1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ thay lời tâm sự

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotlowen

    giotlowen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Em ơi !
    Ước gì giờ được gần Em
    Cho anh cháy chút lửa tình sục sôi
    Ước gì được ấm vành môi
    Cho đôi mắt ướt rạng ngời yêu thương
    Gởi Em một chút vấn vương
    Cho vơi bớt nổi nhớ thương trong lòng....
    Ước gì làm đóm lửa hồng
    Soi cho Em mãi trong miền dấu yêu.
    Đêm06/06/2007
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Anh !
    Chỉ có anh biết CB là ai và ngòai đời ra sao ...đọc những lời anh gởi CB thấy nao nao trong lòng ...
    Cám ơn anh ..đã luôn dành cho em những tình cảm ấm áp nhất ...
    Hôm nay em không thể làm thơ để trả lời lại ..có lẽ sẽ có ngày như thế ....khi mà không thể nào viết bằng những dòng thơ ..hiểu CB ..xin anh hãy cứ lặng lẽ bên em ...anh nhé !
    Em
    CAMBUON
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ cuối cho Người - một bài thơ không phải do tôi viết chỉ biết rằng nó được sinh ra tự nhiên như nước..như lửa ..không một lần suy nghĩ ..nó nằm sâu đâu đó và bật ra câu chử gởi lên topic ?" một góc thơ ?" một góc đời ?" một góc người vậy ?.
    Tiễn Người !!!
    Chiều nay
    tiễn Anh
    Về cuối nẽo chân trời
    Sân ga vắng
    Lặng thầm dấu hỏi..
    Anh ra sân bay
    Bỏ quên một nữa bên này
    Trái tim
    Một nữa bên kia
    Kỷ niệm buồn
    Đốt lòng
    Khi vào hạ
    Từng ngày mưa nức nở
    Xa nhau ta xa nhau
    Chẳng bao giờ gặp lại
    Bài thơ nào dang dỡ
    Nỗi đau nào ..
    Chia hai
    07/06/2007
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 07/06/2007
  4. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    nhiê?u ngươ?i lafng mạn va? gio?i la?m thơ thật đâu câ?n pha?i hay, chi? câ?n bộc lôf cofi lo?ng nhi?
  5. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0

    Yêu một cô gái khi xuất phát điểm của hai người là tình bạn. Lời tỏ tình thật là khó-phải không mọi người ?!

    Rồi một ngày ta thấy mình yêu em
    Cái điều ấy ngày xưa ta chẳng thấy
    Vì gặp nhau lần nào cũng vậy
    Chia tay rồi, ta trở về với ta
    Và ngày đó ta muốn mình nói ra
    Rằng bây giờ ta yêu em nhiều lắm
    Nhưng ta sợ, rồi ta mất em hẳn
    Chỉ là ban bè em cũng chẳng đồng ý đâu
    Vì cuộc đời chưa lần trải bể dâu
    Nên ta sợ mất những gì ta đã có
    Kỷ niêm bên em với ta đâu là nhỏ
    Giờ chưa chia tay đã nhớ em rồi
    Kể từ ngày ta thấy mình yêu em
    Ta lắng nghe thấy lòng mình vui lắm
    Như cánh diều chẳng thể cao lúc trời gió lặng
    Xa em rồi chắc chắn sẽ cô đơn
    Nhưng bây giờ chẳng gì hạnh phúc hơn
    Là ôm chặt những gì mình đã có
    Gửi lời yêu thương cho ngọn cỏ
    Trên con đường có bước em qua
    Và có thể những điều chẳng nói ra
    Nhưng em hiểu và dang tay đón lấy
    Trái tim ta mỏng manh, em cũng vậy
    Nhưng được gần kề, chúng chẳng làm khổ nhau đâu.

  6. giotlowen

    giotlowen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay!
    Thuyền nhà ai đã âm thầm rẽ sóng...
    Biển trong Tôi vẫn còn mãi vỗ bờ
    Hàng dương liễu vẫn vu vi theo gió
    Rặng dừa xanh ríu rít tiếng chim kêu.
    Vắng bóng ai hồn chỉ còn một nửa
    Còn nửa hồn gởi dấu bước chân xa?
    LW
  7. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    chieu xua
    toi voi nguoi
    cung chung mot loi
    chieu nay
    toi voi nguoi
    hai dua hai noi
    em bay gio
    dang vui ben ai
    con nho den nguoi
    cung di chieu xua ay...
  8. Silentmoon

    Silentmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thuê...
    Xin cho em thuê một chỗ trong trái tim anh,
    Một chỗ không tình yêu,
    Một chỗ không ấm áp.
    Một chỗ anh chẳng bao giờ để mắt đến,
    Trống rỗng và cô đơn.
    Em sẽ thuê để trồng những hoa thơm,
    Thắp lại ngọn lửa hồng ấm áp.
    Để sau này một người con gái khác
    Sẽ dịu dàng thổi ngọn lửa cháy lên.
    Em chỉ là em, ngọn gió không tên
    Vô tình cả trong anh nỗi nhớ.
    Một ngày vui không muộn phiền trăn trở,
    Liệu rằng anh có nhận ra em?
  9. Silentmoon

    Silentmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vô lý...
    Cũng chẳng biết vì đâu mà khóc
    Khi anh đi qua không kịp nhìn mình.
    Bước vội vã, có điều gì phía trước?
    Có điều gì mà không phải là em?
    Nỗi mủi lòng cứ thế ngập trong tim
    Không biết gió cứ gào lên từng đợt.
    Cũng chẳng biết vì sao mình chẳng tan thành nước
    Chảy ngược chiều đường anh. (Giáng Vân)
  10. Silentmoon

    Silentmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Lạ quá! Không hiểu vì sao
    Đứng trước anh em lạnh lùng đến thế.
    Nhưng anh đi rồi mình em với bóng lẻ
    Mới thấy mình khẽ nói: "Nhớ làm sao!".
    Bọn chúng cứ bảo nhớ là yêu
    Còn em thì không biết nữa.
    Tình yêu với em sao kỳ lạ thế
    Lúc xa rồi mới thấy mình yêu.
    Tình yêu đến nào ai có biết.
    Tình yêu đi nào ai có hay.
    Cùng thời gian, trái đất mãi vãn quay.
    Tình yêu đến, tình yêu đi... nào ai biết.
    (Puskin)

Chia sẻ trang này