1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ thay lời tâm sự

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ 25
    ~tặng một ai đó mãi mãi không phải tôi~
    ---
    không thấy tay em trên tầng áp mái,
    hoa có buồn không, hoa mùa cỏ dại ?
    ừ tàn thì thôi, tàn rồi thì bay
    gió vất vưởng buồn buồn ngất ngư say...
    này cạn chén này này ta với gió,
    lẫn lộn thực hư nửa không nửa có !
    ...
    hoa tàn để lại một thoáng dư hương,
    người đi để lại một buồng yêu thương...

  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Tiếng Yêu !!!
    Khi Anh nói Yêu Em
    Trái tim dường như vỡ toang nơi ***g ngực
    Các mạch máu dường như câm nín
    Em thoi thóp chờ cơn bão của lòng Anh
    Có phải vì Em quá lạnh băng
    Trứơc trái tim đã nghìn lần thú tội?
    Em dang dối chính Em -điều không hiểu nổi
    Tại vì sao câu hỏi cháy trong lòng?
    Trời đang mưa và chợt nắng bừng đông
    Xua cái lạnh căm căm về miền nhớ
    Ta gặp nhau giữa dòng đời hối hả
    Tiếng ve nào xé hồ nước trong veo ?
    Con ve nào vô tình báo trước
    Có hai người đang bắt đầu yêu ?
    Trời đổ mưa tháng bảy ?"mưa Ngâu
    Bao giờ ai sẽ bắc cầu Ô thước ?
    Bao giờ nhỉ Ngưu Lang ?"Chức Nữ?
    Tay trong tay ?"vũ điệu trùng phùng ?
    Em biết rằng
    Càng xa nhau ,mình càng thấy yêu hơn
    Bởi khỏang cách không đong đo đếm được
    Bởi nước mắt cứ trào sôi không nói
    Nỗi nhớ Anh ?Em nghèn nghẹn thốt trên môi
    Trời Sai gòn đang nắng hạ người ơi
    Em đem cất tình yêu vào ngăn cửa
    Nhốt tiếng lòng trong con tim lần nữa
    Lòng thẹn thùng ?" giây phút nói ?" Yêu Anh-
    Trưa 06/07/2007
  3. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    thương tặng CAMBUON
    ngày u ám kéo dài thường làm con người ta ủê oải. Và ngày nắng đem tới sự thức tỉnh,
    cũng là một bài thơ buồn của deep, viết hôm qua. Vì buồn nên nghĩ ngay tới CAMBUON.nhưng xin ai đừng viết tiếp. Những ngày buồn sẽ phải ở lại phía sau thôi, cũng như mọi thứ, nó không phải là tất cả
    Em ru mình trong đêm
    Bên tiếng thở dài khe khẽ
    Hơi ấm anh từng trao, nhè nhẹ
    Choàng lên vai em vẫn sương gió bốn mùa
    Em ru mình trong tiếng biển thét gào
    Mà đưa sóng ủ mềm bờ cát nóng
    Dẫu ngày trôi qua cồn cào hay phẳng lặng
    Vẫn ru đều một khúc ca xưa
    Em biết niềm đau không giấu nổi
    Trong anh,gió vẫn quặn trào
    Như diều bay lên căng tràn niềm kiêu hãnh
    Dây đứt, nhạt nhoà những ô cửa bình yên
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Deep à ! Bạn thân thương của CB ?"
    Mình đã cảm động khi đọc lời thơ của Deep ?" Bạn đã ?otheo ?omình từ những ngày ?o Bài thơ riêng viết cho Anh ?o cho đến hôm nay..đã cùng sẽ chia ..những tâm sự , những dằn co trong tâm hồn của CB- Mình rất trân trọng những tình cảm này ..và nó luôn là động lực để mình vượt qua mọi ..khúc quanh trong cuộc đời này ?" Deep có thấy giọng thơ của mình đã khác hẳn?và mình tin rằng?bầu trời sau cơn mưa sẽ sáng ?bình minh sẽ lên..và muôn vàn ánh ban mai tỏa rạng trái đất hôm nay .
    Cho phép mình viết vài dòng ?cho những dòng thơ đầy cảm xúc và tâm sự của Deep ?" dù bạn đã nói ?o xin đừng ai viết tiếp ?o ?" Nhưng hãy cho phép CB làm một ngọai lệ nhé !
    Đã qua rồi những dông gió ?"trở trăn
    Cánh diều kia vẫn vươn mình đón nắng
    Ngẩng mặt sống dù xa rời mặt đất
    Vẫn tung bay giữa chốn đại ngàn
    Cánh diều kia có tìm chốn bình yên
    Hay lại phút lòng mềm tìm về đất ?
    Chẳng than trách dẫu một thời được mất
    Diều đứt dây ..về lại thuở trinh nguyên .
    Em ru mình trong đêm
    Thảng thốt gọi ..dẫu trời đang trở gió
    Những xào xạc bắt đầu khi đã có
    Có Anh rồi ?" Em sẽ được kề bên..
    Em ru mình trong đêm
    Những cồn cào xóa đi niềm đau cuối
    Quá khứ đã qua , và tương lai sẽ tới
    Một chân trời ,màu nắng sẽ hiện nguyên.
    07/07/2007
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 7 - 07/07/2007 . Một chuỗi các con số 7 thật lạ và rất khó gặp trong cuộc đời . Một ngày sẽ đặc biệt hơn những ngày khác , bởi số 7 luôn là con số của những kỳ tích ..trong quá khứ . này nhé : nhạc có 7 nốt, thế giới có 7 kỳ quan , cầu vồng có 7 màu ,...Một ngày đặc biệt như thế ắt hẳn ai cũng cố đóng đinh một điều ..cho mình và cho mọi người ? Cb chỉ biết viết và viết vào ngày này dường như ..sẽ làm những cảm xúc đang có dàn trải trên trang giấy ...và biết đâu đó lại là hạnh phúc cho kẻ "ngọai đạo " ...
    Gởi "Anh " - biết Anh sẽ đọc nó ...và Em muốn nói rằng ..lại một điều mới len nhẹ vào tim, một sự bắt đầu của vẹn nguyên ..nhưng cũng một chút cô đơn và trống trãi ..của một ngày...Anh tận phương trời ....xa.
    Lại bắt đầu
    Lại bắt đầu vầng thái dương le lói
    Một bình minh soi dấu tận chân trời
    Lại bắt đầu một ngày mới tinh khôi
    Một trang giấy còn thơm mùi mực mới.
    Lại bắt đầu điều -không thể nói
    Tiếng đập trong tim, niềm hạnh phúc bất ngờ
    Lại bắt đầu những trang viết ngây thơ
    Em vụn dại nhặt cho vừa nỗi nhớ?
    Lại bắt đầu những bên bồi bên lỡ
    Những dòng sông cứ cuốn mãi theo dòng
    Lại bắt đầu tiếng tàu hụ hừng đông
    Một sân ga, một con tàu chuyển bánh
    Giữa phố xá ,người qua kẻ lại
    Lại bắt đầu ..điều HIỆN TẠI phải không Anh?
    Lại đồ thị hình sin, cực đại cùng min
    Lên cực đại rồi trở về cực tiểu ?
    Lại bắt đầu ngày mong đêm nhớ
    Ảo ảnh nào thiêu đốt trái tim yêu ?
    Trưa 07/07/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 08/07/2007
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cho Anh !!!
    Dành cho Anh ?"tất cả mùa hè
    Ngạt ngào tỏa mùi hương từ gió
    Vườn Tình yêu Anh cùng em chạm ngõ
    Đóa hoa đời soi bóng nước long lanh
    Dành cho Anh ?"mưa từ Nam mưa đến
    Gió từ em thảng thốt, thổi quanh Anh
    Nước chợt về gột rửa phố của Anh
    Những mát lạnh , mọi buồn vui tan chảy
    Dành cho Anh con đường dài nhựa cháy
    Nắng hanh hao ,vàng cháy bãi ngô non
    Bóng Em gầy liêu xiêu như bóng đổ
    Vẫn dành anh nồng nhiệt thuở ban đầu
    Dành cho Anh cơn sóng cuộn lòng Em
    Xiết đôi bờ tràn về như thác lũ ?
    Em bên Anh dẫu tình yêu có cũ
    Vẫn bắt đầu ?ocổ tích một tình yêu ?o
    Dành cho Anh bài thơ Em đang viết
    Những ngọn đèn cứ thao thức cùng Em
    Cả đôi cánh đang chực chờ ẩn hiện
    Bay cùng Anh ?" phiêu dạt chốn phương nào?
    Dành cho Anh tâm hồn em trẻ dại
    Trái tim yêu ?"màu máu chẳng phôi phai
    Sau đá nhọn ,bỗng ào ào suối mát
    Vẫn ngân vang câu hát ?oyêu người?o
    Dành cho Anh cả khỏang cách thời gian
    Cuộc đời ngỡ ngắn đi vì ngóng đợi..
    Em vẫn biết ..mình sẽ không nông nỗi
    Dành cho Anh ?nỗi nhớ quặn vào tim.
    Chủ nhật 08/07/2007
  7. thinelephant

    thinelephant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    uhm uhm ........... không biết nói thế nào nữa
  8. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    Anh ngô?i máy lạnh Sever,
    Em như trâu ngựa vật vơ? nơi đây.
    Ca? nga?y đội nắng đội mây,
    Ho?i sao cái kiếp đọa đâ?y thân em...​
    Số mi?nh sao nó khô? thế na?y nhi?, hic.
  9. tranglanh82

    tranglanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    CAMBUON à, Tranglanh đây.
    Đã lâu rồi Trang không ghé thăm 4room. Thơ CB có sức hút lắm, mỗi khi Trang cảm thấy cần tìm về với cảm xúc để không thấy mình khô khan và trống rỗng Trang lại đi tìm thơ CB. Với Trang cũng may là những lúc trống vắng đến mức đó không nhiều.
    Tặng CAMBUON bài thơ Hoa nắng Trang viết.
    HOA NẮNG
    Em không còn yêu anh nữa
    Bởi ta xa cách nhau rồi
    Em không còn yêu thơ nữa
    Bởi vì không thể chung đôi
    Hoa nắng giờ màu nhạt lắm
    Cánh tàn trơ nhuỵ nhỏ nhoi
    Hoa buồn nên hoa héo úa
    Chỉ còn là hạt nắng thôi
    Tình em mong manh như nắng
    Chông chênh suốt cả đường về
    Tình em giờ là hư ảnh
    Đã chìm vào cõi xưa mê
    Ai sẽ cùng anh thắp lửa
    Đi tìm cảm xúc yêu thương
    Ai sẽ cùng anh thắp lửa
    Nhớ thương suốt những đêm trường
    Chẳng phải em đâu - người khác
    Sẽ làm cho anh nhớ thương
    Chẳng phải em đâu - người khác
    Cùng anh trên mọi nẻo đường
    Giờ thì em không khóc nữa
    Không buồn không nhớ không thương
    Giờ thì em đã hiểu rõ
    Tình em chỉ là đơn phương
    Tình yêu muôn đời hư ảnh
    Tan như hoa nắng cuối đường ...
    Được tranglanh82 sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 09/07/2007
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    CB thật xúc động vì gặp lại bạn ?đã lâu lắm rồi đúng không Tranglanh ? Ngày bạn viết tin nhắn cho mình về Điều Ước đấy ! Mình đã đóng 1 cái cửa ?và lại mở một cái cửa ?để dành cho tâm hồn một chổ rút lui .
    CB không biết nói gì khi bạn đã dành cho CB tình cảm thân thương thế . CB chỉ biết làm thơ và vẽ vời chút đỉnh để tô màu cho cuộc sống ..và cho tâm hồn CB được trong trẻo ?Xin được viết tặng bạn bài thơ ?" Một ngẫu hứng trong đêm nhé !
    Gởi Giọt nắng
    Giọt nắng rơi- vườn xưa hoa đã khép
    Nhụy tàn chưa cánh mõng chao nghiêng
    Hoa nắng ơi ! vươn dài trên lối nhỏ
    Ta một mình ?" ngắm ngỏ phủ hòang hôn
    Chôn thật chặt ?oBài thơ dành Anh? đó !
    Kỷ niệm xưa giờ vàng vọt phôi pha?
    Ta khép lại một khung trời tê tái
    Đề màu hoa không tan tóc chạnh lòng .
    Trang-lanh ạ !-bạn cùng ta đối thọai
    Giữa màn đêm bàn bạc ánh sao rơi
    Khép mở - một tâm hồn rất nhẹ
    Như huyền cầm ?"trong một phút đơn côi
    Chuyện ngày xưa ..qua rồi thôi đừng nói
    Vầng thái dương đã le lói trên đầu..
    Ta đang tắm trong muôn nghìn ánh nắng
    Chẳng phài là giọt nắng cuối trời xưa ?
    Thương nhiều 09/07/2007

Chia sẻ trang này