1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ thay lời tâm sự

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotlowen

    giotlowen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ai đã dừng chân ở chốn này
    Chút tình thoang thoảng gió thôi bay
    Mai sau biết có còn gặp lại
    Cạn chén men tình ảo ảo say...

  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ ngày xưa ..có một thời
    Trời chiều dông gió nổi chơi vơi..
    Em về sầu nuốt vào tim nhớ
    Để mãi ngày sau chẳng lỗi lời...
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Sao giống thế Cambuon & Lathu
    Thu về chớm rượt đuổi chú ve
    Lá bắt đầu rơi những chiều tà
    Trắc ẩn lòng ai thu lữ thứ
    Chạnh lòng xào xạc chiếc lá rơi

    Xin hỏi và học
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Thu đến thu đi như định luật
    Đất trời chớm nở ..gió heo mây
    Vàng quá màu thu trong sóng mắt
    Ngậm nắng ,nhả mây ..bao đổi thay..
    Ai biết về đây có một ngày
    Mùa thu còn đó ,gió đùa mây...
    Chao ôi ! gió rức từng thân Lá
    Đành đọan rơi rơi ... giữa cuộc đời.
  5. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Đã có lần em thì thào bên anh,
    ?oNhư thế nào anh cho là hạnh phúc??
    Anh thì thầm với vòng tay xiết chặt:
    ?oHạnh phúc là khi em ở bên anh?
    Đã có lần anh thì thầm bên em:
    ?oNhư thế nào em cho là hạnh phúc??
    Em thì thào trong vòng tay anh xiết chặt:
    ?oHạnh phúc là khi mình có nhau?
    Anh chỉ tay về phía xa xa,
    Trên con đường liễu rủ cạnh hồ,
    Một chàng trai hồn nhiên huýt sáo,
    Đèo cô gái đoá hồng trên tay.
    Anh lại kể có một người mẹ:
    Chết lặng người thấy đứa con yêu
    Tự bao năm không còn tin tức
    Vẫn hồng hào trước mặt, gọi ?omẹ ơi!?
    Và em ơi có một người cha:
    Đạp xích-lô nuôi con khôn lớn.
    Đến một ngày, trước khi nhắm mắt.
    Cười mãn nguyện: các con khóc quanh ta.
    Em biết không trong ngôi nhà ấy:
    Vợ chồng già đang cùng cháu nhỏ,
    Bà đung đưa, ông ru tiếng ?oơi à?,
    Cười lắc người khi cháu đòi ?obu-ti?.
    Trên vỉa hè nơi chúng mình vừa dạo,
    Em có trông cậu bé đánh giày?
    Tay thoăn thoắt, miệng cười, mắt nói
    Chỉ mai thôi, em sẽ về với ?ou?.
    Em có thấy nụ cười trên môi,
    Của chàng trai mình gặp đầu phố,
    Dắt cụ già qua ngã tư xanh đỏ.
    Ngày đầu tiên anh nhìn thấy mặt trời!
    Em thấy chăng trong ngôi nhà lá,
    Cạnh vệ sông, không cả ánh đèn (điện).
    Đôi vợ chồng tần tảo lam lũ,
    Gắp thức ăn lên bát mời nhau.
    Anh lại nhớ khi còn bé xíu,
    Vẫn ngóng chông mỗi phiên chợ Huyện.
    Hai chị em chung một ?ochiếc? tò he,
    Chị nhường em, em lắc đầu: chị trước!
    ??..
    Vậy như thế em cho là hạnh phúc?
    Em gật đầu: sao còn hỏi em!
    Hạnh phúc là những điều giản dị.
    Hạnh phúc là khi ta còn biết yêu thương
  6. giotlowen

    giotlowen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ai mới dừng chân ở chốn này
    Thả lời tâm sự với thu nay
    Bước chân phiêu lãng...hồn lưu lại
    Ai nghĩ về ai có một ngày...

  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Khi anh hỏi em hạnh phúc là gì
    Sâu trong mắt điều trả lời đã rõ
    Hạnh phúc là những gì giản dị
    Anh biết mà sao lại hỏi lại em
    Là Mẹ già mong ngóng bước chân con
    Bổng òa vỡ niềm vui ngày gặp mặt
    Là đứa bé chắt chiu từng tấm bánh
    Gói mùa đông trong lớp áo phiêu bồng
    Gởi cho cha từng đồng quà tấm bánh
    Phiêu bạt chợ đời côi cút mãnh trăng rơi..
    Là cô bé bán diêm trong một ánh lửa hồng
    Mơ xa lắm quây quần cùng Bà ,Mẹ
    Giữa đói khát mùa Đông, giữa cồn cào sự sống
    Vẫn mĩm cười ?" hạnh phúc vẹn nguyên
    Là chiếc lá xanh ..còn mãi trên cành
    Ươm sự sống trong mắt người cùng quẫn
    Là niềm tin gieo mầm cho sự sống
    Lấp lánh niềm vui nên Lá chẳng xa cành
    Là sum vầy sao những phút chia tay
    Là cái được trong muôn nghìn cái mất
    Là bàn tay vẫn phải đan thật chặt
    Là niềm tin như một ánh sao mai.
    Anh hỡi Anh hạnh phúc ở trong lòng
    Như thuyền nhỏ giương buồm ra ngòai sóng
    Dẫu biết trước hiểm nguy luôn rình rập
    Vẹn trong lòng ..luôn bát ngát niềm tin
    Hạnh phúc ư ? có phải lời trao gởi
    Của ai hay làm say ..má em hồng
    Trong màu sẫm hòang hôn chiều biên biếc
    Em lặng thầm nghe tình những vút bay .
    Hạnh phúc là hôm nay ta vẫn đủ đầy
    Vẫn biết sống làm cây ngay trước gió
    Vẫn biết tự đơm hoa và uớp mật
    Biết yêu thương trân trọng ..những phút giây
    Anh có nghe em nói chuyện xa vời
    Hạnh phúc của em như điiều giản dị vậy
    Như cánh diều trên trời cao đón gió
    Dẫu biết rằng điều đó..lại mong manh
    8/08/2007
    LA THU
  8. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    mình đúng là....cái rún của vũ trụ cứ đi khỏi nhà một chút y như là nhà vắng teo
  9. giotlowen

    giotlowen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có những bài thơ thay cho lời tâm sự
    Có những lời thơ thay điều muốn nói ra
    Làm con người ai chẳng lúc phong ba
    Sao yên tỉnh, mượn lời thơ làm gió...
  10. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Em Spam
    Bình minh vẫn còn ngáp ngủ.
    Thức dậy mới thấy thèm tắm cái mát lạnh của dòng sông
    Thằng mặt trời
    Lấp ló
    Làm cái ....... gì thế nhỉ??
    Àh!!!
    Chắc nó chơi ú tim
    Như hồi xưa Bình Minh vẫn chơi với Hoàng Hôn nhỉ !!
    Nó là trọng tài !!!!
    Còn chúng mình chỉ là những đứa trẻ.....
    Với hắn
    ]Giờ thì Bình Minh là 9h sáng còn Hoàng Hôn là 11h đêm.
    Lạ quá !!!
    Thói quen xưa cũ đi đâu mất rồi !!!
    Hồi xưa dù Bình Minh hay Hoàng Hôn
    Vẫn có 1 thằng..
    Tóc dài
    Vai khoác guitar
    Đèo em đi lên cầu Thăng Long
    Và hát cho em nghe những bản tình ca bất hủ.
    Có cả những bài nó sáng tác..!!?!
    Lúc đó em mê mệt với cái ánh sáng huyền hoặc nơi nó
    Tim em run lên......
    Vì hồi hộp......
    Vì sợ hãi........
    Mỗi lần trốn ba mẹ đi chơi cùng hắn..
    Mỗi buổi Hoàng hôn xuống!
    Mỗi lúc Bình Minh lên.!!!!
    Thời gian như tên bắn ra khỏi chiếc cung của thần định mệnh
    Bây giờ
    Hắn khô kiệt cảm xúc.
    Như trong một sa mạc cằn cỗi
    Đầy toan tính..
    Lâu rồi
    hắn không mơ........!!!!!!!!!!
    Có lần
    em đã nói : Anh là Bình Minh trong em
    Để mỗi sáng thức giấc
    Em đắm mình trong đó
    Còn em là Hoàng Hôn trong anh
    Để mỗi khi đi ngủ
    Anh uống lấy chút dịu ngọt
    bước vào giấc mơ
    Với những thiên thần
    Chắp cánh
    Bình Minh giờ là em....
    còn hắn đã Hoàng Hôn.!!!

Chia sẻ trang này