1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ tình hay nhất mọi thời đại !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi SuperThin, 16/09/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình cuối mùa thu

    Xuân Quỳnh

    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mang
    Mùa thu và hoa cúc
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ
    Chợt làn gió heo may
    Thổi về xao động cả:
    Lối đi quen bỗng lạ
    Cỏ lật theo chiều mây
    Đêm về sương ướt má
    Hơi lạnh qua bàn tay
    Tình ta như hàng cây
    Đã bao mùa gió bão
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ.
    Thời gian như là gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại...
    - Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may.

  2. phamhungcuong

    phamhungcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    trên đời này tôi yêu nhất là tôi
    chẳng vì tôi ngu hay dại
    mà vì tôi đã hết tiền tiêu
    hãy yêu anh khi có spacy
    đô thì đầy túi nơi nào cũng đi
    hcuong
  3. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cọp pi ở bên www.dactrung.com ấy, nhưng bên đó chỉ có chừng ấy thôi, hi hi, cóp hết zồi. Tặng thêm 1 bài nhá, hi hi, là cái chữ ký của grass đấy.
    Những ngọn lúa
    như ngón tay bíu chặt
    khi từ biệt nhau

  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Octavio Paz!
    Mỗi lần đứa trẻ bổ
    dĩ nhiên là quay rơi
    ở trung tâm thế giới.
    tôi thích những bài thơi ngắn thôi
    sau này tôi sẽ đặt tên cho con tôi là "đoản ca" mà.
    Egoist
  5. greenriver

    greenriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Làm sao có khái niệm "nhất " ở đây được nhỉ.
    Tôi thích một bài thơ đơn giản thôi":
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại
    Em bảo anh đừng đợi
    Sao anh vội về ngay
    Lời nói thoảng gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao mà anh ngốc thế
    KHông nhìn vào mắt em
    tThanhhah
  6. linly

    linly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hic, em có đọc ở đâu mấy câu thơ này ở đâu ý, lâu lắm rồi hình như Haiku (?) của Nhật mà không nhớ tác giả. Em thích cái đối lập ở đây. Sự va chạm nhẹ nhàng của lchếc lá tre (mà Nhật có tre ko nhỉ, có khi là trúc) mong manh và cái nặng của nỗi nhớ thương :).
    Trên sườn núi
    Dọc đường tôi đi
    Lá tre chạm vào nhau rất khẽ
    Xa người thương
    Lòng tôi không nhẹ...
    Được sửa chữa bởi - linly vào 14/02/2002 01:38
  7. RFNgoc

    RFNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    chua moi biet toi yeu em duong nao
    khi manh xuong suong quay dam vao nguc
    khi trai tim cham dan theo ky uc
    chut hon tan vuong vat noi em
    toi nghi chung ta hay la tho di nhu the hay hon
    RFNgoc
  8. RFNgoc

    RFNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    mo cuoc thi tho con coc di?
    RFNgoc
  9. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Híc, tui thì thích thơ Heine hơn, bài này theo tui là hay nhứt:
    Áp má em vào má anh đi
    Để nước mắt 2 ta cùng hoà lại
    Áp tim em vào tim anh đi
    Để ngọn lửa 2 ta cùng bốc cháy
    Khi nước mắt 2 ta hoà thành 1 dòng sông
    Cùng đổ vào ngọn lửa tình mãnh liệt
    Khi tay anh ôm riết em trong lòng
    Vì khát vọng hỡi em anh sẽ chết.
    Híc, đọc bao lần vẫn thấy rung động. Yêu thế mí gọi là yêu chứ.
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  10. JANE-T

    JANE-T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    thay toi noi "cac em phai thong cam vi dich la diet".Co nha tho Bungary rat thich tho HXH nhung chiu khong the nao dich noi nhung cau nhu mỏm mòm mom hay ...o lau chua cham den toi ko con nho nua.Xin loi cac you.

Chia sẻ trang này