1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ viết cho anh, giờ đã viết cho mọi người

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi yendieu, 12/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ viết cho anh, giờ đã viết cho mọi người

    Điệu nhạc trần gian


    Chẳng hò hẹn, mà họ cùng xa cách
    Chàng về Đông nàng lại ngược sang Tây
    Chẳng hẹn ước, cả hai cùng bận rộn
    Gặp vội vàng, chẳng kịp nắm bàn tay

    Tin nhắn rất vội, những dòng tin âu yếm
    Muốn quan tâm mà chẳng có dịp gần
    Nghe giọng nói chừng quen hơn gương mặt
    Chẳng thể cau mày, chỉ có mỗi emoticon!

    Gặp nhau vội vã buổi đang xuân
    Chẳng hò hẹn, họ dường như đồng điệu
    Nàng ríu rít như nụ hoa hàm tiếu
    Chàng dịu dàng như một nốt nhạc ngân

    Nào ai biết bài ca bắt đầu hay kết thúc
    Không ai hay hoa sẽ nở hoặc tàn
    Những ngẫu hứng như đoạn jazz viết vội
    Biết đâu thành một điệu nhạc trần gian?
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    Trăng rất đầy
    Đêm rất say
    Em rất gầy
    Tình ngất ngây
    Tóc chưa muốn dài
    Tình vừa đến vai
    Môi ngoan đón cười
    Đậm đà thoát thai
    Đã muốn rót tràn cung mây
    Nghĩ đến anh, ngập ngừng tay
    Từ nay xin chừa rượu
    Bên anh vui tháng ngày
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Nghe tiếng đàn anh
    Anh đàn cho cả nhóm nghe
    Em ngồi ngoan giữa tứ bề thanh âm
    Tay anh vuốt bật nốt trầm
    Mối dây đồng điệu như cùng phím tơ
    Lòng em như sóng vỗ bờ
    Trăm năm về giữa hư vô thét gào
    Tay anh khảy vút nốt cao
    Du dương tiếng nhạc tỏa vào trời xanh
    Giọng ca anh ấm mà thanh
    Dường như bài hát chỉ dành tặng em
    Em mơ màng giấc êm đềm
    Có anh đàn hát có em liền kề
    Anh đàn cho mỗi em nghe
    Em ngồi ngoan giữa trăm bề yêu thương
  4. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    chị yến điệu vẫn như thế,...vẫn thơ văn lai láng,em phục chị cái vụ làm thơ này lắm chị ạ
    tặng chị nè
  5. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Thấy bài Nghe tiếng đàn anh rất độc đáo.
    Tục ngữ có câu "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy". Ngồi ngoan còn tuyệt hơn.
    Được tac_ke sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 18/08/2005
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết cho đối tác

    Nhân ngày phải nộp logo
    Em sang Sen Việt cậy nhờ đến anh
    Ngọt ngào búp lá tươi xanh
    Chén chuyên chén tống để dành mời nhau
    Việc công em để lên đầu
    Chút tình cầm sắt ngày sau sẽ bàn
    Logo được duyệt hân hoan
    Cầm tay em tính chuyện loan chuyện rồng
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Tàn phai
    Nghe những tàn phai ở lại
    Trong nỗi đau rất dài
    Nghe những tinh khôi trở lại
    Môi hồng bừng nở sớm mai
    Nghe những tương tư vừa thức
    Chuyện trò cùng lá miệt mài
    Điệu buồn tháng tư tha thiết
    Mây bay về đâu thương ai
    Nghe những miên man sóng vỗ
    Xót cho công dã tràng
    Biển vô tâm sóng vẫn trắng lóa
    Chim én chưa về hay đang say trăng
    Còn những tàn phai ở lại
    Ngút ngàn là những ngày dài
    Chỉ còn mình ta ở lại
    Run rẩy sợ những ban mai
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Noel một mình
    Buồn ơ chỉ có mình em
    Que kem thì lạnh, lại thèm vòng tay
    Ly cà phê đắng ngất ngây
    Mình em với nỗi nhớ này là hai?.
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Lời muộn
    Cái hôm người ghé về thăm
    Lòng tôi đã lắm thăng trầm thời gian
    Đóa hồng nhung nở muộn màng
    Níu chi một thoáng lỡ làng xa xưa?
  10. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    bài thơ này hồi trước đăng trên báo Sinh Viên mà

Chia sẻ trang này