1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ thay lời tâm sự

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Biết ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi đã chết rồi !
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc 4 câu của "keque" mình lại viết tiếp ...xin mạn phép bạn nhé ! vì đêm thường là thời gian để mình thả hồn ..và mình lại muốn viết cái gì đó...
    Ước gì em cũng sẽ quên
    Sẽ dấu vào tim một bóng hình
    Sẽ mãi ru mình trong cõi mộng
    Sẽ mãi ngậm cười ..trong gío đông..
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 05/06/2007
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gởi đến topic một đọan bài thơ CB vừa nhận ..Thật sự CB đã cảm thấy vui vì sân chơi đã có nhiều ban bè tham gia ..và mong mõi những tâm sự các bạn trang trải sẽ làm các bạn nhẹ lòng ?
    Cám ơn Anh ?" đã gởi cho CB đọan thơ ?và chắc Anh sẽ để CB viết tiếp đọan cuối ?.nhé !
    ?oAnh và Em hai nữa vòng đất nước
    Bước chân nào rong ruỗi đã gặp nhau
    Dẫu biết rằng chẳng có chuyện trầu cau
    Nhưng em hỡi ! mãi là nhau em nhé !?
    (tác giả -Tôi )
    Viết tiếp bởi CB
    ??
    Hai tay em không ôm vừa nỗi nhớ
    Một vòng quay ..em anh ở hai đầu
    Cho dẫu nơi em ?"cơn mưa mùa hạ
    Ở nơi anh con sóng vỗ bạc đầu..
    Duy trái tim vẫn lăn tròn nỗi nhớ
    Một nữa trao người một nữa lại riêng mang?
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    "Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Biết ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi đã chết rồi !"
    Bốn câu thơ gói ghém tất cả tình yêu , nỗi nhớ , sự chung thủy của người con gái - Vâng ! Em đã trở về và về đúng với ý nghĩa là trái tim "
    Mình xin dừng nơi đây bởi trái tim vừa là hình tượng vừa là một ảnh động ..mà tác giả và cả bạn nữa muốn nói một điều vượt xa hơn trái tim ấy ..Trái tim nếu chỉ đơn thuần là trái tim - là một bộ phận của con người -là máu thịt thôi - nhưng lại là một bộ phận quan trọng - trái tim vừa là vật hữu hình và cũng là vật vô hình ..là tình cảm gói trọn và được đập theo từng nhịp đập trái tim .
    Câu thơ đắt nhất - ở câu cuối :
    "Biết ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi đã chết rồi"
    Tại sao trái tim ấy có thể ngừng đập , có thể tắt đi sự sống ..nhưng có không cái niềm tin mà trái tim ấp ủ " biết yêu " "cả khi đã chết rồi"...? CB dường như cảm nhận câu thơ đọng lại nơi đây khi hai vế biết...và nhưng ...tưởng chừng tách biệt ..nhưng lại là mệnh đề bổ sung và làm nổi bật lên điều cần nhấn "biết yêu anh cả khi đã chết rồi " ...
    CB đã đọc đọan thơ này một lần trong đời ...và 4 câu thơ trên thể hiện rất sắc cái thần của một tình yêu bất diệt ...
    Xin chúc cho bạn ..chúc cho những ai có một trái tim như thế ..là vàng ròng ..giữa cuộc sống hôm nay .
    CB xin phép được viết vài dòng ....vì đứng bên cạnh 4 câu thơ trên ..mình thật bé nhỏ ..nhưng hy vọng trái tim lại đang cười và mở lòng ra với cuộc đời vậy .
    Em trở về với lối cũ không Anh
    Bước dẫm bước ,mưa xóa rồi nỗi nhớ
    Tạc và khắc một trái tim yêu dỡ...
    Để bạc đầu ..khi ta mãi xa nhau...
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 05/06/2007
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Có thể !!!
    Có thể lắm sẽ một ngày có thể
    Nơi chân trời hai kẻ ..lại gặp nhau
    Họ sững sốt ..như chưa từng biết mặt
    Dẫu bao năm ..đã nói tiếng yêu thầm..
    Có thể lắm một ngày trời không nắng
    Mây không bay , nhuốm màu ánh hôn hòang
    Ta nắm tay ,ngồi yên bên quán vắng
    Nghe giọt lòng vụng vỡ ..giữa khỏang không
    Có thể lắm em sẽ thôi hờn trách
    Anh sẽ cài lên tóc một nhành hoa
    Mimosa một thóang chút kiêu sa
    Vàng trong nắng ,như chút tình gởi gió
    Có thể lắm mình ôm nhau thật chặt
    Xiết vòng tay ..cho nỗi nhớ dâng đầy
    Và ngây ngất trong nụ hôn tình cuối
    Sẽ nhạt nhòa khi ta lại xa nhau?
    Có thể lắm nơi cuối đường con phố
    Bàn chân em ..lặng lẽ kiếm bàn chân
    Huyễn hoặc mình ..khi đôi mắt mông lung
    Vời vợi giữa phố đông , người quá vội...
    Trái tim em đã bao lần thú tội
    Mặc tiếng lòng cứ tơi tả bão dông
    Có thể lắm ..tận chân trời góc biển
    Có một người ..mong ngóng một người thôi .
    06/06/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 06/06/2007
  6. giotlowen

    giotlowen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẽ
    Tặng em CB
    Tôi vẽ một nhành cây, cho em cài hoa, lá
    Tôi vẽ một vòm trời, em gắn áng mây trôi
    Tôi vẽ về Tôi , Em trào trong ánh mắt
    Tôi vẽ cả cuộc đời -em đặt cả niềm tin
    Tôi vẽ một góc nhìn, vẽ một đường cong suốt
    Tôi vẽ cả hai đường thẳng song song
    Tôi đã vẽ khi Tôi còn có thể
    Tấc đất vùi rồi,...em lại vẽ về Tôi.
    Giotlewen
    Được giotlowen sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 06/06/2007
    Được giotlowen sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 07/06/2007
  7. giotlowen

    giotlowen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tặng em trong những ngày buồn nhất ......
    Em ơi !
    mặt trời mọc
    Ánh nắng hồng rạng rỡ buổi ban mai
    Xuân đến rồi em nhỉ !
    Không Em
    trời đã lặn rồi
    Nắng chiều vàng đã tắt dưới chân trời
    Thu đã về Em nào biết
    Ai đó nhủ thầm
    Trời đang đông đây
    Mặt trời không của riêng ai
    Hãy giữ lấy chút xuân
    cho mùa thu đến
    Chiếc lá vàng
    rồi cũng cuốn.... bay xa.
    Được giotlowen sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 07/06/2007
    Được giotlowen sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 07/06/2007
  8. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    CÓ THỂ (thơ lụm lặt)
    Có thể rồi người khác sẽ đến với em
    Nói lại những lời mà ngày xưa anh từng nói
    Chỉ có vậy mà tim anh đau nhói
    Sao anh lại buồn khi em hạnh phúc với người ta?
    Có thể rồi ngày xưa ấy rất xa
    Hình bóng cũ cũng nhạt nhòa theo năm tháng
    Khi bên em là người con trai khác
    Và em sẽ quên kỷ niệm mối tình đầu
    Có thể rồi anh sẽ nói với người đến sau
    "Họ đang có điều hạnh phúc lớn nhất"
    Hạnh phúc ấy ngày xưa anh đánh mất
    Mà giờ đây chẳng có lại bao giờ
    Có thể rồi anh năm tháng vẫn đợi chờ
    Nơi phố cũ ngày xưa anh hò hẹn
    Có thể rồi như ngày xưa em không đến
    Anh một mình đứng đợi suốt ngàn năm.
    "1 lần anh lỡ hẹn - 1 đời em chờ mong"
    Đồng cảm với chàng trai trong bài thơ - và chỉ hy vọng rằng mình sẽ không phải đợi người ta suốt cả cuộc đời...
  9. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    bắt đền em đấy
    nếu ko quen anh đâu có thế này
    đâu có buồn mỗi khi hoàng hôn xuống
    đâu có buồn khi ta cách xa nhau
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Viết trả lời bài thơ cho ?okeque? đặt mình vào hòan cảnh cô gái trong thơ ..tự dưng CB thấy thật buồn ..không biết có phải vì mình dễ bị ảnh hưởng ..hay vì lòng mình không được bình yên ..hôm nay ?muốn nói thật nhiều..nhưng tìm không ra chử ?chử đã kịp đi chơi trước khi dừng lại nơi topic của chính mình ?Một sân chơi cho chính mình chăng ? hay lại chính là một mê cung không lối thóat ?.
    Bắt đền Em kẻ đi rong
    Bắt đền cái kẻ nhớ mong từng ngày ?
    Em xin cúi giữa cao dày
    Trả anh món nợ bắt đền hôm nay?
    Đọan trường sao cứ lá lay
    Làm thân con gái ví dầu xẻ đôi
    Trách ai , ai trách người ơi
    Giờ Em như cánh chim bay giữa đời
    Ngày xưa sao chẳng mở lời ?
    Giờ Anh trách là diêu bông bên trời
    Em như giọt nước trùng khơi
    Rơi vộ định biết về nơi mô ?
    Thôi em trả nghĩa cao dày
    Công cha nghĩa Mẹ , đâu tày tình xưa..
    Trao chi chút nghĩa ban sơ
    Tiếng đàn ai óan , tiêu sầu khúc ngâm
    Chút tình em trả trời xanh
    Sông kia ,bến nọ ,con đò còn neo
    Chèo đi đò vững tay chèo
    Tìm nơi bến đổ ..đò rời sang sông?
    "Ngày mai nơi chốn xa xưa ấy
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi..."
    07/06/2007]
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 07/06/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 07/06/2007

Chia sẻ trang này