1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ tình hay nhất mọi thời đại !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi SuperThin, 16/09/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Buon_Hiu_new

    Buon_Hiu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Di nhien roi , vi neu co dich thi nguoi ta chi lua nhung ba`i hay nguoi ta moi dich , may bai do do dau co ai dich cho ban doc chu !!!
    Con tho Vn thi chang ai dich cho ban doc het , ban tu hieu tieng Vn nen doc duoc het ca bai hay lan bai do ...
  2. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    huhuhuh , khong ai co y kien gi ve bai tho cua em a` , huhuhuh

    SLICK

    LOVE ???? IT'S TERIBLE THING .
  3. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, thơ của bác Cobra mênh mông quá, trải từ sa mạc đến bờ biển, lại có cả tuyết rơi lẫn đêm hiu quạnh, không thiếu thứ gì. Nhưng bác ạ, bài thơ ấy bác viết riêng cho bác và một người. Phải là người đang yêu mới hiểu được, nếu yêu đơn phương hay thất tình nữa thì hiểu rõ hơn.
    Tớ rất thích thơ, nhưng không thể làm thơ tình hay được. Vì tâm trạng lúc nào cũng hơn hớn lên, chẳng nghĩ ra được cái gì cho nó buồn buồn cả. Bù lại đành phải đi đọc thơ người khác. Đọc cả thi ca cách mạng nữa. Nhiều người cho là nó khô khan, nhưng cũng có nhiều bài thơ hay phết. Bác nào biết "cuộc chia ly màu đỏ không nhỉ". Nếu như "tình ca" của Hoàng Việt là một trong những bài tình ca cách mạng hay nhất thì "cuộc chia ly màu đỏ" của Nguyễn Mỹ cũng vậy. Cả hai tác giả đều hy sinh trên chiến trường.
    Đó là cuộc chia li chói ngời sắc đỏ
    Tựa như cánh nhạn lai hồng
    Trưa một ngày sắp ngả sang đông
    Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ
    Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
    Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa
    Chồng của cô sắp sửa đi xa
    Cùng đi với nhiều đồng chí nữa
    Chiếc áo đỏ rực như than lửa
    Cháy không nguôi trước cảnh chia ly
    Vườn cây xanh và chiếc nón kia
    Không giấu nổi tình yêu cô rực cháy
    Không che được nước mắt cô đã chảy
    Những giọt long lanh nóng bỏng, sáng ngời
    Cháy trên những bình minh đang hé giữa làn môi
    Và rạng đông đã bừng trên nét mặt
    - Một rạng đông với màu hồng ngọc -
    Cây si xanh gọi họ đến ngồi
    Trong bóng rợp của mình, nói tới ngày mai
    ...
    Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy
    Cái màu như cái màu đỏ ấy
    Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
    Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người
    Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp
    Một làng xa giữa đêm gió rét ...
    Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
    Như không hề có cuộc chia ly ...

    BTW, có bác nào nhớ một bài thơ ngắn của Nguyễn Đình Thi thì phải, có hai câu:
    Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
    ...
    Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
    ....

    Tớ vắt óc mãi mà nhớ không ra.
    ____________________
    You are what you know
  4. the-mask

    the-mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nhớ - Nguyễn Đình Thi
    Gửi M.
    Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
    Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
    Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
    Sưởi ấm lòng chiến sĩ giữa ngàn cây
    Anh yêu em như yêu đất nước
    Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
    Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
    Mỗi tối anh nằm, mỗi miếng anh ăn
    Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
    Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời
    Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
    Chúng ta yêu nhau cháy bỏng làm người
    Ai chà, bác Rookie nhắc bài này. Ngày xưa nói về thơ tình cách mạng, cô giáo dạy văn em đọc bài này, nói làm thơ mà hoà trộn được cả lý tưởng cách mạng với tình yêu, hầu như chả có mấy người thành công. Phần lớn là gượng ép, thậm chí nhiều bài về sau được nhắc đến với hàm ý hài hước như kiểu "Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ", hì hì. Nguyễn ĐÌnh Thi là một trong cái số ít ỏi thành công ấy.
    Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
    Chúng ta yêu nhau cháy bỏng làm người
    Cô giáo trẻ, còn đầy nhiệt huyết với văn chương. Học trò thì trẻ... con, cái gì cũng thấy lấp lánh. Ai chà, thế mà "tuổi thơ vừa đó đã xa vời"
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền...
  5. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Thơ kháng chiến tôi thích Lá đỏ. Có bài này (không nhớ tác giả) không dính rì đến tình yêu mang tính cách mạng. Nói chung thơ tình càng ... ít giác ngộ giai cấp bao nhiêu càng dễ hay bấy nhiêu. hì hì ... Và trong các loại thơ tình, hình như (thôi) thơ thất tình bao giờ cũng nhiều thơ nhất thì phải.
    Hoa cúc mùa thu
    Người xa rồi mười hai mươi năm
    Hoa cúc mùa thu vườn ai còn vàng
    Ngẫm chuyện tình kia có là bao lăm
    Mà trọn một đời cơ hồ lang thang
    Ai thắp đèn lên nhớ từng chuyện cũ
    Giấy mục thành tro mực mục thành mùn
    Mối mọt gặm mòn dăm trang tình sử
    Sá gì bàn tay gầy guộc run run
    Người một lần đi thề không trở lại
    Ta chưa quên người thắp nén linh hương
    Thơ rượu một mình đèn khuya ái ngại
    Rượu uống như điên mực vấy như cuồng
    Người một lần đi hình hài mấy thẳm
    Bỏ quên mảnh vườn hoa cúc với mùa thu
    Người ơi người người ta nhớ lắm
    Phía người đi sương khói cứ sa mù ...
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  6. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    yêu một người mà sao không dám nói
    để người ta cứ hờ hững vô tình
    Tình học trò đem theo vào giấc mộng
    Gặp nhau hoài sao em vẫn lặng thinh ???

    COBRA
  7. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thơ này đoạt giải Nobel của bà Wislawa Szymborska, thi sĩ Ba Lan; không hẳn là thơ tình yêu mà nghiêng về thơ tình người, nhưng vẫn qualified cái xếp hạng thơ tình hay nhất mọi thời đại của mọi người nhé. (Huynh Goldmund có vào đọc đừng trách tiny chép trộm...hì hì...)
    KHÔNG THỂ CÓ HAI LẦN
    Không có gì xảy ra hai lần
    Và sẽ không bao giờ có cả
    Vì thế mà chúng ta
    Đã sinh ra như những kẻ vụng về
    Và sẽ chết như chưa bao giờ nếm trải
    Chúng ta là những cậu học trò tột cùng ngây dại
    dưới mái trường thế gian
    đành khoanh tay
    chúng ta sẽ không thể làm
    cho một mùa đông, mùa hè lặp lại
    không có ngày nào lặp lại
    không có hai đêm như nhau
    không có hai nụ hôn
    hai ánh mắt nhìn giống hệt
    Hôm qua khi rất gần, ai đó gọi tên anh
    Em thấy mình
    Như được một bông hồng rơi vào qua ô cửa mở
    Hôm nay
    Khi ở cùng anh đó
    Em đã quay mặt vào tường
    Hoa hồng ư? Bông hồng ấy ra sao?
    Có phải hoa? Hay chỉ là viên đá?
    Vì sao hỡi thời gian nghiệt ngã
    người cứ khuấy đảo lên một nỗi âu lo
    người đang tồn tại ư? - vậy là người sẽ phải trôi qua
    người đang trôi qua ??" đó là điều tuyệt diệu
    Chúng ta ôm nhau, miệng cười
    cố tìm ra điều thân thiện
    dẫu rằng ta biết
    mình khác nhau như hai giọt nước trong veo
    Huong
  8. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Huynh Goldmund có vào và đã nhìn thấy Tiny chép trộm. Nhưng không sao, huynh không trách Tiny truyền bá văn hóa phẩm xuất sắc của nhân loại đâu . Chỉ hơi buồn cười vì thấy có ai thiên vị Tiny đến nỗi, Tiny pót thơ của người khác, mà cũng vote cho Tiny 5 sao???

    Goldmund
  9. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Tôi thích nhất bài "Thơ tình cuối thu" của Xuân Quỳnh, không biết ai còn nhớ thì post giùm lên đây nhé.
    Thanks
    Tomorrow never dies
  10. Trangxinh

    Trangxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh viễn chim ca, vĩnh viễn nắng cười
    Vĩnh viễn anh yêu em, như yêu sự thật
    Và cây đời vĩnh viễn xanh tươi.
    Mãi mãi em ơi,
    cây đời trĩu trái
    Gió trong lá mùa thu rồi trở lại
    Rì rào đôi ta khúc tình ái muôn đời.
    Trong mắt đen em mãi mãi ánh trời
    Ngời qua một sợi tóc mây rủ trán
    Và môi em, ôi mãi mãi nhụy đời vô hạn
    Và cây đời , ôi sán lạn tươi xanh...

    Xuân Diệu
    [side=10][pink]Trangxinh[/green][side=12]

Chia sẻ trang này