1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ tình hay nhất Việt Nam ?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi gacungmotme, 15/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thedanna

    thedanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thơ là gì
    Như chúng ta đã biết, tồn tại ba phương thức nhận thức: phân tích, trực cảm và phương thức mà các nhà tiên tri trong Kinh Thánh sử dụng: mặc khải. Ðiểm khiến thơ ca khác biệt với các loại hình văn học khác là ở chỗ nó ngay lập tức sử dụng cả ba phương thức (thiên chủ yếu về phương thức thứ hai và thứ ba), bởi vì cả ba đều có trong ngôn ngữ; và không hiếm khi chỉ bằng một từ, một vần, người viết bài thơ có thể đến được nơi mà trước đó chưa ai từng đến, - và có thể còn xa hơn cả nơi chính anh ta mong ước?
    http://blog.360.yahoo.com/blog-hjT7racnbq4Je9xTkSI8IslW?p=564
  2. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Bạn thedanna có thể giải thích cho mình chữ "mặc khải" là gì không?
    Thân
  3. nguoidonga

    nguoidonga Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì Thơ là một loại hình nghệ thuật thông qua các từ ,chữ trong ngôn ngữ để bộc lộ cảm xúc hay miêu tả,tự sự... được sắp xếp một cách logic nhằm truyền đạt một ý nghĩa nào đó đến cho người đọc.
    Định nghĩa trên theo mình có vẻ hàn lâm quá .
    Còn Mặc khải thì mình tìm được ý nghĩa của nó trên Ws của đạo Cao Đài không biết có đúng không nữa:
    http://www.personal.usyd.edu.au/~cdao/tudien/m/m1-071.htm
    Mặc: Lặng lẽ, nín lặng, không nói. nín lặng, không nói. Khải: mở ra. Mạc: yên lặng, thanh tịnh.
    - Mặc khải là mở ra cho biết một điều thiêng liêng mầu nhiệm trong sự tĩnh lặng mà lý trí con người không thể giải thích được. Td: Sự mặc khải của Thượng Đế.
    - Mạc khải là sự tác động trong yên lặng của Thượng Đế bộc lộ những điều vượt tầm hiểu biết của con người.
    Hai từ ngữ: Mặc khải và Mạc khải đồng nghĩa, nhưng Thiên Chúa Giáo chỉ sử dụng từ ngữ "Mạc khải".
    "Vì sao phải Mạc khải? Chính vì Thiên Chúa trổi vượt vô cùng trên tư tưởng và ngôn ngữ loài người. Ngài là Thiên Chúa giấu ẩn, không thể nào đến gần được, huống chi một khi tội lỗi đã làm con người không còn thân mật với Ngài nữa. Ý định của Ngài là một mầu nhiệm. Ngài hướng dẫn bước đi của con người mà chính họ lại không hiểu đường lối. Trong cuộc sống, con người gặp phải những bí nhiệm về cuộc đời không thể tự tìm thấy ánh sáng cần thiết. Con người phải quay về với Đấng làm chủ các điều bí ẩn, để Ngài tỏ bày những bí mật không thể hiểu thấu, để Ngài cho thấy vinh quang Ngài.
    Nhưng trước khi con người quay về với Ngài, Thiên Chúa đã khởi xướng mà nói với họ rồi." (Điển Ngữ Thần Học Thánh Kinh)
    Chỉ có những Đấng Giáo Chủ hay những Nguyên căn lớn có nhiệm vụ cứu đời mới có thể nhận được những Mặc khải của Thượng Đế.
  4. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Sặc!
    Thế bác 1 dùng cả ba phương thức ấy, bình giúp tôi bài này thử xem ?
    Với cá nhân tôi thì đây đã là bài thơ hay nhất Việt Nam, bởi nó được viết cho tôi.
    Biến ca
    (Cho M)
    Quẫy cùng xiết hận nguôi cơn khát
    Thế gian đừng nói là bát ngát
    Sao không ai nghe ta hoan ca
    Kìa! Chỉ một bầy cơn đói rạc?
    Ta vắt niềm tin khô trí óc
    Liếc ngược kẻ ném câu rủa độc
    Em ơi chỉ em ta không điên
    Dụi ngủ ngực em cho ta khóc.
    Ngày mai u uất phép diệu duyền
    Tinh khí còn say bẻ biến thiên
    Thánh thiện đáy khơi dây ai nối
    Rữa nhục mấy mươi cá loạn hiền
    Em ơi riêng em xuôi cô miên
    Còn có nhau không cuộc biến thiên?
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
  6. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0

  7. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    NGẬP NGỪNG (HỒ DZẾNH)
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
    Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân,
    Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
    Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế?
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
    Em tôi ơi! tình có nghĩa gì đâu ?
    Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu ?
    Thuở ân ái mong manh như nắng lụa .
    Hoa **** ngập ngừng cỏ cây lần lữa,
    Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi,
    Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
    Tôi sẽ trách - cố nhiên! - nhưng rất nhẹ
    Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,
    Tình mất vui khi đã vẹn câu thề,
    Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
    Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
    Cho nghìn sau ... lơ lửng... với nghìn xưa ?
  8. ltv_dhl

    ltv_dhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    [/quote]

    Sặc!
    Thế bác 1 dùng cả ba phương thức ấy, bình giúp tôi bài này thử xem ?
    Với cá nhân tôi thì đây đã là bài thơ hay nhất Việt Nam, bởi nó được viết cho tôi.
    Biến ca
    (Cho M)
    Quẫy cùng xiết hận nguôi cơn khát
    Thế gian đừng nói là bát ngát
    Sao không ai nghe ta hoan ca
    Kìa! Chỉ một bầy cơn đói rạc?
    Ta vắt niềm tin khô trí óc
    Liếc ngược kẻ ném câu rủa độc
    Em ơi chỉ em ta không điên
    Dụi ngủ ngực em cho ta khóc.
    Ngày mai u uất phép diệu duyền
    Tinh khí còn say bẻ biến thiên
    Thánh thiện đáy khơi dây ai nối
    Rữa nhục mấy mươi cá loạn hiền
    Em ơi riêng em xuôi cô miên
    Còn có nhau không cuộc biến thiên?
    [/quote]
    Bài này sặc mùi thơ Chế Lan Viên bạn ơi. Chắc người viết cho bạn phải đọc "Điêu tàn" khoảng 1 tỷ lần rồi
    Khó chọn ra 1 bài hay nhất thật. Nhưng mấy hôm nay thì mình đang lẩm nhẩm mấy câu trong bài Vườn hoang của Mộng Huyền:
    Hôm nay trở lại vườn xưa
    Nén tim rộn rã, ngăn ngừa nhớ thương
    Cỏ lan mặt đất bên đường
    Cành cây nghiên gửi mùi hương bay rồi
    Hình em còn ở hồn tôi
    Sầu em lẩn quất bồi hồi đâu đây
    Rào xiêu, hoa héo, cây gầy
    Em từ trần vội một ngày năm xưa
    Vườn hoang, nhà vắng, cây thưa
    Lòng tôi sầu tủi đã vừa mấy xuân
    Ngày kia tôi sẽ từ trần
    Vườn hoang liêu lại mấy lần hoang liêu.
    Cheers!!!
    Được ltv_dhl sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 21/01/2008

Chia sẻ trang này