1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ thay lời tâm sự

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Mình là người theo trường phái vô thần nhưng vẫn nghiên cứu chút ít về các tôn giáo và cả Thiền. Nhưng mình không đồng ý về câu: "Mắt không thiền bởi cái nhìn vô thức". Lẽ ra phải là "Mắt không thiền bởi cái nhìn ý thức" bởi nếu là vô thức thì mắt đã thiền rồi!? Có thể hiểu thiền là trạng thái tâm tĩnh lặng, vô thức hoàn toàn trước thế giới khách quan... Xin lỗi, mình kỵ nhất là bình luận thơ của người khác một cách trực tiếp, nhưng trong trường hợp này mình phải lên tiếng bởi kẻo không mọi người sẽ hiểu sai về Thiền thì tội cho Thiền lắm!
    Còn câu "Thở không thiền vì thở còn đòi nhịp" câu này cũng sai về mặt ý nghĩa của Thiền! Thở là hành động vô thức, mặc dù nó vẫn có nhịp nhưng đấy là nhịp của vô thức nên vẫn gọi là Thiền! Xin lỗi vì đã nói thêm về chỗ này!
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Xin mạn phép viết vài dòng cho 4câu thơ của "keque" - có lẽ bạn có một kỷ niệm ..trong lòng - và CB - xin được vài lời chia sẻ- mong những lời Cb muốn chuyển cho bạn cũng là những lời cố nhân muốn nói và mong bạn luôn vui và cất lại kỷ niệm vào một ngăn ..của cuộc đời vậy .
    Đa mang chi một kiếp người
    Em về ..về lại với người ngày mưa ?
    Bên đời ..dù đón hay đưa
    Một trời phiêu lãng ..một trời đa mang
    Em giờ như sáo sang sông
    Như con chim đã nhốt vào ***g nghiêm
    Anh ơi ! ván đã đóng thuyền
    Anh ơi duyên nợ ba sinh lỗi nguyền
    Thuyền tình em đã sang ngang
    Dậm ngàn ba chử ..kiếp sau hỡi chàng.
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 05/06/2007
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Xin mạn phép viết vài dòng cho 4câu thơ của "keque" - có lẽ bạn có một kỷ niệm ..trong lòng - và CB - xin được vài lời chia sẻ- mong những lời Cb muốn chuyển cho bạn cũng là những lời cố nhân muốn nói và mong bạn luôn vui và cất lại kỷ niệm vào một ngăn ..của cuộc đời vậy .
    Đa mang chi một kiếp người
    Em về ..về lại với người ngày mưa ?
    Bên đời ..dù đón hay đưa
    Một trời phiêu lãng ..một trời đa mang
    Em giờ như sáo sang sông
    Như con chim đã nhốt vào ***g nghiêm
    Anh ơi ! ván đã đóng thuyền
    Anh ơi duyên nợ ba sinh lỗi nguyền
    Thuyền tình em đã sang ngang
    Dậm ngàn ba chử ..kiếp sau hỡi chàng.
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 05/06/2007
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gởi Hellohihi ! cho phép mình chuyển tải cuộc nói chuyện với nhân vật -đom đóm để cho bạn một lời trả lời - mình muốn rằng trên topic này - mọi việc và mọi thắc mắc của các bạn sẽ được làm rõ ...
    Thật ra Thiền là gì ? Thiền được ( đom đóm - tác giả vừa là người hướng dẫn tập thiền trả lời cho bạn ) - đó không là gì cả - VÔ Ý và cũng có thể CÓ Ý - Thiền không là gì cả - nó là trạng thái ..xin được dẫn chứng bằng sự đúc kết của J.Krishnamurti
    (Minh Tâm dịch) :
    Thiền thường được hiểu là ngồi yên, trầm tư mặc tưởng, phân tích hoặc suy nghĩ về một luận cứ, một bài thơ hoặc một bài kinh. Đôi khi nó cũng được hiểu là ngồi xuống , nhắm mắt lại và giữ cho trí óc không suy nghĩ gì cả,
    ?oNếu bạn chuẩn bị thiền, thì đó không phải là thiền. Nếu như bạn muốn bày tỏ sự lương thiện thì cái thiện đó chẳng bao giờ nở rộ. Nếu bạn cố tình trau giồi đức tính khiêm cung, thì đức tính ấy sẽ hoại diệt. Thiền là một cơn gió thoảng đến khi bạn mở cánh cửa sổ ra, nhưng nếu như bạn chủ tâm mở cửa, chủ ý muốn chờ đợi một cơn gió thì nó chẳng bao giờ xuất hiện.?
    Mình cũng chỉ mới bắt đầu tìm hiểu ..khi biết về một nguời bạn hướng dẫn tập thiền ..dẫu biết câu trả lời chưa đủ lập luận về trình độ non kém ...nhưng mong bạn hiểu - Thiền ư ? sẽ không là gì cả .....
    Rất mong có một ngày khi mình hiểu rõ , mình sẽ cùng bạn trao đổi cặn kẽ nhé !
    Thân ái
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gởi Hellohihi ! cho phép mình chuyển tải cuộc nói chuyện với nhân vật -đom đóm để cho bạn một lời trả lời - mình muốn rằng trên topic này - mọi việc và mọi thắc mắc của các bạn sẽ được làm rõ ...
    Thật ra Thiền là gì ? Thiền được ( đom đóm - tác giả vừa là người hướng dẫn tập thiền trả lời cho bạn ) - đó không là gì cả - VÔ Ý và cũng có thể CÓ Ý - Thiền không là gì cả - nó là trạng thái ..xin được dẫn chứng bằng sự đúc kết của J.Krishnamurti
    (Minh Tâm dịch) :
    Thiền thường được hiểu là ngồi yên, trầm tư mặc tưởng, phân tích hoặc suy nghĩ về một luận cứ, một bài thơ hoặc một bài kinh. Đôi khi nó cũng được hiểu là ngồi xuống , nhắm mắt lại và giữ cho trí óc không suy nghĩ gì cả,
    ?oNếu bạn chuẩn bị thiền, thì đó không phải là thiền. Nếu như bạn muốn bày tỏ sự lương thiện thì cái thiện đó chẳng bao giờ nở rộ. Nếu bạn cố tình trau giồi đức tính khiêm cung, thì đức tính ấy sẽ hoại diệt. Thiền là một cơn gió thoảng đến khi bạn mở cánh cửa sổ ra, nhưng nếu như bạn chủ tâm mở cửa, chủ ý muốn chờ đợi một cơn gió thì nó chẳng bao giờ xuất hiện.?
    Mình cũng chỉ mới bắt đầu tìm hiểu ..khi biết về một nguời bạn hướng dẫn tập thiền ..dẫu biết câu trả lời chưa đủ lập luận về trình độ non kém ...nhưng mong bạn hiểu - Thiền ư ? sẽ không là gì cả .....
    Rất mong có một ngày khi mình hiểu rõ , mình sẽ cùng bạn trao đổi cặn kẽ nhé !
    Thân ái
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình nhận được một số tin nhắn trong hộp thư ?"các bạn hỏi mình đã đóng 1 topic củ và mở 1 topic mới ..những bài thơ , những tâm sự đều chứa đại từ ?oAnh ?o .vậy sự khác nhau là đâu !
    Mình xin được vài dòng cùng những người bạn củ và chút giải thích cho những bạn bè ghé ngang topic này ?" Mình mở topic này như một sân chơi ?"Nơi đây bạn có những tâm sự buồn , vui, hoặc tìm thấy đọc được những dòng thơ qua lăng kính của người khác..bạn có thể post nó lên ..có thể sẽ làm bạn nguôi ngoai ..vì mình tin rằng trong mỗi con người đều có một góc khuất ..ở đâu đó những tâm sự , những tình cảm đang ức chế ..và nếu bạn viết ra được, bạn trãi lòng ra đây ..có thể -trang topic này giống như một chiếc khăn chầm chậm lau khô cho bạn đôi dòng lê. Mình tin rằng mỗi một người đều là một nhà thơ ?" và tâm hồn cũng hóa thơ , cùng đồng cảm khi đọc những trang đời ?và đó là điều khác biệt ?" đại từ nhân xưng Anh ?" giờ đây là một đại từ đúng nghĩa không riêng cho ai ?có thể nó là anh, là bạn và cả chính tôi nữa ?
    Tình lá !
    Anh thấy không ?"hạ về trên phố vắng
    Trời sàigon bãng lãng chuyển mùa sang
    Nắng rớt vàng trên nhành của hoa lan
    Mưa bong bóng ,hứng đầy tay nỗi nhớ
    Anh có thấy nắng gởi hồn vô cớ
    Cho tình cây trong tiếng lá reo vang
    Nhẹ nhàng thôi nhưng là tất cả
    Sưởi hồn ta trong gió chợt hanh vàng?
    Cây trút nhựa cho lá dòng sữa mát
    Lá vì cây vươn hít , thở khí trời
    Nuôi cây sống bằng chút lòng mơ mộng
    Có một ngày thân xác trả về cây ?
    Em là lá ,là mây ,là bóng
    Chập chùng trong ẩn hiện giữa cuộc đời
    Anh là rễ ,là cây , là nguồn cội
    Tự bao giờ - cây ?"lá lại đơm hoa ..
    Lá sẽ vàng , và sẽ phôi pha
    Khe khẽ rớt cho muôn ngàn sự sống
    Có gì không cho một lần dẫm đạp ?
    Cội rễ nào lần nữa ở trong em...
    Trưa 05/06/2007
  7. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình nhận được một số tin nhắn trong hộp thư ?"các bạn hỏi mình đã đóng 1 topic củ và mở 1 topic mới ..những bài thơ , những tâm sự đều chứa đại từ ?oAnh ?o .vậy sự khác nhau là đâu !
    Mình xin được vài dòng cùng những người bạn củ và chút giải thích cho những bạn bè ghé ngang topic này ?" Mình mở topic này như một sân chơi ?"Nơi đây bạn có những tâm sự buồn , vui, hoặc tìm thấy đọc được những dòng thơ qua lăng kính của người khác..bạn có thể post nó lên ..có thể sẽ làm bạn nguôi ngoai ..vì mình tin rằng trong mỗi con người đều có một góc khuất ..ở đâu đó những tâm sự , những tình cảm đang ức chế ..và nếu bạn viết ra được, bạn trãi lòng ra đây ..có thể -trang topic này giống như một chiếc khăn chầm chậm lau khô cho bạn đôi dòng lê. Mình tin rằng mỗi một người đều là một nhà thơ ?" và tâm hồn cũng hóa thơ , cùng đồng cảm khi đọc những trang đời ?và đó là điều khác biệt ?" đại từ nhân xưng Anh ?" giờ đây là một đại từ đúng nghĩa không riêng cho ai ?có thể nó là anh, là bạn và cả chính tôi nữa ?
    Tình lá !
    Anh thấy không ?"hạ về trên phố vắng
    Trời sàigon bãng lãng chuyển mùa sang
    Nắng rớt vàng trên nhành của hoa lan
    Mưa bong bóng ,hứng đầy tay nỗi nhớ
    Anh có thấy nắng gởi hồn vô cớ
    Cho tình cây trong tiếng lá reo vang
    Nhẹ nhàng thôi nhưng là tất cả
    Sưởi hồn ta trong gió chợt hanh vàng?
    Cây trút nhựa cho lá dòng sữa mát
    Lá vì cây vươn hít , thở khí trời
    Nuôi cây sống bằng chút lòng mơ mộng
    Có một ngày thân xác trả về cây ?
    Em là lá ,là mây ,là bóng
    Chập chùng trong ẩn hiện giữa cuộc đời
    Anh là rễ ,là cây , là nguồn cội
    Tự bao giờ - cây ?"lá lại đơm hoa ..
    Lá sẽ vàng , và sẽ phôi pha
    Khe khẽ rớt cho muôn ngàn sự sống
    Có gì không cho một lần dẫm đạp ?
    Cội rễ nào lần nữa ở trong em...
    Trưa 05/06/2007
  8. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tổi chưa rõ tại sao trong đầu đang "phân tích hoặc suy nghĩ" lại có thể "được hiểu là" Thiền, như khi "trí óc không suy nghĩ gì cả"?
    Có gì mâu thuẫn với chữ "KHÔNG"?
  9. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tổi chưa rõ tại sao trong đầu đang "phân tích hoặc suy nghĩ" lại có thể "được hiểu là" Thiền, như khi "trí óc không suy nghĩ gì cả"?
    Có gì mâu thuẫn với chữ "KHÔNG"?
  10. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn này, hình như có chút giống Coltpard?
    Lứa tuổi này, tâm sự này, thơ viết thế này, cũng hay lắm. Nhưng bi quan quá. Tiếp tục chiều hướng này thì thơ viết sẽ có thể hay hơn, nhưng đổi lại là mất hết sức sống.
    Cuộc sống vẫn còn dài. Ngày mai luôn là một ngày mới.

Chia sẻ trang này