1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ "Tiếng hát sông Hương"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi binhminh361, 12/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh361

    binhminh361 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ "Tiếng hát sông Hương"

    Bài thơ ni ri là đầy đủ chưa hè:

    Trên
    dòng Hương-giang
    Em buông mái chèo
    Trời trong veo
    Nước trong veo
    Em buông mái chèo
    Trên dòng Hương-giang
    trăng lên trăng đứng trăng tàn
    đời em ôm chiếc thuyền nan xuôi dòng.
    Thuyền em rách nát
    Mà em chưa chồng.
    Em đi với chiếc thuyền không
    Khi mô vô bến rời dòng dâm ô

    trời ơi em biết khi mô
    thân em hết nhục dày vò năm canh
    tình ôi gian dối là tình
    thuyền em rách nát còn lành được không?
    răng(sao) không, cô gái trên sông
    ngày mai cô sẽ từ trong ra ngoài
    thơm như hương nhụy hoa lài
    sạch như nước suối ban mai giữa rừng
    ngày mai gió mới ngàn phương
    sẽ đưa cô tới một vườn đầy xuân
    ngày mai trong giá trắng ngần
    cô thôi kiếp sống đày thân giang hồ
    ngày mai bao lớp đời dơ
    sẽ tan như đám mây mờ đêm nay
    cô ơi tháng rộng ngày dài
    mở lòng ra đón ngày mai huy hoàng​

    Ở đây nhà thơ Tố Hữu có câu: "Em đi với chiếc thuyền không
    Khi mô vô bến rời dòng dâm ô", nói sông Hương là dòng dâm ô thì có ổn không hè, xin các bạn cho ý kiến!
  2. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Cô gái -kỹ nữ phải hành nghề trên chiếc thuyền. Cả cô gái và chiếc thuyền cùng thân phận, trôi nổi, tả tơi trong truỵ lạc nhơ nhớp, không biết khi nào tìm được bến để neo đậu! TH đã chơi chữ một cách tài tình vì bình thường người ta hay dùng từ dòng đời để chị sự thay đổi sự vô định nhưng vì câu trên có chữ "thuyền em" nên câu dưới "dòng dâm ô" người đọc sẽ liên tuởng ngay đến dòng sông cũng chảy không ngừng, không có bắt đầu và không có kết thúc. Hơn nữa đó cũng là hình ảnh hoán dụ vì dòng sông Hương vốn thơ mộng đẹp đẽ nhường đấy đã bị khuấy bẩn bởi những chiếc thuyền - lầu xanh di động (trước năm 45 thôi nhé)
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    @ : Handiep
    Mình có cảm giác bạn là cô giáo dạy văn, có đúng không nhỉ ? Hễ thấy bài của bạn ở Pic nào là mình phải mò vào xem. Nhưng bạn nói đúng quá nên mình có cảm giác hơi thiếu cảm xúc (nếu sai thì bỏ quá cho mình nha)
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Bài thơ này nay đấy chứ. Nhưng vốn dĩ là một bài thơ tuyên truyền. Sự thật ngoài đời thì khác xa. Một khi đã rách thì muôn kiếp vẫn rách, đã dơ thì không nước nào rửa sạch được.
    Ngày xưa phân tích bài này cô giáo cho mình điểm cao lắm. Bây giờ mà phải phân tích lại chắc ....hic ... hic ....
  4. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Câu này chứng tỏ tóc ngắn cũng rất thực tế đấy chứ. Thôi thì đành mơ ước vậy như ngày trước thấy bảo năm 2000 là cái gì tuyệt vời lắm còn bây giờ năm 2007 lại mơ tiếp đến ...năm 3000
    Sao mình lại phải phật ý cơ chứ? Mình không phải là cô giáo dạy văn mà chỉ mê văn thôi. Còn cảm xúc thì đúng là hình như đã mất đến 90% rùi, biết làm sao được..
  5. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    sao Mỗ thấy có tin đồn là bg vẫn còn? Ko biết còn câu thơ ( nhại lại của Nguyễn Duy ):
    Dạ thưa xứ Huế bấy chừ
    Vẫn còn kỹ nữ trên dòng Hương Giang...
  6. binhminh361

    binhminh361 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ui, chỗ nào mà chẳng có, quan trọng là thanh hay tục thôi (cái vụ đó cũng có người thanh người tục nhé, đừng nghĩ vào đó rồi ai cũng như ai nhé), mình thì chưa xuống Hương Giang thử vụ đó bao giờ, nhưng mình nghĩ là đã xuống đó thì chắc cũng là hạng tao nhân mặc khách cả thôi!
  7. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    dòng Hương-giang
    Em buông mái chèo
    Trời trong veo
    Nước trong veo
    Em buông mái chèo
    Trên dòng Hương-giang
    trăng lên trăng đứng trăng tàn
    đời em ôm chiếc thuyền nan xuôi dòng.
    Thuyền em rách nát
    Mà em chưa chồng.
    Em đi với chiếc thuyền không
    Khi mô vô bến rời dòng dâm ô
    trời ơi em biết khi mô
    thân em hết nhục dày vò năm canh
    tình ôi gian dối là tình
    thuyền em rách nát còn lành được không?
    răng(sao) không, cô gái trên sông
    ngày mai cô sẽ từ trong ra ngoài
    thơm như hương nhụy hoa lài
    sạch như nước suối ban mai giữa rừng
    ngày mai gió mới ngàn phương
    sẽ đưa cô tới một vườn đầy xuân
    ngày mai trong giá trắng ngần
    cô thôi kiếp sống đày thân giang hồ
    ngày mai bao lớp đời dơ
    sẽ tan như đám mây mờ đêm nay
    cô ơi tháng rộng ngày dài
    mở lòng ra đón ngày mai huy hoàng
    Ở đây nhà thơ Tố Hữu có câu: "Em đi với chiếc thuyền không
    Khi mô vô bến rời dòng dâm ô", nói sông Hương là dòng dâm ô thì có ổn không hè, xin các bạn cho ý kiến!
    bài thơ này TÔHỮU làm để đáp lại bài thơ "Lời kĩ nữ" của nhà thơ XUÂN DIỆU
    ở đây không phải nói dòng HƯƠNG GIANG ở HUẾ là dòng dâm ô mà phải hiểu rằng dòng dâm ô là cuộc đời là dòng đời trôi nổi bạc bẽo không biết đi đâu về đâu của người con gái làm kĩ nữ
    nếu bài thơ chỉ dừng lại ở câu "thuyền em rách nát còn lành được không?" thì ý nghĩa của bài thơ nay cũng chỉ giống như bài "Lời kĩ nữ" của XUÂN DIỆU " và chắc hẳn sẽ rơi vào bế tắc nhưng TỐ HỮU là nhà thơ cách mạng và nhà thơ đã tìm lạ đã hướng thân phận kĩ nữ trôi dạt kia mong một ngày con thuyền đời sẽ được cập bến........
  8. megacrazy

    megacrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Trên dòng Hương-giang
    Em buông mái chèo
    Trời trong veo
    ---------------------------------------------------------
    Nước trong veo
    Em buông mái chèo
    Trên dòng Hương-giang​
    Đường kẻ là mặt nước trên dòng sông thì bức tranh Hương Giang đối xứng, vừa cao, vừa sâu, vừa rộng. Bát ngát mênh mông. Giữa lưng chừng là mái chèo nhỏ em "buông"...
  9. binhminh361

    binhminh361 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Ôi, bạn megacrazy phát hiện ra một điều thật hay ho, lý thú; điều này trước nay có ai nhận ra chưa nhỉ, và Tố Hữu có biết điều này không nhỉ!
  10. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói về nghề cổ xưa bần tăng có đôi lời. Âu thời thế thay đổi tính chất của nhân công cũng biến đổi theo. Còn đâu là trữ tình, thi vị.
    Chân: em nào cũng nói phét hơn người, bản lý lịch đẹp như một bộ phim hàng shoẻng.
    Thiện: Vớ vỉn là chửi khách như hát hay, chưa kể còn sắm thêm mấy tay bảo kê xe ôm phòng thân.
    Mĩ: hàng họ thì xuống cấp hơn cả nhà chung cư, vôi vữa, xi măng, matít bả đầy mặt mũi.
    Thương chưa mấy bác lao động bình dân, kiếm chút hơi ấm xa nhà đỡ nhớ mẹ đốp mà não lòng. Nhắm mắt đưa chân vì ngân lượng có hạn.
    Mấy nhân công trong quán xá có phần đỡ hơn, bần tăng cũng có phần động lòng mà động tiền.
    Em
    Trẻ
    Anh đến
    Như bao kẻ
    Không mang tình người
    Em thản nhiên cười
    Trước số phạn
    Anh về
    Hối hận
    Khóc
    Thân ai

Chia sẻ trang này