1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ viết cho anh, giờ đã viết cho mọi người

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi yendieu, 12/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0

    Em yêu anh
    (bài thơ này được làm phỏng theo một bài thơ rất dễ thương của Xuân Diệu- trong đó có một câu tôi nhớ hoài, "Em nói êm tai tựa tiếng đàn")
    Anh ngồi im lặng phía trước xe
    Em nói lòng anh có lắng nghe
    Thỉnh thoảng anh cười và phụ họa
    Đời vui khi được có anh kề
    Ôi một bờ vai rất mến thương
    Êm như gối mộng ấm như giường
    Dù xe ai tốt, tay lái khéo
    Cũng chẳng bằng anh, vai lắm xương
    Gió thổi nhiều khi tóc anh bay
    Phất phơ vào cả mắt em đây
    Mùi hương còn khiến em ngây ngất
    Cởi hết ưu phiền gửi gió mây
    Ước được ngàn năm ngồi chỗ ấy
    Anh đèo đi mãi khắp không gian
    Và em nghe tiếng lòng anh thở
    Trước mặt em là cả thế nhân
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 07/09/2005
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Hè hè , tớ cũng khạc 1 bài
    Không đề
    Ngồi buồn , khạc một cái
    Văng mấy vần cóc nhái
    Tặng em ...
    Em còn nhớ không
    Một chiều ngỏ nhỏ
    Anh hôn trộn em
    Rồi cười đắc thắng
    Em tát một cái
    Anh văng hai cái răng
    Buổi ban đầu gặp gỡ
    Anh cuống quýt
    Rồi lầm lỡ
    Cầm tay em
    Em vặt một cái
    Anh sái hai bộ chi
    Yêu em anh được cái gì ?
    Thân tàn mà dại bởi vì ... yêu em
    Ngày xưa anh đẹp như tiên
    Ngày nay nhan sắc đi liền ...Trương Chi
    Yêu em , anh làm cây si
    Để em chặt gốc đun nồi cám heo

  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Bạn misi khạc thơ hay woá .
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Không đề *
    ( tặng em Vy Huỳnh )
    Nghe nói em cảm cúm
    Mồm khạc nhổ lung tung
    Không ai dám đến gần
    Sợ lây lan truyền nhiễm
    Anh đây tuy chẳng bệnh
    Vẫn há mỏ khạc đều
    Văng mấy vần thơ nhỏ
    Hòng thân tặng em iêu
    Ngày thường hung hăng thế
    Hôm nay em ỉu xìu
    Mặt nhăn như cái bị
    Hệt lúc thiếu tiền tiêu
    Mà này anh hỏi nhỏ
    Có phải cảm cúm không ?
    Hay mê anh nào đó
    Nên vờ bệnh lòng vòng ?
    Nhưng dù gì đi nữa
    Cũng mong em chóng lành
    Để nói cười ríu rít
    Như chim trên trời xanh
    ----------------------------
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 03:17 ngày 07/09/2005
  5. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nợ tình chưa trả cho ai
    Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan....
  6. james_bond_007

    james_bond_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Không đề​
    Anh đã bao giờ câm lặng !
    Trước lời nói ngọt ngào của lòng em
    Anh vẫn luôn cười và cùng phụ họa
    Bởi vì em là tất cả của đời anh
    Ôi, một nửa cuộc đời anh
    Đã làm cho lòng anh thêm ấm áp
    Trong những đêm đông gió rét
    Em vẫn luôn sưởi ấm lòng anh
    Ước gì ta đi lại trên con đường xưa ấy,
    Cỏ vẫn xưa, trưa nắng sân trường
    Mái trường cũ không còn dáng hình cũ!
    Nhưng trong anh vẫn còn hình bóng em.
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chuyến xe đêm
    Chàng trai bảo, ?~em ngồi lên xe ấy?T
    Anh đạp xe chở chuỗi tiếng cười
    Ai cũng muốn vượt lên để ngắm
    Gật gù trông ?~bọn họ đẹp đôi?T
    Chàng trai bảo, ?~em ngồi lên xe ấy?T
    Để ưu phiền rớt lại sau lưng
    Đọc bài thơ về đêm thành phố
    Ai đi qua cũng tưởng họ khùng
    Chuyến xe mây chạy giữa cõi hồng trần
    Áo giai nhân mỏng manh như sương khói
    Tình yêu chưa kịp nói
    Ngập ngừng như nụ hoa ngậm sương
    Xin cho trăm năm còn giữ một chút hương
    Để ngàn năm người về bên nhau mãi
    Xin xa xôi se thành gần gũi
    Để ơ hờ ngồi nhớ những chuyến xe?
  8. ken84

    ken84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    HOA QUYNH
    Hoa quỳnh e thẹn như em đó
    Chẳng dám khoe mình trước đám đông
    Đủ ngày đủ tháng cây đơm nhuỵ
    Mong muốn dâng đời một chút hương.
    Cành lá mảnh mai cõng nụ hoa
    Theo từng làn gió khẽ vươn ra
    Cùng với sao trời, ánh trăng muộn
    Nở lung linh một đoá quỳnh hoa.
    Thoáng ngập ngừng em đến bên tôi
    Ánh mắt đôi môi tươi lặng lẽ
    Như nụ hoa quỳnh đang hé nở
    Đem mối tình đẹp hiến dâng người.
    Đã bao lần khi ở bên hoa
    Lòng thấy bâng khuâng nhớ người xa
    Đó đây, đây đó hoa quỳnh nở
    Dáng đẹp tựa em trắng nõn nà

    Được ken84 sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 07/09/2005
  9. ken84

    ken84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Được ken84 sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 07/09/2005
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chị Quỳnh và hoa hướng dương
    Hoa hướng dương quanh phòng chị
    Có nở vàng từ độ Hạ đi
    Hạ yêu hoa từ thuở xuân thì
    Như thương chị, cô- gái- pha- lê yếu đuối
    Hoa quỳnh chỉ nở vào buổi tối
    Giống như chị, kín cổng đợi chờ
    Bao lâu rồi người dưng không tới
    Có lẽ nào chị cứ sống trong mơ??
    Hạ yêu hoa, loài hướng dương rực rỡ
    Luôn hướng mình về chân lý sáng ngời
    Trên đời còn bao người con trai khác
    Đâu phải chỉ mình người ấy, chị ơi??
    Cái ngày Hạ vào ký túc xá
    Còn nhớ mang theo chậu hoa vàng
    Trong trái tim trẻ non xa xứ
    Ươm hoài đôi mắt chị đa mang
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 08/09/2005

Chia sẻ trang này