1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ thay lời tâm sự

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ thay lời tâm sự

    ?oCó một đêm nhìn sao rơi ngòai cửa
    Nhìn vầng trăng đang le lói trên đầu
    Nhìn cuộc sống đang cuộn mình hối hả
    Bổng giật mình mọi ngã lại chia xa??


    Vâng ! xin được gởi đến các bạn những người đã và đang chợt dừng chân ..có lẽ vì tên của topic ..có lẽ vì chút suy tư , đồng cảm cùng những vầng ..viết lên trong thanh âm của cuộc sống?Dẫu biết rằng giữa mênh mông trời đất giữa biển người hôm nay ta tìm ta trong những giai điệu , ta tìm ta trong những tâm sự và tìm cuộc sống bằng những sắc màu ?ta sẽ là ta sau những bộn bề ..và ta sẽ tìm thấy sự đồng cảm..một chút lắng đọng sau những lo toan ?

    Những vầng thơ- có thể sẽ chẳng thể là thơ ?" nó là những nhịp đập ta nắn nót viết ra ..và đề tên trong vô thức ..mong muốn một sân chơi cho những ai có chút tâm sự về những gì đang diễn ra trong cuộc sống và tìm thấy mình trong lăng kính cuộc đời ..đó là mục đích của topic này ..cũng như sự sẽ chia và những mối quan tâm ..Xin cho phép CAMBUON mở lại một topic với những bạn bè cũ ..có thể là bình củ ..nhưng rượu mới ..có thể những vòng tay bạn bè quá thâm tình , có thể mình yêu cái sân chơi này ..và có thể mình mượn thơ giải khuây ?xin đừng đóng khung nó vào bất kỳ lời thọai nào ..vì cuộc sống muôn vẽ ?và vì mình chưa thể rời xa ?

    Sẽ có một đêm ta trầm ngâm để ngắm..ngắm cuộc đời như những áng mây bay ?.

    Mượn rượu để giải sầu ..mượn thơ để khép tâm sự ..biết rằng sự hạn chế về cách diễn đạt ..văn phong còn tùy tiện chưa thể xếp vào box văn ?"thơ ?" xin bạn ..dù là ai hãy bỏ qua những sai sót và nông nỗi ?hãy hiểu đây chỉ là một trạm dừng cho chính CAMBUON vậy .

    Xin được gởi cho topic mới này bài thơ Trăn trở ..như một tiếng thở cùng những đổi thay ?.

    Trăn trở

    Đêm đêm gió chợt thổi
    Mây bay nơi ngang đầu
    Ta sầu như lau lách
    Mọc nơi triền chơi vơi

    Đưa tay xin hứng lấy
    Giọt sương đọng bên trời
    Gío lã lơi mơn trớn
    Giẫm mình chốn bể khơi

    Một nghìn năm con sóng
    Một trăm năm cuộc tình
    Bóng hình ai ẩn hiện
    Ru hòai, ru nghìn năm

    Ta thăng trầm bão nổi
    Ta chơi vơi giữa đời
    Ta một thời nông nổi
    Ta về lại?ta thôi?..

    02/06/2007
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Có một lần mình đã gởi đến các bạn ?" những người trên mạng một câu hỏi ?o Câu hỏi về Thiền ?o .Có lẽ khi bạn muốn tĩnh lặng khi bạn muốn trở về với chính mình và đối thọai cùng mình ..để lắng nghe tiếng lòng .bạn sẽ cảm thấy nôn nao vì một câu hỏi ?Xin được viết lại để làm mệnh đề cho câu trả lời ?
    Câu hỏi về Thiền
    Thiền là gì ?em vẫn thường tự hỏi
    Bởi quen Anh ,em muốn hiểu nhiều hơn
    Cố nhắm mắt ,và thật lòng suy tưởng
    Để trong em một cảm giác rỗng không
    Thiền trong mắt
    Ta giấu cõi lòng trong vô thức
    Chia sẽ vui buồn, vạn nẽo tùy tâm
    Mắt cứ nhắm, và lòng như cứ mở
    Phải không Anh ?" câu hỏi lại rất thường ?
    Thiền trong gió
    Đôi tay chạm hờ suy tưởng
    Nỗi hân hoan tràn ngập bến bờ
    Như cánh diều theo gió chơi vơi
    Rồi bay vút giữa trời cao rộng
    Thiền trong hơi thở
    Tưởng chừng tim ngừng nhịp đập
    Trước mắt ta tất cả chỉ hư vô
    Chẳng có điều gì níu nổi ..dẫu vẩn vơ
    Phút suy tưởng..thời gian trôi bàn bạc
    Thiền trong cội thức
    Cởi trần mùa riêng củ
    Con đom đóm nào tạc thảm cỏ phù hư ?
    Xin đảnh lễ , môi ngoan xin ngọam ngọc
    Cánh sen hồng nâng ta trả hư không.
    Đêm 29/05/2007
    Đến hôm nay mình vừa nhận được câu trả lời ?" câu trả lời bằng thơ ..từ một người anh ?" một người bạn ?" xin mạn phép anh không để tên và post lên để các bạn dừng chân và suy gẫm ?sẽ có một lúc bạn chợt nhận rằng ..CÓ hay KHÔNG chỉ là sự tương đối ..và mọi ngã xin tùy tâm ..lòng có buồn , có bão dông rồi sẽ thanh bình ..như sau cơn mưa bầu trời sẽ lại rực nắng ?thế không bạn?
    Thiền ư em?
    Thiền là em, sao em còn tự hỏi
    Thật quen rồi, em còn hỏi làm chi
    Nhắm hay mở, lòng vẫn đều chẳng thật
    Vì cố tìm một cảm giác rỗng không
    Mắt không thiền bởi cái nhìn vô thức
    Tay không thiền bởi cái chạm còn hờ
    Thở không thiền vì thở còn đòi nhịp
    Thức chẳng thiền vì mải bám mùa riêng
    Em đảnh lễ , đắm chìm trong suy tưởng
    Phật trong em , em còn tưởng đâu đâu
    Cánh sen hồng vẫn đang nở đầu chiều
    Còn đom đóm
    ..... cứ lập lòe ngoài ngõ.
    Tác giả - Đom đóm
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 04/06/2007
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Có một lần mình đã gởi đến các bạn ?" những người trên mạng một câu hỏi ?o Câu hỏi về Thiền ?o .Có lẽ khi bạn muốn tĩnh lặng khi bạn muốn trở về với chính mình và đối thọai cùng mình ..để lắng nghe tiếng lòng .bạn sẽ cảm thấy nôn nao vì một câu hỏi ?Xin được viết lại để làm mệnh đề cho câu trả lời ?
    Câu hỏi về Thiền
    Thiền là gì ?em vẫn thường tự hỏi
    Bởi quen Anh ,em muốn hiểu nhiều hơn
    Cố nhắm mắt ,và thật lòng suy tưởng
    Để trong em một cảm giác rỗng không
    Thiền trong mắt
    Ta giấu cõi lòng trong vô thức
    Chia sẽ vui buồn, vạn nẽo tùy tâm
    Mắt cứ nhắm, và lòng như cứ mở
    Phải không Anh ?" câu hỏi lại rất thường ?
    Thiền trong gió
    Đôi tay chạm hờ suy tưởng
    Nỗi hân hoan tràn ngập bến bờ
    Như cánh diều theo gió chơi vơi
    Rồi bay vút giữa trời cao rộng
    Thiền trong hơi thở
    Tưởng chừng tim ngừng nhịp đập
    Trước mắt ta tất cả chỉ hư vô
    Chẳng có điều gì níu nổi ..dẫu vẩn vơ
    Phút suy tưởng..thời gian trôi bàn bạc
    Thiền trong cội thức
    Cởi trần mùa riêng củ
    Con đom đóm nào tạc thảm cỏ phù hư ?
    Xin đảnh lễ , môi ngoan xin ngọam ngọc
    Cánh sen hồng nâng ta trả hư không.
    Đêm 29/05/2007
    Đến hôm nay mình vừa nhận được câu trả lời ?" câu trả lời bằng thơ ..từ một người anh ?" một người bạn ?" xin mạn phép anh không để tên và post lên để các bạn dừng chân và suy gẫm ?sẽ có một lúc bạn chợt nhận rằng ..CÓ hay KHÔNG chỉ là sự tương đối ..và mọi ngã xin tùy tâm ..lòng có buồn , có bão dông rồi sẽ thanh bình ..như sau cơn mưa bầu trời sẽ lại rực nắng ?thế không bạn?
    Thiền ư em?
    Thiền là em, sao em còn tự hỏi
    Thật quen rồi, em còn hỏi làm chi
    Nhắm hay mở, lòng vẫn đều chẳng thật
    Vì cố tìm một cảm giác rỗng không
    Mắt không thiền bởi cái nhìn vô thức
    Tay không thiền bởi cái chạm còn hờ
    Thở không thiền vì thở còn đòi nhịp
    Thức chẳng thiền vì mải bám mùa riêng
    Em đảnh lễ , đắm chìm trong suy tưởng
    Phật trong em , em còn tưởng đâu đâu
    Cánh sen hồng vẫn đang nở đầu chiều
    Còn đom đóm
    ..... cứ lập lòe ngoài ngõ.
    Tác giả - Đom đóm
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 04/06/2007
  4. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    làm sao nối được giọt gianh
    mà đo nỗi nhớ tôi giành cho em
    hiên ngoài mưa cứ giăng rèm
    để rồi tôi nhớ đến em chạnh buồn
    ngày em cất bước theo chồng
    có người đưa gót mà lòng đong mưa
    đưa em rời chốn ngày xưa
    tôi về dệt lại giấc mơ riêng mình
  5. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    làm sao nối được giọt gianh
    mà đo nỗi nhớ tôi giành cho em
    hiên ngoài mưa cứ giăng rèm
    để rồi tôi nhớ đến em chạnh buồn
    ngày em cất bước theo chồng
    có người đưa gót mà lòng đong mưa
    đưa em rời chốn ngày xưa
    tôi về dệt lại giấc mơ riêng mình
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Xin được đóng vai người con gái trong bài thơ của bạn ..đễ được trả lời cho những dòng trái ngang ?trời sẽ mưa và giấc mơ sẽ khép ?sẽ phù dù ..như nước chảy qua thềm?.
    Ngày xưa em đã dại khờ
    Chờ người trong mộng mà lòng ngóng trông
    Bao năm cũng một chữ đồng
    Sao Anh lại nỡ lặng không đứng nhìn?
    Bây giờ ngồi trách trời xanh
    Mang dây oan nghiệt nghiến lòng anh tôi
    Giờ em đã bỏ cuộc chơi
    Theo chồng về bến mù khơi ,lỗi thề?
    Thôi anh ở lại ,em về
    Quãng đường xưa ..lổi một bề mây mưa..
    Chiều 04/06/2007
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Xin được đóng vai người con gái trong bài thơ của bạn ..đễ được trả lời cho những dòng trái ngang ?trời sẽ mưa và giấc mơ sẽ khép ?sẽ phù dù ..như nước chảy qua thềm?.
    Ngày xưa em đã dại khờ
    Chờ người trong mộng mà lòng ngóng trông
    Bao năm cũng một chữ đồng
    Sao Anh lại nỡ lặng không đứng nhìn?
    Bây giờ ngồi trách trời xanh
    Mang dây oan nghiệt nghiến lòng anh tôi
    Giờ em đã bỏ cuộc chơi
    Theo chồng về bến mù khơi ,lỗi thề?
    Thôi anh ở lại ,em về
    Quãng đường xưa ..lổi một bề mây mưa..
    Chiều 04/06/2007
  8. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em đã dại khờ
    ...
    Chiều 04/06/2007
    em còn noi nua lam chi
    chuyen tinh ta da mot di ko về
    lòng tôi mang nặng câu thề
    một mình với bến đò quê chẳng người...
    Được keque sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 04/06/2007
  9. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em đã dại khờ
    ...
    Chiều 04/06/2007
    em còn noi nua lam chi
    chuyen tinh ta da mot di ko về
    lòng tôi mang nặng câu thề
    một mình với bến đò quê chẳng người...
    Được keque sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 04/06/2007
  10. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Mình là người theo trường phái vô thần nhưng vẫn nghiên cứu chút ít về các tôn giáo và cả Thiền. Nhưng mình không đồng ý về câu: "Mắt không thiền bởi cái nhìn vô thức". Lẽ ra phải là "Mắt không thiền bởi cái nhìn ý thức" bởi nếu là vô thức thì mắt đã thiền rồi!? Có thể hiểu thiền là trạng thái tâm tĩnh lặng, vô thức hoàn toàn trước thế giới khách quan... Xin lỗi, mình kỵ nhất là bình luận thơ của người khác một cách trực tiếp, nhưng trong trường hợp này mình phải lên tiếng bởi kẻo không mọi người sẽ hiểu sai về Thiền thì tội cho Thiền lắm!
    Còn câu "Thở không thiền vì thở còn đòi nhịp" câu này cũng sai về mặt ý nghĩa của Thiền! Thở là hành động vô thức, mặc dù nó vẫn có nhịp nhưng đấy là nhịp của vô thức nên vẫn gọi là Thiền! Xin lỗi vì đã nói thêm về chỗ này!

Chia sẻ trang này