1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ thay lời tâm sự

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn này, hình như có chút giống Coltpard?
    Lứa tuổi này, tâm sự này, thơ viết thế này, cũng hay lắm. Nhưng bi quan quá. Tiếp tục chiều hướng này thì thơ viết sẽ có thể hay hơn, nhưng đổi lại là mất hết sức sống.
    Cuộc sống vẫn còn dài. Ngày mai luôn là một ngày mới.
  2. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Ừ! Mình cũng nghĩ như vậy! Chắc chắn là nhầm lẫn!
  3. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Ừ! Mình cũng nghĩ như vậy! Chắc chắn là nhầm lẫn!
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Thật lòng CB không có ý định tranh luận và chứng minh bất kỳ điều gì về Thiền - bởi CB hiểu sự nông cạn của mình sẽ không cho phép mình có thể trả lời qua loa và ngọai lệ ..
    Mình xin phép post một bài thơ của domdom cho một phạm trù , một khái niệm mà để diễn giải và hiểu được nó ..có lẽ CB và bạn phải cùng "trôi" ..theo mới hiểu cho trọn nghĩa ...CB đang nhờ Anh Đom đóm trả lời cặn kẽ và sẽ post trả lời của Anh cùng các bạn
    Thuyền theo dòng nước, chẳng cần chèo
    Tất tưởi long đong, tưởng phải theo.
    Trôi vô sở trụ, đâu rời bến !
    Thuyền rỗng, chẳng chèo, cũng chẳng neo !
    ( domdom)
    CAMBUON
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 05/06/2007
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Thật lòng CB không có ý định tranh luận và chứng minh bất kỳ điều gì về Thiền - bởi CB hiểu sự nông cạn của mình sẽ không cho phép mình có thể trả lời qua loa và ngọai lệ ..
    Mình xin phép post một bài thơ của domdom cho một phạm trù , một khái niệm mà để diễn giải và hiểu được nó ..có lẽ CB và bạn phải cùng "trôi" ..theo mới hiểu cho trọn nghĩa ...CB đang nhờ Anh Đom đóm trả lời cặn kẽ và sẽ post trả lời của Anh cùng các bạn
    Thuyền theo dòng nước, chẳng cần chèo
    Tất tưởi long đong, tưởng phải theo.
    Trôi vô sở trụ, đâu rời bến !
    Thuyền rỗng, chẳng chèo, cũng chẳng neo !
    ( domdom)
    CAMBUON
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 05/06/2007
  6. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Xin có đôi lời:
    Bài viết của tác giả J.Krishnamurti rất hay! Nhưng theo thiển ý của tôi, bạn nên đọc nó bằng cảm xúc, bằng "Tâm" hơn là bằng "Trí". Bài viết đó khiến tôi liên tưởng đến câu thơ "Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ" của Quảng Nghiêm thiền sư...
    Trong bài "Đôi điều về Thiền" của Thích nữ Liên Thảo:
    - Thiền là gì ?
    - Thiền là trạng thái tâm vắng lặng trước sự vật, hiện tượng xảy ra trước mặt hay xung quanh ta .
    Trong bài "Vài Câu Vấn Đáp Về Hành Thiền" của Tỳ-khưu Dhammika, Bình Anson lược dịch:
    VẤN: Thiền là gì?
    ĐÁP: Thiền là một nỗ lực có ý thức để làm thay đổi sự vận hành của tâm. Tiếng Phạn Pàli cho chữ Thiền là "Bhavana", nghĩa là "làm tăng trưởng" hay "phát triển".
    Nếu đạt được Thiền như trong bài viết của J.Krishnamurti (theo cách hiểu chủ quan của tôi): mọi Thiền giả đều là Phật!
    Mặc dù taiquai chưa thỏa mãn với "câu trả lời" của CAMBUON nhưng xin dừng thắc mắc tại đây vì những câu hỏi, tranh luận như thế này không phù hợp lắm với Topic. Xin lỗi CAMBUON vì tội trót làm "loãng" Topic!
  7. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Xin có đôi lời:
    Bài viết của tác giả J.Krishnamurti rất hay! Nhưng theo thiển ý của tôi, bạn nên đọc nó bằng cảm xúc, bằng "Tâm" hơn là bằng "Trí". Bài viết đó khiến tôi liên tưởng đến câu thơ "Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ" của Quảng Nghiêm thiền sư...
    Trong bài "Đôi điều về Thiền" của Thích nữ Liên Thảo:
    - Thiền là gì ?
    - Thiền là trạng thái tâm vắng lặng trước sự vật, hiện tượng xảy ra trước mặt hay xung quanh ta .
    Trong bài "Vài Câu Vấn Đáp Về Hành Thiền" của Tỳ-khưu Dhammika, Bình Anson lược dịch:
    VẤN: Thiền là gì?
    ĐÁP: Thiền là một nỗ lực có ý thức để làm thay đổi sự vận hành của tâm. Tiếng Phạn Pàli cho chữ Thiền là "Bhavana", nghĩa là "làm tăng trưởng" hay "phát triển".
    Nếu đạt được Thiền như trong bài viết của J.Krishnamurti (theo cách hiểu chủ quan của tôi): mọi Thiền giả đều là Phật!
    Mặc dù taiquai chưa thỏa mãn với "câu trả lời" của CAMBUON nhưng xin dừng thắc mắc tại đây vì những câu hỏi, tranh luận như thế này không phù hợp lắm với Topic. Xin lỗi CAMBUON vì tội trót làm "loãng" Topic!
  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Gởi Anh ?otaiquai ?o và Hellohihi
    Trước hết cho CB gởi lời xin lỗi vì khi lược trích câu dẫn của J.Krishnamurti ?mình đã ngộ nhận khi chưa thông suốt về Thiền ?cậu lược trích chỉ làm tối nghĩa chưa thể cho ta một khẳng định nào..dù đứng trên thuyết và hiểu biết của tác giả ?odomdom? nhưng dường như ?otâm ?o và ?otrí? mình chưa thông ..nên chưa thể nói trọn ý, trọn câu ..và có thể sẽ làm cho chính cả CB lúng túng . Đêm qua CB đã đọc thật nhiều về tất cả những thuyết , những định nghĩa về Thiền?và dù chưa một lần thực tập ..nhưng mình ngộ ra một điều khi tác giả dom dom bảo Thiền không là gì cả ?mình mới chợt nhận ra như câu hỏi ta là gì ? nước là gì ? lửa là chi ? và đất là thế nào ? sẽ thật duy lý khi ta bảo nước là hai yếu tố tác thành H và O ở một điều kiện thích hợp trong một hòan cảnh thích hợp theo thuyết của Hóa học ..vậy nước thật ra chỉ là nước ?và lửa cũng chính là lửa bởi nó tồn tại ngòai nhận thức ..nó có sẳn và ta chấp nhận ?như Thiền vậy.
    Và như vậy Thiền là Thiền đơn giản vậy thôi không thể lý giải và giải thích ..như sự tồn tại tự nhiên ?.
    Khi đọc bài của anh ?ovoi ?o CB thấy anh có rất nhiều kiến thức và biết xóay mạnh vào điểm cần , biết dùng đắt câu dẫn chứng ..nhưng xin được hỏi thêm anh về một số điểm nhấn ..dẫu biết .topic này không dành tranh luận cho 1 đề tài khác ?
    ?oTrong bài "Đôi điều về Thiền" của Thích nữ Liên Thảo:
    - Thiền là gì ?
    - Thiền là trạng thái tâm vắng lặng trước sự vật, hiện tượng xảy ra trước mặt hay xung quanh ta .
    Nói như vậy trạng thái đó giống như vậy cục đá bên đường ? nó cũng có tâm vắng lặng vậy cục đá đang Thiền ?
    Trong bài "Vài Câu Vấn Đáp Về Hành Thiền" của Tỳ-khưu Dhammika, Bình Anson lược dịch:
    VẤN: Thiền là gì?
    ĐÁP: Thiền là một nỗ lực có ý thức để làm thay đổi sự vận hành của tâm. Tiếng Phạn Pàli cho chữ Thiền là "Bhavana", nghĩa là "làm tăng trưởng" hay "phát triển".
    Vậy thiền mà nỗ lực thì thiền làm gì hở Anh ? Thật ra Thiền chẳng phải thay đổi cái gì cả, làm gì có cái gì để mà thay đổi?
    Nếu đạt được Thiền như trong bài viết của J.Krishnamurti (theo cách hiểu chủ quan ....mọi thiền giả đều là Phật .
    Mọi thiền giả đều là giả, không phải Phật
    Những câu hỏi này chỉ là những điều thắc mắc và có được sau cuộc nói chuyện cùng đom dom.....Cho phép CB khép lại tranh luận này và hẹn gặp lại ở một box khác ..hy vọng lúc ấy CB sẽ có đủ lý lẽ thuyết phục hơn chăng ...
    Rất mong được cùng "trôi " với topic và mong mõi sụ "bình an " như một phép màu .
    Thân thương
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 06/06/2007
  9. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Gởi Anh ?otaiquai ?o và Hellohihi
    Trước hết cho CB gởi lời xin lỗi vì khi lược trích câu dẫn của J.Krishnamurti ?mình đã ngộ nhận khi chưa thông suốt về Thiền ?cậu lược trích chỉ làm tối nghĩa chưa thể cho ta một khẳng định nào..dù đứng trên thuyết và hiểu biết của tác giả ?odomdom? nhưng dường như ?otâm ?o và ?otrí? mình chưa thông ..nên chưa thể nói trọn ý, trọn câu ..và có thể sẽ làm cho chính cả CB lúng túng . Đêm qua CB đã đọc thật nhiều về tất cả những thuyết , những định nghĩa về Thiền?và dù chưa một lần thực tập ..nhưng mình ngộ ra một điều khi tác giả dom dom bảo Thiền không là gì cả ?mình mới chợt nhận ra như câu hỏi ta là gì ? nước là gì ? lửa là chi ? và đất là thế nào ? sẽ thật duy lý khi ta bảo nước là hai yếu tố tác thành H và O ở một điều kiện thích hợp trong một hòan cảnh thích hợp theo thuyết của Hóa học ..vậy nước thật ra chỉ là nước ?và lửa cũng chính là lửa bởi nó tồn tại ngòai nhận thức ..nó có sẳn và ta chấp nhận ?như Thiền vậy.
    Và như vậy Thiền là Thiền đơn giản vậy thôi không thể lý giải và giải thích ..như sự tồn tại tự nhiên ?.
    Khi đọc bài của anh ?ovoi ?o CB thấy anh có rất nhiều kiến thức và biết xóay mạnh vào điểm cần , biết dùng đắt câu dẫn chứng ..nhưng xin được hỏi thêm anh về một số điểm nhấn ..dẫu biết .topic này không dành tranh luận cho 1 đề tài khác ?
    ?oTrong bài "Đôi điều về Thiền" của Thích nữ Liên Thảo:
    - Thiền là gì ?
    - Thiền là trạng thái tâm vắng lặng trước sự vật, hiện tượng xảy ra trước mặt hay xung quanh ta .
    Nói như vậy trạng thái đó giống như vậy cục đá bên đường ? nó cũng có tâm vắng lặng vậy cục đá đang Thiền ?
    Trong bài "Vài Câu Vấn Đáp Về Hành Thiền" của Tỳ-khưu Dhammika, Bình Anson lược dịch:
    VẤN: Thiền là gì?
    ĐÁP: Thiền là một nỗ lực có ý thức để làm thay đổi sự vận hành của tâm. Tiếng Phạn Pàli cho chữ Thiền là "Bhavana", nghĩa là "làm tăng trưởng" hay "phát triển".
    Vậy thiền mà nỗ lực thì thiền làm gì hở Anh ? Thật ra Thiền chẳng phải thay đổi cái gì cả, làm gì có cái gì để mà thay đổi?
    Nếu đạt được Thiền như trong bài viết của J.Krishnamurti (theo cách hiểu chủ quan ....mọi thiền giả đều là Phật .
    Mọi thiền giả đều là giả, không phải Phật
    Những câu hỏi này chỉ là những điều thắc mắc và có được sau cuộc nói chuyện cùng đom dom.....Cho phép CB khép lại tranh luận này và hẹn gặp lại ở một box khác ..hy vọng lúc ấy CB sẽ có đủ lý lẽ thuyết phục hơn chăng ...
    Rất mong được cùng "trôi " với topic và mong mõi sụ "bình an " như một phép màu .
    Thân thương
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 06/06/2007
  10. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    ước gì ko biết ko làm quen
    chẳng lần gặp gỡ chẳng kề bên
    để rồi chợt thấy buồn duyên phận
    người vui ta khoc dối từng đêm.
    .....
    bồ đề vốn chẳng phải cây
    gương sáng ch phải là đài..

Chia sẻ trang này