1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ viết cho anh, giờ đã viết cho mọi người

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi yendieu, 12/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. james_bond_007

    james_bond_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi, đã rất lâu...
    Đã lâu rồi rằng anh vẫn nhớ
    Những buổi chiều dạo phố cùng em
    Anh và em tay trong tay tha thiết
    Ôi, mối tình xanh mãi mãi tha thiết
    Trao nhau rồi ta giữ mãi trong tim... ​
    [​IMG]
    Được james_bond_007 sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 05/09/2005
  2. james_bond_007

    james_bond_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi yendieu​
    Anh và em hai phương trời cách biệt,
    Anh nhớ em người con gái anh yêu thầm.
    Em đâu biết anh nhớ em nhiều lắm,
    Làm sao đây để anh bớt nhớ em.
    Anh bên đông còn em bên tây cách biệt,
    Biết làm sao để anh được gặp em.
    Ở nơi này lam sao anh biết được,
    Nơi phương xa em có nhớ anh không.
    Anh mong về một ngày nào đó,
    Anh gặp em để cho thoả nhớ mong.
    Em biết chăng lòng anh luôn nhung nhớ,
    Ước chi một ngày ta được gặp nhau...

    Được james_bond_007 sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 05/09/2005
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tình nào rồi cũng phôi pha
    Người nào rồi cũng cách xa muôn trùng
    Ai xui duyên kiếp tương phùng
    Cho hôm nay thấy lạnh lùng nhiều hơn​
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0

    Em vuốt mái tóc ngắn
    Chờ yêu thương lên môi
    Anh mơ về xa xôi
    Cho tình yêu kết trái.
    Yêu em sông ngừng lại
    Gió cũng thổi vu vơ
    Đêm mòn mỏi mong chờ
    Anh thẫn thờ nhung nhớ
    Góp sợi tình nên thơ..
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0

    Anh đi mang theo nắng
    Góc phố buồn thương mong
    Bàn tay ai ngóng trông
    Cho môi hồng chúm lại
    Đôi chân anh bước vội
    Mưa hồng đẫm trên vai
    Lá khô buồn rơi rụng
    Đông đâu buốt tim này....
    Lửa tình yêu vẫn cháy
    Đốt tro tàn tim ai
    Yêu thương em biết mấy
    Thả về nơi xa xôi.....
    Chiếc thuyền lá vẫn trôi
    Chở lo âu, vướng bận
    Tình yêu và thù hận
    Giới hạn và mênh mông...
    Cô quạnh giữa mùa đông
    Sông hoá thành biển mộng
    Tình yêu tôi trải rộng
    Vởn theomây trên đồng...
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Có biết bao con sóng ngoài khơi
    Tan giữa đại dương không về nơi bến đợi
    Có bao nhiêu ? giữa trời xa vời vợi
    Áng mây yên lành bay về miền xa xôi ??
    Biết bao nhiêu trong trái tim tôi
    những khoảnh khắc bình yên trọn vẹn ?
    Biết bao lần bước chân tôi lỡ hẹn ?
    bàn tay vô tình dập ngọn lửa đang nhom nhen ...
    Được vuthanhminh sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 05/09/2005
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0

    Lãng đãng mùa đông lãng đãng buồn
    Người đi còn lại nắng chiều buông
    Hồn tôi thơ thẩn tìm yêu dấu
    kỉ niệm ban đầu thẫm màu sương
    Giữ lại chút tình còn vấn vương
    Tình yêu muôn dặm những con đường
    Thương ai mà mắt người đẫm lệ
    Cho lòng thương nhớ phút phùng tương .....
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0

    Gió nói rằng : em sẽ là của anh !
    Bởi một lẽ tình duyên không hẹn trước
    Dù tình riêng em vẫn chưa quên được
    Tôi vẫn âm thầm nhung nhớ những ngày xưa
    Nắng nói rằng bầu trời sẽ không mưa
    Vì không muốn làm tim em ướt lạnh
    Còn tôi nói : " có mưa rồi có tạnh ! "
    Nắng giận hờn làm mắt em long lanh
    Cuộc đời dài , ngắn ngủi ? mong manh !??
    Và hiện tại sẽ mau thành quá khứ
    Và những gì mà mình cố níu giữ
    Không phải của mình chỉ là sương tan nhanh
    Mây thì thầm em sẽ là của anh
    Nhưng anh biết chỉ thể là tri kỉ
    Chân anh đi biết bao giờ ngừng nghỉ ?
    Mây lại giận hờn : " tri kỉ ? " ..mây bay đi .
    Mưa nghĩ gì mà mắt chớp hàng mi
    Làm ướt hết con đường em đã chọn
    Và trách móc trái tim anh nhỏ mọn
    Mưa cũng giận hờn rồi mưa lại to hơn .
    Sóng rì rào : Trái tim tôi cô đơn
    Để cuốn đi những tháng ngày ly biệt
    Dù trước mắt con đường dài khắc nghiệt
    Sức kiệt tàn cũng vẫn phải vượt qua
    Con thuyền nhỏ giữa bão tố phong ba
    Vẫn cố gắng trôi về nơi bến đợi
    Trong tim em nỗi buồn đau vời vợi
    Rồi sẽ đi vào trong dĩ vãng xa xôi .
    Cười lên em cho mắt thêm rạng ngời
    Để đi tiếp những tháng ngày cuộc sống
    Những gì đã qua coi như là giấc mộng
    Bay lên trời tan biến thành hư không
    Em biết rằng tôi khắc khoải chờ mong !?
    Đang nhen nhóm lửa yêu tự đáy lòng !?
    Con thuyền nhỏ tình tôi đang rẽ sóng
    Đón gió hồng hướng về biển mênh mông
    TÌm về miền đất nhỏ em ngóng trông
    Mang trong lòng trái tim và khát vọng
    mở lòng đi em đón tình yêu và biển rộng
    Với nắng hồng cùng người em đang mong .
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0

    Ngày mưa , ngày nắng
    mùa đông đang ấm dần
    chẳng còn gì níu kéo những bước chân
    cô đơn ...lặng lẽ
    Những con đường hôm qua còn vắng vẻ
    Nay rộn ràng , nhộn nhịp người , xe
    Dưới bóng cây che , cặp tình nhân trẻ
    Hai trái tim thì thầm , lẵng lẽ trao mùa xuân .
    Anh không còn buồn , khắc khoải , phân vân
    Những con nắng dưới chân cũng
    xôn xao , cười , giận
    Chờ đón tình yêu mới ..rảnh rang,
    không vướng bận
    chờ một nửa thật lòng
    một nửa mình ngóng trông ..
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ viết trên lưng ngựa
    Viết cho chú ngựa già ở chùa Tàu- Đà Lạt
    Chẳng hiểu vì sao tôi yêu ngựa. (Ngựa có thể hiểu là làm điệu, nên nick của tôi là @yendieu ấy mà ).
    Có thể vì tôi yêu sự tự do.
    Có thể vì tôi yêu cái cảm giác bình yên khi nhìn đàn Mustang tung hoành trên thảo nguyên.
    Có thể vì ngựa là loài vật tuyệt đẹp về vóc dáng, đáng tự hào về tốc độ, và mang nhiều ý nghĩa đẹp trong văn học (Mã đáo thành công)
    Mà cũng có thể The horse whisperer là một phim cực kỳ cảm động với nam tài tử điển trai Robert Redford đã làm tôi khóc vùi, từ đó say sưa tìm kiếm đĩa nhạc của Antonin Dvorăk, chỉ với một câu nói của chàng tài tử Robert khi kể về tình yêu của mình với cô giáo dạy nhạc "Anh chỉ là một chàng chăn bò, từ khi nàng tấu lên bản nhạc của Antonin Dvorăk, anh biết đời mình đã thay đổi".
    Cũng có thể vì tử vi bảo tôi hợp với ngựa, và ngựa là loài vật mang may mắn, tài lộc cho tôi.
    Cũng có thể vì một buổi chiều ở chùa Tàu Đà lạt tôi đã bắt gặp một tứ thơ khiến mình ngẩn ngơ....

    Ngựa xơ xác giậm chân cao giọng hí
    Vó khẳng khiu gầy guộc nhớ thảo nguyên
    Những nhọc nhằn thồ trên vai nặng trĩu
    Chán cảnh lên đồi, rồi xuống, bình yên
    Ngựa già mang trái tim hồng trai trẻ
    Nhớ thuở tung hoành bạt gió miền xa
    Thương tuổi tác cam lòng làm nô lệ
    Đèo khách quẩn quanh đắp đổi những ngày qua
    Ông già vắt vẻo trên lưng ngựa
    Nghĩ sao lại nhảy xuống đi cùng
    Hai cái bóng nương nhau dò dẫm bước
    Hiu hắt dài trong hoàng hôn chông chênh
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 06/09/2005

Chia sẻ trang này