1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ riêng viết cho Anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc bài ?oNếu ?o chợt cảm thấy bản thân từ này vẫn là một từ chưa xác định ?" Nếu ?" hiểu cho tròn nghĩa vẫn là sự mong ước ?"một mệnh đề điều kiện..sẽ có thể và cũng không thể xảy ra ?
    Cũng như cuộc sống thường nhật quanh ta vậy ?" ước có thêm rất nhiều từ ?onếu ?o để mình không bao giờ buồn , không bao giờ biết lãng mạn ..không bao giờ phải dùng thơ gói ghém tâm sự ngổn ngang ..và sẽ không bao giờ phải đeo thêm chiếc mặt nạ ?Anh nhỉ !
    Câu hỏi hay một câu khẳng định ? sẽ phiến diện và vô tình khi không có từ ?oNếu ?o và hãy để cho sự vật trở về với bản chất đúng nghĩa của nó ..để chiều ni ..em lại bồi hồi ?oNếu ?o ngày đó?Anh ơi !
    Nếu biết rằng đây phút xao lòng ?
    Thì giờ đâu có chuyện chia phôi
    Người đi ,kẻ ở , sầu dâng mắt ..
    Lệ thắm tuôn tràn dâng khóe mi..
    Người ơi ..người ở đừng đi..
    Câu thơ ai gởi sầu chi nỗi lòng
    Trông theo ngọn sóng tương phùng
    Biển chiều - gió lặng sóng vờn bủa dăng ?
    Chơi vơi ,đứng giữa đất trời ..
    Hết hòang hôn lại đến mai hôn hòang !
    Nếu biết ngày mai có một người
    Âm thầm làm một cuộc phân ly ..
    Hỡi anh ! người bạn trên mạng ảo !
    Biết để làm chi , để làm gì ??
    Chiều 07/03/2007
    [​IMG]
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Nếu em hỏi vì sao ?
    Thì anh đây xin kể
    Từ thuở còn hồng hoang
    Nữ Oa đi tìm đá
    Vá bầu trời trong xanh
    Bà chọn đá hoa cương
    Cho bầu trời lấp lánh
    Ngàn vì sao lung linh
    Còn em hỏi vì sao ?
    Anh bỏ mất cuộc tình
    Đi qua trái tim nhỏ
    Em đã từng yêu anh
    Anh xin em hãy tỏ
    Chuyện tình yêu dại khờ
    Nhưng cuộc đời đâu dại
    Kéo anh rời xa em
    Em vẫn hỏi vì sao ?
    Ngàn đời không lý giải
    Cuộc sống vẫn muôn màu
    Đau thương và hạnh phúc
    Sau mổi lần vấp ngã
    Ta lại lớn khôn thêm
    Đường đời dài trước mặt
    Cuộc đời là vì sao ?

    Hôm nay, không viết được copy bài cũ góp chút xíu với CB vậy .
  3. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Nếu em biết
    Nếu em biết anh yêu em tha thiết
    Chắc giờ này ta đã ở bên nhau
    Để chẳng bao giờ chạm phải nỗi đau
    Mỗi khi bất chợt nhớ về quá khứ
    Nếu em biết anh luôn là ngọn lửa
    Sưởi ấm hồn em trong những đêm đông
    Thì sẽ chẳng để anh phải ngóng trông
    Sau những lần em vô tình lỡ hẹn
    Nếu em biết anh vẫn thường mang đến
    Những nụ cười trên khuôn mặt rạng ngời
    Để giúp em xua tan bao mệt mỏi
    Chắc em đâu dễ vô tư đến vậy
    Nhưng anh của em giá như ngày ấy
    Hãy nói rằng anh yêu em biết mấy
    Đừng lặng im trước mình em nông nổi
    Hẳn ta đã ở bên nhau khắp nơi
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã tiếp tục viết nốt dòng thơ "BÀI THƠ RIÊNG VIẾT CHO ANH " - cám ơn sự chia xẽ và đồng cảm ..sẽ giúp mình rất nhiều để cảm nhận được mạng vẫn còn 1 điều chưa khám phá phải không nào ?
    Xin được viết tiếp những trăn trở , để sau đó mình cảm thấy lớm thêm lên - Một lần đau là một lần vấp ngã..nhưng mình hiểu mình sẽ được và sẽ đứng thẳng hơn phải không nào ?
    [​IMG]
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tiếng chuông binh bong kết thúc một ngày 24 giờ vừa trôi qua và cho ta quá nhiều những ký ức ?Ngày và đêm chập chọang cho ta mất đi cái cảm giác thời gian đang mòn mõi trôi?
    Những con số , những dòng báo cáo và những trang màn hình số liệu cứ vun vút trôi qua , những kế họach phác thảo ,những orders vừa được noted lại ..giờ đây khi cái tĩnh mịch của đêm làm xao động cả một ký ức làm chùn chân ta trong ngôi nhà đầy gió và trăng . Gió ***g lộng đưa hương của đất thỏang thỏang mùi nguyệt quế như muốn đưa ta đi vào thế giới tĩnh của tâm, để ta thấy tất cả là hư vô là cõi tạm?Đêm sao huyền diệu và lung linh đến thế! tiếng côn trùng rĩ rã ..tiềng thì thầm của đất và trời trong cái gioa hòa giữa cái củ và cái mới đang bắt đầu cho một chu kỳ hồi sinh?
    Không thể không viết , không thể không cầm bút ..khi những vần thơ đang gieo hạt nãy mầm?có lẽ chỉ có đêm mới có thể cho được ta cái lặng để ta về lại với chính ta ..bỏ qua những trở trăn của cuộc sống-những vui ?"buồn mất mát giữa tình trường .
    Chùm thơ đêm nay như một huyệt mộ đào sâu và chôn dấu những kỷ niệm buồn..một lần xa , một lần nhớ và một lần biết đêm sẽ dài như thế nào phải thế hay không ?
    Đêm
    Đêm thăm thẳm ,bầu trời cao cao vút
    Những vì sao le lói giữa trời đêm
    Em đem xếp những nỗi buồn xôc xệch
    Những gam màu bê bết của thời gian
    Em muốn vứt vào trong ký ức..
    Kỷ niệm gồ ghề ..xiêu vẹo bước chân quen
    Bộ nhớ đầy dường như chưa delete
    Chút hoang liêu còn dõi bước đi tìm
    Đêm mông lung của đầy vơi nỗi nhớ
    Tách trà xanh chợt đắng giữa môi cười
    Rì rào giữa khỏang khuya đêm tĩnh lặng
    Phúc âm buồn vương vấn giữa đời thôi.
    Đêm khép lại giữa muôn nghìn tiếng thở
    Tiếng đàn ai ,sao dìu dăt khoan thai
    Sáu dây vẫn chập chờn không níu nổi ..
    Phút giây này đêm chẳng phải riêng ..ai !
    12g35?T đêm 07/03/2007
    Cô đơn
    Có bao giờ bạn hỡi
    Uống vào một chén say
    Để rồi mình cố thử
    Quên từng phút từng ,từng giây
    Đêm cứ dài vô tận
    Chợt chơi vơi nỗi buồn
    Đời không người chia xẽ
    Lạt lẽo giữa cô đơn
    Lòng bơ vơ tự hỏi
    Đá sỏi có bao giờ ?(*)
    Nỗi buồn không thể gọi
    Hiu hắt cười trên môi
    Nghiêng ngã trong khõanh khắc
    Giữa hai đầu nhớ- quên?
    Điều hiêu như quán trọ
    Thơ thẩn đứng bên đường
    Nổi cô đơn ẩn hiện
    Như vò xé tim ai..
    Cô đơn như hiện diện
    Đầy trên mắt trên vai
    Dường như trong ký ức
    Một nỗi mênh mông buồn
    Trời sao nhiều nghiêng ngã
    Rơi đầy trong mắt ai ??
    1giờ sáng 8/03/2007
    (*)trích câu của Trịnh Công Sơn : Ngày mai sỏi đá cũng cần có nhau )
    Không Đề 1 !!
    Khi buồn em chợt đi hoang
    Chợt như muốn tâm hồn mở toang
    Đợi chờ ngày ấy bao giờ..
    Đôi con én nhạn bay vào bay ra
    Vẫn vơ chuyện của người ta?.
    Đa mang chi một bài ca không lời
    Ờ thôi ! cũng một kiếp người
    Vui ?"buồn- sướng ?"khổ -cuộc đời người ơi !
    Ông trời hay chuyện lứa đôi
    Đem tơ oan nghiệt trói vòng bể dâu?
    Dẫu sao em đã qua cầu
    Dẫu sao em cũng chim trời đã bay ?
    Tiếng đàn ai ..đứt ngang dây
    Cho mình gặp lại phút giây ngỡ ngàng
    Chao ôi ! sao quá bẽ bàng
    Câu thơ thuở ấy ..bây giờ còn đây ?
    Tiếng đàn người hát vẫn say
    Vẫn làm nghiêng ngã một chiều tim tôi
    Mai sau dù có như lời ?
    Tiếng đàn ,câu hát chơi vơi nỗi lòng
    Xin đừng như sợi chỉ hồng
    Thắm lòng trong buổi mưa trời .gió bay ?.
    1g20 sáng 8/03/2007
    KHÔNG ĐỀ 2
    Đưa tay níu lấy thời gian
    Chợt chơi vơi giữa mênh mang đất trời
    Chập chờn một giấc mơ đời
    Quẩn quanh tìm mãi một thời đã xa

    Đêm nay có chút buồn qua
    Vừa nhè nhẹ chợt vỡ òa trong tim
    Lòng đang hát chợt lặng im
    Tôi gặp mình lạc giữa đêm vô tình

    Thèm như nhỏ bé nụ quỳnh
    Giữa đêm huyền diệu chuyển mình thành hoa
    Quẩn quanh một cõi vào ra
    Nghe chật chội giữa bao la cuộc đời.
    Đêm đang khép lại nỗi buồn, nỗi cô đơn..đêm đã trăn trở và đồng điệu cùng em , người con gái đa mang và nhạy cảm .Tâm hồn em dường như quá yếu đuối ..quá chơi vơi lọt thỏm giữa những khắc nghiệt của cuộc đời .Sẽ quá lạ lẫm khi phát hiện ra điều này phải thế không Người ..khi bình minh lên em điệu đàng , kiêu hãnh , sôi nỗi và năng động trong một vai trò của người business, nhưng khi kết thúc một ngày hoặc vào thời điểm giao thời giữa sáng và chiếu ..em chập chọang luôn nhớ về Anh?Những thói quen đã nhiễm khi bên kia màn hình Anh thao thức giữa trời đêm để đối diện với em..giờ không còn anh và em còn lại một khỏang trống muốn lấp dần đi ..còn phải mất một thời gian .. Em lao vào công việc nhưng nỗi khắc khỏai vẫn không nguôi ?em mang theo cả việc về nhà để bắt mình không suy nghĩ?Thế nhưng khi mọi cái kết thúc ..tắt màn hình laptop ..sao em lại thấy trống trãi đến lạ kỳ ..dường như không thể ngủ ..không thể nhắm mắt ?biết bao giờ cho em về lại chính em đây ?
    Em viết những dòng tự sự này cho Người vì biết Người đã biết đường link vào topic này và duy nhất Người biết Cấm Buồn là ai ! không một ai biết em, không một ai hiểu em ?và Người sẽ quá đỗi ngạc nhiên khi đọc được những dòng này ?Em lạ lẫm quá phải không ? khác hẳn với em ngòai đời Người nhỉ ! Có lẽ đây là một món quà tặng Người khi mình xa nhau ?và đó chính là lý do để em duy trì topic và thao thức cùng những vầng thơ dù đôi khi không hiểu được chính bản thân mình vì sao ? Thơ là Người và là đời ?" em không dám nói mình làm được thơ chỉ mong khi nỗi lòng thổn thức những vần , điệu sẽ giúp em nguôi ngoai dù trong khỏanh khắc ??
    Tạm biệt Người khi đêm đang trôi qua và bình minh dường như đang hé mở ?em lại về với chính em đây cho một ngày mới đang lên ?.
    [​IMG]
  6. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh buồn
    Đêm Noel năm nào ta có nhau
    Trời buốt giá sao nụ cười ấm lạ
    Mưa lất phất giữa không gian êm ả
    Em thanh thản bên anh lời nguyện cầu
    Nhưng mùa đông này không hiểu vì đâu
    Em một mình cô đơn trong im lặng
    Ngước mắt trước Thánh đường nơi phố vắng
    Vu vơ nhớ về những ký ức xưa
    Phải chăng tại vì em quá mộng mơ
    Hay bao giờ mối tình đầu cũng thế
    Chỉ đẹp nhất khi chưa vẹn câu thề
    Em vẫn chờ một tình yêu chung thuỷ
    Đã bao lần em tự mình nhắc nhủ
    Đông qua rồi xuân sẽ nở hoa
    Trên đời giữa triệu triệu người xa lạ
    Em sẽ tìm thấy một ánh mắt yêu thương
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    GỌI TÌNH ĐAU
    Anh viết nốt những dòng thơ còn lại
    Để tạ từ tiển biệt cuộc tình qua
    Ngày mai nhé lở đường đời ngàn dăm
    Ta vô tình bất chợt nhận ra nhau
    Cuộc tình nào không mang nặng nổi đau
    Khi chia tay con tim còn nóng bỏng
    Anh đã giết nụ tình non mới mọc
    Để âm thầm chết lặng, cuộc đời trôi
    Mai nhé xa rồi
    Còn nhớ không em ?
    Quán ca phê ban đầu ta hò hẹn
    Những con đường se lạnh anh cùng em
    Một vòng tay ghi dấu ấn cuộc tình
    Ánh mắt nào chở nặng tình đôi lứa
    Mai nhé ngày sau
    Anh vẫn còn nhớ
    Vòng tay nào sưởi ấm trái tim trơ
    Lời nhỏ nhẹ ru tình anh say khướt
    Bờ môi nào mãi mãi gắn bờ môi
    Tất cả sẽ qua đi
    Tất cả sẽ lụi tàn
    Tình bất diệt trao về em hãy giữ
    Mối tình này chua xót gọi tình đau.

  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tờ lịch ngày 8/3 vừa rơi xuống ...và những dòng thơ muốn gởi đến mọi người và cả cho Anh - chút vui-chút buồn giữa đời thường vậy .
    Tản mạn 8/3
    Đàn ông hỡi !
    Các Anh từng tự hào mình là phái mạnh
    Và chúng tôi-Phụ nữ kẻ yếu phải không nào?
    Thế gian này sự vật đã đổi thay
    Chúng tôi chẳng quẩn quanh nơi xó bếp
    Cũng biết ra đời ,cũng bước tiếp
    Có điều gì mà không có chúng tôi đâu ?
    Cũng vòng quanh thế giới bắc nhịp cầu
    Bay vào vũ trụ bắt trời gần với đất
    Cũng phát minh ,cũng trao dồi kiến thức
    Xây dựng đời phác họa những tương lai
    Những tầm cao sẽ vươn tới vì sao
    Và chúng tôi ?"Phụ nữ những người đang đi tiếp
    Cũng duyên dáng , điệu đàng và tha thiết
    Trở trăn cùng những bề bộn hôm nay !
    Các Anh nghĩ !
    Chúng tôi chỉ biết phục tùng và vâng,dạ
    Phận đàn bà nép sau bóng tùng quân?
    Đã qua rồi cái thuở dạ -vâng
    Chúng tôi cũng góp mình và cống hiển
    Thử nghĩ xem một ngày im tiếng
    Không có những bông hoa quanh quẩn quanh mình
    Thì đàn ông ơi ! hỡi các anh!
    Sức mạnh để cho ai chiêm ngưỡng
    Nếu không có chúng tôi anh thử biết
    Thế giời này im tiếng phải không anh ?
    Đêm 8/03/2007
    [​IMG]
  9. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Từng cơn gió đang ào về xào xạc nơi ô cửa nhỏ - Gió mang theo hơi thở của đất trời của cỏ cây ?" Gió cứ hây hây cho lòng mình nhẹ bỗng ?" Gió mang và chở dùm em điều thầm kín ..em đang ngồi và suy tưởng về Anh ?" Nếu tình yêu là trái đắng thì chắc phải rất ngào ngạt thơm thuở đầu đời , phải lắm mộng tưởng để dẫn dắt ta vào mê lộ của tình yêu ?anh nhỉ !
    Em đang nói với Anh như một lời thủ thỉ - như trang nhật ký mở ra còn tươi mùi giấy hoc trò ..em vẫn muốn kết thúc 1ngày khi được dốc cạn tâm sự cùng Anh ?"vì như thế nghĩa là Anh vẫn song hành cùng em trong cuộc sống .
    Đêm nay , em lại viết tiếp trang thơ ?" có cái gì mới mẽ hơn cho em ? có điều gì làm em lắng đọng ..cái cảm giác bồi hồi và khó tả khi nghĩ rằng Anh vẫn rất yêu em..Anh đã nói rất thật lòng với em điều khó nói ấy ..và sâu trong trái tim em ..vẫn còn 1 nhịp đập và dường như đảo lộn hết cả vũ trụ này ?.
    Em đã cảm thấy lòng mình thanh thản hơn ..đứng giữa bầu trời đêm nay em chợt nhận ra có rất nhiều vì tinh tú đang lấp lánh phản chiếu ánh sáng xuống không gian và bầu trời dường như dát bạc ..lung linh và huyền diệu như tình yêu Anh đã dành cho Em.
    Quà cho Anh !
    Biết tặng gì cho Anh làm kỷ niệm
    Đây câu thơ xin giữ lấy dùm em
    Dẫu mai sau đời còn nhiều cách trở
    Nhữngvầng thơ trao Anh, như trao hết ân tình
    Những vầng thơ như chút quà nho nhỏ
    Làm bạn cùng em những lúc cô đơn
    Sẽ có ngày Anh sẽ hiểu em hơn
    Khi những buồn vui,giận hờn nơi đó?.
    Anh sẽ hiểu thế gian này còn có
    Một kẻ khờ , đêm- nem nép làm thơ
    Một kẻ khờ ngồi ngọng ngịu ngu ngơ
    Rút ruột viết đôi vần thơ tâm sự
    Em tặng Anh nỗi u buồn trong mắt
    Và mong Anh xin nhận lấy đừng chê
    Dẫu ngày sau ?"mưa gió kín lời thề
    Anh còn nhớ, nghĩa là em ở đó?
    Đêm 08/03/2007
    Phép cộng
    Anh ơi ! phép cộng là gì ?
    Và phép nhân nữa ? đâu rồi phép chia ?
    Một cộng một có bằng hai
    Em ?"Anh hai đứa cộng nhau thành gì ?
    Ngồi bên nhau , muốn hỏi Anh
    Gần nhau gang tấc mà mình lại xa ?
    Sao Hôm cộng với sao Mai
    Anh ?"Em cộng lại bằng không sao người?
    Khi nào cộng lại bằng hai ?
    Khi nào bằng một , khi nào bằng không ?
    Vũ trụ sao quá mênh mông
    Ngưu lang- Chức Nữ chiếc cầu nối đôi
    Làm sao đo được Người ơi
    Khỏang cách hai trái tim yêu hỡi người ?
    Tưởng rằng một thóang là xong
    Một chiếc hôn cũng xóa dần cách ngăn
    Anh và Em cộng -hóa vô cùng
    Khi cộng hưởng , lúc rộn ràng tình yêu
    Và đôi khi lại bằng không
    Vì phương trình dấu triệt tiêu mất rồi
    Cho hay bài tóan cộng thôi
    Sao mà rắc rối ,biết tìm nghiệm đâu ?
    Dẫu là học rộng hiểu sâu
    Giải sao cho đúng Người ơi ?" Em chờ !
    12g15?T đêm 08/03/2007
    [​IMG]
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ Người thử khóat lên một chiếc mặt nạ ? có lẽ chưa hoặc có lẽ đã, và cái cảm giác được trốn tránh con người thật của mình , đôi khi giúp ta thóat khỏi những ràng buộc,những quan hệ tồn tại rất thực ..chẳng phải ta muốn trốn tránh mình, nhưng đôi khi đây cũng chính là cách tìm về và bản chất và nguyên vẹn con người ta ?" đó là cái không dễ ..vì Ta đang bị cuốn và vòng quay của cuộc đời và đôi khi có cảm giác sẽ không thể thóat ra được?và Mặt Nạ là cái Ta chọn để nói với Người đôi khi ta cảm thấy mệt mõi và yếu đuối biết bao ..ta cần trở về với chính ta ?nhưng sông rồi cũng phải chảy về biến và như chim về tổ ..lá phải về cành?
    Mặt nạ !
    Ta đeo một mặt nạ cười
    cho đời chỉ biết con người của ta
    Phía sau mặt nạ là ta
    Nữa xa lạ , nữa lại là mong manh
    Miệng ta toe tóet cừơi giòn
    Lòng ta rướm máu
    Thả tròn câu thơ ..
    Bao nhiêu người đón,người đưa
    Chưa xua quạnh quẽ trời trưa nắng nhòa
    Ta đem theo tiếng nỉ non
    Đem tình yêu đến vùi miền sông sâu
    Bao nhiêu những ngã ba lòng
    Ta đem vẽ cả lòng vòng trang thơ
    Bạn cười ,bạn cứ làm thơ
    Tôi cười tôi trút tim tôi cho Người
    Trút lòng tìm phút thảnh thơi
    Trút trò dông bão ,tìm thời lãng quên
    Cuộc đời sao cứ nhẹ tênh
    Cho tôi tìm lại chút duyên ban ban đầu
    Tôi đeo chiếc mặt nạ cười
    Dấu đời giọt lệ ,môi người rưng rưng?..
    Đêm 10/03/2007
    [​IMG]

Chia sẻ trang này