1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ thay lời tâm sự

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 04/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Anh yêu nhà tớ chạy đi cưa gái kìa. Nhưng không sao thống nhất quan điểm rồi. Hanh phúc của anh yêu cũng là hạnh phúc của em
  2. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Thật ngạc nhiên, chúng ta có nhiều điểm trùng hợp ngẫu nhiên, trong blog của tớ cũng có bài Tháng sáu:
    THÁNG SÁU
    Trời bây giờ tháng Sáu mưa bay
    Phượng rực đỏ một màu kỷ niệm
    Tuổi học trò xưa thật nhiều lưu luyến
    Để bây giờ ký ức không phai
    Tháng Sáu mưa rơi nhắc nhở những ngày
    Giữa sân trường tiếng ve sầu thổn thức
    Buổi học cuối cùng vấn vương, nhoà mực
    Chợt hiện về trong tiềm thức phôi pha
    Tháng Sáu năm nào giờ đã đi qua
    Em lật giở những bài thơ thưở trước
    Bất chợt mỉm cười trước những hồi ức
    Cái tuổi một thời nhất quỷ nhì ma
    Trời tháng Sáu gió về có mưa sa
    Hay nước mắt học trò ngày ly biệt
    Tiếng ve sầu cứ kêu vang da diết
    Tạm biệt sân trường cùng giấc mộng tuổi thơ

    P/s: Vẫn là tớ, tớ đăng nhập nhầm nick
    ----TV78----
    Được tulipvang sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 20/06/2007
  3. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    không có gì đâu em yêu anh chỉ mến tài người ta thôi mờ
  4. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    =====================
    Họ thân mật với nhau thế kia mà.
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tại ???
    Tại tài hay tại sắc
    Tại trầm mặc buồn thương
    Hay là tại vấn vương
    Tại hòai thương cô cớ ?
    Tại sắc Thu héo rũ
    Tại Gió lướt qua rèm
    Tại bàn chân cứ thèm
    Theo dòng đời trôi nổi
    Tại tôi hay tại Anh
    Tại café cứ đắng
    Tại chút lòng hoang vắng
    Tại lũ lượt mây bay
    Tại gió sớm sáng nay
    Bay vào trong đôi mắt
    Tại lăn tăn con sóng
    Phả vào lòng mênh mộng
    Còn bao nhiêu chử tại
    Cho tôi cứ u hòai
    Còn bao nhiêu chử tài
    Liền với tai một chử
    Thôi thì xin khép thử
    Một lời mời cho tôi
    Giữa một dòng đời trôi
    Tôi làm vàng con Lá
    Làm một nhành dân dã
    Giữa triền đồi chơ vơ
    Xin một lúc thẫn thờ
    Chìm vào thơ với thẩn
    Xin trở về với Lá
    Hát khúc ngày chia xa
    Một mặt nạ lòai hoa
    Khóac lên người lữ bước?
    Trưa 20/06/2007
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Giọt nhớ !!!
    Tặng kẻ Thổ dân-Người Hà Nội
    Có nỗi nhớ nào khe khẽ gọi tên
    Chạm lên môi gởi người Hà Nội
    Gió thở dài Em bàng hòang quá đỗi
    Xanh xao , một vạt nắng hao gầy?.
    Hà nội ơi biết có người tận phương nào
    Ấp nỗi nhớ vào trăng ,nghe trăng thở
    Trăng vô tình ,cũng nghiêng lòng đón-mở
    Trăng nhắc hộ một người ,tận cuối trời xa?
    Ước một ngày trong gió chớm heo mây
    Nghe hoa sữa rơi hòai trong lòng phố
    Níu mùi hương một lần thôi để nhớ
    Hà Nội- Anh ướp hương sữa trong lòng
    Em đi giữa Sài Gòn phố mênh mông..
    Nắng ấm quá, vạt nắng mềm như tóc
    Rung nhè nhẹ -giọt mai còn lóng lánh
    Giọt hồn nhiên rơi vào mắt long lanh..
    Hẹn một ngày Anh nhé có phải không ?
    Em sẽ ước trong mơ mình gặp lại
    Như cô Tấm ngày xưa trong quả Thị
    Ước một ngày gặp Hòang Tử sánh đôi
    Hẹn một ngày ,khe khẽ Hà Nội ơi !
    Níu hồn em sáng nay trời bãng lãng
    Giấc mơ nào đưa em về phương Bắc
    Tận trời Nam ?" Em làm kẻ đi hoang.
    Đêm 20/06/2007
  7. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    BÊN DỐC TÌNH YÊU
    Em nhẹ bước giữa đồi lộng gió
    Phá sương mờ tìm một áng mây
    Nhớ xiết bao về những phút giây
    Anh, em cùng trao nhau hẹn ước
    Em lại hướng nhìn về xa khuất
    Trước hoàng hôn nhuộm tím chia ly
    Cảnh vẫn thế sao cứ ướt mi
    Mỗi khi bất chợt nhìn về quá khứ
    Gió lại thổi về tim bao nỗi nhớ
    Của một miền ký ức ngày xưa
    Bên dốc tình yêu giăng kín sương mờ
    Ta sánh bước trong niềm hạnh phúc
    Để giờ nghe cõi lòng ray rứt
    Kiếm tìm hoài chẳng thấy bóng anh
    Giữa sương mù che kín mây xanh
    Em lặng thầm chờ màn đêm xuống

  8. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    van nhu xua sao mua chieu nay lanh the
    Mưa chiều nay giăng phố
    Lạnh ướt con đường dài
    nhớ người ngày xưa ấy
    có lần trong mưa bay
    ngày xưa ta chung lối
    nay đếm bước một mình
    biết em giờ noi ấy
    gió mưa roi buồn không
    ...kỹ niệm như rêu ta bám vào chợt ngã ....sg một chiều mưa buồn...
  9. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0

    Được keque sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 21/06/2007
  10. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0

    Tại ???
    Tại tài hay tại sắc
    Tại trầm mặc buồn thương
    Hay là tại vấn vương
    Tại hòai thương cô cớ ?
    ...
    cambuon
    Trưa 20/06/2007
    không phải tại trời nắng
    không phải tại trời mưa
    không phải tại chiếc lá
    không phải taị mây trôi
    không tại vì sao cả
    tại mối hay buồn thôi
    Được keque sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 21/06/2007

Chia sẻ trang này