1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ viết cho anh, giờ đã viết cho mọi người

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi yendieu, 12/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungsay

    trungsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  2. trungsay

    trungsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    giấc mơ anh
    có ai đó hỏi anh về những giấc mơ
    của tháng ngày yêu em kì lạ
    anh nói anh là biển cả
    mới chứa nổi tình em
    có ai đó hỏi anh về những giấc mơ em
    nhữg giấc mơ diệu kì của một vùng thương nhớ
    trái đất dẫu ngừng quay ta hoà chung hơi thở
    kéo nhân gian nhịp bước tới thiên đàng
    giấc mơ anh những giấc mơ kinh hoàng
    đem biển cả rót vào trái tim những người chỉ biết yêu say đắm
    anh đánh thức giấc mơ em bằng nụ hôn sâu thẳm
    anh sưởi ấm cuộc đời đã dành chỗ riêng em !
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Xương rồng
    Nén nỗi đau riêng mình vào chiếc gai nhọn
    Quặn thắt lòng bừng hoa đỏ giữa trời
    Từ ngày anh không quay lại nữa
    Em hóa xương rồng giấu cay đắng tinh khôi
  4. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Thơ này là do bạn Yếu điện làm hết đấy à ,
    Hay quá, nhưng mình tài hèn sức mọn, cũng chỉ góp vui được một vài bài thôi, đến hôm nay chắc là cạn vốn rồi
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Điệu nhạc trần gian
    Bài thơ này có một ý nghĩa đặc biệt với tôi, sau 3 năm tôi mới có thể viết trở lại. Tưởng rằng không bao giờ còn có thể viết nữa, nhưng rút cục những cảm xúc vẫn chưa bị cạn kiệt, và chỉ sau 15'''' bài thơ đã được hoàn thành.
    Sự ra đời của bài thơ cũng rất kỳ lạ. Một tin nhắn được gửi đến vào nửa đêm về sáng, "Anh mua vé stand by cho Yến nha. Nếu rảnh thì đi, không thì bỏ cũng được".
    Tình cờ, tôi lại có kế hoạch đi một nước khác. Thế là,

    Chẳng hò hẹn, mà họ cùng xa cách
    Chàng về Đông nàng lại ngược sang Tây
    Chẳng hẹn ước, cả hai cùng bận rộn
    Gặp vội vàng, chẳng kịp nắm bàn tay
    Tứ thơ "Gặp vội vàng, chẳng kịp nắm bàn tay" là lấy từ câu chúng tôi hay trêu nhau, "Gặp nhau lần nào cũng vội". Dù ở cùng thành phố, nhà cũng gần nhau, có khi hai tuần mới gặp một lần. Mà lần nào cũng vội (!)
    Tin nhắn rất vội, những dòng tin âu yếm
    Muốn quan tâm mà chẳng có dịp gần
    Nghe giọng nói chừng quen hơn gương mặt
    Chẳng thể cau mày, chỉ có mỗi emoticon!
    Gặp nhau vội vã buổi đang xuân
    Chẳng hò hẹn, họ dường như đồng điệu
    Nàng ríu rít như nụ hoa hàm tiếu
    Chàng dịu dàng như một nốt nhạc ngân
    Nào ai biết bài ca bắt đầu hay kết thúc
    Không ai hay hoa sẽ nở hoặc tàn
    Những ngẫu hứng như đoạn jazz viết vội
    Biết đâu thành một điệu nhạc trần gian?
    Vội đến mức sáng hôm trước khi anh bay, anh chỉ kịp trả lời gọn lỏn, "Cám ơn", mà quên bẵng khen thơ hay (!?)
    Vội đến mức anh cố gắng trở về trước khi tôi ra đi, chúng tôi vẫn không gặp được nhau. Dù rằng tôi linh cảm rằng khi tôi ra đi chuyến ấy là sẽ xa nhau mãi mãi.
    Quả thật, chúng tôi đã thực sự xa nhau sau chuyến đi ấy. Chuyện romance ngắn ngủi hơn một đoạn nhạc. Chuyện romance không dài hơn một khoảnh khắc hoa tàn.
    Một hôm, trời xui đất khiến, tôi đã mang bài thơ tặng anh ra viết cho mọi người đọc. Và thế là "lũ thơ" của tôi từ những ngày xưa cũ cũng thay nhau ra mắt. Đó là sự ra đời của topic "Bài thơ viết cho anh, giờ đã viết cho mọi người". Câu nói nghe buồn như một lời than, mà cũng có khi chỉ là một lời nói vu vơ. Ừ nhỉ, những món quà tặng còn có thể sử dụng cho những mục đích khác, tại sao những bài thơ lại không được đem tặng các bạn yêu thơ?, để mà "mua vui cũng được một vài trống canh".

    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 01/09/2005
  6. james_bond_007

    james_bond_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Nỗi Lòng Em Anh Hiểu
    Anh có Phải Lạnh lùng quá không em
    Anh cố tự cho mình là sắt thép
    Cố ghì chặt con tim mình đống khép
    Vô tình hờ hững tình yêu của em
    Anh biết chứ từng đêm rồi từng đêm
    Em chờ đợi tin anh từng giây phút
    Nước mắt nhoà khiến lòng em ấm uất
    Anh có phải lạnh lùng quá không em ??
    Anh vẫn biết em ngồi ở bên thềm
    Em nhỏ lệ tuổi hờn anh lạnh nhạt
    Anh vẫn biết em hằng mong khao khát
    ĐưỢc một lần hiểu rõ lòng anh
    Em thường bảo tim anh sao quá lạnh
    Bởi yêu anh em thấy mình thay đổi
    Lớn hơn nhiều hết hờn tủi ngây ngô
    Nhưng cuối cùng ... anh vẫn chỉ là anh!
    Biết sao được em ơi đời cô quạnh
    Anh yêu nhiều có thành được bao nhiêu ?
    Em đoan trang ôi xinh sắn mỹ miều
    Anh sao giám mờ lầu son bám díu
    Tình là gì hỡi người đời ai hiểu
    mà con người nổi loạn bởi vì yêu
    Lưỡng lự thâm tâm anh đắng đo nhiều
    Nữa yêu em ... Nữa thấy mình không dáng
    Đã có lần anh nhắm mắt bước ngang
    Để rồi bàng hoàng anh chuốt lấy
    Một giấc mơ thật tự do tự tại
    Tỉnh giấc rồi mới cảm thấy thương đau
    Rồi trách ai ? Trách duyên chẳng ngọt ngào
    Hay trách người ta bội thề quên ưỚc ?
    Phải chi đời chẳng như một ô thước
    để so bì nghi kỵ thiệt và hơn ​
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em chẳng làm thơ
    Đã lâu em chẳng làm thơ
    Nhiều khi trên phố thẫn thờ nhớ anh
    Qua rồi là mối tình xanh
    Cho đi nhiều quá cũng đành trắng tay
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Mây cũng theo anh về ôm mộng
    Từ dạo em vui chốn quê chồng
    Duyên mình là thế, em về nhé
    Để lại anh ngồi đếm nhớ mong
    ******
    Tình mình không thể đếm đong
    Yêu em nhiều lắm mà không tỏ bày
    Kiếp sau sẽ gửi tình này
    Để cho gió hát giãi bày dùm anh​
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Giai nhân
    Viết tặng Hồng Châu- Nhân xem bạn diễn Lục Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga.
    Tay mềm như cành liễu
    Eo đáy thắt lưng ong
    Tóc Châu dài buông xõa
    Giai nhân ơi chết lòng
    Mắt thì trong thật trong
    Người cong theo điệu múa
    Môi tủm tỉm hoa cười
    Bàn chân đi rất nhẹ
    Mơ hồ như mùa xuân
    Châu ơi, này giai nhân...
    Bài thơ vừa kịp viết
    Mà giờ chẳng nên vần
    Đêm về mơ hồ nhớ
    Kiều trẫm mình xuống sông
    Đêm về mơ hồ khóc
    Thương Châu và thương thân
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 05/09/2005
  10. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    thơ hay quá,

Chia sẻ trang này