhé ! một lần lời giả biệt
    Cạn ly sầu ta chúc gởi cho nhau
    Cầu nứơc mắt thôi rơi ,môi em cạn?.
    Sẽ nồng nàng hai tiếng ?" Nhớ Anh ơi !
    Chiều 05/03/2007
    [​IMG]

Chia sẻ trang này