1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ thay lời tâm sự

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 04/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Ôi..có đôi khi..
    muốn gào thét
    Mong ưu phiền tan biến
    Ôi.. có đôi khi..
    muốn bật khóc
    Cho lệ nhòa ngang trái
    Giấu làm gì
    Những muộn phiền chan chứa
    Để một mình..gặm nhấm phôi pha
    Bước đi..
    mạnh mẽ ngày nào
    giờ còn lại gì,,từng bước mệt mỏi
    Mong điều chi??
    tiếng lòng chai sạn
    phải rồi..chai sạn???
    ...
  2. giotlowen

    giotlowen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ta quay lại nơi mái nhà xưa, sao cảm thấy lạnh và buồn thế, gởi chút tâm sự đến người
    Mái nhà xưa
    Ta về lại
    Mái nhà xưa
    Mái nhà của những bài thơ thay cho lời tâm sự
    Vẫn còn đâu đây
    Những dòng chia sẻ ngọt ngào
    Thiếu vắng
    Một lời dư âm cũ
    Mái nhà kia sao quạnh vắng
    Ta nhận thấy
    màn rêu phong cho những điều đã ngủ
    Ngọn cỏ, chiếc lá vàng đã chết với thời gian...

    Được giotlowen sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 29/08/2007
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Ta trở về với những thênh thang
    Bờ cỏ ấy dấu giày xưa đã khép
    Rêu đã phủ muôn nghìn lau lách
    Gió vi vu đượm câu nói ân tình....
    Chiều thu sang ta ngồi đay hong tóc
    Chút dấu yêu ngày ấy đã xa mờ
    Hương gió nhạt ,nắng phai cây đã tắt
    Mái nhà xưa còn đó bụi thời gian....
    Ta vẽ những điều tình tang khoan nhặt
    Buông mái chèo ,dăm chữ họa vầng thơ
    Chiều im ắng nghe tiếng lòng đồng vọng
    Góc phố xưa ..cơn gió . thảng thốt đưa ....
    La Thu
  4. lauavang

    lauavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Được lauavang sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 30/08/2007
  5. lauavang

    lauavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bâng quơ!
    Con phố vắng
    Mưa buồn rơi thêm vắng
    Góc vườn xưa
    Rêu phủ vết chân xưa
    Ai lỡ một lần ? lỡ một chuyến đò đưa
    Người xa vắng cho lòng ai thêm vắng
    LUV
  6. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Trong này có cho phép post thơ sưu tầm không nhỉ? Nếu không cho thì mod xoá giúp em nhé!
    Em phải bắt đầu quên anh từ đâu?
    Em phải bắt đầu quên anh từ đâu?
    Khi tất cả cùng gọi tên " kỷ niệm "
    Quên đi heo may trong 1 chiều anh đến
    Hay quên những trưa hè ta sánh bước bên nhau?
    Em phải bắt đầu quên anh từ đâu?
    Vết chân cũ em ướm còn vừa vặn
    Con đường xưa dấu vết còn lành lặn
    Sao tim mình đã rách toạc nỗi đau
    Em phải bắt đầu quên anh từ đâu?
    Nắng vẫn cháy lòng từng đốm phượng
    Ve vẫn gọi tên anh giữa trưa hè như trước
    Sao chỉ mình em phải lặng câm?
    Em phải bắt đầu quên anh từ đâu?
    Ghế đá công viên phủ bụi chờ anh đó
    Hàng cây cũng xôn xao chiều hò hẹn
    Sao chỉ mình em phải đơn lẻ đi về?
    ---------------------------------------------------------------
    Được chubby11 sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 30/08/2007
    Được chubby11 sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 30/08/2007
  7. Sinhvien_Yetkieu_

    Sinhvien_Yetkieu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tình đã chết ...
    Giống như đoạn kết của " cuốn phim buồn"
    Khỏang lặng và vô hồn ...
    Phải chăng là hết ???
    Không biết vì sao ???
    Có những lúc nỗi nhớ dâng trào
    Chỉ muốn nhắn tin cho người ấy
    Con tim chợt nhớ hôm nao
    Đường về trăng tỏ ngàn sao
    Người ngồi sau im lặng
    " Xin lỗi anh " - Lời cay đắng
    " Em không giữ lời hứa với anh ... "
    Không biết nói gì ...
    Anh chỉ lặng im ... Nghe tim "mình" ra đi
    Tình Đã Chết ...
    " Lệ ướt tràn bờ mi ... "
    Sau ba năm ... dài dằng dặc ...
    Vẫn thế anh và em ...

  8. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    ....Nếu cần nữa, tôi làm hồ trên núi
    Trong hoang vu yen lặng ngắm mây trôi
    Em hãy đến chim thiên nga cánh mỏi
    Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi.
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Em tin rằng tim mình chẳng quặn đau
    Khi biết anh đã yêu ngưòi khác
  10. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Đêm lại về , lách cách bên phím nhỏ
    Mong đợi nhiều những nỗi niềm yêu thương
    Tàn canh tĩnh mịch kìa dáng ai lẻ bóng
    Vẫn miệt mài gửi nhắn lời nhớ mong

Chia sẻ trang này