1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ riêng viết cho Anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Khi đêm đang buông dần và trời đang chìm trong tĩnh mịch ..em biết rằng em đang đối mặt với chính mình..em biết mình sẽ phải quên ..và em cũng nên quên tất cả ?giờ em biết rồi ?" đó là một cuộc đời Ảo anh ạ ?" Anh chỉ tồn tại trong thế giới mạng vô tình , dẫu anh đang ở rất gần em và dường như lại rất xa dịu vợi ?
    Tối nay em vẫn thao thức , hồ sơ mang về vẫn không viết hết câu ?em vẫn chưa lấy lại sự tập trung ít nhiều cũng phải mất đi một khỏang thời gian lặng ? có đúng không Anh nhỉ ? Em với Anh như 2 cực của nam châm chỉ đẩy nhau vì cùng dấu mãi mãi mà thôi -
    Ngòai kia , nơi song cửa trăng vẫn soi , trăng cũng muốn chuyện trò cùng em nhung còn nhiều e ngại ?" trăng ơi có bao giờ trăng thao thức cả canh khuya khi chiếc bóng một mình ? Ừa thì ta và trăng cùng tâm trạng nên song hành trăng nhỉ ..để đêm ni ta cùng uống với trăng và say mãi một vầng trăng đôi bóng ?Anh hỡi có bao giờ anh ngắm ánh trăng, nơi anh ở, cũng giống nơi của em thôi , chỉ khác nhau tâm trạng , như khi lẻ loi anh đứng nhìn trước biển ? em vẫn muốn có một lần hò hẹn ..để biết rằng trăng vụn vỡ một tình yêu ..
    Đây chùm thơ em viết khi đối diện cùng trăng như một lời nhắn nhủ cho anh người xa ạ ! và có thể sau hôm nay em sẽ khép lại trang thơ này..vì em sẽ quên Anh ..sẽ chôn anh vào trái tim em và cất vào một hộc tủ nào đó trong lòng ..để có ngày em mở lại trang thơ và đọc lại điều em viết bằng sự rung cảm đến lạ kỳ trong đêm?em mới hiểu mỗi con người đều có thể trở thành thi sĩ khi trái tim họ bị thương và loang lổ vết bầm..sẽ có ngày em đọc lại và hiểu rằng mình sẽ cất lại trang sách cuộc đời vào một góc khất ..để biết rằng kỷ niệm sẽ luôn đẹp phải không Anh ?

    MỘT NGÀY XA NHAU !!!
    Một ngày Anh xa em
    Đêm bổng dài vô tận..
    Mặt trời không chút nắng
    Hòang hôn cứ bủa vây?
    Một ngày ta xa nhau
    Em nghe buồn chất ngất
    Đọng lệ sầu rất thật
    Nghe nhung nhớ vơi đầy..
    Một ngày Em xa Anh
    Tim Em như ngừng đập
    Dù nói lời rất thật ..
    ?oI miss you, miss you?
    Một ngày ta xa nhau
    Tím một màu nhung nhớ
    Chờ ai ? Em lần lữa
    Trong câu hát vơi đầy ..
    Ừa một ngày xa nhau
    Em gật đầu hối tiếc
    Trò đùa hay định mệnh
    Làm tím nhói lòng nhau..
    Người ơi xin qua mau
    Xin một lần giả biệt
    Xin một lần lưu luyến
    Cho ngày ta xa nhau !
    Đêm -10g30 ngày 5/03/2007
    Bài thơ không đề thứ hai trong đêm nay :
    Thôi đã xa rồi mưa dưới gót
    Con đường tình tự cỏ cây vàng
    Anh hỡi ! Anh đi em chợt khóc
    Nhớ người nước mắt nhỏ mênh mang?.
    Lật lại từng trang kỷ niệm xưa
    Bồi hồi nhắc lại chuyện ngày xưa
    Ai đem con sáo sang sông ấy ?
    Quên lối về đây , quên lối quay ?
    Anh có nghe chăng em vẫn gọi
    Dư âm ngày ấy đã xa rồi ?
    Sao xa xăm quá , sao xa quá
    Một bức tường thưa ?đã ngăn chưa ?
    Đêm 11g ngày 05/03
    Tháng Ba
    Chẳng có điều gì níu giữ bước chân đi
    Khi em biết mình còn nông nổi lắm
    Dẫu số phận cho em là trái đắng
    Em gieo con súc sắc giữa cuộc đời ?
    Chợt một ngày ta bắt gặp nhau xa
    Ngu ngơ giữa bao cuộc đời mòn mõi
    Trong chiếc áo thời gian dư vị đáng
    Em vô tình..nhàu nát trái tim nhau ..
    Gió chợt về sao gió bỗng hanh hao
    Giữa tháng ba , trời sao còn băng giá ?
    Ôi cái rét nàng Bân ,sao cắt da cắt thịt !
    Mưa trong lòng ,mưa có tái tê không ?
    Biệt trùng xa khi sóng cuốn mạn thuyền
    Chao đảo lắm cho Thuyền rời xa Bến
    Giữa cái lặng , sóng vỗ về xao xuyến
    Tạm biệt thuyền , anh dong ruổi trùng khơi?.
    Cho em đi giữa nhung nhớ đầy vơi
    Cho Em mơ một lần nơi đầu sóng
    Cho quá khư quắt quay một lần kết nối?.
    Em cuối đầu tiễn biệt tháng Ba trôi !
    11 giờ đêm ngày 05/05/2007
    Vẫn vơ
    Chút lòng nghe vời vợi
    Thương nỗi đau cùng Người
    Cuộc đời vẫn buông trôi
    Nỗi buồn treo thềm vắng
    Sắc màu Thu nhuộm thắm
    Đông về rét cắt da
    Có gì cứ thiết tha
    Đời đang bàn bạc thế !
    Tôi và Anh hai ngả..
    Trông cả một trời chiều
    Nghe lòng hiu hắt gọi
    Đọng nụ cười trên môi
    Trao tiếng lòng khẽ gọi
    Hiếm hoi phút giây này
    Đưa tay xin nhặt lấy..
    Gom đầy vào mắt ai
    Thả vào mây vào khói
    Nghe nặng lòng ban mai
    Thà chia hay tái hợp ?
    Để đừng tay trong tay?
    Trò đời như con rối !
    Nụ cười có mặn môi
    Cõi lòng mong manh lắm
    Nghe hiu quạnh một đời?.
    Đêm 05/03/2007
    Bài thơ này em khép lại một ngày buồn hôm nay ..và em vẫn nghe thanh âm bài hát ?o đừng xa vội xa em , đừng nói câu tiễn biệt ..giận chi ,giận chi em, lời nói em gió thổi , lòng em còn yêu Anh , còn nhớ mong khắc khỏai , làm sao mình xa nhau để ngày mai hối tiếc ? ?ochia tay xin hãy nghĩ về nhau với tình cảm đẹp nhất anh dấu yêu nhé !
    Xin một lần cuối mượn lời thơ cho một lời nhắn nhủ :

    ?oChưa đủ nhớ để gọi là Yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ
    Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếch bên kia ?o
    Giờ đây em sẽ trở về với nguyên vẹn trái tim em ?" em sẽ trở về với công việc ngập đầu của một Trưởng văn phòng đại diện ..sẽ chôn dấu sự lãng mạn và tình cảm của mình nơi Mạng ?và xin một lần cám ơn Mạng ..đã cho tôi những dòng hồi ức ..cho tôi những người bạn người yêu chân thành ?Tôi đã làm người đau và cũng làm tôi đau ..vết thương rồi sẽ lành ..thời gian rồi sẽ bôi xóa ..duy chỉ còn một tâm hồn thổn thức khi đối diện về đêm?Không biết sẽ còn điều gì thôi thúc để viết nên những bài thơ ..để lạ lẫm khi phát ra những vần điệu..nhưng dẫu như thế nào xin nhớ về Anh..người đã cho Em thật nhiều cảm xúc để viết nên lời ?Em biết rằng khi ánh đèn skype của em không còn sáng giữa cuộc đời ..nhưng trong ký ức vẫn mang hình bóng Anh ?và Em xin đứng lại giữa lằn ranh cuộc đời Anh nhé !
    Xin chúc cho Anh ?" cho người trên mạng ?" như ý nguyện tròn ước mơ ?" xin đừng cố gắng tìm kiếm Em, đừng bận lòng vì người con gái đã mang chiếc mặt nạ bùôn đến nao lòng này ..xin chiếc lá mùa Thu còn sót lại nơi cuối trời được giữ mãi ..ngày ta nhận ra nhau ???.
    ?o??Đêm qua mau và ngày sao vội sáng ?chỉ nghe em nói nhỏ ..trở về thôi?..ngày buồn tênh ..tiễn em sầu lạnh giá?LÁ trên cành ..một chiếc cuối bay xa ?..?
    ?" Có mùa Thu nào sẽ ở lại mãi cùng ta ??.?
    Kết thúc 1 ngày buồn 05/03/2007 ?" 1giờ sáng -
    [​IMG]
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Bạn CAMBUON nếu mà là nhà thơ ắt hẳn sẽ rất nổi tiếng đấy. Thơ của bạn rất hay, tớ nói thật lòng đấy. Thỉnh thoảng tớ cúng làm vài bài, nhưng chỉ là những cảm xúc vỡ vụn thôi.
    Ước gì anh là gió
    Để lùa vào tóc em
    ước là ánh sao đêm
    Soi em đêm thanh vắng
    Anh là bầu trời xanh
    Nhìn em từ xa thẳm
    Hãy là ngàn ánh nắng
    Điểm tô má em hồng
    Nếu anh là dòng sông
    Trưa hè em tắm mát
    Hãy là từng câu hát
    Ru em trong yên bình
    Anh hãy là người tình
    Trong giấc mơ em gặp
    Ta sẽ là một cặp
    Hạnh phúc suốt trọn đời
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
  4. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như bạn cũng rất thích mùa thu thì phải, vậy ta có cùng sở thích. Tặng bạn một chút cảm xúc mùa thu của tớ, thay vì câu trả lời cho câu hỏi ?" Có mùa Thu nào sẽ ở lại mãi cùng ta ??.?
    :
    Gió tháng Tám hiu hiu lại thổi
    Em vu vơ buồn ngắm lá thu rơi
    Mùa vẫn đẹp nhưng mắt em thay đổi
    Biết bao giờ gặp lại một ánh cười
    Nhặt chiếc lá đơn côi lại nhớ người
    Em bâng khuâng ép vào trang nhật ký
    Bất chợt tự hỏi mình sao vậy nhỉ???
    Có mùa thu nào vĩnh cửu với đời!!!
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Xin phép đựoc trả lời cho bạn vì bạn và Tôi cùng yêu mùa Thu ?" và tôi chỉ ước mình là chiếc lá mùa thu cuối trời còn sót lại trên cành ..khi mùa đông đang qua mau ..để mang lại cho đời dù một điều nguyện ước ..
    Ước gì em ?"
    Chiếc lá thu cuối trời heo hút
    Mãi trên cành , khi anh đến tìm em
    Khi trao nhau ánh Thu vàng sắc thăm
    Lá khẽ chao..
    Dù vẫn ước mong chờ ?
    Ai hay cuối trời .
    Gió dông đang tơi tả?
    Mùa Thu em ..đang se sắt đợi mong
    Dẫu Anh xa.. nơi miền gió cát
    ½ địa cầu ..ngăn cách một dòng sông !
    Trông ..nỗi nhớ héo mòn trong gang tấc
    Nhớ ?hình như vốc cạn vết thương lòng
    Chờ?.cõi lòng cào thắt giữa đêm đông
    Mong?.phút tương phùng dù phút chốc.
    Chiều 06/03/2007[​IMG]
    [/quote]
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm đang trôi mau , em vẫn chưa thể quên cái thói quen viết và viết ..dù giờ đây cảm xúc trong em đã không còn như trước , con đường em đi giờ lạc bước một mình em . Có đôi khi câu hỏi đến nao lòng ?"Tại sao nhỉ ! mình trở thành xa lạ !
    Em đã tắt ánh đèn xanh trên mạng SKYPE , vẫn chỉ là 1 chấm invisible ?" Anh vẫn thế dịu dàng và sôi nỗi ..chẳng còn đâu những giây phút cho Em ?" Nếu đổi em và business của Anh , chắc Anh sẽ chọn cái điều ..em sợ nhất ..Em đã xa Anh vì điều ấy ..vì em sợ mình cũng chẳng thắng mình hơn ..Em chỉ giản đơn như quán trọ lúc qua đường ..và Anh bổng chợt dừng chân nơi quán vắng ?
    Đơn giản và Em cuối đầu chấp nhận- Em xa Anh như định luật tuần hòan ?"có một ngày Anh sẽ nhớ đến em- cô gái có chút kiêu kỳ khi Anh gặp và thảng thốt khi chợt dừng lại mình mất nhau ..vì một nỗi giản đơn thôi ?" Xin nhớ về Anh ?"Em qua những phút giận hờn 3 tháng 90 ngày và 360 giờ cho một lần nhung nhớ - đủ để chông chênh và buốt giá ..đủ để thẫn thờ khi em gọi hai tiếng Anh ơi !
    Anh & Em
    Dửng dưng , chẳng phải Anh ?"Em
    Chẳng bà con, chẳng họ hàng xa xôi
    Bổng dưng Người hóa thành Anh
    Và tôi nữa lại thẫn thờ tiếng Em ..
    Rồi gần như hóa thân quen
    Em-Anh hai tiếng dịu dàng đầu môi
    Anh và Em bổng song đôi ?
    Bổng như gần gủi tự muôn kiếp nào
    Bỗng như một kiếp má đào
    Gian truân như sóng vượt trùng khơi xa
    Từ Anh con nước chia xa
    Em về cúi mặt thẩn thờ chờ ai?
    Chờ ai năm rộng tháng dài
    Trãi lòng như bóng trông chồng vọng phu
    Anh đi đi mãi nghìn thu
    Em ?"xin như lá mùa Thu ngóng chờ
    Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn
    Tào khang . nước chảy vẫn còn trơ trơ
    Ai hay câu nói ngày xưa
    Vận vào câu chuyện ngày mưa của mình?
    Anh như lữ khách phiêu bồng
    Dừng chân quán trọ một chiều gió mưa
    Anh như, như cánh chim câu
    Dong ruổi, mõi cánh về phương ấy rồi?
    Em xin trả lại cho trời
    Trả người dưng lại trở về người dưng
    Trả Anh ngày tháng đợi chờ
    Trả thời nông nỗi ,trả người tiếng Em
    Trả trời rộng trả sông sâu
    Trả Anh-Em ,trả cái câu lỡ thề
    Trả Em- trả cả lối về
    Nghe rưng rưng ướt một bờ mi xưa?
    Đêm sài Gòn 06/03/2007[​IMG]
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Trả trời cơn gió hiu hiu
    Sao đưa tình đến mang nhiều thương đau
    Trả em một chút u sầu
    Tình yêu chưa thể lệ nhầu mi hoen
    Lạc đường ta đến với nhau
    Sầu chi một chút duyên đau bẻ bàng
    Nhạc buồn tiễn chiếc lá rơi
    Mùa thu sót lại chơi vơi chút tình

    Đồng cảm tí nha CB
    Được nguoidungthoi sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 07/03/2007
  9. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng thơ của acc?ongười dưng ?o khi viết đồng cảm ?" Em cảm thấy nỗi buồn như được chút xẽ chia .. Em chỉ mong khi trãi nỗi lòng qua chiếc mặt nạ Cấm Buồn , em sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn khi bắt tay vào với bộn bề công việc ..nhưng sao thật lòng em chưa tìm lại chút trầm ,chút tỉnh của chính Em ?
    Trang thơ cứ mở và Em cứ tha thẩn ?để rất thật lòng em viết cho buổi chia tay ..có cuộc tình nào không đẹp ,có cuộc tình nào không qua ..rồi thì khi bắt đầu cũng sẽ là một kết thúc ?và càng muốn xa ,càng muốn xua, và càng muốn đuổi, dường như càng thấm thía nỗi buồn ..phải thế chăng anh ?
    Người Dưng !
    Em tập nhìn anh .. như một người dưng
    Tập nhìn Anh như một người xa lạ
    Trái tim em một lần lầm lỡ ..
    Tập làm người kiêu hãnh ..phải không Anh ?
    Em tập làm quen với những sáng đợi chờ
    Không điện thọai ,không một dòng tin nhắn
    Tập thả hồn vào câu thơ lận đận
    Biết người dưng có chờ đợi người dưng ?
    Tập nhìn đời bằng con mắt rưng rưng
    Dấu kín mãi tình yêu thời nông nỗi?
    Gởi theo gió theo dòng sông vẫn chảy
    Để đôi bờ dào dạt lúa non thôi..
    Em tập làm người lớn ..tập đơn côi
    Tập uống ly cafê đắng và thẫn thờ xa vắng
    Tập quên mạng , quên anh-quên ảo ảnh
    Quên thắt lòng hai tiếng gọi Người Dưng !
    Trưa 07/03/2007
    [​IMG]
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    NẾU
    Nếu chiều ấy anh không lỡ hẹn
    Chiều đâu buồn biến vắng thiếu anh
    Hoàng hôn xa gió hôn mái tóc gần
    Giọt lệ đầu ướt mi ai thơ dại
    Nếu ngày ấy anh quay nhìn lại
    Mắt ai mang chang chứa bao tình
    Em dỗi thôi, sao anh khờ vậy ?
    Để chiều về chẵn được chung đôi
    Nếu anh hiểu về em chút nữa
    Em đâu buồn nhỡ cuộc tình qua
    Nếu yêu thương em trao đậm đà
    Thật thà không dối lòng mình nữa
    Nếu biết trước những gì không nếu
    Đâu sầu nói nếu chiều không anh

    @ CB làm thơ hay quá cho ND kéo xe bò theo với nha, nếu dở đừng cười tội nghiệp vì đơn giản chỉ là tâm trạng và giải trí thôi

Chia sẻ trang này