1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ tình hay nhất mọi thời đại !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi SuperThin, 16/09/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Tôi thích một bài thơ đơn giản thôi":
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại
    Em bảo anh đừng đợi
    Sao anh vội về ngay
    Lời nói thoảng gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao mà anh ngốc thế
    KHông nhìn vào mắt em
    Của tagore thì phai?

    Đối tửu đương ca
    Nhân sinh kỷ hà
    Thí như triêu lộ

  2. liptonsua

    liptonsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết bài này của ai không?
    Anh thân yêu có bao giờ thấy biển
    Khi nắng chiều tắt dần trên bến
    Gió rì rào ngoài bãi cát xa xôi
    Một cánh buồm say sóng bể khơi
    Đàn hải âu trở về trên bến cảng
    Mới hiểu lòng em sớm chiều lưu luyến
    Nhớ thương anh xao xuyến trong lòng
    Anh thân yêu có bao giờ thấy biển
    Khi trăng lên sắc vàng ánh biếc
    Núi ngủ trong mơ nghe gió biển tâm tình
    Tiếng còi tàu vang vọng giũa đêm thanh
    Một khúc hát buồn mênh mang trên biển
    Mới hiểu lòng em bồi hồi sung sướng
    Phút êm đềm gần gũi bên anh
    Anh thân yêu có bao giờ thấy biển
    Khi bão táp từ nơi nào ập đến
    Gió điên cuồng tàn phá những hàng cây
    Sóng thét gào làm vách đá rung rinh
    Mưa hối hả phũ phàng trên biển
    Mới hiểu lòng em bàng hoàng đau đớn
    Khi nỗi nghi ngờ lung lạc niềm tin
  3. SingleStar

    SingleStar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Thế mấy bạn đã có mảnh tình vắt vai nào chưa vậy
    Lãn mạng quá rồi
    Đi dần vào thực tế đi
    Nếu một mai em hẹn hò cùng người khác, anh mỉm cười định mệnh phải không em.........:D
    Aki, I Love You
  4. taxi83vn

    taxi83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Các bác sưu tầm dược nhiều bài thơ hay quá! Em cũng có 1 bài thơ mà ko biết tác giả.Bác nào biết giúp em với, cám ơn nhiều nhá...
    Tôi muốn tìm trên cỏ
    Một giọt nước mắt rơi
    Tặng em làm kỉ niệm
    Mặn nỗi buồn chia phôi.
    Em không là cơn gió,
    Tôi không là mùa thu.
    Biết rằng không thể đợi
    Điều không đến bao giờ!
    Dẫu mùa thu có biết
    Lòng mình mong bão tàn
    Nhưng riêng tôi cũng biết
    Bão tắt là thu tan.
    Giữa mùa đừng rụng lá
    Để khỏi gom sắc vàng
    Giữ lòng đừng lửa cháy
    Tránh một mai tro tàn.
    Thà chỉ là cổ tích
    Thà chỉ là heo may
    Thà chỉ mùa thu hỏi?
    Em có buồn chia tay.....

    A.Tuan

  5. redhot

    redhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
  6. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đi trong hương tràm
    Hoài Vũ
    Em gửi gì trong gió trong mây
    Để sáng nay lên Vàm Cỏ Tây
    Hoa tràm e ấp trong vòm lá
    Mà khắp phương trời hương tỏa bay!
    Dù đi đâu và xa cách bao lâu
    Dù gió mây kia đổi hướng thay màu
    Dù trái tim em không trao anh nữa
    Một thoáng hương tràm cho ta bên nhau.
    Gió Tháp Mười đã thổi, thổi rất sâu
    Có nỗi thương đau có niềm hy vọng
    Bầu trời thì cao, cánh đồng thì rộng
    Hương tràm bên anh mà em đi đâu ?
    Dù đi đâu và xa cách bao lâu
    Anh vẫn có bóng em giữa bóng tràm bát ngát
    Anh vẫn thấy mắt em trên lá tràm xanh ngát
    Anh vẫn nghe tình em trong hương tràm xôn xao ...
    ~~~***~~~
    Đây có lẽ chưa phải là bài thơ tình hay nhất mọi thời đại (đối với mình) nhưng nó là 1 bài thơ tình rất hay, mộc mạc mà tình cảm.
    Nhà thơ Hoài Vũ cũng chọn đây là bài thơ tâm đắc nhất của ông ​

    ... Mưa bay đi và câu tình ca mãi chỉ buồn như thế. Tan cơn mơ mà em thật xa không làm sao giữ lại...
  7. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bài này hình như được giải thơ sinh viên thế giới, của 1 tác giả châu Âu mà em.... không nhớ tên, hi hi, không phải của Tagore

    Gót chân ai qua mùa lá đổ...

  8. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài Nói với mùa thu của Nguyễn Thuý Quỳnh. Ms. Thuý Quỳnh ngày xưa nổi đình đám trên Hoa Học Trò thuở xa xưa, cỡ cỡ cái thời Tháng Giêng, Phương Mai gì đấy, học chuyên văn Amsterdam, và theo lời một số người, là một bậc tài hoa đất Bắc.
    Thấy bảo bây giờ đang là bà chủ 1 cửa hàng cafe Internet ở Hà Nội, và lâu rồi không thơ văn gì nữa.
    Em sửa lại mấy chữ theo bản của em:
    Nói với mùa thu
    Tôi muốn tìm trên cỏ
    Một giọt nước mắt rơi
    Tặng em làm kỉ niệm
    Mặn nỗi buồn chia phôi.
    Em không là cơn gió,
    Tôi chẳng phải mùa thu.
    Biết rằng không thể đợi
    Điều không đến bao giờ
    Dẫu mùa thu có biết
    Lòng mình mong bão tràn
    Nhưng riêng tôi cũng biết
    Bão tắt là thu tan.
    Thà cứ là cổ tích...
    ... thà cứ là heo may
    ... nhắm mắt làm trẻ nhỏ
    ... mơ sao giữa ban ngày?
    Giữa mùa đừng rụng lá
    Để khỏi gom sắc vàng
    Giữ lòng đừng lửa cháy
    Tránh một mai tro tàn.
    Thà chỉ là cổ tích
    ...thà chỉ là heo may
    ...thà chỉ mùa thu hỏi
    - Gió có buồn chia tay?

    Gót chân ai qua mùa lá đổ...

  9. PhanHoangQuynhTrang

    PhanHoangQuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tự hát
    Tự hát
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em , anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình em vời đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em
    Em trở về đúng nghĩa trái tim
    Biết làm sống nững hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách của yêu tin
    .....
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi
    TB: Tự dưng tớ không thể nào nhớ nguyên xi cả bài ,mặc dù mọi khi có thể nhớ như vậy đưọc . Khi nào sẽ Post cả bài trọn vẹn nha .
    PH
  10. girl_khong_biet_yeu

    girl_khong_biet_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    đó là của xuân diệu
    11

Chia sẻ trang này