1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ viết cho anh, giờ đã viết cho mọi người

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi yendieu, 12/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. james_bond_007

    james_bond_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ôi loài hoa gian dối... !
    Ôi một bông hoa gian dối !
    Đã ******** là nỗi niềm giữa đau và khổ
    Đôi lúc vui nhưng rồi cũng sẽ buồn
    Kỷ niệm tình thiệt là sâu đậm lắm
    Vậy mà "hoa" chẳng giúp ta giữ trọn trong tim
    Nhưng nếu "hoa" có yêu người khác
    Thì tim "hoa" sẽ mau quên người ấy
    Vì trong tim đã có người thay thế
    Không phải bóng hình làm người đau
    Nhưng nào ai biết đc chữ ngờ
    Lúc "hoa" đi, lúc đến lúc thì mất tiêu
    Dường như là ko có gì hết
    Nhưng tim này lại thấy nhói đau
    Thôi thì cứ để hoa tìm đến
    Đừng nên tìm vội để làm chi
    Sau này sẽ khổ thì phiền lắm
    Hãy để tử nhiên sẽ hay hơn
    Nếu như tình cờ "hoa" chợt đến
    Thì xin hãy cứ cười để mà vui
    Dù biết rằng đau đau đau lắm chứ
    Nhưng bạn sẽ hiểu "hoa gian dối" là gì.​
    [​IMG]

    Được james_bond_007 sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 08/09/2005
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    tự xử.
    Được vuthanhminh sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 09/09/2005
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Minh hâm...Quá kích roài...K khoái...Điềm tĩnh thì hay hơn
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thơ mới thẩn,mình ghét nhất cái thể loại này nhưng công nhận đọc thơ của bác VTMinh hay thật,Dạo này bạn Yến lãng mạn ghê
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    M chỉ post cho vui thui mờ, làm chi dữ vậy bà già. Giọng điệu thân thiện thế còn gì nữa. ặc..ặc.
    Cám ơn chú Tvinh đã " khen " thơ anh. A có cả tập thơ chuẩn bị xuất bản mang tên " Vườn Chuối" . ANh sẽ tặng chú một cuốn kèm chữ ký " xịn" chứ không "chuối "
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Vinh Còi:
    Đừng có chạm vào tớ nhé, vẫn còn căm cậu lắm từ vụ thi hoa hậu đấy.
    Đọc lại tai tồ đi, "Bài thơ viết cho anh, giờ đã viết cho mọi người" --> thơ làm từ đời tám hoánh rồi, giờ chỉ trưng hàng ra thôi.
    Mà tớ thấy cậu cũng có vấn đề về cảm thụ nghệ thuật.
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @ yendieu, thơ bạn đọc thích quá!
    NT
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0

    Chuyến xe đêm
    Bài thơ này được viết trong một tâm trạng ngập tràn cảm xúc, khi lần đầu tiên bạn tôi thuê hẳn một chiếc xích lô chở tôi đi lòng vòng khắp phố phường.
    Anh ăn mặc bảnh bao, ngồi trên chiếc xe xích lô rất cà tàng, mồ hôi nhễ nhại, và ... những lúc đi qua giao lộ cứ như làm xiếc.
    Tôi vừa sợ, vừa thích, lại ngây ngất, nói chung là cảm giác rất khó tả.

    Chàng trai bảo, ?~em ngồi lên xe ấy?T
    Anh đạp xe chở chuỗi tiếng cười
    Ai cũng muốn vượt lên để ngắm
    Gật gù trông ?~bọn họ đẹp đôi?T
    Cảnh tượng lạ mắt khiến bao người đi trên phố ngoái lại nhìn, cười nói. Anh bạn tôi huyên thuyên chào những "đồng nghiệp" xích lô, cười với những người lạ mặt, nháy mắt chia sẻ và láu lỉnh với những đôi tình nhân đang đi trên phố.
    Nhiều gã xích lô bặm trợn còn trêu anh, "Đi đâu đây mày". Anh hóm hỉnh, "Bộ hông bao giờ mấy cha chở người yêu sao?". Lúc đó, chúng tôi nào đã phải là gì của nhau, chỉ mới thinh thích thôi mà. Điều đó làm tôi cảm động lắm, vì tôi thích một chút khoa trương của người con trai khi đang yêu, khi anh ta muốn cả thế giới biết và tự hào về người con gái anh đang đi bên cạnh.

    Chàng trai bảo, ?~em ngồi lên xe ấy?T
    Để ưu phiền rớt lại sau lưng
    Đọc bài thơ về đêm thành phố
    Ai đi qua cũng tưởng họ khùng
    Chuyến xe mây chạy giữa cõi hồng trần
    Áo giai nhân mỏng manh như sương khói
    Tình yêu chưa kịp nói
    Ngập ngừng như nụ hoa ngậm sương
    Xin cho trăm năm còn giữ một chút hương
    Để ngàn năm người về bên nhau mãi
    Xin xa xôi se thành gần gũi
    Để ơ hờ ngồi nhớ những chuyến xe?
    Chẳng hiểu vì sao, tôi có linh cảm chuyện của chúng tôi chẳng đi về đâu. Và cuối cùng, nó đã như thế thật.
    "Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi, tình sáng ngời như mây xuống cùng trời"
    Trong một thời gian, anh đã là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho tôi và những cảm xúc đã thể hiện thành những bài thơ, những truyện ngắn đầy tính nhân văn mà có dịp tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn.

  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hoa nắng
    Cườm đính trên áo và váy
    Hoa xòe như mây
    Cườm đính trên áo và váy
    Mơ hồ rượu ngất ngây say
    Ta xây cho em lâu đài muôn sắc
    Ngả giữa lòng ta chấm đỏ này
    Hồng hồng tía tía hoa đào rụng
    Xuân tàn theo lá bay
    Áo the guốc mộc em còn giữ
    Tìm về chút hương hoa vông vang
    Buổi chiều vàng như nghệ
    Ta đi tìm dấu thời gian
    Em còn giữ những ngây thơ ấy
    Bồng bềnh váy mây trắng bay
    Em còn giữ chút tình vô vi ấy
    Neo giữ lòng ta một thuở này
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Ta đi trên phố không người
    Sau lưng rớt lại tiếng cười thế nhân
    Nhớ ai tim đến rỗng không
    Bàn tay tự nắm ấm lòng dăm giây
    Sẽ không trở lại lối này
    Nửa bên sông lở lấy ai mà bồi
    Yêu ai lời chỉ một lời
    Sao người toan tính tình ơi là tình

Chia sẻ trang này